Khu chợ, chiều ngày 2 tháng 07 năm 1722
Với con gái mà nói, chợ là một nơi có nhiều sức hấp dẫn đặc thù, nhất là khi đó còn là một khu chợ phương xa với rất nhiều những thức mới lạ. Matilda đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngay cả khi không có Antoinette đi cùng thì cô vẫn tranh thủ dạo qua khu chợ của Flamefort, mà lúc đến cô đã một lần bỏ lỡ, và cũng đã chẳng có cơ hội thưởng thức trọn vẹn khu chợ tương tự phía bên Dustfall vì vết rắn cắn nhức nhối.
Lúc này, khi mọi việc đã xong xuôi là lúc mà tinh thần tốt nhất. Đi dạo qua một lượt mấy quầy hàng bán đồ khô, là nơi có sức hút lớn nhất, cô gái trẻ đã nhanh chóng lấy đầy ắp những thứ gia vị thơm nức và đậm đà như chính cái nóng của sa mạc. Nghĩ đến những món ăn ngon lành có thể thử sức bằng những thức này, cô đã cảm thấy dạ dày mình phản ứng không thôi rồi. Tối nay thôi, khi trở về Zephyriden, và tận hưởng chút tiền công trong lữ quán, với một bếp lò thơm mùi gỗ táo, cùng những món ăn mới... viễn cảnh ấy dường như trong chốc lát thổi bay mọi lo âu và khiến cô hạnh phúc.
Có lẽ cô nên dạo thêm chút nữa và tìm thử xem còn thứ gì khác nữa không nhỉ? Matilda dém lại giỏ hàng, rồi quày bước về góc hàng phương tây. Nghe nói chợ này có rất nhiều sản vật đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh, họ không ghé Shadowsong mà đến tận Whitetooth này bởi sự hấp dẫn từ những đặc sản địa phương. Cũng vì thế, hẳn có nhiều món đồ mới lạ cô cũng chưa từng thấy bao giờ.
Xuyên qua hàng người đông đúc, cô chợt thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc đến chẳng thể quen hơn đang xem xét mấy món dụng cụ.
"Justia" - cô bước đến cạnh anh ta, cố ý lên tiếng vừa phải để không khiến đối phương giật mình - "Có mình anh ở đây thôi à? Đã tìm được thứ gì hay chưa?"
Mua Pepper/Cinnamon/Nutmeg/Clove/Ginger x để tính sau
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu