oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Pale Swarm >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      Trong lúc chờ đợi thì Ishtar đã thức giấc và tới bắt chuyện. Có người chuyện trò thì còn gì bằng, cô cũng thân thiện đáp lời:

      "Ishtar cũng ngầu lắm, bách phát bách trúng nha".

      Nếu cô nhớ không lầm thì nãy giờ bọn họ đều ngắm chuẩn cả, nhờ vậy mà việc dọn dẹp tụi rắn nhện cũng không mất nhiều thời gian.

      "Mà Ishtar bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?".

      Cô nhận ra dù đã mấy lần tập họp nhưng trừ tên thì họ cũng chưa biết gì về nhau mấy. Sau này có lẽ sẽ còn đi chung nhiều, cũng nên làm quen một chút chứ nhỉ. Dựa vào ngoại hình, Schnee đoán có lẽ Ishtar cũng tầm tuổi mình thôi.



    2. #22
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 9/7
      Địa điểm: Deathrite


      "ARGHHHHHHHHHHH!!!!!!!!" Hắn gào lên khi Denise lôi hắn về phía gốc cây. Suốt quãng đường tiếp tục vùng vẫy, tay cứ hướng về phía Talon. "ARGHHHHHH ARGHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!"

      "Nào nào... quân tử với nhau cả, có gì từ từ bàn mà..."

      "ANH CÒN BẢO VỆ CẬU TA?!"

      Biết mình là người thể lực yếu nhất đội, hắn không phí sức chống cự nữa, để yên cho cô gái tóc vàng trói vào gốc cây. Điều đó không ngăn cản tóc nâu đỏ hét như chưa từng được hét, tuy vậy. Đến độ cảm tưởng ruột phổi mình sắp phòi ra đến nơi. Lồng ngực người thanh niên bất chợt đau nhói... Có lẽ tại vì đúng chỗ Denise đạp nhưng... Mắt vàng hướng về phía Talon, hắn cắn môi đầy căm phẫn. Cái đầu bã đậu không hiểu vì sao mọi người bênh gã đầu quạ chứ không phải mình. Giờ hắn đã hiểu cảm xúc của bậc làm cha làm mẹ, khi cô con gái ngây thơ của mình dắt bạn trai ngoại hình mờ ám về nhà...

      "Thật ra thì.. Chuyện này thật sự không như hai người nghĩ đâu.."

      Thật lòng thì giai đoạn này tất cả những lời từ miệng Talon chẳng khác nào một lời chống chế với hắn. Có tên trộm nào tự nhận mình trộm bao giờ? May thay người mang màu mắt đỏ kia phân trần tiếp:

      "Bọn tôi chỉ đơn giản là.... hợp tác làm ăn. Tôi vốn dĩ chỉ là giúp cậu ta làm một số việc, và cậu ta cũng giúp tôi vậy thôi.."

      "Và việc đó là...?"

      Hắn nhướn mày. Khó có thể tưởng tượng được hai người này hợp tác kinh doanh. Phải có vấn đề gì sâu xa lắm, Hunter mới nhờ một người lạ mặt giúp mình.

      "Nhân tiện, gia cảnh mà cậu thế nào?"

      Red hướng cái nhìn săm soi về phía Talon, như một ông bố vợ soi chàng rể của ổng.

      Và Denise à... Denise... Cởi trói cho hắn có được không? Nhìn coi. Hắn đã ngoan rồi mà........... Người thanh niên thi thoảng liếc qua tóc vàng.


      @Cerestial @.Chun @Leviathan: Wtf Bù cưu có bao giờ thấy một Rogue nằm trên Fighter không ))))))))

    3. #23
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan) Hunter Devereaux Talon

      Thời gian: 09/07
      Địa điểm: Deathrite


      :relieved:...

      Bạn này chỉ muốn đính chính là Denise nó chỉ đạp lên bàn chân của Red, sau dùng str 8 kéo Red về chỗ ngồi. Con tui đạp đau lúc nào?? Trói Red lúc nào?? : D :khóc trong oan ức:...

