oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Văn Hóa Nước Nhật >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Cutie
      SP: 371
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      6,143
      Cấp độ
      42
      Reps
      1476

      [Tin tức] Họa sĩ Nhật Bản giải thích vì sao có một số người rất giỏi nhận biết phương hướng và số khác thì không


      Họa sĩ Nhật Bản giải thích vì sao có một số người rất giỏi nhận biết phương hướng và số khác thì không




      Gần đây, người dân Nhật Bản hầu hết đều đồng ý với nội dung của một mẫu truyện 4- khung, tiết lộ sự khác nhau trong hoạt động của não bộ sẽ tạo ra những điều khác biệt.

      Nếu bạn đã từng đi đến một địa điểm xa xôi và lạ hoắc, hoặc chỉ là đi bộ lòng vòng trong khu phố mới, thì bạn có thể xác định được mình có khả năng định hướng hay không đó.

      Theo một họa sĩ Nhật Bản và là người dùng Twitter với nick yuuya_ponta đã thừa nhận rằng cô là một trong số những người hay bị lạc đường, trong tiếng Nhật là “hokouonchi”, theo ký tự kanji có nghĩa đen là “tone-deaf direction”. (tạm dịch: mù đường)

      Để cho dễ hiểu, yuuya_ponta đã dùng tài năng hội họa của mình để sáng tác ra một mẫu truyện 4-khung nói về quá trình hoạt động khác nhau của não bộ ở những người gặp vấn đề về phương hướng và những người không gặp .

      ▼Hãy nhìn sơ qua những người không gặp vấn đề về phương hướng trong môi trường mới.



      Trong ô truyện đầu tiên phía trên vẽ về người có khả năng nhận diện phương hướng tốt. Họ đang đứng ở trước cửa siêu thị. Những gì diễn ra trong não của họ rất là cụ thể, thông qua một bản đồ tưởng tượng được vẽ ngay bên dưới.

      Theo yuuya_ponta, một la bàn xuất hiện trong tâm trí của họ và từ đó họ có thể suy luận rộng ra những thứ trong khu vực xung quanh đó, ví như những tòa nhà lớn xung quanh và những tuyến đường họ đã đi qua. Thế nên, họ có thể liên kết những vị trí hiện tại và những vị trí trước đó mà họ đã đi qua.

      ▼Hãy nhìn sơ qua những người có vấn đề về phương hướng …



      Trong ô truyện đầu tiên phía trên vẽ về một người tương tự như bên kia, họ cũng đang đứng ở trước cửa siêu thị. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong não của họ thì lại quá đơn giản, nó chỉ là hình ảnh biển hiệu của siêu thị thôi. Không giống với những người nhận diện phương hướng tốt, họ không thể xác định được khu vực xung quanh có cái gì, không xác định được con đường nào đi tới đó, siêu thị chỉ tự nhiên xuất hiện và không kết nối với bất cứ địa điểm nào cả. Chính vì thế mà nảy sinh vấn đề là họ không thể quay trở lại nơi mà họ đã ghé qua.

      Kể từ khi truyện cô ấy được đăng trực tuyến, thì trang yuuya_ponta đã có hơn 60000 lượt thích và nhiều bình luận.



      Một vài bình luận như:

      ‘‘Giống y chang tôi luôn! Tôi không có la bàn tưởng tượng và chẳng biết đi hướng nào là đúng cả.’’

      ‘‘Tôi có thể tưởng tượng ra bản đồ trong đầu như thế ... nhưng điều duy nhất là bản đồ đó luôn sai !.’’

      ‘‘Tôi luôn cố tìm nguyên nhân vì sao mình hay bị lạc đường – và giờ thì tôi biết rồi !’’

      ‘‘Thật là một cách giải thích hoàn hảo.’’

      ‘‘Tôi không thể sống sót mà không cần đến hệ thống định vị của xe hơi và Google Map. Những chỉ dẫn từ vài người xung quanh khiến tôi khó có thể hiểu được.’’

      Thông qua việc chỉ ra sự khác nhau giữa những người hay bị lạc đường và không, yuuya_ponta cũng chỉ ra một vài mẹo nhỏ cho những ai đang vò đầu bức tóc khi muốn tìm hướng đi trong thành thị. Cô ấy nói rằng cách tốt nhất là sử dụng chế độ Street view của Google Map trước khi bạn đi ra ngoài, quay nó sang trái rồi sang phải và đánh dấu các địa điểm cần thiết như các cửa hàng và ngã tư. Đây là một việc dễ dàng với chúng ta và cũng là một mẹo hữu ích giúp chúng ta không đến trễ một cuộc hẹn, nhất là với những cuộc hẹn đúng giờ đậm chất Nhật Bản !


      Nguồn: en.rocketnews24.com | Box VHNN @ VnSharing.site | Dịch: Shiori | BBcode: sildi07

      Sửa lần cuối bởi Silky; 02-06-2017 lúc 19:05. Lý do: typo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      cũng đúng ghê. Bạn mình mù đường nè và nếu hỏi nó đang đứng ở đâu nhìn thấy cái gì thì chắc sẽ nhận được câu trả lời bên trái là cây đằng trước là bà bán hoa và bên phải là đường

      "It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
      - Vincent Van Gogh -

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Không biết mọi người thì thế nào chứ quanh mình toàn người mù đường )
      Mỗi khi cần tìm đường y như rằng mình sẽ đi theo những gì trái tim mách bảo ) và hầu như lần nào nó cũng bảo sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Bệnh mù đường của mình còn tệ hơn thế này cơ
      Mình chỉ biết những thứ xung quanh nơi mình đang đứng và không gì có thể cứu mình, kể cả Google Map hay lời chỉ dẫn của người khác
      Tại mình còn không biết đọc bản đồ cơ
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Nhân Mã
      Khánh Uyên
      Củ Cải Trắng
      SP: 384
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      15,659
      Blog Entries
      9
      Cấp độ
      151
      Reps
      5978
      Bởi vậy nể nhất mấy người nhận biết phương hướng tốt, bình thường đi chơi xa với họ thì không lo rồi. Nhưng khổ nỗi trong đám bạn mình toàn dân mù đường và mình cũng vậy nên chẳng bao giờ dám đi chơi ở những chỗ lạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      22-06-2017
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      lúc trước đọc truyện mình chỉ nghĩ là trong truyện nói quá chứ k tin lắm, sau mới nghe nói có người kém phương hướng đến nỗi mỗi lần muốn rẽ trái phải giơ tay lên xem bên nào tay trái bên nào tay phải
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      cái này hay nhỉ, mình ở nhà hay đi đâu cũng vậy không biết hướng nào là đông, nam, tây bắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      19-11-2017
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      đi trong thành phố thì xác định phương hướng đc chứ đi trong rừng thì khó lắm vì nhà cửa thẳng hàng còn cây cối thì ko
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      07-12-2018
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Vậy nếu theo mô tả này thì tư duy hoàn toàn có thể học cách tổ chức lại để có thể định hướng tốt hơn nhỉ?

      Mình là kiểu nửa nọ nửa kia, tức tùy từng không gian mình mới bị mù hướng, có những lúc tư duy về hướng và đường rất tốt nhưng cũng có khi tự nhiên đang đứng cũng quay cuồng xong không biết hướng nào là hướng nào nữa ^^" ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.