oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 161 đến 170 của 187
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 9/10
      Địa điểm: Zephyriden

      Nhận quest From East to West

      Reunited


    2. #162




      Địa điểm: Zephyriden
      Thời gian: Ngày nào đó tháng nào đó


      Promotion: Ninja > Assassin | Trừ 7000 macca và 1 Wings of the Monster.
      - Tăng 7 điểm stats
      + 4 STR
      + 1 EDR
      + 3 AGI
      - Chọn 2 Skill và nâng cấp nó lên bậc 4 [Player chọn]
      - Cho phép sử dụng: Dagger/Sword/Katana

      Nâng cấp skill: Smoke Screen > Smoke Attack | Camouflage > Cloak of the Shadow
      Tiện nhận side quest From East to West.
      Nhận thêm side quest Archery Contest I forgot this one lmao


      Sửa lần cuối bởi Kateus; 12-10-2017 lúc 01:02.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    3. #163
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan) Rhian Zvereva

      Thời gian: 12/10
      Địa điểm: Zephyriden


      Denise đã định ghé qua Esgaroth từ trước, lúc cô vừa đặt chân đến Elysion. Nhưng phần nào đấy cô chưa sẵn sàng. Cô cần đi cùng với người hiểu mình nhất lúc này là Rhian, hoặc người cảm thông chia sẻ cho cô, là Red. Cô quyết định đến Zephyriden cùng với Red, theo lời hẹn gặp trước với Rhian, để sau đó lại cùng cậu ấy di chuyển lên phương Bắc.

      Tham dự một lễ tang diễn ra trên trời.

      "Rhian." Denise chạm khẽ vai người bạn rồi gọi.

      Nhận quest Archery Contest + From East to West
      ^Điểm danh
      Sửa lần cuối bởi .Chun; 12-10-2017 lúc 12:33.

    4. #164




      Địa điểm: Zephyriden
      Thời gian: Ngày nào đó tháng nào đó


      Người tuy rằng không còn, nhưng ít nhất cũng cần một cái tang được tổ chức thật tử tế. Cậu không biết hiện tại Aselia như thế nào, nhưng hy vọng cô gái nhỏ vẫn ổn, hoặc có lẽ cậu nên đến đó tận nơi để hỏi thăm. Dù sao cũng là người biết chuyện từ đầu đến đuôi, lại có cái hẹn từ trước với Denise, nên cậu ở đây chờ cô bạn để có gì rồi cả hai cùng đi lên đó, cũng vừa thuận đường cho chuyến hàng mà cậu vừa nhận để chuyển tới Elysion.


      Có đau buồn đến mấy, cậu cũng vẫn cần làm việc, kiếm chút tiền để dành trong túi phòng khi cần.


      Rhian ngồi thừ người ra một lát, khẽ khịt mũi một cái, dùng tay gãi nhẹ, sau đó lại vẫn thừ người ra, mắt nhìn về phía bầu trời kia. Hai chân cậu con trai nhẹ đung đưa. Cứ thế phải mất nhiều lúc, khi có người chạm khẽ vào vai và gọi tên cậu, cậu mới quay lại để nhìn.


      Denise lần này đi về cùng với một người con trai lạ cậu chưa từng gặp mặt qua, nhưng nghĩ nếu đã đi cùng thì có chăng là bạn bè của cổ, nên chắc không cần phải đi quá sâu vào tiểu tiết làm gì. Như kiểu, chào đón cậu bạn mới kia bằng vô vàn câu hỏi ấy.


      "Cả hai đã tới lâu chưa?"


      Cậu hỏi.


      "Đi đường xá như vậy hai người có mệt không?"


      [258w]

      1 2


      @.Chun @Noir




    5. #165
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Zephyriden
      Thời gian: 12/10

      Mũi tên găm thẳng vào tấm bia, chính giữa hồng tâm. Tiếng phập của mũi tên làm ba người chú ý khi đi ngang qua thành Zephyriden, cung thủ của thành Zephyriden cực kỳ tài giỏi nên họ thường xuyên tổ chức những cuộc thi tập bắn cung tại đây. Cung thủ làng Ori chủ yếu mua dụng cụ ở Zephyriden.


