oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Pale Swarm >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 22
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Council [Shadowsong]

      HỘI ĐỒNG SHADOWSONG


       


      Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
      - Dalnahan Greybeard

      Những Quest có thể nhận tại đây:
      - Council of the Wise [Bắt buộc phải là ngự lâm quân Shadowsong]





      grey;black

      black;white

      grey;white

      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 08-07-2017 lúc 21:13.

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      The Council
      Thời gian: Ngày 8.8


      Đám đông nghe lời của cả hai, nhưng lửa giận giữ thì chưa bao giờ nguôi cả. Nếu không có Runo và Matilda đứng giữa họ và Ivan, chắc chắn tên này đã bị cả đống người kia lao vào xé xác, tên hải tặc giờ trông như một con mồi non nớt. Khi cả hai cô gái vào trong, Ricard và những binh lính của Pale Swarm vỗ tay chào mừng họ. Họ đã bắt sống được một tên hải tặc, đây là bước đầu tiên trong công cuộc truy tìm công lý.


      Dẫn hắn ra hội đồng nguyên lão, Ivan đã khai hết sạch những gì mà hắn đã kể cho mọi người. Các thành viên của hội nguyên lão bắt đầu bàn tán, là một thành không có vua, ý kiến của những nguyên lão rất quan trọng. Một người trong số họ đứng dậy - trưởng lão già nhất - Dalnahan Greybeard. Nhiều người sống ở Shadowsong còn tưởng ông ta là phù thủy vì tuổi thọ dài như bộ râu của ông ta vậy.


      "Trước hết, chúng ta cần bỏ phiếu."


      Mọi quyết định của Shadowsong đều được bỏ phiếu bởi những ngự lâm quân cấp cao như Ricard và hội nguyện lão sau khi đem ra thảo luận. Runo và Seiran vốn không phải ngự lâm quân cũng chẳng trong hội nguyên lão, đáng lẽ họ sẽ không được ở đây nhưng Dalnahan nói:


      "Người dân đang rất tức giận, chúng ta bắt buộc phải xử phạt tên này, nếu không thì người dân sẽ không tin vào chế độ Cộng Hòa. Hai cô gái cũng là những người đã bị mất làng bởi hắn, hãy nói xem các cô muốn gì."


      "Họ không phải ngự lâm quân" - Một bô lão đáp.


      "Vậy ... giờ họ đã là ngự lâm quân." Dalnahan đáp.


      Lời nói của Dalnahan rất có trọng lượng với The Council. Mọi người thấy cũng chẳng có gì là quá đáng khi chính Runo và Matilda đã là người đã giải quyết được vụ này.


      Runo và Matilda có thể nêu hình phạt cho Ivan Warscar


      Runo đã trở thành ngự lâm quân của Shadowsong. Có thể nhận lương 7500 Macca tại Shadowsong. Matilda có thể trở thành ngự lâm quân của Shadowsong nếu rời vị trí ở Erebor.

      @Scarlet Lady @Luna Neko



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 09-08-2017 lúc 09:19.

    3. #3
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: 8/8
      Địa điểm: Council [Shadowsong]


      Oi.

      Chuyện gì đang xảy ra vậy?

      Tôi được lên chức ngự lâm quân từ hồi nào vậy?

      Tôi không hiểu, thế quái nào tôi bị biến thành kẻ đại diện cho công lý thế?

      Nhưng 7500 Macca, đó là một số tiền lớn.

      Tôi không biết nữa. 7500 Macca. 50000 Macca. Liệu số tiền ấy... có đủ để bù đắp giấc mơ làm người "bình thường" bị phá nát không thương tiếc của tôi không?

      Ai đó, xin hãy trả lời tôi đi. Tôi hiện tại đang rất hỗn loạn, và cần ai đó kéo ra khỏi vũng lầy này.

      Runo đã trờ thành ngự lâm quân, và giờ cô bắt đầu sống vì Shadowsong, vì sự tồn vong của hòn đảo Pale Swarm. Cô đã trở thành một phần của thể chế Cộng hòa này. Và giờ cô đang được yêu cầu thực hiện trách nhiệm của một lính ngự lâm, và của một người hùng. Bây giờ quyết định của cô đại diện cho cả người dân trên đảo Pale Swarm. Cô phải làm gì để khiến người dân cảm thấy hài lòng với phán quyết đây?

      - Tử hình Ivan Warscar.

