oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Pale Swarm >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 68
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Fishden [Village]

      LÀNG FISHDEN


       
       
       
      tab=ĐƯỜNG LÀNG]
      [/tab]


      Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
      - Xeros Fraken

      Những Quest có thể nhận tại đây:
      - Fish Oil [Bắt buộc phải là player ở Ravenight]





      grey;black

      black;white

      grey;white

      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 08-07-2017 lúc 19:47.

    2. #2
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: 23/6
      Địa điểm: Fishden





      Nhận quest Rotten Fish




      @Ultimate

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Fishden
      Thời gian: Sáng ngày 23.6


      Lúc Runo tới đây thì một người đang bê đống cá ôi thiu ra khỏi nhà anh ta. Trông anh cũng rất to con, hẳn là người dân của làng Fishden. Anh ta nhìn đống cá rồi nói

      "Làm gì với đống cá hỏng bây giờ..?"

      Choice
      - Giúp anh ta bán nó [Nhận Quest: Rotten Fish]
      - Để khi khác

      Quest: Rotten Fish
      Reward: 2000 Macca
      Details : Giúp Xeros Fraken bán đống cá hỏng.



    4. #4
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144



      Thời gian: 23/6
      Địa điểm: Fishden





      Đến được Fishden, cô quyết định nghỉ chân ở đây trước khi rời đảo. Runo coi đây như quê hương thứ hai của mình.

      Nhác thấy có một người đàn ông bê đống cá ra, cô ngay lập tức hướng mắt mình tới đó. Là con nhà chài lưới, chỉ cần ngửi mùi là cô đã nhận ra ngay đống cá này đã bị ôi thiu. Thế anh ta đem ra làm gì nhỉ?

      - Làm gì với đống cá hỏng bây giờ? - Người đó nói.

      Thấy thú vị, cô tiến đến, mở lời:

      - À, xin chào. Tôi từ Ravenight đến đây. Tôi có thể giúp anh bán đống cá này được không?




      Choice: Giúp anh ta bán nó [Nhận quest Rotten Fish]_

      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi Luna Neko; 24-06-2017 lúc 17:24.

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Fishden
      Thời gian: Sáng ngày 23.6


      Xeros nghĩ cô hẳn là biết cách dùng đống cá hỏng này để đem bán, làm đồ ăn cho thú nuôi chắc cũng được. Xeros đồng ý rồi bảo

      "Vậy phiền cô tới chợ bán giúp tôi nhé."

      Runo có thể tới [Castle] để bán Rotten Fish, sẽ nhận 2000 Macca.

      Runo có thể tới [Town] để bán Rotten Fish, sẽ nhận 1500 Macca.

      Runo có thể tới [Village] để bán Rotten Fish, sẽ nhận 1000 Macca.




      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 24-06-2017 lúc 17:23.

    6. #6
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 2/7
      Địa điểm: Riverune


      Cử chỉ con người này thật giống mèo. Red mỉm cười. À không, vì từ Wolftenskoll, nên có lẽ so sánh với một con sói thì hợp hơn nhỉ?

      Đáp lại câu hỏi của hắn, biểu cảm trên gương mặt người con gái xao động. Trông cô không vui vẻ mấy. Red chắc mẩm chọc đúng chỗ rồi. Lính, không đi du lịch, xuống tận cùng Pale Swarm trong khi luôn hướng về Wolftenskoll... Không phải đi tìm thông tin mấy băng đảng thì còn làm gì nữa?

      “Khét tiếng nhất là Shadow Menace, tổ chức siêu trộm.” Hắn nhún vai, lùi lại về chỗ ngồi ban đầu, mơ hồi nhớ lại cuộc trò chuyện trên bờ. “-Và tổ chức ám sát Phantom Order.”

      Tất nhiên còn cướp biển nữa. Nhưng hải tặc thường đi theo băng đảng nhỏ lẻ. Có kể ra cũng không hết.

      “Họ nổi tiếng vì tầm ngắm toàn kẻ giàu và ác.”

      Red cười nhạt. Cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, giết kẻ ác giải phóng dân sinh, ước mơ cao cả và đẹp đẽ làm sao, nhưng căn bản vẫn chỉ là cướp và sát nhân mà thôi. Nhưng hắn vẫn tò mò muốn gặp họ, để coi thứ gì thúc đẩy con người làm những việc như thế, trong khi vẫn ‘giữ’ bản chất lương thiện được.

      “Đừng lo.” Đầu nâu đỏ nghiêng nghiêng. “Tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì.”

      Red nhận ra mớ thông tin này có khả năng liên quan đến triều đình phương bắc, hoặc Zephyriden vì hắn tìm thấy Denise khi cô đang quanh quẩn trong khu vực. Chuyện triều chính là thứ dân thường như hắn không được phép can dự vào, đặc biệt khi là dân một thành xô bồ hỗn độn như Equestarm.