      Denise nhìn Red kích động. Bạn bè thân thiết mà có làm sao sẽ phản ứng rất mạnh, như cô vậy, nhỡ Halfdan hoặc Mordecai có bị đè bởi một gã khác...

      Cô đưa tay vuốt ngực. Để khi đó gọi Red theo để trói mình lại...

      "ANH CÒN BẢO VỆ CẬU TA?!"

      Nào Red, người ta mà đã yêu nhau thì đâu kể... Denise uống thêm một ngụm bia để lông mày mình không nhăn lại.

      Nhưng sau đó câu chuyện được chuyển chủ đề rất nhanh. Chàng rể này có tài đấy Red ạ.

      Cô nhìn Red từ trên xuống dưới để chắc chắn cậu ta không làm loạn nữa mới lại cởi trói cho. Ha, cỏ lơ cỏ lác đan dây thừng cũng tốt thật.


      @Noir @Cerestial @Leviathan hue hue :3

    4. #24

      (Sẽ chèn code vào 1 ngày không xa ahuhu)

      Được Schnee khen, con nhỏ hơi đỏ mặt một tí, rồi cười khì. Từ nhỏ tới giờ, trừ cha ra, lần đầu nó được khen là ngầu luôn.

      Nhận được câu hỏi của Schnee, con nhỏ hơi ngẩn người ra một tí. Nó bao nhiêu tuổi ấy à?...
      Bao nhiêu nhỉ?...

      Con nhỏ thực sự đã quên mất khái niệm thời gian. Đối với một con nhỏ như nó, có ngày mai nó chết đói cũng nên, vậy thì cần gì quan tâm tới thời gian chứ. Nó xòe bàn tay ra đếm đếm một lúc rồi đáp:
      - Dạ, chắc tầm mười ba tuổi ạ. Thế còn chị Schnee?

      Chắc chị ấy cũng chỉ hơn nó vài tuổi là cùng.


    5. #25
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      "Dạ, chắc tầm mười ba tuổi ạ. Thế còn chị Schnee?".

      Chắc tầm mười ba tuổi ạ.

      Chắc tầm mười ba tuổi ạ.

      Chắc tầm mười ba tuổi ạ.

      .......

      "Tôi... mười tám...".

      Schnee... không biết nên nói gì nữa. Cô cạn lời rồi. Cô thậm chí còn không biết mình đang có vẻ mặt như thế nào nữa. Tim đau quá man.

      Cảm thấy tiếp tục đề tài này thì awkward chết được nên Schnee vội chuyển đề tài: "Nhiệm vụ đầu tiên của em có gì thú vị không?".


    6. #26




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      - Tôi... mười tám...

      À há. Mười tám. Vậy là chị Schnee hơn nó, một, hai, ba,... năm tuổi ha. Trông chị ấy cũng trẻ đấy chứ, con nhỏ còn nghĩ chị ấy chỉ hơn nó hai tuổi thôi.

      - Nhiệm vụ đầu tiên của em có gì thú vị không?

      Nhiệm vụ đầu tiên của nó á? Để xem nào....
      Con nhỏ đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc, đôi mắt nheo nheo rồi quay lại đáp:

      - Dạ... Có chứ ạ. Em đi đổ tội cho một người ở Ori đấy. Kể ra thì gắp lửa bỏ tay người là một hành động hơi bố láo một tí, nhưng mà em thấy nhân dân trong vùng nhìn ông ta bị bắt có vẻ sướng lắm, nên em nghĩ ông ta không bị bắt vì em hôm đó, thì cũng sẽ có người khác làm thế thôi.

      Rõ ràng là đi làm chuyện "bố láo", thế mà vẫn cảm thấy mình giống như người hùng, tâm tư của con nhỏ đúng là hết thuốc chữa.

      Con nhỏ háo hức kể lể xong, liền hỏi Schnee:

      - Thế còn chị? Nhiệm vụ đầu tiên của chị là ở đâu thế?