      Đó là quyết định khôn ngoan nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Người dân đều muốn giết hắn. Còn về Warscar, tôi không nghĩ hắn sẽ có hình phạt nào nhẹ hơn tù chung thân. Mà chung thân thì sao? Hắn sẽ không bao giờ có thể tự do được nữa, và tôi cũng không chắc điều kiện trong tù đủ tốt để hắn có thể sống một cuộc sống bình thường tối thiểu nhất. Còn nếu sau đó hắn được thả ra? Băng Blackheart sẽ tìm đến hắn và trả thù. Tôi cảm thấy hắn nên được giải phóng ngay bây giờ.

      Tôi không có mối hận nào với hắn. Hắn chỉ là lỡ tham gia vào băng hải tặc ấy. Hắn không giết gia đình tôi, và đó là lí do tôi không hận hắn cái gì cả. Tôi còn mang ơn hắn vì hắn đã cung cấp thông tin, và hắn cũng mang ơn tôi vì tôi đã cứu sống hắn. Hắn đã trả xong ơn cho tôi bằng cách ngoan ngoãn theo tôi về tận đây. Và tôi trả ơn hắn như thế? Bằng cách tử hình hắn? Tôi tự cảm giác thấy mình thật ngu ngốc.

      Nhưng, nếu hắn chết, thì hắn sẽ không bao giờ còn có thể lo lắng về bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.

      Từ tận đáy lòng, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Warscar, vì đã đưa ra quyết định này.

      Runo lo lắng nhìn sang Reinhart. Không biết cô ấy sẽ nói gì đây?

      Bởi vì, chỉ cần một câu nói, thì một mạng người sẽ bị tước đi một cách nhanh chóng. Đó là nếu như hội nguyên lão giao hoàn toàn quyết định của hai người.



      @Scarlet Lady @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi Luna Neko; 09-08-2017 lúc 12:29.

    4. #4
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 268

      , ngày ... tháng ... năm ...

      Matilda không ngạc nhiên trước đề nghị của Runo, trái lại đó mới nên là phản ứng bình thường, giống như vô vàn những đứa con khác của đầm lầy, những kẻ đã tận mắt nhìn quê hương bị tàn phá, và người thân bị giết hại. Vì lòng tham của những gã cướp biển, và những kẻ giấu mặt ở Ironkeep.

      Đúng vậy, như Runo mới là bình thường.

      "Chết đi thì dễ dàng cho hắn quá."

      Cô lặp lại lời Antoinette và Justia đã nói với mình, ánh mắt nhìn thẳng vào hội đồng nguyên lão. Cô từ chối làm ngự lâm quân, nghĩa là như họ nói, không có tư cách để ở nơi này. Ngỏ ý cảm ơn Dalnahan về sự đề bạt của đối phương, nhưng là một người lính của Erebor (dù là không thể nào so sánh với vai trò ngự lâm quân), cô không muốn từ bỏ nhiệm sở của mình theo cách như vậy. Nhưng là, nếu đã có cơ hội để lên tiếng, cô cũng mong muốn có thể đề đạt suy nghĩ của mình.

      "Nếu có thể, tôi muốn hắn đền tội bằng phương thức thiết thực hơn. Hắn, kẻ có móc nối với những kẻ chủ mưu, và biết rõ những chuyện đang xảy ra ở Ironkeep, ít nhất nhiều hơn chúng ta. Tôi nghĩ nếu có thể buộc Ivan Warscar phục vụ Shadowsong trong việc đối phó với thế lực bên kia, thì sẽ tốt hơn nhiều. Trở thành kẻ có ích, hay bước lên giá treo cổ, đó sẽ là lựa chọn của hắn."

      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 26-08-2017 lúc 23:35.

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      The Council
      Thời gian: Ngày 8.8


      - Tử hình Ivan Warscar.

      "Đúng thế."

      Rất nhiều bô lão đáp, nợ máu phải trả bằng máu. Hắn đã gây ra tội ác tày đình, lam chết bao nhiêu người dân Ravenight vô tội. Hắn phải chết mới đền được tội. Luật lệ ở Shadowsong là kẻ nào gây tội với người khác, nạn nhân nếu còn sống có quyền chọn hình phạt tương đương dành cho hắn. Có người nói rằng luật lệ của Shadowsong được ví như One Eye for One Eye. Giờ có quá nhiều người bị hắn giết, dù hắn không phải một mình gây ra tội nhưng hắn là kẻ duy nhất bị bắt.