      “À, và Denise?” Để ý thấy con thuyền chỉ còn cách bờ một đoạn, hắn nhe răng cười. Thời điểm đã tới. “Chúng ta huề rồi nhé.”

      Không để đối phương kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tay thanh niên thọc xuống mặt hồ, dâng một nắm nước hất về phía cô gái.

      Red mở miệng cười to. Tiếng cười giòn giã vang khắp rừng núi. Welp, về đến Fishden rồi vào nhà nghỉ tắm luôn một thể. Hắn không muốn là người duy nhất phải tắm giặt lại ahahaha!


      @.Chun : Đấy là bí còn Bý là Bý cơ mà D ;

      :Ie mong lúc về mọi người đã bat xong hết đỡ phải bat: ( ' A ' )/ =3

    7. #7
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan)

      Thời gian: 02/07
      Địa điểm: Fishden


      Denise hết muốn nằm bẹp xuống thuyền đi ngủ, Mà khi cô nhìn sang bên thì cũng thấy thuyền đã gần đến bờ.

      “Khét tiếng nhất là Shadow Menace, tổ chức siêu trộm.” Red đã lùi về phía góc kia của thuyền. Cậu ta lại gần làm gì? “-Và tổ chức ám sát Phantom Order.”

      Cô đưa tay xoa xoa thái dương. Ôi, chính chúng, Phantom Order. Cô phải đến Shadowsong để tìm hiểu, nhưng Mordecai cũng chưa kịp di chuyển... Giờ cứ đi vói Red trước đi.

      “Họ nổi tiếng vì tầm ngắm toàn kẻ giàu và ác.”

      Và nhắm vào vương quyền? Vị vua ở Zephyriden cô chưa thấy tai tiếng. Hoặc, là tai tiếng trong một giới ngầm nào đó. Denise thoáng chừng muốn nói với Red những gì đã xảy ra tại Zephyriden. Giờ một phần sừng hươu cô vẫn đang còn mang bên người.

      “Đừng lo.” Đầu nâu đỏ nghiêng nghiêng. “Tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì.”

      Vậy thì cô sẽ không kể thêm gì nữa đi. Và cô mong thái độ của mình vẫn bình thường.

      Hầy, thời thế ngày càng sinh ra nhiều loại băng đảng dịch vụ đa dạng. Cô cũng muốn có một cái dịch vụ vận chuyển...

      “À, và Denise?”

      Cô theo phản ứng quay sang nhìn Red.

      “Chúng ta huề rồi nhé.”

      Hả, gì cơ?

      Nhưng khi Denise còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì mặt đã ướt đầy nước.

      "Aaaaaa!!! Tên kia!!!"

      Cô vọt dậy túm lấy đống hành lí rồi đuổi theo Red. Cậu ta quậy quá rồi! Denise vừa tức nực vừa tức cười, nổi giận đuổi theo mà miệng vẫn cười to.

      Red cậu đợi đấy mà coi! Ta chưa có huề đÂ-

      Và đột ngột cô vấp đá ngã sấp mặt.

      Unlock rank 4


      @Noir Như nhau cả thôi, chỉ là 1 Bý viết sai thôi mà ` A `)9

      bao giờ mấy bản về đến mới được... ;; v ;; mà pt bọn mình gồm những ai..
      Sửa lần cuối bởi .Chun; 06-07-2017 lúc 19:12.

    8. #8
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 2/7
      Địa điểm: Riverune



      "Aaaaaa!!! Tên kia!!!"

      "Ahahahahaha!"

      Red ngửa mặt cao, vừa chạy vừa cười, giật cái áo đỏ ướt đẫm khỏi mạn thuyền, ôm đồ tức tốc chạy trên bến đò. Âm thanh kẽo kẹt của gỗ theo từng bước chân. Người thanh niên thầm cảm ơn trời đất Denise đã không tranh thủ thụi hắn một cú lộn cổ xuống sông. Bởi nếu thế, để tóc vàng không thắng, hắn sẽ phải kéo cả cô xuống cùng, và rồi biết bao ánh mắt kỳ thị sẽ dồn về hai đứa.

      Đằng sau văng vẳng tiếng cười. Khóe miệng hắn càng kéo rộng hơn. May mắn thay cô không quá bực tức. Tóc nâu đỏ quay đầu lại để khắc ghi vầng trăng bán nguyệt trên gương mặt mỹ nữ vào tiềm thức thì-

      Ơ-

      Nụ cười trên môi hắn méo xệch. Hai chân phanh lại. Cặp đồng tử màu hổ phách mở to.

      PRANK GONE WRONG.

