oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 60
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Esgaroth [Village]

      LÀNG ESGAROTH


       
       
      Khu làng nổi nằm trên sông trong thành Elysion.

      Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
      - Aselia Skyspirit
      - Roth Fivefinger
      - Karaider Wildhunter

      Quest có thể nhận tại đây:
      - Build the Sky Fortress






      grey;black

      black;white

      grey;white

      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 22-05-2017 lúc 23:31.


    2. Thời gian: Sáng ngày 23/6
      Địa điểm: Nhà của Karaider - Esgaroth

      Tôi chạy vội đến Esgaroth lúc sớm tinh mơ để đón đoàn thuyền đánh cá về với hy vọng có thể tìm được Karaider ở chợ cá vào buổi sáng. Vừa đi vừa hỏi thăm các ngư dân ở làng chài này, tôi được biết thuyền của Karaider đã về tới bến và anh ta đã trở về nhà để nghỉ ngơi sau chuyến đánh bắt vừa rồi. Không chần chừ lấy một giây, tôi tiếp tục hỏi thăm nhà Karaider ở đâu và nhanh chóng đến đó. Tìm thấy Karaider đang đứng ngay trước cửa, chuẩn bị vào trong, tôi cất tiếng gọi.

      "Tìm được anh rồi. Hy vọng là anh còn nhớ tôi, anh Wildhunter."

      Tươi cười khi nhìn thấy tôi dù vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi, Karaider nhã nhặn mời tôi vào nhà rồi chuẩn bị trà nước. Tôi từ tốn kể cho Karaider nghe toàn bộ câu chuyện từ lúc đặt lá thư xuống bàn cho đến khi tìm thấy xác Bovine dưới đoạn hầm bị sập.

      "Tôi e là Bovine, bạn của anh đã tìm cách trốn đi một mình cùng số vàng. Trong lúc vội vã đã tự mình làm sập hầm, bỏ mạng dưới đó."

      Choice:
      2.
      - Bovine và Karaider hợp tác để thuê 1 hầm mỏ
      - Hai người cãi nhau khi không tìm thấy vàng. Karaider đi tìm đồ tiếp tế.
      - Bovine tìm thấy vàng và định bỏ đi 1 mình trước khi bạn mình về, nhưng hầm bị sập khiến Bovine không chạy đi được
      - Karaider quay lại hang và không thấy bạn mình, nghĩ rằng bạn mình chạy trốn.


      Sửa lần cuối bởi Eihwaz; 23-06-2017 lúc 15:55.
      Lovin' trap make you gay~❤


    3. Thời gian: Sáng 23/6
      Địa điểm: Esgaroth [Village]

      Với số tiền ít ỏi hiện có thì Djeeta khó có thể tiếp tục đi những chuyến đi dài sau này mà không có sự chuẩn bị trước được. Đó cũng là lí do mà cô nàng rời Elysion từ sớm để đi đến Esgaroth, ngôi làng khá đặc biệt vì nằm ở nơi con sông lới đi qua Elysion kết thúc. Sau thất bại trong việc bán tranh thì Djeeta cần phải tìm cho mình một công việc nào đó càng sớm càng tốt và mong rằng vận may của cô nàng sẽ sớm thay đổi.

      Mở quest Build the Sky Fortress

    4. #4
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Esgaroth
      Thời gian: Ngày 23/6


      Karaider cám ơn Vira trước khi bực tức đấm vào các thành gỗ bên cạnh.

      "Tôi biết mà, hắn định trốn khỏi đó!"

      Vira nhận 4500 Macca tổng reward của Quest

      Djeeta và Vira lúc này thấy có nhiều nhân công đang nói chuyện về việc chuẩn bị việc thi công lại tòa nhà cho những hiệp sĩ Skyspirit. Nếu được họ muốn nhờ hai người kiếm cho họ chút đá, chút gỗ để tăng tiến độ thi công.

      Quest: Build the Sky Fortress
      Reward: 4000 Macca + cho Rest Stop ở Esgaroth
      Details: Mang tới Esgaroth 10 Wood + 4 Clay



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 25-06-2017 lúc 19:57.


    5. Thời gian: Sáng ngày 23/6
      Địa điểm: Esgaroth

      Tạm biệt Karaider, trên đường trở về Elysion thì tôi gặp Djeeta, có vẻ như cô nàng đến Esgaroth để thăm quan ngôi làng chài này. Cất tiếng gọi, tôi nhập bọn cùng Djeeta và quyết định dạo quanh ngôi làng một vòng trước khi trở về. Trong lúc đi ngang một công trình đã cũ nát và xập xệ, chúng tôi nhìn thấy những người nhân công đang bàn tán xôn xao, chỉ trỏ lên một góc công trình đã bị sụp.

