oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 36
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Pottery [Village]

      LÀNG POTTERY


       
       


      Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
      - Marche Trudeau

      Quest có thể nhận tại đây
      - Pottery Shipment [Weekly]

      Side Quest: Pottery Shipment [Weekly]
      Reward: 1500 Macca
      Description: Chuyển 1 số đồ gốm tới Milkegg. Không phải trả Quest.




      grey;black

      black;white

      grey;white

      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 21-06-2017 lúc 20:59.

    2. #2
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 19/6
      Địa điểm: Pottery


      Hắn định đến một mình đến Kiln hỏi thông tin mẹ con bé đỡ tốn thời gian. Nhưng rồi hắn nhớ ra ngôi làng hình như thuộc đám người man di mọi rợ phương Bắc. Dù tóc nâu đỏ chưa thực sự tiếp xúc với họ bao giờ, trực giác đã bảo hắn rằng không được phép mang tiền đến ấy. Red có một giấc chiêm bao, rằng hắn vừa bước chân vào Wolftenskoll đã bị mấy gã cơ bắp cuồn cuộn đâm chết cướp đồ. Nên hắn quyết định sẽ không bao giờ đễn đó cho đến khi xài hết macca.

      Với cả, Red đảo mắt, ai đã đặt tên cái thành đó vậy? Wolf? Skull? Haha... Sói và khăn đỏ không đi với nhau. Không là không.

      Trừ Hunter ra. Nhưng Hunter là con sói trong truyện Ba Con Heo nên không tính.

      Dù sao thì hắn cũng xuống phía nam, băng qua cầu đến Pottery. Tất nhiên hắn đã có thể đi cùng Djeeta, nhưng dẫu có yêu thương cô em gái của mình thế nào đi nữa, hắn vẫn phải thú nhận rằng Thundergate không phải một địa điểm hấp dẫn cho lắm. Mấy ngày đường không có âm thanh tấp nập chợ búa làng mạc chắc hắn buồn đến chết mất. Ủa mà mục tiêu đến Pottery ban đầu của hắn là gì ấy nhỉ ??? : D ???

      Không rõ do vô tình hay cố tình mà sự kiện với Katrina đã bay luôn khỏi đầu thanh niên. Hình như hắn có việc ở Crestfall, cơ mà chắc không quan trọng đâu, mai nghĩ cũng được, tóc nâu đỏ tặc lưỡi, vứt mảnh ký ức vào một xó.

      Hai bàn tay vỗ cái bép vào nhau. Những đồng bạc rung rinh vui tai trong túi. Một nụ cười tươi hiếm có nở trên gương mặt người thanh niên. Hắn nghĩ hắn sẽ đi tìm việc kiếm chút xu lẻ xài rồi vào quán rượu đánh chén một bữa. Sáng hôm sau đem về cho hội còn lại.

      Nhận quest Pottery Shipment.
      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi Noir; 19-06-2017 lúc 16:40.

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Schwarz [Village]
      Thời gian: ngày 19.6


      Khi Red vào trong quán rượu thì chủ quán rượu nói cho cậu về một người làm đồ gốm ở đây là Yashar Heavypot. Đồ gốm của anh ta bán khá tốt và được vận chuyển tới nhiều nơi trên lục địa. Hiện anh ta đang tìm người chuyển một mẻ đồ gồm tới Milkegg. Nếu được thì cậu có thể tìm anh ta để nhận công việc này.

      Choice
      - Nhận Quest "Pottery Shipment"
      - Từ chối

      Side Quest: Pottery Shipment [Weekly]
      Reward: 1500 Macca
      Description: Chuyển 1 số đồ gốm tới Milkegg.




    4. #4
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 19/6
      Địa điểm: Pottery


      Hắn biết quán rượu là địa điểm thích hợp nhất để kiếm việc. Và nhìn xem, hắn đúng thật. Ngồi mười phút ông chủ đã kể mối làm ăn tiềm năng. Ở đây là một người làm gốm tên Yashar Heavypot. Red im lặng nghe ngóng, quét lớp bọt bia trên môi bằng ống tay áo. Đúng là làng mạc, tin tức di chuyển nhanh hẳn so với các thành phố lớn. Một người gặp vấn đề là cả làng biết liền. Bản thân tóc nâu đỏ không đặc biệt quan tâm đến gốm, nhưng như đa phần những kẻ phàm trần mắt thịt khác, hắn quan tâm đến thù lao, và phần nào đó, con đường trao đổi hàng hóa. Hắn nhún vai. Sao không thử sức? Chẳng còn bị Siela quản lý giờ giấc nữa nên hắn thừa thời gian mà.

