oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 31 đến 40 của 196
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 23.06 || Tối
      Địa điểm: Riverune








      Thi đánh cá hả? Justia nghe xong lời đề nghị của cô gái thì chỉ đơn giản gật đầu rồi khởi động mấy cái tại chỗ để lát đánh cho hăng hái. Cậu không lạ gì với việc này, với cả họ di chuyển nhiều như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi hẳn cũng mệt mỏi rồi, có cái gì để giải trí vẫn tốt hơn.

      À, mọi người ở đội này thật là tốt...

      "Mọi người, cố lên!!"

      Cậu trai nghĩ thầm rồi bắt đầu màn đi săn.

      Dùng Iron Knife sử dụng skill hunting




      @Gumi @Heavenleena @Scarlet Lady @Ultimate



      .

    2. #32
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 19.06 || Chiều tối
      Địa điểm: Riverune


      <<<






      "Ừm, chủ yếu là vậy. Mấy công việc như kéo lưới với làm cá, cô làm được chứ?"


      Không phải cậu có ý kì thị gì, nhưng ở nhà chủ yếu là công việc lao động tay chân thôi, nhìn cô gái này có vẻ không phải người thích làm những công việc đó. Hộ tống lái buôn thì chắc là được, nhưng không biết có ai muốn thuê người lạ hộ tống mình đi không, lỡ gặp phải cướp giả dạng hay gì thì cũng dễ nát.

      "Ở nhà tôi có một con chim, tên là Tsumugi. Nó ngố lắm, nhưng cần thì dùng để gửi thư vẫn tốt."


      Justia nói.

      "Nếu cô muốn, tôi sẽ nhờ nó gửi thư cho cô. Nhưng chắc là không có địa chỉ cố định nhỉ?"

      Cậu xoay sang cô gái, hơi nhíu mày. Sau đó nghe câu hỏi kế tiếp thì cười khẽ.

      "Rất vui được làm quen với cô, Schnee. Về chuyện hiệp sĩ thực thụ thì, tôi vẫn đang phấn đấu, cơ chắc là còn xa lắm."



      Schnee Unlock Rank 5 Normal with Justia Willowstone



      @Christell





    3. Zephyriden - Flintlock Tavern
      23.6.1722 - Chiều tối

      [1] [2]

      Cô xuýt nữa không tin vào tai mắt của mình. Thứ nhất, một người biết cô vừa đề nghị cô đi làm một trong những việc mà cô ngại làm nhất. Thứ hai, cũng chính người đó vừa đề xuất một điều hết sức nằm ngoài tình cách thường ngày. Việc đi bộ dưới cái nắng hè mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến tâm tính của vị tiểu thư tội nghiệp kia rồi sao. Antoinette không khỏi nhướng một bên lông mày, ném cho tiểu thư Reinhart cái nhìn vừa dè chừng vừa đánh giá. Nhìn lá ngọc cành vàng vậy thôi chứ thiệt là bạo dạng quá đi mà.

      Antoinette cuối cùng vẫn leo xuống thuyền ngồi yên vị ở bên ít gió nhất. Nhìn sự chuẩn bị chu đáo của cô gái tóc trắng mà cô bất giác rùng mình. Không biết mình có đang bị lôi kéo vào âm mưu ám mụi nào không.

      "Cô là ai? Có phải tiểu thư Reinhart mà chúng tôi quen không?"

      Hoặc là cô đã đánh giá sai cô kia từ ban đầu. Dù không rành lắm nhưng Antoinette nhất định sẽ không cho mọi người một chiến thắng dễ dàng!


      @Scarlet Lady @Shin Ăn Hại @Gumi

      Dùng iron knife sử dụng skill hunting ở Riverune

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    4. #34
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 19/06
      Địa điểm: Riverune

      <<

      "Hừm... tôi không biết, chưa từng làm qua" - Sau một hồi đăm chiêu, Schnee thành thật đáp - "Quê tôi không ở gần biển, xung quanh cũng không có sông hồ gì. Nhưng tôi có thể học cách làm".

      Hầy, chủ yếu làng cô nghèo cũng là vì thế. Vị trí địa lý chẳng đẹp chút nào, không có sông ngòi, cũng không có rừng rậm, ngoài cổng thành ra cũng chỉ có một ngôi làng nghèo chả kém bầu bạn. Đôi khi trong kinh thành cũng có người mang thức ăn đến, hầu hết là đồ thừa từ mấy bữa tiệc tùng gì trong đó, cô cũng hiếm khi quan tâm lý do. Có đồ ăn là được rồi, đòi hỏi làm chi.

      Mà, thật trùng hợp.

      "Tsumugi? Một cái tên đáng yêu, nhưng nghe lạ quá, nó có nghĩa gì không?".

