oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 111 đến 120 của 142
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Hulle Granz / 07.07
      "Sign from the past"



      "Vì một lần bất cẩn mẹ tôi đã để lộ nhật kí của bà. Bà từng đi hết dải đất phía nam này và dừng lại ở đây. Tôi cũng không biết sao mẹ biết được hành lang sách cổ, vì trang tiếp theo tôi không đọc được. Nó bị xé mất rồi."

      Cô bé chép miệng, bắt đầu lấy xuống một cuốn sách. Nó có vẻ dày và nặng, nhưng những trang sách được bảo quản cực kì cẩn trọng. Tuy có nhiều kí tự lạ, nhưng Brittany hình như vẫn có thể đọc được. Cô gái trẻ giải thích với Justia rằng đây là chữ Imperia cổ, bây giờ nó không còn được dạy trong trường học nữa. Chính vì thế những cuốn sách này mới không được đụng tới thường xuyên, nó chỉ dành cho các tu sĩ nghiên cứu mà thôi.

      "Tôi sẽ không nói với ai, nhưng anh cũng thật dũng cảm."

      Tham gia những nghi thức gọi hồn cổ cũng giống với việc bọn họ sờ đến những điều bí ẩn cổ xưa liên quan đến ma thuật vậy, không thể đoán định được mức độ nguy hiểm của nó. Hẳn là xong rồi vẫn còn lành lặn, thì quả là... định lực rất cao nhỉ?

      "Tôi cũng sợ, nhưng chúng ta sẽ không gọi hồn đâu..." Cô chầm chậm nói. "Tôi từng đọc được một truyền thuyết về một nhà tiên tri tạo ra những con người bất tử, để đương đầu với một con quái vật khủng khiếp đe dọa cả lục địa này. Sức mạnh bình thường sẽ không thể thắng nổi nó, nên họ quyết định sử dụng tới sức mạnh bóng tối."

      Dù nó đi ngược lại ý chí của rất nhiều hiệp sĩ, ấy là phải giết người mới có thể đánh thức và sử dụng được sức mạnh. Và chỉ có nguồn sức mạnh như vậy mới giúp họ bảo vệ được vùng đất này mà thôi.

      "Nếu là anh... thì anh có làm không?"

      Cô quay sang và hỏi Justia như vậy.



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] @Shin Ăn Hại


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 24-08-2017 lúc 10:51.

    2. #112
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 07.07
      Địa điểm: Hulle Granz

      <<<






      "Mẹ cô có vẻ là một người đam mê phiêu lưu nhỉ."

      Justia nghe kể xong thì chỉ cảm thán như vậy rồi nhìn quyển sách mà cô gái tóc vàng vừa lấy xuống. Nếu được, cậu cũng muốn đến thật nhiều nơi như mẹ của Knightwalker, nhưng chắc sẽ không ghi chép lại hay gì đâu. Cậu trai thích trải nghiệm bằng mắt và kí ức hơn là ghi chú lại, vừa bất tiện mà vừa dễ quên nữa. Nếu sau này có kể lại cho ai đó nghe rằng cậu đã đến những nơi đâu, hẳn cậu sẽ dùng trí nhớ mình mà kể thay vì một quyển sổ.

      "Dũng cảm hay là gan lớn, tôi không biết nữa. Mấy việc này, có phải dùng từ liều lĩnh sẽ thích hợp hơn không?"


      Cậu trai hỏi rồi cười khan, sau nghe câu chuyện của Brittany thì im lặng trong một thoáng. Mấy ngón tay Justia mân mê theo bìa những quyển sách dày cộm trên giá, quét bớt ít bụi trên đó rồi hồi lâu sau mới nói.

      "Vậy, họ có thắng không? Thương vong thế nào? Những con người kia chỉ là công cụ hay là người thật sự?"


      Chỉ hỏi như vậy, rồi lại miết bìa sách tiếp.


      @Lufika


      .

    3. #113
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc:

      , ngày ... tháng ... năm ...




      Cùng Runo và Izumi hoàn thành quest fish gatherer

      @Ultimate @InoyamaManaLisa @Luna Neko

    4. #114



      Thời gian:
      18/8
      Địa điểm: Hulle Granz

      Quest: Fish Gatherer - Hulle Granz [2/2] [*Ceres 1/2]




    5. #115



      Thời gian:
      15/7
      Địa điểm: Gần quê...mà thôi.
      <<<

      "Không sao, có nhiều người không theo đạo mà."

      Izumi mỉm cười vẻ đồng cảm với Sylvia, thậm chí cô có thể nói là cô cũng không theo, dù chẳng ai tin. Cô cầu nguyện nhiều tới mức khiến cho người khác phải quan ngại, nhưng lại không thuộc tôn giáo nào hết.

      Hỏi khác ở đâu chắc là do não của phụ huynh bị nhúng nước mà thành, tu luyện trên đỉnh sống lỗi quá nhiều...

      "Ở đây cũng có... một số đền cầu duyên. Và ...bùa cầu duyên nữa. Cũng ở gần đây thôi..."


      Do Sylvia không phải là người theo đạo nên Izumi nghĩ nên thử hỏi cô về vấn đề mà nhiều người con gái quan tâm. Vấn đề này cũng được nữ giới thời đó quan tâm... hoặc đó là điều Izumi nghĩ tới. Không biết lúc đề cập cô có nghĩ tới ai không nhỉ... eh, không biết nữa Ọ ~ Ọ ).

      "Xin lỗi nhé, chắc tôi không phải là người hướng dẫn viên giỏi cho lắm."


      Izumi gãi đầu, làm sao để kiếm cái gì vui vui cho người ta coi đây, dẫu sao người ta cũng đồng ý dẫn cô đi ngắm đèn hoa đăng rồi mà!!!

