Castle - Zephyriden
21.6.1722
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Thế là mọi người đã mua xong những dụng cụ và nhu yếu phẩm cho cuộc hành trình sắp đến, Antoinette ngớp lại một ngụm dưỡng khí quý giá sau khi thoát khỏi dòng người. Lưng áo cô ướt đẫm vì mồ hôi. Khu chợ ấy càng ngày càng đông đúc nóng nực và cô không thích việc con người ta vô tình hay cố ý đụng phải vào mình. Hơn thế nữa, tại sao chỉ là những vật dụng nhỏ bé mà chúng nặng thế này. Cái búa, rồi con dao... Cái nào cũng khiến tay cô mỏi nhừ chỉ trong vòng 5 phút. Cô không thể vác chúng đi khắp nơi như thế này được.
"Volkhard... Willowstone~" - Cô quay sang nhìn hai người đồng hành, gọi tên họ ngọt xớt và nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Đến thời điểm này trong chuyến hành trình, mọi người hẳn nhận ra đó là kiểu cười ám mụi gì -"Tôi chắc rằng những quý ông hiệp nghĩa như hai người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ các tiểu thư chân yếu tay mềm phải không?"
Rồi trước khi họ kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng chia chỗ dụng cụ của cô lẫn tiểu thư Reinhart cho hai người. Túi đeo của họ, mỗi người được tiếp thêm 2.5kg nữa. Cô vỗ vai hai người. Ánh mắt chứa chan tự hào (?) và lòng ngưỡng mộ (?).
"Thật đáng ngưỡng mộ làm sao~ Cảm ơn hai người nhé. Tôi biết làm sao khi không có hai người đây <3"
Và thế là Antoinette đã giải quyết xong vấn đề cân nặng như vậy đấy. Nhanh. Gọn. Lẹ. Trước khi đối phương kịp thoát khỏi trạng thái đứng hình. Bây giờ bước chân cô nhẹ tựa lông hồng.
"Hay chúng ta đi dạo một vòng đã được không? Giờ này cũng còn sớm."
"Một ý kiến rất hay, tiểu thư Reinhart."
Cô bước tới cùng cô gái tóc trắng, hòa chung tâm trạng.
Matilda, Andrian, Justia unlock point rank 3 với Antoinette
Nhận quest King's Guard cùng team
@
Scarlet Lady @
Gumi @
Shin Ăn Hại
Đánh dấu