oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Pale Swarm >

Đã đóng
Kết quả 41 đến 46 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41




      Địa điểm: Deathrite [Swamp]
      Thời gian: Ngày 20 tháng 7


      Tóm tắt dungeon đầu tiên của hai chàng trai ikemen ngầu lòi và một cô gái theo một nghĩa một mặt nào đấy ngắn gọn nhất có thể, đó là: This is how we avoid pucking damn poison of the boss not that fabulously but still can defeat it, ...and I was almost dead my gosh! :screamingggggggggg:


      Dù thật ra trong suốt khoảng thời gian đánh dungeon và được hai anh trai ikemen carry, bản thân cậu chẳng làm gì ngoài cắn honey với ration và heal cho hai người bọn họ thì ăn phát Death's Door có là chi, cơ mà... Chỉ cần Yamete miss một nhát thì thôi rồi mẹ ơi, xuân này con không về đoàn tụ được với gia đình đâu lmao...


      Nhưng nói gì thì nói, số cậu kể ra cũng hên, vì Yamete không miss. Chắc sau này phải tích cực ăn ở thiện lương tu tâm tích đức để tránh những điều xui xẻo ập đến luôn quá haha...


      Rhian đần mặt ra nhìn đống lửa trại rực cháy với tiếng kêu tí tách nghe đến là vui tai ấy, rồi nhẹ dùng tay gãi gãi mũi, rồi lại khịt một cái, và đưa đôi mắt màu ngọc nhìn hai anh trai ikemen ngồi đối diện. Cậu không biết tính của người kia như thế nào chứ Yamate thì không phải dạng người nói nhiều hay chủ động mở lời với một người nào đó, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Like, anh hùng cứu mỹ nhơn chẳng hạn.


      Nên!


      Cậu sẽ là người mở lời trước tiên, cùng với đống kẹo dẻo được xiên sẵn trên mấy cái que gỗ không hiểu đã được chuẩn bị từ lúc nào và ở đâu ra giữa cái chốn ẩm thấp tối tăm này.


      "Hôm nay hai người đã vất vả rồi"


      Cậu nói, và chia ra cho hai người họ mỗi người khoảng ba xiên kẹo dẻo, còn cậu là bốn cái, tất nhiên, vì cậu là người bị thương nặng nhất đó ` ^ `)/.


      "Ăn chút gì đó nha?"


      Mordecai Devon unlock rank 5 normal with Rhian Zvereva.
      Kuzuryuu Yamato unlock rank 4 intimacy with Rhian Zvereva.



      [347w]

      1

      @.Weiss @IlluminatedMagician



      Sửa lần cuối bởi Kateus; 23-07-2017 lúc 00:27.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    2. #42
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 20/07


      Sau khi châm lửa cho điếu kiseru trên tay mình, Yamato chỉnh lại chiếc áo khoác đen trên vai mình, nhìn Rhian và gã đàn ông với mái tóc đan xen hai sắc màu còn lại rồi khẽ rít một hơi. Hắn không nghĩ tới việc Rhian sẽ mời thêm một người nữa đi cùng cả hai nhưng ít nhất, gã kia cũng không cản đường cả nhóm hay gây phiền toái không cần thiết. Nếu nghĩ đến điều duy nhất làm Yamato cảm thấy không thoải mái thì đó là việc liên tiếp bị trúng độc bởi những thứ quái quỷ ở cái chốn đầm lầy này.

      Ngoài vấn đề đấy ra, xem như trận chiến với lũ quái vật vừa rồi là bài kiểm tra trình độ kiếm đạo của hắn đang ở đâu và kết luận của hắn chính là: Trình độ đấy vẫn chưa đủ sắc bén để gọi là một kiếm sĩ. Hắn phải vận sức ít nhất là hai lần thì mới có thể hạ gục hai con quái vật cùng một lúc và liên tiếp bị trúng độc đến mức không thể đứng vững nếu không có Rhian hay gã kia trị thương giúp mình. Khẽ nhíu mày khó chịu, Yamato thở nhẹ ra làn khói trắng nhờ từ đôi môi mỏng khi hắn nhìn Rhian vừa nói vừa đưa ra thứ thức ăn trông khá giống mochi:

      “Hôm nay hai người đã vất vả rồi. Ăn chút gì đó nha?”

