oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Whitetooth >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 92
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Lorelei [Village]

      LÀNG LORELEI


       
       


      Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
      - Catarina Tumblestone

      Quest có thể nhận tại đây:
      - Scorpion King [Weekly]

      Quest: Scorpion King
      Reward: 1500 Macca
      Details: /r 1d10<=1. Nếu success sẽ hoàn thành Quest. Mỗi ngày dice 2 lần, ngày hôm sau tăng khả năng bắt được.




      grey;black

      black;white

      grey;white

      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 08-07-2017 lúc 22:43.

    2. #2
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei

      Vì không có gì làm trong mười ngày tới, cộng với việc ở nhà thổ lúc nào cũng phải nhìn mấy cảnh ngượng ngùng, nên tôi quyết định đi ra ngoài xem thế giới thế nào.

      Theo một người chỉ đường, tôi đi về phía Tây, rồi băng qua một cây cầu nhỏ trên sông để tới một nơi gọi là Lorelei.

      Ra khỏi rừng, tôi mới biết không khí bên ngoài nóng đến vậy. Khắp nơi đều là cát, nắng và gió nóng rực. Mồ hôi tôi tuôn như tắm.

      Vì nắng nóng nên dân cư ở đây da đen sạm hơn nhiều so với mọi người trong rừng. Trong Brothel thỉnh thoảng tôi cũng bị nhìn như sinh vật lạ vì màu da của mình.

      Tôi choàng một chiếc áo to lên đầu để bớt nóng và đi bộ qua con đường cát, đến với ngôi làng trong biển cát. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy nhiều cát đến thế. Những tán cây to dị hợm tỏa một thứ bóng mát hiếm hoi nhưng vẫn nóng nảy lên con đường.

      Cát dưới chân bám vào dép nóng rẫy. Tôi đi vào một khu lều nào đó, nhìn quanh và ngắm nghía mọi nơi.

      Nhận quest Scorpion King


    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Lorelei [Village]
      Thời gian: Chiều tối

      Khi Lilla tới đây thì thấy một người đang cố gắng bắt một con bò cạp bằng hai cái que gỗ dài bằng cả cánh tay. Có khá nhiều bò cạp bò trên bãi cát. Bản thân Lilla cũng từng thấy mấy con này ở trong làng nhưng cô toàn bắt nó bằng tay. Đơn giản bởi... như thế nhanh hơn và dễ hơn. Người dân làng Hollows có nhiều cách trị độc nếu bị bò cạp cắn.

      Choice
      - Hỏi xem mình có thể bắt giúp cô ta không? [Nhận Quest]
      - Kệ cô ta [Từ chối Quest]



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 22-06-2017 lúc 16:57.

    4. #4
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei

      Ở nơi đầy cát này, bọ cạp có đặc biệt nhiều. Trên đường tới đây tôi có gặp vài con.

      Tôi thấy dáng một cô gái phía trước, đang loay hoay với hai thanh gỗ dài với con bọ cạp nhỏ bên dưới. Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta khó hiểu, ngồi xuống nhìn cô ta lẫn con bọ cạp một lúc.

      Cả hai đang chơi đùa với nhau à?

      Nhưng hình như không phải vậy. Cô ta muốn bắt nó.

      Tôi nhìn quanh đó thấy một con khác sắp bò ngang qua, tôi đưa tay nhẹ nhàng đè đuôi nó xuống rồi cầm lấy cái đuôi nhấc con vật lên.

      - Nếu bắt nhẹ nhàng thì chúng sẽ không cắn đâu.

      Tôi lên tiếng với cô gái, giơ con bọ cạp trong tay lên.

      - Có muốn tôi giúp không?

      - Hỏi xem mình có thể bắt giúp cô ta không? [Nhận Quest]


    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Lorelei [Village]
      Thời gian: Chiều ngày 18.6


      - Nếu bắt nhẹ nhàng thì chúng sẽ không cắn đâu.