      "Nếu có thể, tôi muốn hắn đền tội bằng phương thức thiết thực hơn. Hắn, kẻ có móc nối với những kẻ chủ mưu, và biết rõ những chuyện đang xảy ra ở Ironkeep, ít nhất nhiều hơn chúng ta. Tôi nghĩ nếu có thể buộc Ivan Warscar phục vụ Shadowsong trong việc đối phó với thế lực bên kia, thì sẽ tốt hơn nhiều. Trở thành kẻ có ích, hay bước lên giá treo cổ, đó sẽ là lựa chọn của hắn."

      "Tất nhiên là hắn sẽ làm thế! Chẳng ai muốn chết cả! Nhưng hắn phải chết!"

      Nhiều binh lính của Shadowsong thừa nhận. Họ muốn thấy hắn phải bị trừng phạt, họ muốn các bô lão nghe theo ý của Runo Seiran. Hãy tử hình hắn. Thế nhưng một số người vẫn tán thành với ý của Matilda bởi Pale Swarm đang dần muốn bỏ luật tử hình mà thay vào đó là tù chung thân. Các bô lão ở đây chia làm 2 phái và có đường lối riêng, có quan điểm khác nhau về việc trừng phạt tội ác. Mọi người bắt đầu bỏ phiếu.


      Ivan gần như gục xuống khi thấy những lá phiếu lần lượt được kiểm một cách công bằng, tính mạng của hắn giờ được tính bằng những đồng xu đen và trắng trong những hòm phiếu. Ai cũng tưởng hắn sẽ chết. Thế nhưng số phiếu càng lúc càng cân bằng.


      Số đồng xu trắng ở bên sống được dắt vào một cái que bằng sắt. Số đồng xu đen ở bên chết được dắt vào một cái que tương tự. Cả hai cái que để sát bên nhau, họ bỏ lá phiếu của Matilda vào. Nó muốn tên hải tặc được sống. Hai tháp đã ngang nhau.


      Lá phiếu của Runo được mở ra khỏi hộp, nó được thả vào cái que sắt đen.


      Bên chết nhiều hơn một phiếu.


      Ivan gục xuống. Án tử hình đã được quyết định. Đa số đã đồng ý. Cả hai nhìn thấy Ivan khóc bằng con mắt còn lại của hắn khi những người lính của Shadowsong đưa hắn ra khỏi đó. Án tử hình sẽ được thi hành vào sáng mai. Hình thức tử hình là treo cổ. Các bô lão lúc này đi xuống chỗ gặp hai cô gái trẻ cùng Ricard đang đứng cạnh họ.


      "Nghe nói còn 2 người nữa cùng hai cô đi tìm băng hải tặc, sau khi biết bọn chúng ở đâu, chúng ta sẽ bắt một mẻ... "


      Hiện vẫn chưa có tin gì của Antoinette và Adrian, nhưng Runo và Matilda tin họ sẽ sớm biết được đám hải tặc đang sắp nhằm vào đâu để đánh. Khi bắt được một đống hải tặc, Iron Keep sẽ không thể chối tội nữa. Chuyện này sẽ làm giới quý tộc của Erebor, Elysion và Zephyriden lung lay tới tận gốc rễ. Giới quý tộc chính là những kẻ đứng đằng sau toàn bộ ngân hàng sắt. Ricard quay sang hỏi cả 2 cô gái:


      "Ngay khi biết điểm đánh kế tiếp của đám hải tặc, chú và cả hai sẽ cùng toàn bộ quân đội Shadowsong tới đó, tiêu diệt chúng.

      Choice
      - Nói rằng họ đã sẵn sàng
      - Nói rằng họ chưa sẵn sàng.

      Khi cả 2 sẵn sàng, và phía bên Adrian, Antoinette đã hoàn thành, cả 2 có thể làm Grand Quest #8: The Kraken

      OPTIONAL: Cả 2 có thể tới thăm Ivan trước buổi tử hình. NPC Ivan Warscar sẽ bị tử hình vào ngày hôm sau



    6. #6
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 211

      , ngày ... tháng ... năm ...

      Matilda gần như quay hẳn đi, không nhìn nữa, khi lá phiếu cuối cùng được đặt vào chỗ của nó. Phải chăng cô đã sai? Cô là người đầu tiên muốn tìm kiếm sức mạnh để báo thù, và rồi cũng chính cô lại nhận ra đó không phải điều cô mong muốn. Justia có lẽ cũng như cô, nên mới muốn tìm lên phương bắc xa xôi kia, tìm một lý tưởng mạnh mẽ hơn để trút vào tất cả sức mạnh, ý chí và những đau đớn trong lòng mình?

      Nhưng, phán quyết cuối cùng cũng chính là ý chí của Pale Swarm, hoặc cô tin là vậy.

