Nhân vật:
Thời gian: 9/7
Địa điểm: Deathrite
Sau sự kiện ở Glyph, niềm tin của Red về Abyss và những điều xung quanh bắt đầu lay động. Hắn muốn gặp Sifi, sinh vật bữa nọ theo cách người bạn đồng hành tóc vàng gọi, bèn thuyết phục Denise tới Abyss, đầu mối lớn nhất của họ, để kiểm chứng những nghi ngờ bản thân. Cô gái gật đầu đúng như kế hoạch. Ánh mắt lấp lánh mỗi lần nhìn con vật hôm ấy nói với hắn nhiều điều hơn từ ngữ. Tóc nâu đỏ biết cô thích Sifi, trái với hắn, kẻ giữ vị trí trung lập, chỉ đơn thuần ước muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình.
Dự định là vậy, tuy nhiên quân đội Shadowsong không cho phép người ngoài tới gần miệng Abyss. Hai đứa đành dắt tay nhau qua Deathrite, nơi đồn thổi lởn vởn những quái vật, hi vọng vớt vát một chút đầu mối.
Họ đi dọc những con đường đầy bùn và nước ở Deathrite hàng tiếng đồng hồ, giữa màn sương mù dày đặc. Những kiến trúc kỳ quái vỡ nát kết hợp cành đại thụ khẳng khiu đan xen thành mái vòm, nhìn từ dưới lên không biết sáng hay chiều được nữa. Có nhiều cánh cửa mở toang, nhưng phần lớn lối đi đều bị chặn bởi bùn đất và cây cối. Họ cứ đi cho đến khi tìm thấy một vùng trũng tối hẳn so với những chỗ khác. Theo logic, hắn châm ngọn đuốc lên và... thấy một đám nhện độc lúc nhúc bò lại!
Quả không hổ danh Pale Swarm, Tóc nâu đỏ tái mặt, giơ một tay ra trước chắn đường báo hiệu đồng đội, đồng thời chầm chậm lùi về phía sau. Bỗng cảm thấy có sự hiện diện khác lạ phía sau, hắn quay đầu lại, thấy bóng hai người đàn ông trưởng thành trong tầm mắt.
Và đây mới là điều bất ngờ.
"Hunter?!"
Red buột miệng. Hunter, người anh em nuôi mất tăm mất tích của hắn, xuất hiện vào một ngày không mấy đẹp trời ở tận cuối bản đồ Imperia.
Những con nhện lao tới theo tiếng động.
Không dừng lại ở đây, từ xa người thanh niên đã nghe thấy âm thanh của những con rắn hổ mang kịch độc.
*********************
"Không ngờ anh lại bỏ nhà ra đi vì cái cậu... Talon này."
Mắt vàng liếc sang người thanh niên tóc đen, Red đùa, chuyển cho Hunter cả chai rượu rum thay vì cốc bia đen như mọi người. Tóc bạc nghiện rượu, ít nhất cái này hắn không quên. Xong xuôi hắn lùi về chỗ ngồi, chỉ sang người bên cạnh, nâng giọng cho mọi người nghe rõ.
"Nhân tiện đây là Denise. Còn tôi là Red."
Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Khi bóng tối và hơi lạnh giăng khắp thế gian, vạn vật chìm trong giấc ngủ êm đềm, một toán người vẫn ngồi thao thức cắm trại ở Deathrite. Giờ chẳng còn con thú nào ngăn cản bước chân họ, đám nhện và rắn đã được dọn sạch. Nhưng tính đi sâu vào đầm lầy hay rút về Espion thì không kịp. Đêm đêm lang bạt còn nguy hiểm hơn, nên họ quyết định dừng chân ở đây một tối.
"Rồi!" Red vỗ tay cái bép, chẳng ngần ngại cất cái giọng oang oang của mình lên. Đoạn hắn giơ cốc bia ra, nói. "Cảm ơn mọi người vì đã phối hợp ăn ý với nhau!"
Tiếng cạn ly vang vọng trong đêm tối.
Nốc được nửa cốc, hắn liếm mép. Cặp đồng tử màu hổ phách chía sang người bên trái mình. Talon, như cậu ta giới thiệu, hắn có chút tò mò. Về cái cách người anh nuôi của hắn và cậu ta gặp nhau, về lý do tại sao người kia lại đi cùng cậu và... về phong thái gọn lẹ chuyên nghiệp tựa một sát thủ của cậu ta. Hắn kéo cành củi mình ngồi lại gần tóc đen, gạ chuyện:
"Thế... hai người đã gặp nhau như thế nào?"
*Ie chuẩn bị bật theme song How I meet your brother*
Red unlock Rank 5 cho Talon, Rank 4 cho Hunter, Rank 3 cho Denise.
@
Cerestial @
.Chun @
Leviathan Tag cả team cho rank nhau cho dễ : D
:Chỉ post đầu: Tiện báo trên đây có quest riêng Bù cưu làm được : D Có gì kéo team Siptus làm chung cho vui : D
Đánh dấu