oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 1 đến 8 của 8
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. - Ý nghĩa của ngôn ngữ loài hoa trong Koe no Katachi -


      - Ý nghĩa của ngôn ngữ loài hoa trong Koe no Katachi -




      click vào để nghe nhạc

      "Người biết về ngôn ngữ loài hoa sẽ có thể hiểu được ý nghĩa của chúng trong tác phẩm, và điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi đã tạo dựng nên tác phẩm mà dù bạn có thể không hiểu cũng cảm nhận được chút gì đó qua từng cảnh quay và màu sắc của nhiều loài hoa khác nhau. Tôi rất vui nếu người xem có cảm nhận riêng của họ" - đạo diễn Yamada Naoko về cách sử dụng hoa trong tác phẩm của bà.

      Những khung hình được chủ ý "chụp" chung với hình ảnh các loài hoa đều mang các ý nghĩa ẩn dụ mà đạo diễn Yamada muốn truyền tải. Hanakotoba - ngôn ngữ loài hoa của Nhật, được sử dụng để truyền tải thứ cảm xúc mãnh liệt giữa 2 người với nhau mà không cần qua lời nói, rất hợp với cái hồn của bộ phim.

      Hoa Anh Thảo hàm chứa tình cảm đặc biệt, khó "thấu hiểu" giữa 2 người, cũng như mối quan hệ giữa Shouya và Shouko. Nhưng đồng thời, loài hoa cũng tượng trưng cho lời chào từ biệt. Ta sẽ thấy hình ảnh của loài hoa xuất hiện trong các đoạn cảnh xung đột giữa Shouko và bạn bè cùng lớp, như hình ảnh Shouko ôm chậu hoa Anh Thảo trong tay khi em chân thành cảm ơn Shouya đã xóa những điều xấu trên tấm bảng về mình. Nhưng sự bắt nạt leo thang, buộc Shouko phải từ giã nơi này.

      Trên chiếc áo Ueno bạn có thể thấy hình ảnh của loài hoa Dâm Bụt(hibiscus). Chúng tượng trưng cho vẻ đẹp mỹ miều ở một thiếu nữ, đây là một vẻ đẹp tuy rạng ngời nhưng lại chóng vánh. Hoa Dâm Bụt truyền tải thông điệp với người nhận rằng, vẻ đẹp đang trôi tuột đi và hãy tận hưởng vẻ đẹp ấy khi còn có thể. Trong tác phẩm, Ueno là tâm điểm của các nữ sinh trong lớp, những hành động cô thực hiện ngày càng làm cho mọi người xa lánh hơn Shouko và Miyoko. Đan xen vào đó là mối quan hệ bạn bè rạn nứt giữa chính cô và Shouya, cùng với nhóm của Shimada. Mãi về sau, Ueno muốn cứu vãn, nối lại tình xưa, cô mong mọi thứ trở lại như trước nhưng tất cả đã quá muộn. Thời thơ ấu đã trôi đi mãi mãi.

      Trong cảnh quyển sổ tay của Shouko bị Shouya ném xuống hồ nước, Shouko không chần chừ mà nhảy ngay xuống mặt hồ để tìm lại quyển sổ. Bạn có thể thấy hoa Cúc Vạn Thọ (marigold) ở phần ngoại cảnh bị làm mờ. Cúc Vạn Thọ tượng trưng cho nỗi đau khi người yêu thương bị đối xử tệ bạc, xen vào đó là mặc cảm tội lỗi của người trao tặng. Vào giây phút này, Shouya chưa ý thức được việc làm và mối quan hệ của mình đối với Shouko. Cúc Vạn Thọ được đặt dưới chân Shouko là để phản ánh điều trên.

      Tác phẩm chuyển cảnh sang Shouya bị đổ xô xuống hồ. Nhưng lần này, không phải Cúc Vạn Thọ mà là hình ảnh của loài hoa Cò Chân Ngõng (anemone). Hình ảnh loài hoa này tượng trưng cho vận mệnh đen đủi, hoặc mối quan hệ tình cảm bị bỏ rơi. Shouya tìm lại được quyển sổ của Shouya mà sau này anh trả lại cô khi cả hai đã đều trưởng thành. Sự chân thành của Shouya đã làm Shouko động lòng. Và đây cũng là một điều nữa mà loài hoa anemone muốn truyền tải: đừng bao giờ từ bỏ người mình thân thương.

      Hoa hồng xanh được lấy làm vật trang trí trong phòng ăn của gia đình Shouya. Ta có thể thấy đấy là hoa hồng giả vì nếu mọc trong tự nhiên hoa hồng sẽ không thể mang màu xanh. Hình ảnh hoa hồng xanh mang một vẻ đẹp giả tạo, sâu xa hơn ta có thể hình dung ra sự mong mỏi muốn sở hữu được một điều gì đó không thể. Đấy có thể là tình cảm giữa hai người mà Shouya muốn hàn gắn với Shouko, hoặc đấy cũng có thể nỗ lực để khiến cậu con trai của mình mở lòng hơn ở một bà mẹ đã cực khổ nuôi người con sau ngần ấy năm.

      Chi Hoa mắt xanh (nemophila, baby blue eyes) thường mọc như biển xanh trên các triền đồi. Trong tác phẩm, Kawai lớn tiếng tố cáo Shouya đã bắt nạt Shouko trước mặt toàn thể lớp. Shouya không chịu được, anh buồn nôn, chạy đi và lái chiếc xe đạp trở về nhà. Trên đường, ống kính chuyển cảnh sang một bụi Chi Hoa. Loài hoa tượng trưng cho sự tha thứ. Khi gửi tặng ai đó Chi Hoa mắt xanh, người trao tặng ngụ ý rằng họ muốn sát cánh với bạn qua mọi điềm xấu sắp đến, hoặc sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của người được trao. Cũng như vậy, Shouya một lần nữa đối mặt với hành động đáng trách trong quá khứ. Nhưng Shouko đã tha thứ cho anh, và khi làm rõ sự tình với những người bạn mới, họ cũng sẵn sàng tha thứ cho Shouya.