      Cuộc thi bắn cung tại đây có vẻ mới diễn ra, có hai cô gái người Elven đang thống trị bảng xếp hạng. Có vẻ như nhiều người cũng bó tay trước tài thiện xạ của hai cô gái. Cả ba nghĩ họ có thể thử sức.


      Choice
      - Thi đấu với cô gái tóc vàng.
      - Thi đấu với cô gái tóc xanh.
      - Để khi khác

      Reward: Thẻ tăng 25% khả năng Ent thành công
      Details: Chiến thắng trước Arisa hoặc Atalanta [Cả 3 phải chọn cùng 1 choice]




    6. #166




      Thời gian:
      12/10
      Địa điểm: Zephyriden

      Em xin lỗi đồng bạn em tới muộn OTL. Cảm ơn đồng bạn Denise, Red, Rhian nhiều, xin lỗi vì em chân ngắn OTL.

      Izumi thấy Red và Denise bèn vẫy chào hai người. Nghe đồn giờ Denise đã thành ngự lâm quân ở đây rồi, điều này với Izumi rất đáng ngưỡng mộ vì thành Zephyriden vốn nổi tiếng với những cung thủ tài giỏi. Bên cạnh họ còn có cô gái (hay..chàng trai?) nữa, không hiểu sao người này khiến cô có ấn tượng khá sâu dù chỉ mới gặp mặt.

      "Izumi Akatsuki, rất hân hạnh được gặp."

      Thực ra cô đang rớt nước mắt vì đội ơn những người này cô mới được coi cuộc thi bắn cung D ;;;. Today is the day I di... À, chưa có thăng được.

      Cô gái tóc vàng có thể mạnh về hộ trợ hơn, và nếu đánh cô sẽ dễ nghĩ tới forestcraft cancer. Cô gái tóc xanh có vẻ mạnh về tấn công hơn.

      Lăn vào quest Archery Contest điểm danh trước đã D ;;;;
      Trả Quest From East to West tuần [2/10-8/10] - Elysion
      @.Chun @Kateus @Noir @Ultimate

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 14-10-2017 lúc 11:42.

    7. #167
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      Thời gian: 12/10
      Địa điểm: Zephyriden


      "Tôi đến Zephyriden được ba ngày rồi. Đi chơi quanh đây rất vui."

      Thật tốt khi cậu trai tóc hồng không để ý hai kẻ thừa thãi đang bị buộc chặt trên lưng ngựa như mấy bao gạo kia. Hoặc có biết cũng không bình luận. Theo lệ Red gật đầu chào người bạn mới. Đây hẳn phải là Rhian Zvehera mà Denise kể. Đã là bạn của Denise thì cũng là-... ờm, không thể nói trước được. Nhưng chắc chắn hình ảnh Rhian trong mắt hắn sáng giá hơn những người mới quen khác rồi.

      Không liên quan nhưng, Red mơ hồ nhớ về một cặp trai gái phương bắc khác, đồng đội cuộc phiêu lưu sa mạch Whitetooth mới đây, và nghĩ, là hắn hay nam nhân xứ bắc bao giờ cũng đẹp gái hơn nữ nhân cùng quê thế? Hắn muốn bình luận. Nhưng hẳn cái bản mặt sẽ nhận một đấm nếu hắn nói, nên thanh niên thôi, ngậm miệng cười cười, chìa tay ra trước người kia.

      "Red."

      Mà chưa kịp bắt tay thì đã nghe thấy mấy tiếng phập phập của cung tên trúng đích. Hiếu kỳ, Red ngó qua, thấy hai người Elven đang thi đấu. Atalanta và... eh, Arisa nhỉ? Bờ môi người thanh niên kéo lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Cảm ơn trời hai người họ vẫn ổn. Hắn không phải tử thần của mấy cặp anh chị em.

      Đang trầm trồ trước tài năng của mấy xạ thủ, tự nhiên hắn nảy ra ý tưởng điên rồ là thi đấu với họ. Mắt vàng liếc xuống mạn hông đồng bọn. Hai con dao găm và một thanh katana.