      Nhìn cô gái bắt bọ cạp. Catarina tự hỏi cô ta từ chốn nào ra. Cô cứ tưởng sẽ chẳng có ai trên đời này bắt bọ cạp bằng tay không. Catarina sợ bọ cạp nhưng cô cũng cần nó, bởi vì cô đang nghĩ mình cần một cái gì ăn ở cái nơi toàn cát này. Cô nói

      "Được... cám ơn... À nếu có con bọ cạp nào đuôi vàng thì tốt..."

      - Có muốn tôi giúp không?

      "Cám ơn... cô tên gì? Tôi là Catarina Tumblerock. Sống tại làng gần đây."

      Lilla có thể bắt bọ cạp bằng cách role ở trên Discord. /r 1d10 là là số bọ cạp cô bắt được.

      Nếu dice ra 1, có nghĩa là bắt được Scorpion King. Số lần bắt trong ngày của Lilla bằng với số INT/2 (Làm tròn lên)

      Quest tính là hoàn thành khi bắt được Scorping King
      Reward: 1500 Macca



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 22-06-2017 lúc 16:57.

    6. #6
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei - 18/06

      Dice 2 lần, bắt được 16 con.

      - Đuôi vàng? Để xem nào.

      Tôi bắt từng con một và xem đuôi chúng, nhưng không có con nào như thế cả. Sau khi hỏi xin Catarina một cái xô nhỏ để đựng bọ cạp, tôi tiếp tục loay hoay dưới cát.

      - Tôi là Lilla Blomma. Tôi ở Hollows, trong rừng lớn, nhưng mà nó cũng không còn nữa rồi.

      Ở Hollows mọi người không có thói quen nói dối, nên tôi cũng không hiểu phải nói dối hay im lặng chuyện để xảy ra làm gì, nên tôi nói ra luôn. Nhưng mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy có một chút khó chịu trong bụng.

      Không còn nữa rồi.

      - Cho cô này.

      Tôi đưa cái xô về phía cô gái sau một lúc cặm cụi. Bắt bò cạp không cần nhanh, cần nhẹ và cẩn thận.

      - Sắp tối rồi. Lũ bọ cạp lạ lắm, ban ngày rất chậm và dễ bắt, nhưng về đêm sẽ nhanh và nguy hiểm hơn. Cô có cần thêm không? Cô dùng chúng để làm gì vậy?

      Tôi tò mò.


    7. #7
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Lorelei [Village]
      Thời gian: Chiều ngày 18.6


      Ngày hôm sau, khả năng bắt được Scorpion King sẽ tăng thêm 1,6 (làm tròn thành 2) Lilla cần roll ra nhỏ hơn 3

      - Tôi là Lilla Blomma. Tôi ở Hollows, trong rừng lớn, nhưng mà nó cũng không còn nữa rồi.

      "Hollows? Nó là ở đâu? À, tôi sống ở đây, có gia đình thương nhân. Bố mẹ tôi chủ yếu buôn bán tại Dustfall, tôi hôm nay phải đi bắt bò cạp cho họ. Nhưng tôi ghét mấy con đó."

      Cô gái có vẻ lành nghề. Catarina hơi xấu hổ về bản thân, nếu cô mà ngang tuổi Lilla, và làm được những điều như Lilla vừa làm thì bố mẹ cô hẳn sẽ vui lắm. Cô cũng chẳng hiểu tại sao có những người sợ mấy con vật nhỏ nhỏ nhiều chân như cô, còn có những người như Lilla dễ dàng dùng tay bắt côn trùng.

      - Sắp tối rồi. Lũ bọ cạp lạ lắm, ban ngày rất chậm và dễ bắt, nhưng về đêm sẽ nhanh và nguy hiểm hơn. Cô có cần thêm không? Cô dùng chúng để làm gì vậy?

      "... Ăn? Chứ để làm gì?"

      Catarina nhìn Lilla đầy ngạc nhiên.

      Ở cái xứ này, bò cạp, rắn là hai thứ động vật thường bị săn làm mồi nhất. Tất nhiên Lilla cũng là người cho bò cạp vào một cái nồi to, Catarina cho chút nước vào rồi nhóm lửa, rồi cô múc cho Lilla một bát có mấy con vật bị luộc chín nhừ, cả hai đem vào trong lều trước khi tách vỏ của bọ cạp ra ăn.