      Thế là hắn quyết định hỏi chỉ đường đến nhà Yashar sau bữa ăn. Không tốn quá nhiều thời gian vì làng Pottery cũng bé. Nhẹ gõ cửa, hắn nói lớn:

      "Xin lỗi, nghe nói ở đây tìm người vận chuyển đồ đến Milkegg?"


      Nhận quest "Pottery Shipment."
      @Ultimate

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Schwarz [Village]
      Thời gian: ngày 19.6


      "Xin lỗi, nghe nói ở đây tìm người vận chuyển đồ đến Milkegg?"

      "Phải, nếu được thì cậu chuyển giúp tôi số này cho 1 người là Risnlet Goldmaiden ở đó nhé"

      Một người thanh niên tóc đỏ, cột một dải băng trên đầu nói chuyện với Red. Gần như hai người cùng một kiểu tóc nhưng Yashar có vẻ giống người làm đồ gốm hơn, xung quanh Red thấy rất nhiều đồ gốm đang chờ khô.

      Red nhận Pottery Shipment

      Side Quest: Pottery Shipment [Weekly]
      Reward: 1500 Macca
      Description: Chuyển 1 số đồ gốm tới Milkegg.




    6. #6
      Con nợ trans
      Kem Su Shu
      Neko Homu
      SP: 365
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      2,805
      Blog Entries
      6
      Bang hội
      Cấp độ
      170
      Reps
      8201
      .
      .
      ▰ Pottery
      .
      19/6
      xxx words
      Một ngôi làng nằm ẩn minh giữa thung lũng là trạm dừng chân đầu tiên của anh trong kế hoạch quay về thủ đô trong thời gian đại hội bị hoãn.

      Cũng chưa chắc là sẽ về, chỉ đơn giản anh nhắm hướng trung tâm lục địa mà đi, nếu tốc độ chậm hơn dự tính, có lẽ anh sẽ quay lại nơi của Lothar trước khi biết đâu là điểm đến của cuộc hành trình này không chừng.

      Nhận quest Inside the Pot
      BBcode by Hetallies


    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Schwarz [Village]
      Thời gian: ngày 19.6


      Lúc Starker tới đây thì thấy có mấy người đang tuyển vài người giúp họ bán đồ gốm. Yashar Heavypot nói rằng nếu cậu giúp họ bán đồ gốm thì sẽ được thưởng công nhưng có vài thứ Yashar cần nhắc trước cho Starker khi bán đồ gốm.

      "Tôi có khá nhiều việc nên không thể trông hàng ngày mai được. Nếu được thì tôi muốn nhờ cậu bán 1 số đồ gốm, còn riêng số đồ gốm đó chỉ bán cho 1 người là Marche Trudeau thôi. Được chứ?"

      Cậu ta chỉ vào một cái bạt có đựng một số cái lọ cao. Có lẽ nó là hàng dành cho quý tộc.

      Choice:
      - Nhận Quest: Inside the Pot
      - Hỏi xem tại sao lại chỉ bán cho người đó?
      - Từ chối

      Quest: Inside the Pot
      Reward: 2000 Macca
      Description: Bán 1 số đồ gốm giúp cho Yashar Heavypot.




    8. #8
      Con nợ trans
      Kem Su Shu
      Neko Homu
      SP: 365
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      2,805
      Blog Entries
      6
      Bang hội
      Cấp độ
      170
      Reps
      8201
      .
      .
      ▰ Pottery
      .
      19/6

      Starker Rechterarm
      Yashar Heavypot

      xxx words
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      Hỏi xem tại sao lại chỉ bán cho người đó?
      @Ultimate
      BBcode by Hetallies

      Sửa lần cuối bởi kenko98er; 20-06-2017 lúc 14:32.

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Schwarz [Village]
      Thời gian: ngày 19.6


      Hỏi xem tại sao lại chỉ bán cho người đó?

      Nghe Starker nói thế, Yashar bèn ngồi lại cẩn thận, dẫn anh ta vào trong nhà, nhìn quanh xem có ai không trước khi nói:

      "Bên trong những đồ gốm này... có hàng trốn thuế."