      ...

      Hắn cười. Vô vọng rồi. Đi về nhà nào các bạ-

      Đúng lúc đó, cô ấy đến.

      Giống như tia sáng đầu tiên ló rạng. Như nước mưa hắt xuống chái tym khô cằn của hắn. Như- Hắn hết tính từ miêu tả rồi.

      "Izumi, bạn thân yêu, đồng đội vào sinh ra tử, gương mặt sáng giá nhất trong dàn lính mới Elysion-"

      Red cười tỏa nắng, giang hai tay sán lại gần cô gái tóc bạc.

      "Cấp dưới tốt bụng," Hai bàn tay xương xẩu bám chặt vào vai đối phương. "Tôi ra lệnh cô tham gia cuộc thi bắn cung. Và thắng-"

      Đoạn mắt vàng lướt qua đối thủ.


      "-Atalanta?"

      Hắn nheo mày, không chắc lắm. Dẫu trực giác mách bảo mạnh mẽ rằng nên thách đấu người tóc xanh. Red quay đầu hỏi đồng bọn.

      "Mọi người nghĩ sao?"

      Ý hắn là, đây là đất của họ. Để Denise và Rhian chọn thì tốt hơn. Hắn rất ổn với vai trò làm tấm bình phong đứng sau.

      Xong thanh niên hướng về Izumi, nhập lại vai huấn luyện viên nghiêm khắc của mình, nửa đùa nửa thật:

      "Shhhhh- Tôi vòng ra sau ném cá xao lãng Atalanta, trong khi cô an tâm bắn cung."


      @Kateus @.Chun @InoyamaManaLisa

    8. #168
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan) Rhian Zvereva

      Thời gian: 12/10
      Địa điểm: Zephyriden


      Khi Denise biết rằng cuộc thi này là cuộc thi bắn cung, cô đã tưởng tượng ra cảnh mấy con lợn rừng được thả ra trước mặt rồi ngồi bắn.

      ...

      Mong rằng Zephyriden không có vụ đó thật. Bắn? Bắn cái gì?

      Khi cô đã định eiiiii thôi về thôi beiiiiii tỷ năm rồi chụy chưa đụng cái cung thì Izumi xuất hiện. Cô ấy là người làng Ori, cũng là cung thủ giỏi. Vẫy tay lại với cô bạn, cô nghĩ, để Izumi thử sức là tốt nhất.

      Và khi Denise nhìn thấy hai nhà vô địch trong đó có một cô gái tóc màu xanh trông rất quen. Cô lại nhìn đuôi và tai của cô ấy... À là, cô gái cô gặp khi ở nhà Balmung và Aselia tại Esgaroth. Đợt đó cô nhớ cô bị hoang mang giữa chó chó mèo mèo gì đấy, và vì không biết tên cô gái ấy, cô chỉ có cách vẫy tay và gọi một tiếng.

      "Mèo!"

      Cái tên Mèo này chắc cô sẽ còn gọi một thời gian lâu. Mà không quan trọng. Denise nhìn Red, cũng vỗ vai cậu bạn.

      "Red đấu đầu tiên với Antalanta cũng được đấy. Dù tôi chưa biết cô ấy là ai trong cả hai." Người cầm thề, Denise nói những lời này không có ý gì mỉa mai bóng gió, Denise thì đâu có biết bóng gió, hay tui bóng gió nhiều quá nên giờ trigger? - -)

      "Cơ mà ý của Rhian làm sao?" Cô hỏi cậu bạn kia.

    9. #169




      Địa điểm: Zephyriden
      Thời gian: Ngày nào đó tháng nào đó


      Rhian cảm thấy sống lưng lành lạnh khi trông thấy hai cô gái đang thống trị bảng xếp hạng cuộc thi bắn cung hiện tại. Trái đất thiệt tròn, thế giới thiệt nhỏ, đi đâu cũng có thể đụng mặt người quen, mà những người cậu đã gặp ở Elvenroot thì lại càng không thể quên nổi. Mà nói gì đâu xa, trước đó tại nhà của Balmung và Aselia, cậu đã gặp Atalanta ở đó rồi ấy chứ. Thật sự mà nói thì... ai đó làm ơn cứu tui...


