oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Skyforge >

Đã đóng
Kết quả 231 đến 232 của 232
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504



      Schnee | 25.10.1722



      "Lần sau anh có thể ôm em không? Em không còn là tế nữ nữa rồi, không sao đâu."

      Ringean không kịp trả lời Lilla. Cái mõm hươu từ đâu chồm đến, mùi máu tanh bay xa cả dặm vẫn còn nghe, thảo nào thằng bé cứ thấy xung quanh đây thật là nồng mùi quá thể. Ringean không thích cái mùi này: làm nó nghĩ đến gia đình ông ta.

      Cái người đầu tiên nó giết ấy, ông ta tên gì nhỉ? Ringean vừa đâm thẳng thanh kiếm vào cổ con quái vật Abyss vừa tự hỏi trong đầu. Thằng bé đẩy Lilla lùi lại phía sau một chút và cả Historia nữa, dù cô bé kết hợp với chị gái phương Nam này, min dam còn cao hơn cả max dam từ thanh Uchi nữa. Nhưng đây là trận chiến của nó và Elaina.

      À, Alberta.

      Elaina không biết có nhớ không. Nhưng Ringean không nhìn thấy bất cứ sự chần chừ nào trong những đòn đánh của chị. Lúc nào cũng vậy, Elaina quyết đoán hơn nhiều còn thằng bé thì lại dễ nghĩ ngợi hơn. Đôi khi Elaina làm nó thấy bản thân ngốc dễ sợ. Đôi khi Ringean lại nghĩ, Elaina cần có ai trông chừng phía sau giùm.

      Gã đàn ông đó là Ringean giết. Ông ta ăn thịt cả gia đình, cho rằng mình bị Wendigo ám. Wendigo có thật, và nó ăn thịt người chứ không ám người. Ông ta tên là Alberta.

      Khi chém nhát cuối kết liễu con quái vật Abyss, Ringean biết nó sẽ nhớ tất cả đến cuối đời. Không phải bởi nó cảm thấy tội lỗi. Mà vì, ấy là một phần cuộc đời của Ringean.

      Rút thanh kiếm ra, tự nhiên Ringean không còn thấy mùi máu ở đây đặc biệt đến vậy nữa.

      ...



      "Có thể ôm ngay bây giờ được không?"

      Dùng một mảnh vải ướt rửa sạch thanh kiếm rồi tra vào bao, đoạn Ringean quay lại nhìn Lilla mà nhe răng cười. Thằng bé có chút cảm giác lạ lùng rằng Lilla không sợ máu. Dù dĩ nhiên, Ringean sẽ không kêu một cô gái nhỏ ôm nếu người nó dính quá nhiều máu được. Không đâu. Dù Ringean chém con Wendigo đến hai nhát rồi kết liễu nhưng đường kiếm của thằng nhóc đủ nhanh để máu không phun ra quá nhiều. Lúc này ngoài vài vệt máu và một vết cạp trên bả vai ra (má, con Wendigo bắt chước Elaina thiệt!), Ringean tự tin rằng bản thân hoàn toàn có thể ôm Lilla mà không khiến cô bé vấy bẩn.

      Bởi vậy nên thằng bé tới ôm Lilla.

      Nó ôm thật sâu, và thật chặt.

      "Em... mạnh mẽ và vui vẻ hơn trước nhiều."

      Lilla trong lần đầu tiên Ringean gặp là một cô bé sa mạc rất nhút nhát. Lần thứ hai gặp, ngượng ngùng và e dè như cún con. Lần này, tóc đã dài hơn, gương mặt cũng rạng rỡ hơn bao nhiêu cảnh hoang tàn trong đầu họ.

      Lilla đã không băn khoăn về vị thần của em nữa, Ringean cũng sẽ không băn khoăn về vị vua của mình.

      Người Lilla vẫn mềm mại và ấm áp như hôm nào thằng nhóc bưng em đi ăn súp khoai vậy.


      Lilla Blomma - Unlock rank 2 với Ringean


      ...



      “Gây thù nhiều như vậy, mạng cậu cũng lớn lắm đó.”

      "Tui đâu có gây thù đâu."

      Ringean nhe răng cười. Đúng vậy, kẻ địch của thằng nhóc nào giờ, nếu không phải đã chết thì sau đó đều trở thành bạn. Làm gì còn ai mà thù với hằn.

