oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 51 đến 60 của 142
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Hulle Granz [Town]
      Thời gian: 7.7


      Được 3 người làng Ori giúp, cô gái thở phào và cám ơn họ. Cô gái nói là cô đã bán thuốc cho mấy cha tại Qabalah nhưng đó đều là loại thuộc mạnh, có tác dụng... bổ dương. Cô ta đã nhắc kỹ là nếu dùng quá liều, nhất là với người cao tuổi sẽ có khả năng chết. Giờ ở Qabalah có người chết, họ đổ cho cô tội dị giáo. Mirneva biết thừa mấy lão già đó dùng nó làm gì nhưng cô không quan tâm lắm bởi cô cũng khó mà từ chối được. Nhưng dù sao thì cô cũng không thể chứng minh được sự thật. Lời nói của cô ở phía khu vực Đông Nam này rất thiếu trọng lượng do ở đây tôn giáo chiếm một vị trí lớn với trong trái tim người dân.

      "Cám ơn 3 người đã giúp."

      Cô ta láy một ít tiền rồi đưa cho cả ba. Chắc là cũng sẽ không thể sống ở đây lâu được khi họ vừa giết những người phụng sự nhà thờ tại Qabalah. Cô ta nói tiếp

      "À, nếu 3 người cần gì, có thể đến Fishden tìm tôi."

      Cả 3 nhận 5000 Macca [đã Update]

      Cả 3 có thể tới Fishden để tìm Mirneva, cô ta sẽ cho mọi người những Item nếu mọi người mang những Trophy của Class bậc 2 trở lên đổi cho cô ta.


      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 12-08-2017 lúc 19:02.

    2. #52



      Thời gian:
      15/7
      Địa điểm: Gần quê...mà thôi.
      [1]

      Izumi đi ngang qua thì thấy nguyên một quả bomb lăn tới. Một quả bomb....

      *hacking system khi họ bất chợt ambush vào battle*

      *hacking lâu lâu sau đó sau khi đã xóa dấu vết hiện trường và nhặt tên ra khỏi xác cẩn thận*

      *hacking kha khá lâu sau battle và chắc là sau tt của Sylvia và Historia*

      Cô gái đã chạy cả làng để tìm cô gái có tóc vàng ngắn, chỉ để trả lại quả bom.

      "Eh... cảm ơn cậu, ban nãy cậu đột ngột làm rơi, nhưng nó cũng đã suýt cứu chúng tôi..."


      Vì tự nhiên có quả bom ấy nên đồng đội và cô đã vững tâm hơn trong cuộc chiến ban nãy. Mà khoan, hình như cô đang gián tiếp thú nhận mình định dùng đồ rớt của cô gái :upside_down:.

      Izumi nhìn người tóc vàng nọ và do áy náy biết ơn, cô loay hoay viết ra một tờ giấy công thức của thuốc tăng xuyên dam, rồi đưa ra với cô gái trẻ.

      "Nếu được mong cậu nhận lấy, quà đáp lễ của người làng Ori...."


      Mắt long lanh nhét cho Sylvia công thứ Potion of Fortitude.

      @Mực Nướng

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 17-07-2017 lúc 21:56.




    3. Hulle Granz | 15/7
      "Between the myths."


      Thật tình là khi trời tối, ở một ngôi làng nhỏ như thế này, Brittany nghĩ chắc bọn họ cũng dễ lạc mất nhau đâu. Nhưng khi cô đã đi chán chê và tìm được một nhà trọ thì bọn họ nói là đã hết phòng rồi. Hulle Granz nằm trên tuyến đường dẫn xuống Pale Swarm nên người nghỉ chân ở đây không thiếu. Cô gái trẻ nhìn ánh đèn phía xa xa, tiến lại gần, thì thấy một cô gái vừa chạy ra ngoài từ quán trọ gần đó.

      Xong cô vừa định hỏi chuyện cô gái kia thì nhìn thấy đằng xa một cánh tay đang vẫy cật lực. Là Starker.

      Thật may quá, cô đang tìm bọn họ.