      Hoa Hướng Dương(sunflower) tượng trưng cho sự hạnh phúc, gắn kết dài lâu và những điều tốt lành. Hình ảnh Hướng Dương xuất hiện trong buổi đi chơi hè của cặp đôi, Shouko nói với Shouya rằng anh sẽ không bao giờ hạnh phúc khi có mình bên cạnh, trong khi Shouya lại luôn khiển trách chính bản thân mình vì những điều anh đã làm trong quá khứ đối với Shouko. Tuy cả hai đều trải qua nhiều nỗi đau và hiểu lầm, nhưng mối quan hệ của họ sẽ dần trở nên bền vững hơn qua các thử thách.

      Pháo Hoa rực rỡ, tráng lệ, như để đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời người mà bạn sẽ không bao giờ trải qua lần nữa. Đó cũng là khoảnh khắc mà Shouko như nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút quý giá nhất bên cạnh người cô yêu lần cuối (báo hiệu điều chẳng lành sắp đến). Cho bạn nào thắc mắc về pháo "hoa". 花火 (hanabi) - nếu được dịch sát nghĩa nó có nghĩa là "flower fire" (hoa lửa). Không phải khi không mà dân mình cũng gọi là "pháo hoa/bông". Khi phát nổ, sẽ trông như một bông hoa đang trổ cánh, khoe sắc. Cái đẹp chỉ có thể chiêm ngưỡng trong tích tắc. Ý nghĩa ngôn ngữ loài hoa có tính chất ẩn dụ và tượng trưng là nhiều. Vì thế hình ảnh pháo hoa cũng được đem vào.

      Hoa Cúc tượng trưng cho sự thủy chung, hồn nhiên (như một đứa trẻ) khi Shouko cặm cụi lau mặt bàn của Shouya. Đồng thời hoa Cúc cũng biểu hiện cho sự khởi đầu mới, đấy là lần đầu tiên Shouko quỳ xuống chân một người mẹ và khóc như đứa trẻ mà van xin sự tha thứ từ bà. Shouko đã thật sự nuối tiếc và muốn xin lỗi bằng cả tấm lòng - điều mà trước đây Shouko đã rất hời hợt sử dụng như là lời đáp cho mọi hành động của mình. (đừng nhầm lẫn với Chi Cúc trắng [chrysanthemum] vốn thường được tặng ở đám tang)

      Thu Hải Đường (begonia) tượng trưng cho sự lo lắng, quan tâm. Khi Shouya xuất viện và trở về, cậu thấy Maria đang tưới một bụi Thu Hải Đường. Dù Shouya sau từng ấy năm có xa tránh gia đình thì người mẹ, và cả Maria vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cậu. Thêm vào đó, xa hơn chút là hình ảnh một Ueno đang đứng lấp ló quan sát. Bạn có biết, Thu Hải Đường màu đỏ còn tượng trưng cho tình yêu thầm kín? Ueno che giấu mối tình đơn phương của mình đối với Shouya, cô cũng đã ngày đêm chăm sóc bên giường bệnh cho cậu.

      Cuối cùng là loài cỏ ba lá (clover). Yuzuru là người em gái hết mực vì người chị, em đã hy sinh cả tuổi thơ của mình chỉ để bảo vệ Shouko. Những bức ảnh "kinh tởm" mà em chụp chỉ để muốn người chị của mình có thêm động lực sống - cái chết rất xấu, ghê rợn. Tuy nhiên, bức ảnh đoạt giải mà Yuzuru đưa cho Shouya xem lại mang thông điệp khác hẳn: hình ảnh của chim bồ câu trên cánh đồng chi cỏ ba lá - là lời chúc cho cuộc sống chị mình sẽ gặp nhiều may mắn và bình yên.

      Người viết: v4v
      Source tham khảo: http://www.flowermeaning.com/, với sự giúp đỡ của supica.

      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 30-05-2017 lúc 10:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Kamineko
      SP: 527
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,156
      Blog Entries
      1
      Bang hội
      Cấp độ
      3908
      Reps
      195063

      Giật tem cái đã.

      Chim bồ câu trên cánh đồng cỏ ba lá là phần cỏ không mọc phải hem.


      Nếu không được làm nam chính ngôn tình.
      Cũng xin được làm nam phụ bách hợp.

      [1] [2] [3] [4] [5]
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      30-04-2016
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      vi diệu quá, xem mấy bộ như này chắc phải thủ sẵn cuốn từ điển cái loài hoa mất
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Tinh mắt quá, sao nhận ra được trời.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      07-08-2017
      Bài viết
      8
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      hay quá, mình coi màko để ý có nhìu hoa như thể, nhìu ý nghĩa như thế,
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      227
      Cấp độ
      6
      Reps
      258
      Đúng là phim của nữ đạo diễn có khác.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Có để ý nhưng không hiểu ý nghĩa cho lắm, phần lớn là tự cảm nhận riêng, đọc được topic này thật tốt~(❁´ω`❁)
      嘘を吐いたとたんに、良い記憶力が必要となる。
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Đúng rồi, khi xem thì khó mà để ý hết các loài hoa, như hiệu ứng ánh sáng có thể cảm nhận được dù không hiểu nhưng loài hoa thì khó.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.