    7. #27
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      <<


      "Dạ... Có chứ ạ. Em đi đổ tội cho một người ở Ori đấy. Kể ra thì gắp lửa bỏ tay người là một hành động hơi bố láo một tí, nhưng mà em thấy nhân dân trong vùng nhìn ông ta bị bắt có vẻ sướng lắm, nên em nghĩ ông ta không bị bắt vì em hôm đó, thì cũng sẽ có người khác làm thế thôi".

      Ừ, quả là có hơi ba chấm khi nghe một người kể về chuyện đi đổ tội cho người khác với thái độ hào hứng như vậy. Cơ mà theo lời cô bé thì người bị đổ tội đó có vẻ không được lòng dân chúng lắm, tự nhiên Schnee lại nhớ tới vụ hai tên lính bị giết ở Equestarm. Thôi thì, hẳn là do ăn ở cả. Có điều cô không ngờ tổ chức ngoài mấy việc như trộm hay giết người còn có trò "chơi khăm" như thế này. Cách làm việc của hai hội này cũng lạ thật đấy...

      "Nhiệm vụ của tôi là trộm tiền của một tên bán thuốc giả tại Nex Sacramentum. Đó là một thành phố có khu đấu trường rất lớn, nằm gần quê nhà cũ của chúng ta đấy. Chắc vì thế nên tên thầy thuốc đó mới ăn nên làm ra như vậy, mặc dù tôi vẫn không hiểu sao người ta có thể tiếp tục sử dụng những bài thuốc nặng mùi mà vô dụng đó...".

      Lý do ban đầu Schnee chọn nhiệm vụ đó vì cô ghét kiểu lừa đảo trên sức khỏe, tính mạng người khác như hắn, nhưng rồi cô cũng không hiểu nổi suy nghĩ của bệnh nhân ở đó luôn...

      "Có điều lúc tẩu thoát thì tên đó giật mình dậy, tuy là chạy kịp rồi nhưng hy vọng hắn không thấy mặt tôi".

      Mà chắc không thấy đâu, lúc đó hắn mới lơ mơ thức giấc còn Schnee thì quay lưng lại mà, thấy thế nào được.

      @Akumi Yuuki


    8. #28
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 09/07

      Ánh mắt liếc nhìn đầy nghi hoặc của Red lên Talon khiến anh không khỏi cảm thấy chút bất an. Cơ mà cuối cùng vẫn là đơn giản nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt của cả ba người bên cạnh mà như trầm tư một lúc. Thì, dù sao cũng là bạn đồng hành cùng nhau, có khi anh và cậu ta chỉ đơn giản là mối quan hệ kì lạ nào đó của một người khi không bắt chuyện với người khác rồi khai huỵch toẹt tên tổ chức của mình ra và một người khi không tò mò đi theo người ta bắt người ta ăn uống đầy đủ rồi thi thoảng còn đứng ra bảo kê người nọ..

      Mà nghe thì kiểu như.. nhận con nuôi hay gì ấy.

      "Thì.. cậu ta cung cấp nguyên liệu, tôi sẽ là người làm ra sản phẩm.." Gãi gãi má, chàng quạ tóc nâu mới nhìn vào mắt thanh niên cha vợ đang chất vấn con rể trước khi gả con kia, từ tốn trả lời từng câu một. Dù câu đó nếu nghĩ bậy thì nó cũng sẽ sai sai..

      Đoạn, Talon lại như không có gì phiền não mà nói tiếp với gương mặt không chút biểu cảm của mình với hai người bạn mới quen. "Tôi không có gia đình. Cả đời chỉ đơn giản..." (định nói trộm cắp nhưng nghĩ không nên gặp ai cũng khai mình từng ăn trộm liền đổi. ".. Kiếm sống qua ngày."

      Xong, cứ như theo đà của một cuộc trò chuyện thoải mái, Talon tiếp.

      "Còn các cậu thì sao?"