      Dù vậy cô gái vẫn mua hai que kẹo táo, do cô hơi khó từ chối trẻ con.

      Đám trẻ vui vẻ cầm mấy đồng bạc chạy đi. Phải nói rằng đồ ngọt ở đây cũng khá khó tìm và một số đồ như trà bánh lại là những thức uống xa xỉ. Nhưng kẹo táo thì không, cô nghĩ thật may mắn khi món dân dã này vẫn còn. Izumi đưa một que cho Sylvia, mắt long lanh như cún mong chờ.


      @Mực Nướng


    6. #116
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: 18/8
      Địa điểm: Hulle Granz





      Làm quest Fish Gatherer với Izumi và Maltida




    7. #117



      Thời gian: 157
      Địa điểm: Hulle Granz

      "Hể.. cầu duyên...?"

      Sylvia nghiêng đầu một góc 45 độ. Cô không tin vào duyên số lắm, nhưng cô nghĩ cái duyên mà Izumi nói chắc thuộc về phạm trù khác. Kiểu... tình duyên? Cô gái trẻ quấn quấn lọn tóc trước vai. Chắc là thế, mặc dù về đối tượng thì cô chắc hạn hẹp hơn nhiều bạn nữ cùng lứa. Sylvia chơi với con trai cũng không phải hiếm, nhưng để tới được mức bạn bè thì chắc đào cả Imperia chỉ được một người.

      Mà cái đền này mấy cô gái tới để cầu cho cậu ta chắc cũng nhiều dồi, làm gì tới lượt Sylvia này cầu cho...

      "Ừm, nghe có vẻ hay thật, tôi cũng muốn thử. À... cảm ơn."

      Sylvia nhận lấy que táo từ tay Alma, rồi cắn nhẹ một miếng đáp lại ánh mắt long lanh kia. Cô không thích đồ ngọt cho lắm nhưng... cô cũng không muốn từ chối.

      "Thế Alma chắc là thích mấy cái... duyên... tình duyên này nọ lắm nhỉ?"

      Cô đoán thế, thật ra trông Alma cũng khá trẻ. Con gái tuổi này thì thích yêu đương này nọ là chuyện bình thường mà, đôi lúc cũng nên có cái gì đó khác để suy nghĩ tích cực hơn. Sylvia cũng thích nhưng cô ít khi nói với ai điều đó. Tính Sylvia với tình yêu chắc cũng không quá phức tạp. Yêu được thì yêu không yêu được thì... thôi. Chắc là cô thích khoảng thời gian tìm hiểu lẫn nhau trước, trông có vẻ nhẹ nhàng dễ thương. Sylvia nhìn sang Alma rồi nhẹ mỉm cười, người đáng yêu như cô gái này chắc chắn sau này cũng sẽ gặp được người tốt mà thôi.

      @InoyamaManaLisa




    8. Hulle Granz / 07.07
      "Sign from the past"



      "Một hiệp sĩ liều lĩnh, nghe có vẻ rất quen thuộc. Nhưng thế thì người nhà anh chắc sẽ lo lắng lắm nhỉ? Không biết rồi anh sẽ vướng vào những nguy hiểm gì mà."

      Cô bé chép miệng cảm thán, tự hỏi mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách viết về những hiệp sĩ có tinh thần giống như Justia. Thực ra cô vẫn chưa biết nhiều về anh ta lắm, nhưng như người ta thường nói đấy, một trái tim hiệp sĩ chân chính sẽ luôn rất dễ nhận ra. Như Varys ấy.

      "À, cuộc chiến đó... sau cùng họ đã thắng, nhưng chỉ một số rất ít hiệp sĩ còn sống sót thôi, còn lại đều chết cả. Con quái đó mạnh quá mà. Để trở thành chiến binh bất tử và có sức mạnh như vậy thì họ phải giết khá nhiều người bình thường đấy."

      "Nó giống như là, nếu không thể đánh bại bóng tối bằng sức mạnh ánh sáng, tất cả đã chọn để trở thành bóng tối."

      Tất nhiên cái giá phải trả cũng quá đắt.

      Không biết lúc nào đó có nên đi hỏi Varys cái này không nhỉ?



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] @Shin Ăn Hại



    9. #119
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 07.07
      Địa điểm: Hulle Granz

      <<<






      "Sẽ không đâu. Người nhà tôi sẽ nghĩ tôi thật dũng cảm, hoặc là làm rạng danh dòng họ gì đó."


      Justia trả lời mà mặt nghiêm túc hết sức. Liều lĩnh, gan lớn gì gì đó thực ra không quan trọng với gia đình nhà cậu. Nếu cậu bỏ mạng vì thử mấy trò ma thuật đen quái đản này, chắc họ sẽ bảo cậu thật liều lĩnh, cơ mà như vậy cũng hay. Nếu cậu bỏ mạng trên chiến trường, khéo họ sẽ bảo cậu chết vì đóng góp cho tổ quốc, cũng thật hay.

      ... Miễn không làm điều gì hèn nhát là được rồi.

      "Như vậy thì cuối cùng họ cũng không thể nhận được cái kết tốt đẹp nhỉ."


      Cậu trai ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Dùng sức mạnh bóng tối thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng thôi, chưa kể... họ còn giết người vô tội.

      Như vậy thì, trái tim hiệp sĩ liệu có còn không? Hay là đã tha hóa vì sức mạnh rồi?




      @Lufika





    10. 27.8.1722
      Riverune


      Gom cá gom cá!!!

      @Gumi @Scarlet Lady
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 28-08-2017 lúc 14:48.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.