      Yamato nhẹ gác điếu kiseru lên chiếc hộp gỗ đặt bên tay trái, cầm lấy xiên nướng rồi lạnh giọng đáp:

      “Ta vẫn chưa đủ mạnh để nhận những lời khen như vậy nên không cần quá lời đâu.” – Hắn tiếp lời – “Thêm một điều nữa, đừng vội tự đắc chỉ với một chiến thắng nhỏ nhoi như ban nãy, kẻ thù thật sự sẽ không để lộ yếu điểm như lũ quái vật kia đâu.”


      Mordecai Devon unlock rank 5 Normal with Kuzuryuu Yamato.
      Rhian Zvereva unlock rank 4 Intimacy with Kuzuryuu Yamato.



      1 | 2

      @Kateus @IlluminatedMagician
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 25-07-2017 lúc 01:34.
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot

    3. #43
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 09/07

      Talon vẫn là một thanh niên không mấy hiểu về chuyện đời hay cái người ta gọi là "mối quan hệ xã hội" gì đó, chỉ biết vừa ngỏ ý trở thành gia đình với một người nào khác cùng cảnh ngộ, đã được gặp ánh mắt trợn tròn của cậu trai nọ, lại còn chút hành động kì quái như quay sang hỏi gì đấy với cô gái (ừ là cô gái!! Sau một tháng trời ròng rã đã nhìn ra rồi! =))) bên cạnh, khiến cho cô ta phun cả nước mình đang uống ra ngoài để phản ứng. Chàng Quạ ta cảm thấy có chút gì đó sai sai lần thứ n khi đôi mắt Red như đầy quyết tâm khi chĩa mũi dao vào mặt anh cùng lời thách đấu một đấu một chỉ để cô gái bên cạnh "chấn chỉnh" cậu chàng bằng một cú đánh.

      Này là gì hả..?

      Sát thủ tập sự Talon lúc bấy giờ quả là trong một vùng trời hoang mang. Anh ta vốn đã không hiểu tại sao mình bị cậu bạn Red mới gặp này đối xử như một kẻ tội đồ lâu năm, khi vừa dịu lại một chút thì lời giải hoà của anh lại càng như châm thêm lửa vào cơn giận của cậu ta vậy.

      Đó giờ Talon làm gì có gia đình, thế nên anh chẳng hiểu cảm giác khi có gia đình là như thế nào, cũng không một chút ấn tượng gì về tình cảm gia đình. Nhưng chẳng lẽ nếu muốn làm một gia đình thì phải đánh nhau sao? Hay cơ bản muốn thân nhau phải đánh nhau để giảng hoà? Talon một chút cũng không biết, nhưng cảm giác hai người trước mặt thật sự không có ý xấu muốn hại mình, anh cũng không nghĩ rằng bản thân có gì phải dè chừng họ. Suy cho cùng họ cũng là người mạnh hơn cả anh và Hunter rất nhiều, nếu họ muốn làm gì thì cả hai-- à không, anh đã không còn ngồi đây thư thả trò chuyện thế này rồi.

      Dù hành động có chút kì lạ, nhưng suy cho cùng Red cũng đã đồng ý, phải không nhỉ..?

      "Vậy, tôi sẽ gọi cậu là "em trai", đúng không?" Một nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt Talon tự lúc nào, đôi mắt anh đảo từ cậu em trai nọ, sang cô gái bên cạnh, "Thế còn cô? Em dâu.. nhỉ?"

      À còn Hunter thì hình như Talon đã từ lâu không coi là bạn bè nữa rồi, nên cũng không cần tìm cách gọi làm gì.

