Thời gian: tháng 7
Địa điểm: Hulle Granz Town
Mệt mỏi sau trận chiến nay còn phải đi đến một địa điểm xa lạ, Hunter thở dài ngay khi bước chân vào nơi này, vỗ vai Talon mà than dài than ngắn.
"Chúng ta hãy nghỉ chân tạm ở đây một ngày đi... Tôi hết sức mất rồi."
Xong, chẳng đợi câu trả lời, Hunter ngồi phịch xuống ngay tại một góc tường thành, rủ bỏ xuống đống hành lý và cả chiếc rìu to đùng kia xuống, ngước về phía nhà thờ và tiếp.
"....mong là họ có rượu trong đó, ý cậu thì sao hả Talon?"
Cậu đảo mắt qua Talon, tay thì lấy ra bình rượu của mình, uống một ngụm thật nhanh như tỏ ý tiết kiệm thứ nước ít ỏi trong chiếc bình. Kéo chiếc mặt nạ xuống và uống, Hunter ngay sau đó phát ra một tiếng "khà~~~" thật dài như đang giải tỏa sự khát rượu của mình. Không biết ý Talon sẽ ra sao đây?
Đánh dấu