      "Vâng."

      Cô hít một hơi dài, rồi quay lại đối mặt với Ricard Flasheyes. Cô sẵn sàng, không phải vì báo thù, mà vì muốn bảo vệ quê hương mình, bảo vệ hai đứa em trai giờ đây chỉ còn nương tựa vào cô, và cả Antoinette, Adrian và Runo nữa. Nếu đây là trách nhiệm và vận mệnh của cô, Matilda không khước từ. Khi một người có sức mạnh, ấy là để họ phục vụ cho một điều gì đó cao cả hơn.

      Dù thế, vẫn có việc khác cô cần phải làm lúc này đã.

      Đi thăm Ivan

      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 26-08-2017 lúc 23:36.

    7. #7
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: 8/8
      Địa điểm: Council [Shadowsong]




      Tôi muốn sụp đổ. Tại sao chính tôi lại là người mang cái chết cho hắn chứ? Đấy là cách mà tôi trả ơn hắn sao?

      Giờ tôi muốn nhận ra một điều.

      Dù cái chết có được bao biện bằng những lí do có cánh thế nào đi chăng nữa, giết người vẫn là giết người. Đó là một tội ác. Chúa sẽ đày kẻ sát nhân xuống địa ngục.

      Tôi vẫn không hiểu. Khi tôi giết đám lính ở Vordt, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy căm hận chính bản thân mình.

      Vậy là có 3 người đã chết vì hành động của tôi rồi đấy. Đáng lẽ ra tôi nên chết đi thì hơn.

      Tôi rất xin lỗi, Ivan Warscar. Nhưng có lẽ, tôi không thể được Chúa xá tội nữa.


      "Ngay khi biết điểm đánh kế tiếp của đám hải tặc, chú và cả hai sẽ cùng toàn bộ quân đội Shadowsong tới đó, tiêu diệt chúng.''

      Runo gật đầu. Đây là trọng trách lớn lao mà cô phải gánh vác khi là một lính ngự lâm Shadowsong. Và việc này còn liên quan đến cả tính mạng của Paradis và Volkhard nữa. Cần phải tận dụng cơ hội này để phá sập mạng lưới lừa đảo nguy hiểm kia kia.

      - Tôi đã sẵn sàng.

      Cho dù sẽ phải có chiến tranh với Elysion đi chăng nữa, thì câu trả lời thốt lên vẫn không thay đổi.

      Đi thăm Ivan




      Tiện mở SQ Council of The Wise

      @Scarlet Lady @Ultimate

    8. #8
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      The Council
      Thời gian: Ngày 8.8


      Nhà tù ở Shadowsong không lớn hơn những nhà tù khác, nhưng bẩn hơn rất nhiều. Khi Matilda và Runo đi vào thì dễ phải có tới 5-6 con chuột chạy ngang qua dưới chân họ. Khí hậu nóng ẩm ở đây là thiên đường cho những loài động thực vật. Cả hai có thể thấy dây leo đã quấn cả vào trần nhà và những bậu cửa. Shadowsong được coi là tòa thành ở gần nhất với thiên nhiên, thế nên cũng chẳng lạ. Lính gác định không cho họ vào nhưng Ricard nói hãy để cho họ vào, tử tù đôi lúc cũng muốn một ai đó để trò chuyện, trước những phút cuối cùng. Khi cả hai vào trong, họ thấy Ivan đang ngồi trong một căn ẩm thấp, tối tăm, với một cái giường bằng đá vừa cứng vừa lạnh. Họ thấy anh ta đang ngồi trên cái giường, nhìn vào khoảng không.


      Phải gọi tới lần thứ 3, Ivan mới định hồn lại, lính gác kê hai cái ghế, và một cái bàn gỗ cho cả ba. Khi cánh cửa đóng hờ bên ngoài, cả ba mới nhận ra là trong này tối như thế nào, người chột chắc cũng như người còn cả hai mắt. Ivan lúc này mở lời trước, rất lấy làm lạ khi tử tù mở lời trước. Lúc nãy lính gác hỏi hắn muốn ăn bữa gì cuối cùng thì hắn còn im phắc.


      "Kể cho tôi về gia đình của hai người đi."


      Ivan khẽ nhìn cả hai bằng con mắt còn lại.



    9. #9
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: 9/8
      Địa điểm: Shadowsong





      Ẩm thấp. Tối tăm. Bẩn thỉu. Không khác xa so với dự liệu của Runo là mấy. Bất chợt, cô lại nghĩ, nếu hắn ta buộc phải sống trong cái nơi như thế này thì chẳng sớm thì muộn Warscar sẽ chết vì bệnh tật.