      "Kể cho tôi về làng của cô đi... nn..."




      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 26-06-2017 lúc 15:55.

    8. #8
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei - 18/06

      Dice 2 lần, bắt được 15 con.

      Lại nghe người ta nói với buôn bán, tôi lại thêm chút tò mò. Tôi rất muốn hỏi cô ấy bán gì, nhưng vì tôi không quen cách sử dụng từ ngữ này nên tôi hỏi thành thế này:

      - Gia đình cô dùng gì đổi lấy tiền?

      Nghe wrong nhỉ? Nhưng tôi không nhận ra.

      - Ăn ấy hả?

      Tôi theo chân Catarina vào lều, cho mấy con bò cạp vào nồi nước, rồi nhìn cô gái nêm nếm, nấu thành món súp bò cạp giữa cái nóng đang giảm về chiều của sa mạc.

      - Trong rừng chúng tôi hay bắt nó, nhưng mà thỉnh thoảng để ngâm rượu làm thuốc thôi, không ăn mấy.

      Tôi nhìn Catarina thành thục ăn con vật quen mà lạ đó rồi làm theo. Vị của nó... Cho người điều khiển chém gió chút. Dở tệ.

      Thôi nào, trong rừng xanh tốt, nhiều cây cối nhiều thú rừng hơn nhiều.

      Tôi thành thật thể hiện sự dở của thịt bò cạp ra ngoài mặt và nghiêng qua nhìn Catarina.

      - Làng của tôi ở trong khu rừng lớn ở tít xa kia kìa.

      Tôi chỉ vu vơ về một hướng mà tôi nghĩ tôi tới từ đó, và cánh rừng cách đó không xa.

      - Ở đó là làng Hollows, mọi người đều là gia đình, chúng tôi không có từng... gia tộc? Gia đình? Nhà...? kiểu vậy, như ở đây. Ở đó cũng không buôn bán, mọi người cho nhau mọi thứ họ có. Và cũng không có... bán thân xác, rồi tiền, và gì nhỉ... Tôi thấy thế giới bên ngoài lạ lắm. Tôi chưa bao giờ ra ngoài cả... Cho tới gần đây, khi mọi người trong làng chuẩn bị đưa ba người trong chúng tôi về với thần để thoát khỏi dịch bệnh thì hải tặc tới giết cả làng. Chúng tôi thoát rồi đi theo một bác tên là Luthwick tới đây...

      Tôi bỏ tô súp xuống, buồn rầu nhìn mặt đất.

      - Luthwick nói... chúng tôi bị coi như nô lệ, nhưng tôi không thấy vậy. Ông ấy bảo thiêu sống chúng tôi không chữa được dịch bênh. Vậy ở thế giới bên ngoài, dịch bệnh làm sao để mất đi?



    9. #9
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Hollows [Village]
      Thời gian: Chiều ngày 18.6


      Ngày hôm sau, khả năng bắt được Scorpion King sẽ tăng thêm 1,5 (làm tròn thành 2) Lilla cần roll ra nhỏ hơn 5

      - Gia đình cô dùng gì đổi lấy tiền? Ăn ấy hả? Trong rừng chúng tôi hay bắt nó, nhưng mà thỉnh thoảng để ngâm rượu làm thuốc thôi, không ăn mấy.

      "Ừ... Bọ cạp, một số loại đồ ăn, gia vị. Nói chung cái gì mà người ta ăn thì chúng tôi đem bán lấy tiền. Chắc văn hóa trong rừng của cô khác, chứ ở sa mạc thì ít cái ăn lắm."

      Catarina vừa nói vừa tách lớp vỏ bọ cạp ra, cố gắng kiếm chút thịt của nó để ăn. Mấy người ở đây còn nuôi cả rắn để ăn, nếu may mắn thì Catarina mong có ngày được ăn thịt thạch sùng, nghe nói chúng sạch hơn so với bọ cạp.

