Khi mà Denise đang ngồi cầm cái gạc hươu nghịch nghịch đến phát chán thì nhìn thấy hai người đeo mặt nạ xông vào. Chắc là... giải cứu đi?
Nhưng dù gì thì dù cô cũng chỉ muốn ra ngoài, ngồi yên một chỗ chỉ khiến cô phát điên. Phát điên. PHÁT ĐIÊN! :nhại giọng giám khảo VN's Next top model:
Khi trèo lên được nóc nhà thì lông vũ lại bay tứ tung như thể chuẩn bị diễn rồ mần tịc, Denise làm một cái face palm, qua kẽ tay mà ngước lên nhìn Balmung đang bay bay như thể một chú chiêm chờ người bắn rụng.
"Ta đã xác minh lại lời Aegina, nhưng giờ quay lại thì lại thấy người của Phantom Order đã giúp 2 cậu trốn ra?"
Cô face palm lần hai. À rồi cô biết mà, đã không đáng tin lại càng muôn phần khó tin?
"Talvish, vị hoàng tử quý hoá gì đó của Zephyriden này, là một kẻ phản bội.Hắn ra lệnh cho sát thủ ám sát vua cha rồi vờ làm anh hùng dũng cảm cứu cha, sau đó dùng tên Brom Brownbanner để gán ghép tội cho phương Bắc. Trong quá trình này hắn còn thông đồng với Azor của hội Phantom Order."
Ừ, từ lần trước thì cô chưa có kịp nhổ một bãi nước bọt hôi thối của dân phương Bắc lên mặt hoàng tử thì phải. Và sau này là mặt Azor, mong trong tương lai gần có thể.
"Kẻ phản bội đã dùng niềm tin của tổ chức, lừa chúng tôi giúp hắn, và hắn cũng đồng thời dùng hai người từ Wolftenskoll nhận tội thay cho tên vua kia."
Đột nhiên Denise nghe giọng quen quen. Phải giọng của... một trong hai người cô gặp tại Deathrite không? Nhưng giờ nó cũng chẳng quan trọng.
"Nhưng chúng tôi thật sự bị oan, thưa ngài. Và ngay sau khi ngài rời khỏi nhà giam, hoàng tử Talvish đã đến gặp chúng tôi, chỉ một mình hắn. Hắn nói hắn muốn thống trị Imperia, nên với tình hình hiện tại, cùng với một lớp vỏ bọc cực kì hoàn hảo và không để lại bất kì một chút dấu vết nào của đứa con trai sẵn sàng hy sinh thân mình vì cha, chẳng phải là rất thích hợp hay sao?"
Cô giơ cái gạc hươu vốn là hình một cái vương miện lên huơ hươ phụ họa.
"Món quà từ Talvish gửi lại cho chúng tôi." Cười nhàn nhạt. "Chẳng hay công chúa Lillet ra sao rồi?"
Đứa trẻ yếu đuối đó, trong sự độc tài của anh trai mình, liệu sẽ ra sao, đây?
"Ngài cũng đã gặp công chúa Aegina để xác thực, ngài Balmung. Không lẽ ngay đến cả lời nói của cô ấy, ngài cũng không tin?"
Denise vốn đã chẳng có cơ sở gì để khẳng định mình vô tội. Cô tặc lưỡi.
"Thưa ngài Balmung, mọi sự đã sai lầm đến độ chính tổ chức Phantom Order phải lộ diện để xác nhận sự thật. Chúng tôi thực sự đã bị oan." Cô chập chừng. "Tham vọng của hoàng tử Talvish ngay từ đầu đã rất to lớn, không thừa hưởng được sự nhân đạo của Đức cha mình... Điều này, tôi tin là không phải ngài không nhận ra."
Đến cả kẻ chỉ tham dự một cuộc đi săn có thể thấy được thì há gì, đến một cận thần thân tín đến mức đó?
"Lòng trung thành của ngài đặt lên đâu? Lên vị hoàng tử dã tâm chinh phạt ấy, hay sự hòa bình cho đất nước của ngài?"
"Cho đến lúc Elysion và Equestarm giao chiến... Ngài không thể lựa chọn, khi hoàng tử ra lệnh đánh vào phía Nam Elysion."
Nếu như, đúng theo lời của vị-hoàng-tử-đáng-kính kia nói.
- Nói với Balmung rằng thật sự họ bị oan và Talvish mới là kẻ chủ mưu.
Đánh dấu