      Mà sao cô chủ quán trọ trông có vẻ không được ổn lắm thì phải.

      - Chúng ta sẽ nghỉ ở đây phải không? Nên tìm một phòng riêng cho ngài Darksiders chứ nhỉ?

      Rồi cô lấy khăn tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán chàng trai trước mặt. Nhìn về phía Sylvia, hình như chị ấy gặp người quen, nên cô không nghĩ mình nên thật sự làm phiền họ.

      - Hôm nay anh nên nghỉ sớm nhé, cả ngày đường chăm sóc cho ngài ấy rồi.

      Brittany ít khi cảm thấy mình trở nên dịu dàng như vậy, chỉ là những chàng trai Elysion đi cùng họ, rõ ràng chiếm một vị trí đặc biệt hơn những gã trai bình thường vẫn chế nhạo họ. Cô vốn không ưa lũ con trai, nhưng Kha và Starker là phạm trù khác.

      Ban đầu cô không để ý đến anh ta lắm, cô cho rằng họ sẽ ổn với việc chỉ cần nhìn mặt nhau mỗi ngày.

      Nhưng có vẻ cô đã không còn nghĩ thế nữa.

      Tiện trả quest Fish Gatherer [2].



      [1][2] @Mực Nướng @kenko98er


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 18-07-2017 lúc 19:07.

    4. #54
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135


      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Code tips
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Nội dung tương tác
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      HULLE GRANZ

      15.07


      Sau khi đánh nhau be bét (cũng như lụm được một trái bom khái ai đó làm rớt bỏ túi), Historia thuê một phòng trọ để nghỉ qua đêm. Cô gái tự dưỡng các vết thương trên cơ thể và thay đồ để trông sạch sẽ hơn. Historia thích sự sạch sẽ.

      Historia hướng mắt nhìn bầu trời, thấy rằng tới tối vẫn còn lâu, Historia quyết định ra ngoài để đi dạo thay vì ngồi lì trong phòng, một thợ săn như cô thường sẽ không thích ngồi yên cho lắm.

      Vừa mới ra hành lang thì cô nghe có một giọng nói có vẻ quen quen từ phía sau.

      "Xin lỗi, cậu là Historia phải không?"

      "Còn đằng ấy là... Dohaeris?"

      Historia nhìn lướt qua người vừa hỏi mình từ chân lên đầu một lần nữa. Đúng là Sylvia Dohaeris rồi. Bên cạnh cô gái lúc này là một anh chàng khác, khi cả hai định chào nhau thì anh ta có vẻ phát hiện ra được một ai khác và gọi người đó đến.

      "Vậy là ta gặp được nhau như lời hẹn rồi." - Historia cười tươi, cũng ra vẻ ngạc nhiên khi định mệnh đã dẫn đường họ về với nhau như thế này. Đoạn, cô đưa mắt nhìn cặp nam nữ vừa gặp nhau đằng kia. - "Họ là bạn cậu á?"


      @Mực Nướng @kenko98er @Lufika


      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------




    5. Hulle Granz | 15/7
      "Into the night"


      Sau khi nhận ra đó là Izumi và vài người bạn của cô ấy hình như vừa trải qua một trận chiến không được tốt đẹp cho lắm, và hình như họ bị thương khá nhiều, Brittany nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng vẫn cho là mình nên đến chỗ Izumi hỏi thăm.

      Người trên đời thực không dễ gặp lại được. Nếu có thể gặp lại thì chắc chắn là may mắn không ít rồi.

      - Cậu và... những người bạn của cậu, đều ổn chứ?

      Đêm đã buông, xung quanh có vẻ khá yên tĩnh. Trừ việc có tiếng có những con gà gáy sớm thì đây rõ là một vùng quê khá yên bình, trừ sự vụ mà bọn họ nhìn thấy lúc nãy.



      @InoyamaManaLisa



    6. #56
      [



      Riverune | 16.07

      Trả quest Fish Gatherer (2) cùng đồng bọn


      Tại đi lạc á mà.

