oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 121 đến 130 của 187
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever

      Thời gian: 13/09
      Địa điểm: Zephyriden


      Denise cảm thấy cái bát thuốc kia có vấn đề. Thuốc gì mà có màu xanh lá cơ chứ...

      Hawkweed thì cô không biết là cây gì có công dụng gì nhưng cô chắc đằng nào hoàng tử chẳng lái lụa thành siêu siêu công dụng... Denise thì suy nghĩ đơn giản lắm. Cô chịu thôi.

      Rhian cũng đã đi mào đầu, cô theo vậy. Có chết hay vào tù cũng phải đi cả đôi.

      "Thưa điện hạ, không biết liệu ngự y trong triều có thể giải thích cho chúng thần đó là loại thuốc gì có thể chữa được căn bệnh lạ của ngài?"

      - Can thiệp [2 player sẽ phải nghĩ một lý do]

    2. #122
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zephyriden
      Thời gian: Ngày 13.9

      "Nhưng tại sao ngài lại sử dụng Hawkweed để làm thuốc chữa bệnh vậy, thưa hoàng tử? Ngài có thể cho phép kẻ thấp hèn ngu dốt này được biết công dụng của nó chứ?"


      "Cây Hawkweed theo ngự y có thể sử đụng để chữa bá bệnh: phổi, mật, giúp cho trái tim khỏe mạnh hơn..."


      Trái với những gì đức vua thấy ngạc nhiên thì Talvish tỏ ra không hề nao núng. Có vẻ như hắn cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu có ngự lâm quân chất vấn hắn về sự hiếu thảo của hắn dành cho phụ hoàng. Lúc này Denise cũng nói thêm vào trước mặt Ventus. Cảm giác như cả hai bọn họ rất nghi ngờ trước loại thuốc này


      "Thưa điện hạ, không biết liệu ngự y trong triều có thể giải thích cho chúng thần đó là loại thuốc gì có thể chữa được căn bệnh lạ của ngài?"


      "Hỗn hào! Dám nghi ngờ lòng tốt của con trai ta sao!"


      Talvish vội lấy tay cản Ventus lại, khi thấy vua cha chỉ về phía hai người lính ngự lâm quân. Talvish nhìn bọn họ, mỉm cười nhẹ. Hoàng tử nở một nụ cười với cả hai người ngự lâm quân. Lần đầu Denise và Rhian thấy 1 kiểu cười như thể kẻ cười gửi đi một lời hăm dọa. Talvish nhấc bát thuốc với cả hai người rồi nói


      "Họ chỉ sợ thuốc hiếm, phải cẩn thận trước khi dùng thôi cha. Đừng trách họ. Chi bằng để con uống thử trước."


      Talvish mỉm cười với cả hai người, nhấc bát thuốc lên rồi uống một ngụm hết sạch. Những người ngự lâm quân không biết như thế là sao, khi người khỏe mạnh uống thuốc quý chẳng phải là lãng phí sao. Tuy nhiên Talvish nói các vị chư hầu không cần phải lo, thuốc này anh ta mang về rất nhiều. Hoàng tử chép chép miệng, hơi nhăn mặt vì thuốc đắng, nhiều người cũng


      "Thuốc đắng dã tật. Nhưng quả thật tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều."


      Ventus mỉm cười và nhận bát thuốc thứ hai từ người con trai. Có vẻ cũng không còn giận những người ngự lâm quân nữa. Talvish mỉm cười hài lòng về sự anh minh của vua cha, không thể phạt những người ngự lâm quân vì họ quá cẩn thận được. Cả hai nhìn thấy Ventus nhận bát thuốc từ người con trai. Không còn lý do gì có thể để cản, cả hai đành chấp nhận để Ventus uống, một phần họ cũng nghĩ Talvish đã uống nó trước đó rồi. Nhà vua ho nhè nhẹ trước khi nói


      "Đúng là hiệu nghiệm, ta thấy không còn tức ngực như trước nữa."


      Talvish mỉm cười cúi đầu cám ơn vua cha, khi hắn cúi đầu, cả hai cảm thấy hắn mở mắt nhìn cả hai. Rồi khi ngẩng đầu lên, hắn đã lại nhìn Ventus. Hoàng tử nói rằng vua cha hãy bình tĩnh nghỉ ngơi, giờ hoàng tử phải chuẩn bị quân đội hỗ trợ Elysion trong cuộc chiến sắp tới. Cả hai nhìn thấy Talvish quay chân bước đi, nhanh chóng trở về phòng riêng của hắn.