      "Chúng tôi là những người thợ xây ở Elysion, được điều tới đây để xây dựng lại tòa nhà cho các hiệp sĩ Skyspirit. Tuy nhiên tài nguyên chúng tôi mang đến không đủ so với bản thiết kế nên đang huy động tất cả mọi người mang thêm vật liệu xây dựng đến. Không biết hai cô có thể kiếm cho chúng tôi một ít gỗ và đá không? Có thể chúng tôi chưa tiến hành thi công ngay được vì còn phải tháo dỡ công trình cũ đã xập xệ xuống trước."

      "Cô thấy công việc này thế nào Anthuria? Nếu tiện đường chúng ta có thể cung cấp một ít vật liệu xây dựng cho những người thợ ở đây."

      Tôi thì đã sẵn sàng giúp đỡ họ một tay vì họ hứa là sẽ trả hậu hĩnh cho số vật liệu xây dựng được mang tới. Cũng không tệ cho một chuyến giao dịch vì dù sao thì tôi cũng sẽ quay lại đây để thăm Karaider mà. Sau khi Djeeta trả lời thì tôi dự định dẫn cô nàng đến chợ cá vì vẫn còn sớm, đã đến làng chài thì phải ăn hải sản mới bỏ công đến đây chứ. Hy vọng là chúng tôi sẽ có một bữa ăn tươi ngon, ăn lương khô mấy ngày nay đã khiến tôi ngán tới tận cổ.

      Nhận quest Build the Sky Fortress
      Sửa lần cuối bởi Eihwaz; 23-06-2017 lúc 17:20.


    6. Thời gian: Sáng 23/6
      Địa điểm: Esgaroth [Village]

      "Cô thấy công việc này thế nào Anthuria? Nếu tiện đường chúng ta có thể cung cấp một ít vật liệu xây dựng cho những người thợ ở đây."

      "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta kiếm thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống ở Elysion sắp tới, vấn đề là phải có được cuốc và rìu để dễ dàng kiếm được những vật liệu kia nhưng chúng chắc có bán ở Elysion thôi nên không cần chờ đợi gì mà nhận công việc này luôn vậy"

      Djeeta dễ dàng nhận yêu cầu kia, lúc này thì nếu có cần ở lại đây giúp việc xây dựng thì cô nàng cũng đồng ý nói chi đến việc đi tìm các vật liệu, chưa kể là còn làm chung với Vira nữa chứ. Tuy chỉ mới quen cô ấy vài ngày gần đây ở Poe nhưng Djeeta có thể thấy ở Vira một sự tự tin mạnh mẽ, điều giống nhau giữa những người bạn đồng hành với cô nàng tóc vàng sau khi rời khỏi Lucerna.

      "Khi nãy tôi quên mất, không biết cô có công việc gì khác ở đây sao?"

      Nhận quest Build the Sky Fortress
      Sửa lần cuối bởi Verniy; 23-06-2017 lúc 20:00.


    7. Thời gian: Sáng ngày 23/6
      Địa điểm: Esgaroth

      "Khi nãy tôi quên mất, không biết cô có công việc gì khác ở đây sao?"

      "Uhm, đúng là cũng có. Tôi phải đưa tin cho một người quen ở đây nhưng đã xong rồi, giờ tôi chỉ tham quan Esgaroth thôi."

      Khẽ mỉm cười, tôi vui vẻ nói với Djeeta. Chúng tôi chậm rãi bước qua một cây cầu nổi, được cột ở hai đầu của con đường dẫn ra chợ cá cũng là khu vực neo đậu tàu. Tôi nói với Djeeta là mình đã từng đến bến cảng của các thành phố lớn nhiều lần nhưng cả một ngôi làng nổi trên mặt nước như thế này là lần đầu và tôi rất phấn khích về điều đó.

      "Anthuria này, cô đến từ làng Zithern đúng không? Không ngờ là quê nhà của chúng ta lại gần nhau đến như vậy."

      Tôi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm, cầm cái cài tóc được làm bằng vỏ sò lên. Tuy không phải là hàng đắt tiền, cũng không được gia công một cách tinh xảo nhưng vẫn toát lên một nét đẹp riêng. Nâng niu nó trong lòng bàn tay mình một cách thích thú, tôi quay sang ướm nó lên thử mái tóc ngắn của Djeeta rồi tươi cười nói.