    7. #57



      Thời gian: 15/7
      Địa điểm: Hulle Granz

      "Ừm, họ đi cùng tớ từ Elysion."

      Sylvia cũng mỉm cười đáp lại Historia, có thể gặp lại được nhau thật là tốt, may mắn hơn nữa là gặp cùng ở nơi mà cô từng nói sẽ đến thăm cậu. Sylvia nhìn thấy Brittany và Starker đang nói chuyện với nhau, cũng không muốn làm phiền họ lắm. Dẫu sao chắc là họ cũng đã tìm được chỗ trọ đêm nay rồi, mặc dù những đêm dài kế tiếp không biết có còn ở được một nơi thanh bình như thế này không.

      "Đây là quê cậu sao?" - Sylvia đáp, ngó nghiêng xung quanh. - "Tớ nhớ nó nằm ở miền Nam lục địa Elysion, quả là một vùng quê ấm áp và yên ắng nhỉ."

      Thật ra cả bọn cô trước khi tới đây cũng ghé qua một vài làng mạc khác, nên cô cũng có phần không chắc đây đúng là làng của cậu ấy. Nhưng khoảng cách giữa các làng không lớn, nên cô đoán nếu đây không phải thì làng cậu cũng sẽ nằm ở gần đây mà thôi. Sylvia xoay người, lục lục trong túi quả bom khói cô tự chế ở Pale Swarm, định tặng cho Historia bởi lần trước cậu ấy giúp cô cô vẫn chưa trả được gì cho cậu ấy cả. Nhưng lục thế nào cũng không thấy, cô làm rơi nó rồi sao?

      Chắc thế thiệt....

      "À, ừm, xin lỗi. Tớ không mang theo gì để tặng cậu cả." - Cô gãi đầu, vẻ ngượng ngập. - "Cậu về được tới nhà là tốt rồi."

      Và vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như thế nữa.

      Sylvia không biết lúc mình về tới được Elysion thì trên mặt xuất hiện thêm mấy chục nếp nhăn nữa vì cứ phải đi qua đi lại gần nửa cái lục địa...


      @#NotTendo


    8. #58
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135


      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Code tips
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Nội dung tương tác
      -------------------------------------------------------------------------------------------



      HULLE GRANZ

      15.07


      "...Vâng.

      Làng tôi thuộc tam giác Ori - Redcorn - Milkegg, từ đây đi về phía Tây rồi băng qua cầu, cậu sẽ tới."

      Nụ cười tươi khi nãy của Historia chợt trở nên nhợt nhạt hơn khi nghe Sylvia hỏi về ngôi làng của mình. Cô đã luôn tươi cười khi được người khác hỏi về ngôi làng thân thương của mình, nhưng bây giờ thì Historia không còn nhiều niềm tin vào nó nữa.

      "Và phải, đây là một nơi yên bình."

      Mộc mạc, chất phác và mong đợi vào phép màu. Một chốn hiền lành và yên bình đến mức đáng thương.

      "À, ừm, xin lỗi. Tớ không mang theo gì để tặng cậu cả. Cậu về được tới nhà là tốt rồi."

      "Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."

      Đoạn, cô lại nói thêm.

      "Nếu cậu có thời gian, cậu có thể ghé qua làng tôi chơi."

      Dù sao thì Ori vẫn là một ngôi làng xứng đáng nhận được sự yêu mến và tiến bộ. Chỉ là, đáng ra nó không nên chứng kiến phép màu.

      Chỉ một chút thôi, nhưng đột nhiên Historia có cảm giác mình đã hiểu được những gì Floyd nói vào cái ngày cô tìm được Ori. Trớ trêu rằng, hắn từng là kẻ mà cô khinh bỉ nhât cái làng ấy.


      @Mực Nướng


      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------

    9. #59
      Con nợ trans
      Kem Su Shu
      Neko Homu
      SP: 365
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      2,805
      Blog Entries
      6
      Bang hội
      Cấp độ
      170
      Reps
      8201



      Hulle Granz | 15.07

      - Mệt gì đâu chứ, ngài Lothar là do mọi người đều chăm sóc chứ đâu phải mình anh.