      Thật ra suy nghĩ lúc gia nhập tổ chức ở Shadowsong của cô chỉ là đùa vui thôi, nhưng nghĩ lại thì... nuôi một chú chim nhỏ có lẽ cũng không tốn kém lắm? Có kẻ bầu bạn, lại còn có thể đưa thư, tiện ghê này. Tiếc là lúc đó cô vội quá, nhận được nhiệm vụ là chuẩn bị đi ngay, chẳng kịp nghĩ tới chuyện này nữa.

      "Đúng là không có. Nhưng tôi sẽ quay lại Shadowsong để... chuyển thư, đến lúc đó sẽ ghé qua Ravenight?".

      Chắc thế. Dù Schnee cũng không rõ khi nào thì mình mới quay lại đó.

      "Anh Willowstone, vì sao anh lại muốn trở thành hiệp sĩ vậy?".

      Gái tóc vàng chống cằm, hỏi. Câu hỏi này không đơn thuần xuất phát từ tò mò, cô cho rằng ước mơ của một người cũng sẽ nói lên tính cách của họ, hay ít nhất là hình mẫu lý tưởng mà người đó hướng tới.


      Unlock Rank 5 Normal cho Justia Willowstone

      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Christell; 24-06-2017 lúc 01:26.

    5. #35



      Làng chài Riverune

      Đã nói là người xinh tên cũng xinh mà. Ishtar hất hai lọn tóc lên vai rồi chăm chú ngắm nghía chị gái mới quen.

      Đúng là không cùng quê thật ha.

      - Em muốn đi du hành để đời thêm thi vị đó mà. - Con nhỏ cười toe.

      Gì chứ, không lẽ lại bảo là vì em ham tiền nên mới đi du hành à, như vậy thì quá ư là mất mặt.

      - À, em tới từ... Stipus..

      Dẫu sao thì tiếng tăm của cái thành phố Stipus ấy cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Con nhỏ cho dù là trộm thật đi chăng nữa, những nó không muốn trộm cắp thứ gì từ Matilda. Hi vọng chị ấy hiểu cho nó. Nó ăn trộm cũng chỉ là muốn tiếp tục tồn tại thôi...

      - Chị đừng hiểu lầm nha. - Trưng ra bộ dạng đáng tin nhất có thể, con nhỏ nói - Em dù đến từ Stipus nhưng em không muốn trộm thứ gì của chị đâu...

      Thật đấy.


      @Scarlet Lady

    6. #36
      Fana wc: 446

      Ven làng Riverune, chiều tối ngày 23 tháng 06 năm 1722

      Anh bật cười bởi câu hỏi của Antoinette. Không phải Matilda thì có thể là ai đây, dù rằng lúc này cô ấy không giống với hình tượng ban đầu mà mọi người tưởng. Nhưng dạo gần đây ai cũng đều lộ ra một số nét tính cách thú vị, mà Matilda cũng không ngoại lệ. Người trẻ ham vui là chuyện dễ hiểu, ngay cả anh đây khi nghĩ đến một trò chơi như thế cũng không khỏi trở nên háo hức và hiếu thắng.

      "Được!"

      Anh cười đồng ý với một vẻ hào sảng, và nhanh chóng bắt tay ngay vào việc.

      ***

      Lượt đầu Matilda thua và bị phạt rượu. Adrian ngồi bên cạnh rót cho cô một ly thật đầy. Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ hơi ái ngại khi bắt cô phải uống hết từng ấy rượu. Nhưng bây giờ thì anh biết, nếu cô đã đề nghị chơi trò này thì cũng có nghĩa là cô rất tự tin, về cả việc bắt cá hay uống rượu. Và trong một cuộc vui thì nhất định phải chơi hết mình. Đó là điều mà tất cả những người xuất thân từ Ravenight đều quen thuộc từ tấm bé.

      Hơn nữa, giả như nếu Matilda có say ngay, thì có thể cả nhóm sẽ lại được thấy mặt đáng yêu nào khác của cô chăng? Antoinette có vẻ là người tò mò nhất. Bên cạnh, anh và Justia cũng chăm chú chờ Matilda cầm lên ly rượu.



      Dùng iron knife sử dụng skill hunting ở Riverune

      @Ultimate @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady @Heavenleena

      Sửa lần cuối bởi Gumi; 24-06-2017 lúc 10:03.

    7. #37
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 23.06 || Tối
      Địa điểm: Riverune








      "Có khi là linh hồn tự do nào đó đã bám vào quý cô Reinhart đây rồi."


      Justia cười cười rồi chống cằm chờ cô gái cầm ly rượu lên. Bên cạnh cậu, có vẻ Adrian cũng đang mong chờ điều tương tự. Hai gã đàn ông của đội ngồi chờ một cô tiểu thư uống rượu phạt, hình như có gì đó sai sai.. Mà kệ đi, chắc là như vậy mới vui.

      Nói chứ, lượt đầu cậu thắng này, mấy lượt sau phải cố gắng hơn nữa mới được. Cậu trai nghĩ nghĩ rồi siết chặt nắm tay, tỏ ý quyết tâm.