      Nghe câu chuyện của Lilla xong, Catarina hơi ngạc nhiên, thật ra cũng nửa tin nửa ngờ nhưng nghĩ lại thì chẳng có lý do gì Lilla nói dối cả. Có thể ở phía xa kia còn có mấy bộ lạc ăn lông ở lỗ. Cô nghe nói mấy người phương Bắc cũng cổ hủ lắm.

      - Luthwick nói... chúng tôi bị coi như nô lệ, nhưng tôi không thấy vậy. Ông ấy bảo thiêu sống chúng tôi không chữa được dịch bênh. Vậy ở thế giới bên ngoài, dịch bệnh làm sao để mất đi?

      "Chúng tôi đắp lá thuốc vào, ví dụ như chúng tôi có thể bán hạt tiêu cho một số nơi, họ dùng cái ý như thuốc."

      Nói rồi Catarina cho Lilla xem trong lều có 1 cái hũ gốm, bên trong có một ít hạt gì đó mà cô cũng chưa thấy bao giờ. Catarina giải thích đó là hạt tiêu, một trong những đặc sản của vùng Whitetooth và hay được đem bán với giá cao. Cô kể cho Lilla hồ tiêu mỗi năm chủ thu hoạch một lần, lúc quả còn đỏ hay vàng mà hái thì sẽ cho hồ tiêu đen, còn chúng trắng ngà và xám đi thì hái sẽ cho hồ tiêu trắng. Catarina cười khi cho Lilla xem những thứ trong bình gốm rồi nói:

      "Nhưng mà hiến tế người thì không chữa được dịch bệnh đâu, ít ra tôi tin là thế. Nếu thế mấy lão chủ nô ốm yếu ở đây đã hiến tế cả trăm nô lệ để trường sinh bất tử rồi... Làng của cô có cái ăn là chia sẻ hết hả. Còn ở đây ai cũng phải dùng tiền hết. Có khi tôi thích như cô hơn!"

      Catarina nghĩ như thế có khi cô chẳng làm gì cũng có cái ăn, chẳng phải tốt quá sao?



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 19-06-2017 lúc 19:25.

    10. #10
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei - 18/06

      Tôi nhìn vào chiếc lọ, thấy những hạt tròn nhỏ lạ lùng trong đó, tỏa ra thứ mùi cũng lạ không kém.

      Ở làng, tôi đã chứng kiến từng người một rơi vào những cơn nóng sốt, co giật, chảy máu và chỉ qua đời sau vài ngày. Dịch bệnh ập đến chỉ một thời gian ngắn làm ngôi làng nhỏ của chúng tôi điều đứng.

      Nếu biết rằng ở bên kia cánh rừng đại ngàn linh thiêng có cách để thoát khỏi nó như thế này, tại sao hàng trăm năm qua chúng tôi không biết đến? Tại sao chúng tôi lại không hề ra đi?

      Câu hỏi đó, tôi không còn cách nào trả lời được nữa. Tôi không còn rõ buổi hiến tế chết chóc kia là may mắn hay xui rủi. Nó cho tôi rời đi khỏi những bức tường bao bọc xung quanh Hollows, và đánh đổi bằng mạng sống của họ.

      - Thứ này có chữa được một căn bệnh mà... uhm... da bị vàng, rồi người rất nóng, run rẩy, có chảy máu nữa... Chỉ sau vài ngày là mọi người chết. Lúc đó mọi người rất sợ. Chúng tôi sợ thần linh nổi giận...

      Tôi uống một chút nước từ chén súp và đưa mắt nhìn xung quanh.

      - Buổi tối cô ở đây một mình à? Làng tôi là như vậy đấy, nhưng mà cũng phải làm việc chứ, mọi người cùng làm việc, cùng chia sẻ. Tôi vẫn không hiểu về tiền lắm, tại sao phải cần nó khi cô có thể đưa hẳn thứ gì đấy cho người khác?

      --------------------------------------

      20/6: Bắt 2 lần, 1 lần 5 và 1 lần 2.

      Đã bắt xong Scorpion King

      Sửa lần cuối bởi Lilac; 20-06-2017 lúc 11:02.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.