      Choice
      - Bám theo Talvish xem đã.
      - Lên kế hoạch ám sát Talvish ngay lập tức.
      - Khác




    3. #123
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever

      Thời gian: 13/09
      Địa điểm: Zephyriden


      Làm theo bản năng một con sói.

      - Bám theo Talvish xem đã.

    4. #124




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 13 tháng 9


      Choice: Bám theo Talvish xem đã.
      Choice đã drama sau.. :nằm bất lực:




      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    5. #125
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zephyriden
      Thời gian: Ngày 13.9

      Cả hai bám theo Talvish, hắn đã vào trong thư phòng và mọi người thấy hắn đã khóa cửa lại phía sau. Cả hai nhanh chóng dừng lại trước cửa khóa và nhận ra họ có thể phá khóa lần nữa. Liệu hắn có biết họ đang bám theo hắn không? Cả hai người nghĩ rằng họ không có lựa chọn nào khác, một khi đã vào tới tận đây rồi, họ sẽ phải dùng mọi bản năng, mọi phép thử, mọi bài toán mà hắn bày ra. Và điều cuối cùng mà họ mong là họ không phải là nghiệm của phương trình bí ẩn đằng sau cánh cửa kia.

      Lockpick lần 1





    6. #126
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever

      Thời gian: 13/09
      Địa điểm: Zephyriden


      Denise chợn rợn cảm giác mình đang quá chủ quan. Nhưng đằng nào cô cũng đã phá được khóa.

      Cái gì đang chờ cô ở phía trước...


    7. #127
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zephyriden
      Thời gian: Ngày 13.9

      Cả hai đã phá xong lớp khóa thứ nhất. Nhưng lần này khóa có vẻ khó hơn nhiều...

      Lockpick lần 2





    8. #128




      Địa điểm: Zephyriden [Castle]
      Thời gian: Ngày 13 tháng 9


      :nằm tiếp:




    9. #129
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zephyriden
      Thời gian: Ngày 13.9

      Khi cả 2 phá khóa, họ khẽ bước vào bên trong. Thư phòng khá rộng nên cả hai đi khẽ, châm chậm trong căn phòng chứa hàng trăm kệ sách của hoàng gia Zephyriden, đây là một trong những tòa thành cổ kính nhất Imperia và từng là thủ đô cũ của lục địa vài trăm năm về trước. Thế nên đây còn được coi là tàng kinh các của lục địa. Khi đi qua những kệ sách, cả hai thấy một tên sát thủ đang ngồi đứng nói chuyện với Talvish sau những kệ sách. Tên sát thủ nghe hoàng tử nói gì đó và vội lấy một ống thuốc nhỏ ra. Tavlish vớ lấy ngay và uống cạn. Có vẻ đây là lý do hắn đi gấp mà không để ý đằng sau lưng.


      "Nó có hiệu quả không?"


      "Độc phát huy rất lâu, nhưng cái chết là chắc chắn. Miễn có thuốc giải của là bình an vô sự."


      Để tìm một loại độc mà phát huy tức thì, khá là khó, Talvish cũng chẳng đời nào đi đầu độc cha mình trước bàn dân thiên hạ. Hắn cần một thứ gì đó chậm chạp, nhưng chắc chắn. Vốn là kẻ có nhiều móc ngoặc với Phantom Order, hắn dễ dàng tìm được một kẻ giúp đỡ mình. Talvish đặt mộc bọc tiền vàng to vào tay tên sát thủ. Hắn nói tiếp khi chùi mép:


      "Có vẻ 2 đứa lính Zephyriden là phương Bắc cũng quay trở lại... Bọn chúng có vẻ có khả năng cải trang..."


      "Việc giết chúng không nằm trong hợp đồng, chỉ có đầu độc thôi. Chưa kể tổ chức đã tan rã..."

      Choice
      - Tấn công ngay.
      - Bước ra nói chuyện.
      - Chờ bọn chúng nói chuyện xong.




    10. #130
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever

      Thời gian: 13/09
      Địa điểm: Zephyriden


      Chẻ Chọt âm thầm ước cái thời này có máy ghi âm. Định mệnh có làm điệp viên tình báo thì cũng phải chuyên nghiệp hơn tí chứ.

      Mục đích của Denise đột nhập vào thành là bảo vệ vua Ventus. Đồng nghĩa với việc vua trúng độc thì cũng phải chữa trị.

      Chuyện giải quyết hậu trường và khiến vua uống thuốc thì để việc đến rồi tính. Hiện tại cô cần biết cái thuốc giải ấy bọn sát thủ kia còn cục nào không và trữ ở đâu. Xong mới nhào lên há nanh cắn xé để cướp.

      Nên cô lại chờ.

      - Chờ bọn chúng nói chuyện xong.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.