      @Gumi @Heavenleena @Scarlet Lady




    8. #38
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 135

      Ven làng Riverune, chiều tối ngày 23 tháng 06 năm 1722

      "Tôi hôm nay chỉ là con gái của đầm lầy (Pale Swarm)!"

      Matilda nhìn hai người con trai, môi hơi cong lên ra vẻ tôi dỗi các người rồi nhé, xong uống ực hết ly rượu. Cá vừa câu lên, còn tươi ngon, ngọt ngào, đánh qua một chút rồi đem nướng trên đèn, nhắm với rượu càng ngon. So ra, những người phải nhìn cô nhắm rượu mới là đang thèm kìa. Có một ly thì say làm sao được mà cũng phải nhìn chứ ` ^ `)

      Lần thứ hai câu được cá, bất quá vẫn là uống, nhưng mà kéo thêm Adrian xuống nước cùng, khỏi phải nhìn ngắm nữa nhé, xem anh uống được bao nhiêu. Người ta nói cờ bạc ăn nhau về đêm, câu cá và nhắm rượu cũng vậy thôi à ` ^ `)

      Sáng sớm 24.06 hunting thêm 1 lần trước khi rời Riverune


      @Ultimate @Shin Ăn Hại @Gumi @Heavenleena
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 24-06-2017 lúc 22:48.

    9. #39
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 187

      Làng chài Riverune, sáng ngày 20 tháng 06 năm 1722

      Thật không biết nên nói cô bé này là dũng cảm hay liều lĩnh nữa. Matilda có chút thấy lo lắng cho cô bé, rồi tự hỏi không biết gia đình của cô bé nghĩ thế nào mà để em đi du hành như vậy. Hoặc có thể, là cô bé đi cùng ai khác, chỉ là tình cờ chạy chơi ra đây một mình thôi, bất quá là không muốn nói. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ ở Schwarz, cô nghĩ tốt nhất là không nên tò mò, ai cũng đều có những riêng tư của mình cả. Và cô, thì cũng không ngoại lệ.

      "Được rồi, vậy thì quý cô Ereshkigal, chúc chuyến đi của em đầy màu sắc nhé."

      Còn Stipus, tại sao lại liên quan đến trộm nhỉ, có lẽ ở thời điểm này với Matilda đó chỉ là một lời nói đùa vô thưởng vô phạt. Cô cười xòa, xoa đầu Ishtar rồi nói lời tạm biệt. Mà kể ra thì cô cũng không có nhiều thì giờ để ở lại đây lắm, và chắc các bạn cô cũng đã sốt ruột rồi.

      Ishtar unlock rank 5 [normal]


      @Akumi Yuuki

    10. #40
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 19.06 || Chiều tối
      Địa điểm: Riverune


      <<<






      Cậu bật cười.

      "Hàng xóm tôi hay bảo, cứ kéo lưới với đánh cá hằng ngày thì chẳng mấy chốc cơ bụng với cơ tay sẽ nổi lên ầm ầm. Cô muốn cơ thể trở nên rắn chắc hơn sao?"

      Hàng xóm hình như chẳng ai nói với cậu như vậy bao giờ, họ toàn hỏi cậu có thể hộ tống họ nếu họ đi gửi hàng ở nơi này chỗ nọ hay không, hoặc kể cho cậu nghe về đại dương xanh và về sự to lớn của mấy con cá họ đánh được. Tuy nhiên, có vài lần cậu được dịp nói chuyện với những người ở nơi khác khi đi theo đoàn lái buôn, hình như nhiều người có ấn tượng về chuyện cơ bắp này lắm. Thiết nghĩ bây giờ đem ra nói chắc cũng không sao.

      "Nơi cô ở như thế nào vậy?"

      Mắt Justia sáng lên một chút khi nói về chuyện này, lần nào nói chuyện có liên quan đến đi khám phá chỗ này chỗ kia cậu cũng thấy hào hứng.

      "Tsumugi... Thực ra là lấy ý tưởng từ cụm từ Tsumugu. Nhưng cũng không phải ý nghĩa gì đặc biệt đâu, mới đầu tôi còn định đặt tên nó là con Xù ấy chứ, lông nó dày mà xù lắm."

      Cậu thanh niên chỉ nói vậy rồi thôi, tùy cho người kia muốn hiểu như thế nào thì hiểu,

      Mà, Shadowsong? Cậu có hơi nhíu mày, hải sản ở nơi đó cũng khá tốt, chỉ có điều đất đai này kia thì không dễ trồng trọt. Với nghe phong thanh là nơi đó toàn tập trung mấy nhân vật có tiếng tăm, chậc chậc, cô gái này thực sự đi đủ nơi không màng nguy hiểm sao?

      "Hi vọng một ngày nào đó sẽ được thấy cô ở Ravenight. Gia đình tôi sẽ đón tiếp cô thật nhiệt tình."

      Lúc nói câu này cậu chưa biết quê nhà mình đã nát bấy...

      "Lý do? Chắc là vì tôi muốn giúp người khác."


      Lý do thì đơn giản vậy thôi.



      @Christell



    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:01.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.