      Không biết từ bao giờ anh và Brittany có thể có những hành động quan tâm thân thiết tự nhiên thế này. Việc anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ấy cũng là bằng chứng cho sự tin tưởng.

      Lòng thầm mừng vì từ lâu anh đã quyết định cải thiện vấn đề xã giao, có thể khiến một mối quan hệ tiến triển tích cực đến thế cũng xem như là thành công lớn rồi.

      Tiện thể thì trước mặt anh lại là một cơ hội khác, Sylvia và người quen của cô ấy vừa hội ngộ, tuy đối thoại vẫn còn khách sáo nhưng có thể thấy họ quan tâm tới nhau rất nhiều, đủ để không chú ý đến xung quanh. Nếu được anh cũng muốn được kết giao thêm nhiều bằng hữu nơi đất khách quê người này?

      - E hèm...Không định giới thiệu sao Sylvia?

      Anh đánh động sự tập trung của hai cô gái.

      - Cô là người quen của Sylvia, sao không cùng ngồi xuống uống nước cho tiện trò chuyện nhỉ? Chắc cô không bận gì phải không?

      Anh nhìn sang Brittany ngụ ý muốn cô tham gia cùng.

      - Em chắc cũng chưa mệt đâu nhỉ? Anh sắp sếp cho đấng nghỉ ngơi rồi ra nhập bọn với mọi người sau.

      Anh đi sâu vào trong quán trọ, chắc mẩm phía sau cả 3 cô gái đang ngồi xuống cái bàn nào đó rồi.

      Chắc không cần nói cũng biết sảnh trước nhà trọ này là tửu quán nhỉ?

      Historia Rank 5 với Starker

      Làm ơn nhận lời cái, đi ra mà mấy cô mất tiêu chắc tuôi chết

      @Mực Nướng @Lufika @#NotTendo

    10. #60



      Thời gian:
      15/7
      Địa điểm: Gần quê...mà thôi.
      [1]

      Cô gái tóc trắng sau trận chiến không cảm thấy tốt hơn chút nào. Cô đã phải xóa sạch dấu vết cùng rút những mũi tên của họ ra khỏi người của những người xấu số rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô thậm chí còn không có thời gian để chắp tay cầu nguyện. Dạo gần đây, thời gian biểu của cô bỗng thay đổi nhịp độ khiến cô rất khó thích nghi. Và cả con người cũng vậy.

      Cuối cùng thì đêm đổ xuống.

      "Chúng tôi... ổn, chắc vậy..."

      Người mới quen một lần mà giờ gặp lại bỗng cảm thấy thân thuộc, Izumi ngập ngừng đáp lại cô bạn mà không cần đến chào hỏi rườm rà. Bình thường Izumi cũng chẳng quen nói dối, lại mắc bệnh thẳng tính, nên rất khó để cô có thể giấu điều gì.

      Chỉ là, cô đang cảm thấy không ổn thật.

      "Có thể chúng tôi sẽ lại rời khỏi làng của mình một thời gian nữa..."

      Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, cùng cô bạn ngồi xuống chỗ nào đó trong một cái quán có vẻ dễ tính, dễ ngồi, không gian được thiết kế đơn giản. Vì là người kín đáo nên Izumi chẳng mong bị ai nghe lỏm, dù đó là chuyện có bình thường thế nào đi nữa.

      "Chúng tôi đã có nhiều ngày dài tới cả thế kỉ ở đây."
      - Cô hơi vén tóc. - "Còn cậu thì sao, tôi thấy cậu đi cùng với vài người, như vậy sẽ yên tâm hơn đi một mình. Lần này các cậu được gửi xuống hỏi thăm khu vực làng này à?"

      Cô biết lính của Elysion hay xuống đây hỏi thăm vì chỗ này là nơi cung cấp thực phẩm lớn cho họ. Nhưng lại nghĩ Brittany có chuyện khác. Tuy vậy, Izumi cũng không phiền nếu cô ấy không nói, nếu là nhiệm vụ gì đó thì hẳn rồi.


      @Lufika


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.