      Tai của Rhian sau đó có chút lùng bùng, được câu nọ lọt qua tai này, qua tai kia liền bay ra ngoài đi mất. Thành ra khi có sự xuất hiện của thiếu nữ tóc vàng, rồi cậu con trai tóc đỏ nói một hồi cái gì đó, cậu thật sự không thể để chú ý nghe cho hết. Cho đến khi Denise lôi cậu trở về từ cõi hoang mang nào ấy bằng một câu hỏi đơn giản:


      "Cơ mà ý của Rhian làm sao?"


      "À..."


      Denise có vẻ như rất biết cách thay người khác giới thiệu về mình, nên cậu nghĩ có lẽ bản thân không cần giới thiệu thiệu thêm. Hoặc là có, cho thuận phép lịch sự.


      "Tôi nghĩ mình muốn đấu với Arisa hơn. Ý tôi là, cô gái tóc vàng đó."


      Không phải là Izumi, cũng không phải là Denise, tại ờm, Arisa tóc cũng màu vàng, với lại cậu nói như thế cũng là để ba người họ dễ dàng phân biệt hơn thôi. Cậu nghĩ thế, tại hình như ở đây, có mình cậu trước đó là đã gặp và biết được tên của hai cô gái người Elven.


      "Còn ý của hai người thì thế nào?"


      Cậu lại hỏi, một câu rất chung chung, nhưng theo Denise nói thì Red muốn thi đấu với Atalanta, trong khi cậu vừa trả lời lại là muốn đấu với Arisa. Như vậy mà loại trừ đi, chỉ còn có Denise và Izumi là chưa đưa ra ý của mình mà thôi. Đó, cậu giải thích có dễ hiểu không? ` ^ ` )/


      [361w]


      @.Chun @Noir @InoyamaManaLisa




    10. #170



      Thời gian:
      12/10
      Địa điểm: Zephyriden
      <<< | <<< | <<<

      "Cảm ơn mọi người, vì cho tôi cơ hội ở đây."

      "Shhhhh- Tôi vòng ra sau ném cá xao lãng Atalanta, trong khi cô an tâm bắn cung."

      "Hụ, tôi nghĩ đó là ý kiến hay thưa sếp."


      Cô cũng vui vẻ thì thào đáp lại cấp trên của mình. Họ đúng là có thể mua cá về để dụ cô gái đuôi mèo thật. Thực ra cô đang hơi tò mò vì Denise kêu "mèo". Hmm, cô bạn mèo ấy mà Red và Denise đang nhìn sang trông cũng khá mạnh mẽ.

      "Tôi nghĩ mình muốn đấu với Arisa hơn. Ý tôi là, cô gái tóc vàng đó."

      Người với mái tóc hồng dài, Rhian, theo lời Denise giới thiệu, lên tiếng. Cô hướng theo lời của Rhian và biết người tóc vàng tên là Arisa. Cũng không thể phủ nhận lựa chọn đó của cậu ấy, cô bạn tóc vàng kia cũng không phải dạng vừa. Izumi gật gù, rồi lên tiếng.

      "Tôi nghĩ rằng... cậu ấy nói đúng, cô gái tóc vàng cũng ổn đó. Denise cậu thấy sao? Tôi thì nghĩ cả hai người đều đáng để học hỏi."

      Cô gái tóc trắng muốn đưa tay lên lùa tóc. Cô gái có vẻ ổn với bất cứ người nào nếu đó là dịp để thử sức, và cô nghĩ rằng những người bạn ngự lâm quân của mình có thể lựa chọn đối thủ hơn. Izumi đứng sang bên cạnh cấp trên Red, chăm chú quan sát hai cô gái kĩ hơn một chút. Nhưng không phải là săm soi, cô vẫn chỉ nghĩ hai người đó quả thật kì tài thôi.


      @.Chun @Kateus @Noir

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.