      Thoạt trông họ cũng là những người gia giáo, chắc hẳn là cũng không phải sống trên đường phố như anh.



      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 14/07

      Có vẻ như hai cô gái đã tỉnh giấc và trò chuyện với nhau rồi. Talon thoáng nhìn qua họ xem cả hai thế nào, có vẻ họ không bị thương nặng mấy, đang tâm sự với nhau khá hòa hợp nữa kia. Có hai người cùng tổ chức như họ thật tốt, nào phải như anh cứ một mình đi làm nhiệm vụ thế này.. Cơ mà như lời đề nghị của Odette lúc trước, anh sẽ sớm có thêm bạn đồng hành thôi.

      Và sớm, ý anh là ngay giờ khắc này đây sẽ rất thích hợp.

      Dù định là lúc tất cả hợp lại thì sẽ tốt hơn, nhưng thấy Hunter cặm cụi làm thức ăn như này chắc sẽ là cơ hội thích hợp. Talon rót cho Hunter một li rượu do cậu ta chuẩn bị, cẩn thận không làm tràn chút nào, rồi mời cậu ta uống.

      "Nghỉ tay uống một ít đi."

      Lại thoáng nhìn sang hai người bạn Shadow Menace của mình.






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).


    9. #29
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766

      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 14/07

      Không chút mải mê nghi ngờ mà cầm ly rượu từ Talon, Hunter đưa lên miệng làm nhanh một ngụm. Mùi hương đã kỳ lạ, mùi vị còn kỳ lạ không kém, Hunter cảm thấy khá..."vui nhộn" nơi cổ họng,
      nghĩ rằng do mình chắc chưa bao giờ thử qua loại rượu này nên không quên nói lời cảm ơn.

      "Cảm ơn nhé, nhân tiện đồ ăn cũng chín rồi, cậu cứ lấy mà dùng."

      Một phút sau, hai phút sau,...

      Hunter cảm thấy hơi choáng, bắt đầu mất thằng bằng. Đôi mắt của cậu ta từ từ nhắm lại, và chỉ trong thoáng chốc, chàng đấu sĩ chẳng thể giữ vững cơ thể mình mà ngã lăn xuống đất.




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.

    10. #30




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      Schnee nghe con nhỏ hỏi liền gật gù rồi kể:
      - Nhiệm vụ của tôi là trộm tiền của một tên bán thuốc giả tại Nex Sacramentum. Đó là một thành phố có khu đấu trường rất lớn, nằm gần quê nhà cũ của chúng ta đấy. Chắc vì thế nên tên thầy thuốc đó mới ăn nên làm ra như vậy, mặc dù tôi vẫn không hiểu sao người ta có thể tiếp tục sử dụng những bài thuốc nặng mùi mà vô dụng đó... Có điều lúc tẩu thoát thì tên đó giật mình dậy, tuy là chạy kịp rồi nhưng hy vọng hắn không thấy mặt tôi

      À há.
      Con nhỏ may mắn trốn kỹ trong nhà, nên không bị ai phát hiện. Cứ tưởng tham thì thâm, may quá, vẫn hốt được 6000 Macca.

      Nhưng mà con nhỏ cũng thuộc dạng may mắn quá đi, làm nhiệm vụ mà đi lại nhẹ nhàng như chốn không người. Cái khóa đó cũng không phải loại khó phá, nên nó phá ngon lành. Có lẽ, những cái khóa về sau sẽ không chỉ dễ như vậy.

      - Chị Schnee, chị có thấy việc mình làm là tội lỗi không? Cho dù nó là giúp mọi người đi chăng nữa, thì vẫn là vi phạm pháp luật, phải không?

      Ủa mà sao tự nhiên con nhỏ lại quan tâm đến vấn đề này? Không phải từ bé đến lớn nó đều đi ăn trộm rồi đấy à?

      Mải suy nghĩ mông lung, nó quên luôn hai người bạn đồng hành.

      @Christell

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.