      Khi Red có gì không đúng chuẩn mực thì Denise bên cạnh sẽ giúp cậu ta chấn chỉnh lại bản thân, và Denise cũng là người nãy giờ đã khiến cậu ấy nguội lại khòi cơn giận.
      Hai người quả thật quá xứng lứa vừa đôi nha, đến mức Talon đang vui vì mình có gia đình thì bây giờ cũng "sẵn tiện" gả Red cho Denise luôn à nhầm ý là gả Denise cho Red luôn nha. Chỉ là anh chẳng nhận ra hai người kia sẽ phản ứng thế nào thôi.

      Unlock rank 4 cho Red và Denise
      Unlock rank 2 cho Hunter


      Talon suddenly bị ngáo đá



      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 14/07

      Ể.. Thực ra thì Schnee hỏi vậy cũng không phải là không đúng, nhưng lúc Talon làm vốn đã không nghĩ đến chuyện này hai lần, chỉ nghĩ đến là làm ngay thôi, cho nên sau đó có gì đi nữa thì cứ từ từ tính sau vậy. Talon gật gù nhìn Schnee, đúng là có lẽ một chút nên thủ sẵn dao độc để phòng thân thì tốt hơn.. well, trong trường hợp xấu nhất thôi. Dù sao thì anh cũng không thể nào một đấu một với cậu ta, nên có lẽ tẩm độc chờ ngày vác về thì tốt hơn. Cảm ơn Schnee đã nhắc nhở!

      Rồi lại thoáng nhìn qua cái kẻ đang nằm cái tướng mông chỉ thiên kia mà ngất, cũng tự hỏi tại sao ngất được như thế, xấu tận cùng cực đi.

      Talon có chút vui trong lòng khi nhìn thấy cả hai đều tận hưởng loại thịt mà anh cùng Hunter vất vả chế biến nãy giờ, cũng không rõ là vì làm ngon hay là vì lâu quá họ chưa được ăn thịt, nhưng vẫn là không khỏi thấy có chút tự hào, định bụng tí nữa sẽ làm thêm ít thịt nữa.

      Nghe câu hỏi của cô bé Ishtar vừa thưởng thức xong miếng thịt của mình, anh vừa có ít hãnh diện vừa thì thầm to nhỏ với cô gái nhỏ.

      "Tuy cậu ta mạnh, nhưng anh nhanh hơn nhiều, đợi cậu ta bổ xong một rìu là anh đánh được hai lần rồi nha." Lại kiểm tra lại xem còn thịt không để làm thêm cho hai cô gái, chẹp, hết thịt rồi. "Mà nội tạng giờ cũng khó bán lắm, nhất là mấy kẻ bợm rượu ấy, chả đáng giá tí nào đâu." Lại cười cười gian như có ý châm chọc cô bé "Nhưng nội tạng trẻ em rất được ưa chuộng trên thị trường đó nha."

      Đương nhiên chỉ là đùa thôi mà~

      Nói xong liền như không có gì mà lại gần chỗ Hunter, đạp đạp cho vài cái như gọi dậy, thế nhưng kẻ kia vẫn nằm dài dưới sàn đất không chút phản ứng, sau đó không nói không rằng mà vác cậu ta lên vai, nhìn sang hướng xa xa, rồi lại nhìn sang hướng hai cô gái đang nghỉ ngơi dưỡng sức chưa bao lâu kia..

      "Chuẩn bị thôi..."

      Phía xa xa kia là một con quái vật khổng lồ khá là đáng quan ngại tiến thẳng về phía họ, Talon chỉ đơn thuần gõ đầu Hunter một cái đau điếng làm cậu ta tỉnh cả ngủ, rồi lại quẳng cậu chàng xuống đất.

      Lại một lần nữa, cả bốn người họ cùng nhau chiến đấu.

      Talon unlock rank 4 cho Ishtar, Schnee






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).


    4. #44
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766


      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 09/07

      Hunter ngồi đó và đờ người ra một thời gian. Hả, con gái hả... Cậu ta nhìn đi, lấy ra bình rượu của mình và uống trong lúc đầu óc thì rối bời: cái gì mà con gái chứ?? Không thể tin được?? Còn ngỡ là bạn đồng hành mà em trai cậu tìm được, ai dè là...bạn gái hả!?!??!