      "Elaina cũng vậy còn gì."

      Người mất đến 2 cái DL vì đi dun, đánh đấu trường liều mạng, ai gọi đánh nhau cũng chạy tới, và trên hết là cắn cạp thằng gây thù nhiều như nó, không có quyền nói Ringean. Thằng bé vỗ bộp bộp lên cái eo giáp bạc của chị, cảm thấy cực kỳ không hài lòng.

      "Elaina thích mặc giáp, thì để tui rèn cái khác cho."

      Nói rồi nó cúi xuống xem xét kỹ lưỡng. Một tay gác lên đùi Elaina để chị bôi thuốc nốt, tay kia lần theo mấy đường đai thắt trên bộ giáp chị đang mang. Thứ này sắp hư luôn rồi. Elaina đánh nhau nhiều quá có phải không? Lần trước nó đưa chị cái giáp da thú để dễ di chuyển và trông có vẻ nữ tính đặng còn dễ lấy chồng ấy chứ, Elaina lại tự đổi qua thứ cồng kềnh này. Hẳn là vì yêu cầu bảo vệ cao hơn. Cũng chẳng ai biết dưới lớp giáp của chị có vết sẹo nào như trên cánh tay Ringean chưa, nhưng thằng nhóc vẫn sẽ rèn một bộ chắc chắn hơn cho chị.

      "Tui nhớ chị quá."

      Tự nhiên nó húc đầu vào hông Elaina, nói nhỏ.


      @Lilac @Kurama


    2. #232




      Địa điểm: Schnee
      Thời gian: ?




      "Tui đâu có gây thù đâu. Elaina cũng vậy còn gì." - Thằng nhóc nhe răng cười, Elaina thì chẳng cười nổi. Người con gái cúi đầu xuống, chăm chú làm tiếp việc băng bó của mình.

      Cô chẳng biết vì sao mình có thể chạy khắp đất nước trong một tuần, mà lại có thể nhàn nhã ở một ngôi làng xa tít suốt một tháng được nữa. Nếu lần này không phải Ringean gọi cô đi, thì Elaina cũng sẽ tiếp tục nhặt lá qua ngày thôi. Cuộc sống nhàm chán và yên ả đó giống như liều thuốc thần, ru ngủ bản thân Elaina. Người con gái vô thức lùi lại khi Ringean tự nhiên kiểm tra áo giáp trên người cô. Chẳng có hàm ý gì trong hành động đó cả, Elana biết, nhưng... Ringean lớn quá rồi. Không biết từ bao giờ cách nhìn của Elaina với thằng nhóc đã thay đổi, dần dần, từ chút một.

      Cô bắt đầu nhìn nhận một Ringean trưởng thành hơn, thay vì đứa nhóc lăng xăng chạy trước mỗi khi họ đồng hành.

      Đây là thứ mà người ta vẫn gọi là trưởng thành à? Elaina nghĩ, trong khi ngồi yên để Ringean kiểm tra lớp áo giáp của mình.

      Nói thật, chiếc áo này cũng cũ quá rồi, nhưng không mặc nó thì lại không ổn. Elaina không quan tâm tới thời trang hay sức nặng, về nhiều mặt cô vẫn là một người thực dụng. Đi đánh trận chẳng thể nào mặc đồ đẹp mê hoặc đối phương được.

      Elaina không nói là cô vẫn thích mặc đồ Ringean làm cho hơn đâu.

      Mà...

      Em trai lớn sắp gả được rồi vẫn còn bám chị thì phải làm sao? Online chờ giúp.

      Nhòm cái cơ thể một mét tám đang húc nhẹ vào hông mình, Elaina chẳng biết nên khóc hay nên cười lúc này.

      Sau đó cô bật cười.

      "Đừng quậy nữa." - Elaina đẩy đẩy đầu Ringean ra, cô phải bổ túc cho thằng bé một khóa về việc đừng-có-làm-gì-với-hông-con-gái mới được.

      Elaina nhéo nhéo má Ringean (quèo, lớn rồi má không phính nữa), nói đùa.

      "Nhớ bà cô này lắm sao? Sở thích của chú em cũng lạ thật đấy nhỉ."





      @.Green.



    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.