      Người bạn đồng hành tóc vàng mới đây còn cười nói đầy năng động giờ đã nằm sóng soài trên mặt đất. Không chỉ thế còn là ngã sấp mặt. Déjà vu? Red không khỏi cảm thấy như đã trải qua nghịch cảnh này rồi. Điểm khác nhau chỉ ở góc nhìn. Rụt rè tiến về chỗ Denise, một chân quì xuống, hắn vỗ nhẹ vai cô, chờ đợi một phản ứng.

      "Denise...? Cô có sao không?"

      Tất nhiên là có sao rồi, tóc nâu đỏ đâu có mù. Nhưng theo lệ hắn vẫn hỏi. Nỗi lo lắng bao trùm gương mặt người thanh niên. Giờ họ huề nhau về mọi mặt thật. Đều dính nước và đều... dập mặt xuống đất. Tất cả diễn ra trong một ngày. Bảo muốn họ hòa nhau, nhưng tình cảnh hiện tại không tài nào khiến hắn vui được. Không phải kiểu này, hắn than thầm trong bụng, không phải như thế.

      Mà sao hắn cứ có cảm giác đối phương sắp vực phắt dậy, đập đầu vào cằm mình nhỉ?


      Unlock Rank 4 cho Denise
      Ơ Chun ơi tự dưng thấy unlock rank chỗ này sai sai-


      @.Chun : OTZ định trả tt ngay cho Chun nhưng Bý nhận ra bat sai nên phải đi sửa. Giờ mới viết được uhuhu D ;

      Không có đâu D ; Bý là Bý viết đúng mà D ; Nick cũ của Bý là Phantom Abyss. Bý là chữ "Bys" trong Abyss đó D ;
      Sửa lần cuối bởi Noir; 06-07-2017 lúc 22:12.

    9. #9
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan)

      Thời gian: 02/07
      Địa điểm: Fishden


      "Ahahahahaha!"

      Hẳn là a ha ha đi...

      Thế giới trước mắt em bỗng chốc đen tối lại. Con tim em cũng lạnh lẽo theo. Đôi mắt em bị che mờ bởi những đen tối xấu xa, khiến cho cả tâm hôn em muốn vùng mình giải thoát nhưng lại không thể. Đôi mắt em đau, đôi môi em rướm máu, cơ thể em tựa như muốn vỡ tan....

      Rồi, người cầm sẽ bớt xàm.

      Túm quần lại thì Denise ngã khá đau.

      "Denise...? Cô có sao không?"

      Hẳn là cô không sao rồi. Cơ bản nếu chỉ vì một cái ngã mà đau khổ đau sở thì, cái việc tèo trong game kiểu xàm xàm như ngã sấp mặt xuống đất dễ xảy ra lắm... Chỉ là cái mũi của Denise,
      ừm, bị dập một chút.

      Cô ngồi dậy, mặt cúi gằm, tay bụm cái mũi đang chảy máu. Cô túm lấy vạt áo của Red như thể muốn đứng dậy...

      "Không sao... Đừng... LO!"

      Ngay khi cô vừa thét chữ "lo", mái đầu màu vàng đã mạnh mẽ húc vào ngực của Red, túm cậu ta lăn quay vài vòng rồi lại... rớt xuống sông.

      Đây gọi là, gấu đầu công!


      @Noir :thương thương: không sao ` ^ `)b
      Sửa lần cuối bởi .Chun; 10-07-2017 lúc 23:21.

    10. #10
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 2/7
      Địa điểm: Riverune


      Bóng đêm vĩnh cửu bao phủ trái tim anh khi màn phản bội đã được trông trước diễn ra. Lồng ngực quặn lại. Anh rơi xuống nước. Nước lạnh và tăm tối như trái tim em, quen thuộc làm sao. Ngay cả khi ngã xuống tận cùng của địa ngục, bàn tay anh vẫn hướng đến nhân ảnh nhạt nhòa của em, như thể muốn níu kéo một thứ gì đó.

      Trên cao, vị thần nối sợi chỉ đỏ oan nghiệt của hai kẻ phàm trần ứa một giọt nước mắt,

      -cười lăn cười bò.

      Chuyện méo gì vừa diễn ra nhỉ? Red chỉ mang mang nhớ hắn vừa nghe tiếng gào của Denise xong, tự nhiên thấy xung quanh tối mịt. Hắn chịu một lực húc mạnh vào lồng ngực, đẩy thân mình xuống sông. Nước ùa vào tai khiến cảm giác cân bằng về không gian nhòa đi trong thoáng chốc. Đầu buổi chiều nhưng nước vẫn lạnh. Nửa giây sau, tóc nâu đỏ khua chân khua tay trồi đầu lên mặt nước.

      "CỨU!! TÔI KHÔNG BIẾT BƠI!!!"


      @.Chun ..............Ơ cho mấy ngày xóa cái tên đó đi mà vẫn chưa xóa à :Táng Chọt: : D

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.