      Một phút, rồi hai phút. Mọi thứ trong cuộc hội thoại vốn bốn nhưng đang là ba người nọ diễn ra, chỉ còn Hunter là lời không chạm được vào tai, cứ nghĩ ngẫm về cặp đôi trai gái nọ. Đoạn Hunter vỗ vai Red trong lúc Talon mải mê nói về chuyện "em trai em dâu" gì gì kia.

      "Anh tự hào về em lắm. Giờ thì thành cả người đàn ông trước anh rồi."

      Vừa nói, Hunter vừa quay sang giơ ngón cái với Talon. Chẳng để người kia ngoài cuộc, cậu còn nhanh chóng quay tới, kéo xuống chiếc khăn che mặt và cười với Denise.

      "Em trai tôi tuy khá bướng, tính tình đôi chút khó đoán bất thường, nhưng mong cô sẽ chăm sóc nó thật tốt."

      Cậu cười, vừa nói vừa vỗ vai Red như "tự hào" gả đi người em trai hiếu động này cho đối phương. Không quên, Hunter đùa cợt vài câu.

      "Nhưng Talon nói là em dâu em trai, thì chúng mình chắc là anh rể một anh rể hai rồi ấy nhở?"

      Xong, chàng đấu sĩ cười phá lên. Tay cầm sẵn chai rượu đang uống dở.

      "Tất nhiên là đùa thôi."

      Quay sang cười mỉm cùng Talon, chàng trai tóc trắng kia đưa chai rượu ấy về phía cậu sát thủ. Không biết vì sao nhìn Talon thôi Hunter cũng cảm thấy thật vui sướng, có vẻ một phần cũng do anh ta gặp lại Red cùng người mới đang thay anh chăm lo cậu, hay thật ra là vì lý do nào khác mà bản thân cậu cũng không hiểu rõ?

      Unlock Rank 2 với Talon
      Unlock Rank 3 với Red
      Unlock Rank 4 với Denise




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.

    5. #45
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 9/7
      Địa điểm: Deathrite


      "Vậy, tôi sẽ gọi cậu là "em trai", đúng không?"

      UUUUUUU- Uwaahhhhhhh- Uweeeeeeeeeeehhhhhhhh!!!

      Cái cảm giác này là gì đây? Hắn thấy mình mẩy ớn lạnh. Da gà da vịt nổi cả. Còn tệ hơn cả lúc Hunter xưng anh em với hắn. Có lẽ vì hồi đó tóc nâu đỏ là một đứa trẻ mười ba, giờ đã là một thanh niên mười tám lớn đùng cách mạng. Sự chuyển hóa từ vịt sang thiên nga này khiến hắn khó chấp nhận mấy gã nhà quê tiến vào cuộc đời mình hơn. Đặc biệt là Talon. Chắc chắn là Talon.

      "Thế còn cô? Em dâu.. nhỉ?"

      ...

      ...Cái gì?

      "Dâu hả?"

      Hắn nghiêm mặt lại. Đầu nâu đỏ ngoái cổ về phía Denise, nhẹ rướn người về phía đối phương. Con ngươi hổ phách bập bùng dưới ánh lửa trong đêm tối, phản chiếu hình bóng ai kia. Hắn nhìn cô một hồi mới xoay qua đối đáp hai chàng thần tình yêu, ngón trỏ và cái nhúp một lọn tóc vàng của Denise.

      "Chả đỏ gì cả. Ít nhất hãy gọi là em chuối hay em xoài gì đó."

      Chẳng biết hắn không hiểu hay cố tình không hiểu nữa.

      Talon và Hunter đã cố tình gán ghép thì hắn cũng nhiệt liệt giả ngu. Tóc nâu đỏ biết mình đã mười tám, tuổi người ta dựng vợ gả chồng từ cái đời nào rồi. Nhưng hắn tự nhận mình trẻ. Trẻ và ham chơi. Chưa chuẩn bị thắt sợi xích vô hình với ai đó. Đặc biệt, mắt vàng chuyển qua Denise, người mình mới gặp trong một tuần.