      "Kể cho tôi về gia đình của hai người đi."

      Thật lạ lùng. Nếu bình thường thì sẽ là người ngoài tra khảo tù nhân, chứ không phải là tù nhân mở lời trước. Nhưng bây giờ, khi ngày mai là hắn sẽ từ giã cõi đời, mấy thứ logic này không còn quan trọng nữa rồi.

      - Gia đình tôi không có gì đặc biệt cả. Chỉ là nghèo hơn người bình thường một chút. Cha đi đánh cá ở ngoài khơi Fishden, mẹ ở nhà nuôi tôi lớn. Tôi cũng chỉ là một cô gái làm theo tất cả những gì cha mẹ sai bảo. À, bảo tôi là con rối của cha mẹ cũng không sai. Nếu cha mẹ không sai tôi đi làm việc thì tôi sẽ chỉ ở trong nhà và đọc sách thôi. Vì khi đó bố mẹ vẫn đang bao nuôi tôi trong nhà nên cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi qua một cách êm đềm. À, nếu có gì đặc biệt về gia đình tôi thì... có lẽ là họ không ép tôi cưới bất cứ ai chăng?

      Một câu chuyện nhạt nhẽo. Có lẽ câu chuyện về gia đình Reinhart sẽ hấp dẫn tên tử tù hơn so với câu chuyện nhà cô.




      @Scarlet Lady @Ultimate

    10. #10
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 480

      , ngày ... tháng ... năm ...

      Ngay cả trong những lúc hít gió nằm sương, thì Matilda cũng không cảm thấy tệ bằng ở chốn nhà tù này. Làm thế nào người ta có thể sống ở đây, cho dù là buộc phải chấp nhận vì bị giam giữ chăng nữa? Khi những con chuột chít chít chạy qua trước mũi chân, cô đã phải kiềm lại cảm giác hoảng hốt muốn cầm cả cây thương mà xiên thẳng vào chúng.

      Tuy vậy, với một tử tù mà ngày mai sẽ bị hành hình, thì có lẽ chốn này so với cung điện mỹ miều chắc cũng chẳng có gì khác nhau. Cái cảm giác biết rằng mình sẽ chết thật tệ, nghĩ đến điều đó, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ivan Warscar trước mặt cô thật quá bình tĩnh. Cô tự hỏi hắn đã nghĩ gì, phải chăng hắn đã biết trước điều này rồi sẽ tới? Mà, không chỉ hắn. Cô nhìn sang Runo, cô bạn cũng đang bình tĩnh một cách kì lạ, và kể cho hắn nghe về gia đình. Cô hình như cũng là lần đầu nghe Runo nhắc tới gia đình cô ấy.

      Là một trong những gia đình đã chết vì lòng tham của Ivan Warscar và những quý tộc ở Ironkeep. Một kẻ giết người trước khi chết lại muốn nghe kể về những nạn nhân của mình, để làm gì? Rồi hắn sẽ có thấy hối hận về tội ác của bản thân và mang theo niềm hối hận đó lên giá treo cổ? Còn cô, liệu sẽ có mủi lòng và thương cảm?

      "Tôi không nghĩ đó là điều ông muốn biết giờ phút này."

      Nếu cho rằng kẻ giết người vì không biết gì về nạn nhân mà có thể dễ dàng xuống tay, và khi biết rõ họ đã từng hạnh phúc, từng yêu thương, và có những người thân yêu thế nào sẽ thấy nao lòng, thì đó chỉ là sự ngây thơ của tiểu thuyết. Bởi vì khi giết người, thì chẳng phải người ta vẫn thấy rõ những đớn đau và tuyệt vọng của nạn nhân đấy thôi? Matilda chưa từng một lần nào nhắc tới gia đình mình kể từ khi biết được mất mát của chính mình, và lúc này cô không hoặc chưa thấy sẵn sàng để làm điều đó.

      Ngày mai, cô sẽ lại rời đi, và thậm chí Matilda còn chưa gặp những đứa em của mình. Dù là cô biết rõ cô cần gặp chúng, muốn gặp chúng, và phải gặp chúng. Matilda chợt muốn vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Cô mệt mỏi hơn là chính mình đã nghĩ. Bất giác, cô thở dài một hơi, rồi lấy ra ít đồ ăn vẫn luôn mang theo người và bình nước uống đưa cho đối phương. Đáng tiếc không có rượu.


      @Luna Neko @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 26-08-2017 lúc 23:36.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.