      Đó là những cái bình gốm hai đáy được Yashar chuẩn bị để buôn bán cho phương Tây. Khi có một hiệp sĩ là Marche Trudeau tới đây, anh ta sẽ mua những cái bình gốm đó. Bên trong có rất nhiều hạt tiêu. Đây là một mặt hàng bán rất chạy cho phương Tây và Yashar là một kẻ giúp một số thương nhân trốn thuế.

      "Anh giúp tôi, tôi sẽ cho anh thêm tiền, đồng ý?"

      Choice:
      - Đồng ý bán đồ gốm cho Yashar
      - Đồng ý bán, nhưng bí mật báo cho triều đình sau đó
      - Từ chối

      Quest: Inside the Pot
      Reward: 2000 Macca + 2000 macca Bonus
      Description: Bán 1 số đồ gốm giúp cho Yashar Heavypot.




    10. #10
      Con nợ trans
      Kem Su Shu
      Neko Homu
      SP: 365
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      2,805
      Blog Entries
      6
      Bang hội
      Cấp độ
      170
      Reps
      8201
      .
      .
      ▰ Pottery
      .
      19/6

      Starker Rechterarm
      Yashar Heavypot

      xxx words
      Kinh doanh là hành động tìm cách biến tiền của người khác thành tiền của mình trong hoàn cảnh cả 2 bên đều hoàn toàn tự nguyện.

      Chỉ cần đáp ứng điều này thì đều là kinh doanh, không phân biệt tốt xấu.

      Đương nhiên để làm được như vậy, cả người mua lẫn kẻ bán đều phải làm hài lòng đối phương bằng sản phẩm-tiền của mình.

      Nói cách khác, kinh doanh bất hợp pháp hay buôn lậu nói riêng về bản chất không khác gì kinh doanh truyền thống. Có chăng là không đóng thuế, một hình thức thu tiền bảo kê được xã hội công nhận và ủng hộ (ngoài mặt).

      Đây không phải bênh vực những kẻ buôn lậu, nhưng dưới góc nhìn của chúng thì chính chúng mới là nạn nhân của một vụ trấn lột trắng trợn từ chính quyền.

      Sản phẩm mình làm ra, thu mua hoặc vận chuyển, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có lý do gì chia lợi nhuận cho cái đám hoàn toàn không nhúng tay vào.

      Tất nhiên đây là tư duy sai lầm.

      Tiền bảo kê này thật sự có giá chỉ bảo kê chứ không hề nhận vơ.

      Vậy thế nào là bảo kê? Chính là bảo vệ và đảm bảo hoạt động kinh doanh đó diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào, ngoài ra còn là trách nhiệm với những đối tượng được bảo kê.

      Không phải tự nhiên người dân trong ngôi làng nhỏ này có thể yên bình mà sinh hoạt. Tất cả là nhờ các chính sách của chế độ trong quá khứ cũng như hiện tại.

      Mặc khác vào thời đại binh đao như hiện nay, khi kẻ thù của một đất nước thật sự là một đất nước khác, thì việc tăng cường lực lượng của quân đội là cần thiết. Đây cũng là một phần trong thỏa thuận bảo kê người dân.

      Để làm được vậy thì triều đình đương nhiên cần nguồn tài chính khổng lồ, xuất phát từ các khoản thu thuế của dân.

      Nói cách khác, nếu không đóng thuế thì đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng dịch vụ mà không cần trả tiền.

      Khác với bảo kê quy mô nhỏ, sẽ gạch tên và bỏ mặc bạn. Khi giặc đến hay nền kinh tế sa sút, chính quyền không quan tâm việc bạn có đóng thuế không, bạn vẫn sẽ nằm trong sự bảo bọc của họ.

      Chính vì vậy, buôn lậu không phải là tội. Tội ở đây là tội lừa đảo và trộm cắp.

      Lừa đảo ai? Lừa đảo nhà nước, núp dưới sự bảo vệ mà không thực hiện nghĩa vụ đền đáp.

      Cắp của ai? Cắp của những người dân khác khi tiền của họ phải trả cho việc bảo vệ bạn trong khi họ không tự nguyện.

      Anh có thể giúp kẻ buôn lậu này bán hàng, nhưng sẽ không và không bao giờ làm lơ trước tội lỗi của hắn với triều đình và nhân dân.

      Đồng ý bán, nhưng bí mật báo cho triều đình sau đó
      @Ultimate
      BBcode by Hetallies


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.