      Và, hắn và Denise? Pfft-

      "Mừng là anh đùa, Hunter." Hai tay vỗ đùi. Hắn nâng giọng khi nhận ra cái nhìn tình tự giữa hai người. Một bên lông mày nhướn lên, Red giơ nắm đấm thể hiện ý chí. "Không thì-..."

      Chuyện gì đó sẽ xảy ra. Chuyện gì đó thì... để tính sau...

      ...

      Mà.

      Giữa cuộc hội thoại nửa đùa nửa thật, giữa âm thanh cười đùa của sự sống, có một phút, người thanh niên ấy lơ mơ tách rời thực tại. Đôi mắt hướng lên bầu trời. Phải chăng hắn quá nghiêm khắc với họ? Hắn thở nhẹ một hơi, lồng ngực nhấp nhô lên và xuống. Tóc nâu đỏ không nghĩ Talon là người xấu. Yêu đương gì thì cứ kệ đi chứ. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha Hunter.

      Vì hắn không quen thay đổi như những gì mình ba hoa, phải rồi.

      Red gãi đầu.

      Tội chàng quạ. Lần tới hắn sẽ cố mềm mỏng với ông anh rể kia.

      Mắt trái giật giật khi Hunter một lần nữa liếc mắt đưa tình Talon.

      Nhưng không phải hôm nay.


      Unlock 1 rank cho tất cả mọi người.
      @Cerestial @.Chun @Leviathan: Đến lượt Chọt end tt nhé. Có gì chuyển sang bên Deathritual tiếppppppppp

    6. #46
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan) Hunter Devereaux Talon

      Thời gian: 09/07
      Địa điểm: Deathrite


      .... :relieved: :vả 3 con người lầy lội kia: :unamused:

      "Vậy, tôi sẽ gọi cậu là "em trai", đúng không?"

      Denise tiếp tục uống vại bia của mình, đầu gật gù. Về cơ bản không tính đến giới tính của Talon thì đúng là thế thật. Một cách miễn cưỡng, Denise vẫn không nói gì về việc này. Đồ-cổ-hủ-chết-tiệt

      Cô ta mơ mơ màng màng trong sự buồn ngủ. Lúc này Denise chỉ thèm một đĩa thịt thỏ rán bự, ăn với rượu của Wolftenskoll... Không không... Cô không ăn lá...

      "Thế còn cô? Em dâu.. nhỉ?" Talon nói.

      "Em trai tôi tuy khá bướng, tính tình đôi chút khó đoán bất thường, nhưng mong cô sẽ chăm sóc nó thật tốt." Hunter nói.

      Denise:



      "Dâu hả?" Red nói.

      "Chả đỏ gì cả. Ít nhất hãy gọi là em chuối hay em xoài gì đó." Red lại nói.

      Denise:



      Não Denise hoạt động chậm rì để hiểu nãy giờ họ đang nói gì. Sao lại gọi là em xoài-- à em dâu? Em dâu là gọi vợ em trai phải không... Mòng mòng mòng mòng, cô giật mình, mặt đỏ hửng, lại lem ra một vết bia đen trên tấm chăn lông hươu bự.

      "À không phải đâu..." Cô đính chính, cảm thấy mọi thứ diễn ra nhanh quá, cô không theo kịp!! "Tôi với Red là đồng hành bình thường thôi. Quen biết.. chưa đến một tuần thì phải."

      Hình như thế?

      "Nhưng Talon nói là em dâu em trai, thì chúng mình chắc là anh rể một anh rể hai rồi ấy nhở?" Hunter nói.

      "Tất nhiên là đùa thôi." Hunter lại nói.

      Vậy là đùa hả...

      Vậy chắc là cô đang mơ...

      Denise chậm rãi gục đầu ngủ luôn.

      Unlock 1 rank cho mọi người


      @Noir @Cerestial @Leviathan end tt há :"V rep bên Death Rightual đi :"V

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.