      "Thế điều gì đã mang cô đến với Elysion. Tôi nghe nói cô muốn định cư ở đây."


    8. Thời gian: Sáng 23/6
      Địa điểm: Esgaroth [Village]

      "Anthuria này, cô đến từ làng Zithern đúng không? Không ngờ là quê nhà của chúng ta lại gần nhau đến như vậy."

      "À vâng, vậy thì chắc hẳn cô là người ở Equestarm. Phải nói thật là hồi đó tôi nhiều lần cũng muốn đến đó nhưng chắc đã biết binh lính Equestarm xem người dân ở Zithern là những người như thế nào rồi nhỉ."

      Đi cạnh Vira thì Djeeta cảm thấy có thể thoải mái nói về gia đình mình trước đây cũng như tò mò hỏi về các bến cảng mà Vira từng đến. Dừng lại ở trước một của hàng bán đồ lưu niệm, Djeeta đương tranh thủ nhìn quanh xem khu chợ xem có nơi nào cần người giúp việc gì không thì một thứ gì đó được đặt nhẹ lên mái tóc của cô.

      "Thế điều gì đã mang cô đến với Elysion. Tôi nghe nói cô muốn định cư ở đây."

      Nụ cười trên khuôn mặt Vira làm Djeeta không khỏi thấy ngại ngùng và tự trách mình. Đáng ra cô nàng phải dành sự chú ý của mình cho Vira mới phải, từ nãy đến giờ không phải cô ấy luôn tỏ ra thân thiện với Djeeta sao.

      "Chỉ là một chuỗi những chuyện không may mắn đã làm tôi phải rời Zithern mà tìm nơi ở mới, nếu cô muốn thì sau này tôi sẽ cho cô biết Vira." Djeeta đỡ lấy cài tóc kia và mỉm cười. "Chắc tôi không hợp với những món đồ như thế này nhỉ, với tôi thì chỉ cần cái băng đô vải này là đủ rồi, có lẽ khi có được một n ở ổn định thì tôi sẽ để ý hơn đến những món trang sức như thế này."



    9. Thời gian: Sáng ngày 23/6
      Địa điểm: Esgaroth

      "À vâng, vậy thì chắc hẳn cô là người ở Equestarm. Phải nói thật là hồi đó tôi nhiều lần cũng muốn đến đó nhưng chắc đã biết binh lính Equestarm xem người dân ở Zithern là những người như thế nào rồi nhỉ."

      "Tôi biết quan hệ giữa binh lính Equestarm và làng Zithern không được tốt cho lắm. Nhưng tôi chỉ là con gái của một gia đình thương nhân ở Equestarm và chúng tôi luôn phải giữ thái độ trung lập với mọi chuyện."

      Djeeta không phải là người đầu tiên và duy nhất phàn nàn với tôi về thái độ của binh lính ở Equestarm. Cả Varys và Avelin cũng đều bất bình trước những hành động tự do có phần vô nhân đạo của binh sĩ Equestarm. Tuy nhiên lớn lên trong một gia đình thương nhân, tôi biết các mối quan hệ chính là chìa khóa giải pháp cho mọi vấn đề. Dù có ghét cay đắng đối phương tôi vẫn có thể nén cảm xúc thật của mình mà tươi cười đối diện với họ. Quan hệ của gia đình Luminier đối với chính quyền của Equestarm cũng tương tự như vậy đó.

      "Chỉ là một chuỗi những chuyện không may mắn đã làm tôi phải rời Zithern mà tìm nơi ở mới, nếu cô muốn thì sau này tôi sẽ cho cô biết Vira." - Djeeta đỡ lấy cài tóc kia và mỉm cười. - "Chắc tôi không hợp với những món đồ như thế này nhỉ, với tôi thì chỉ cần cái băng đô vải này là đủ rồi, có lẽ khi có được một nơi ở ổn định thì tôi sẽ để ý hơn đến những món trang sức như thế này."

      "Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện riêng của mình, nếu chia sẻ với ai đó có thể khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe."

      Vui vẻ đáp, tôi trả cái cài tóc về chỗ cũ rồi cảm ơn người bán hàng.

      "Chúng ta đi tiếp thôi, cũng gần đến cảng rồi. Hy vọng là cô đói bụng."

      Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cảng tàu đã xuất hiện trong tầm mắt. Khung cảnh chợ cá lúc này vô cùng đông đúc và tập nhập, kéo Djeeta đi sát vào mình, tôi nói cô nàng nắm lấy cổ tay tôi, coi chừng lạc vào đám đông. Những tấm lưới nặng trĩu được dỡ xuống khỏi các con thuyền lớn, lưới nào cũng đầy ắp chứng tỏ việc đánh bắt ở đây vẫn diễn ra thuận lợi. Cá, hải sản được đổ đầy ra sàn gỗ, những ngư dân già, trẻ lựa chúng ra cho vào những thùng gỗ sồi riêng biệt. Một phần sẽ được vận chuyển tới Elysion, phần còn lại đi thẳng ra chợ cá của Esgaroth. Chỗ hải sản không được tiêu thụ trong ngày sẽ được phơi khô, ướp muối, ngâm hoặc xông khói để dùng dần.

      Sau khi tham quan một vòng quanh chợ cá, tôi dẫn cô nàng tới một quầy chế biến thức ăn từ hải sản. Djeeta có thể thấy ở đây có rất nhiều loại hải sản tươi sống, có những loại mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ đang bơi lội tự do hoặc bò qua lại trong thùng chứa. Bên trong quầy là một cái lò thật to, trên rải than hồng nóng đỏ kêu lách cách. Vài cái chum, vại bằng đất mở nắp, bên trong là nước đang sôi lên sùng sục.

      "Kính chào quý khách, hai cô lần đầu đến Esgaroth à. Cứ tự nhiên, tự nhiên."

      "Cô muốn ăn thử thứ gì cứ thoải mái lựa đi. Tôi vừa nhận được kha khá tiền công từ việc đưa tin nên bữa này tôi mời."


    10. Thời gian: Sáng 23/6
      Địa điểm: Esgaroth [Village]

      Đi cùng với Vira khắp khu chợ, Djeeta không khỏi tò mò hỏi cô nàng kia về các loại cá và hải sản khác nhau từ các vùng khác chuyển đến đây. Khi vào đến quầy chế biến cũng như một nhà hàng nhỏ thì một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng cô nàng tóc vàng, có lẽ là vì skill cooking những người đầu bếp tại đây chế biến và nấu những món ăn ngay giữa quầy hàng với cách làm đơn giản nhưng đặc biệt của họ.

      "Cô muốn ăn thử thứ gì cứ thoải mái lựa đi. Tôi vừa nhận được kha khá tiền công từ việc đưa tin nên bữa này tôi mời."

      "Vậy thì phiền cô đợi ở đây một chút, để tôi thử hỏi xem nơi này có những gì tôi cần không rồi tôi sẽ cùng họ làm một món như là lời cảm ơn của tôi."

      Với Vira rộng lượng nhận trả tiền cho bữa ăn thì Djeeta cũng muốn cho cô ấy một bữa ăn ngon, xem như là đánh dấu sự bắt đầu của một tình bạn giữa hai cô gái. Sau khi hỏi một người đầu bếp thì Djeeta được dẫn đến một thùng chứa được đặt riêng tại góc quầy hàng. Trong khi những loại cá và hải sản đều có thể chứa trong các thùng chứa thông thường hoặc được chế biến trươc thì loại cá mà Djeeta muốn có thì trong một thùng chứa gỗ chỉ có thể chứa một con và khi mở nắp thùng ra thì trước mắt Djeeta là...

      Vâng, trong thùng là một con cá lớn đang tự vùng vẫy bơi thẳng đứng tại chỗ và đầu của nó chìa ra như thách thức bất kì ai muốn bắt nó để chế biến. Bonito là một trong những giống cá khó chế biến nhất vì lớp da cứng như giáp khi còn sống cũng như khả năng kháng chịu mọi sự va đập của nó, vậy nên dù có bắt được thì phần lớn ngư dân đều thả nó đi vì kiếm được người mua Bonito là vô cùng hiếm hoi. Nhưng hôm nay là một ngày không may cho con bonito này vì Djeeta biết rõ cách đối phó với nó, tất cả đều nhờ vào lời chỉ dạy của Siela trước đây. Và như thế cô nàng và con cá cứ nhìn chằm chằm nhau, một phút...hai phút...năm phút trôi qua và ngay lúc người đầu bếp kia tính bỏ đi thì Djeeta thấy được cơ hội của mình; sự tập trung của con cá trong một giây đã giảm đi và cô nàng nhanh tay đấm thật mạnh vào hai bên đầu nó làm cả thân nó giật bật lên trước khi chìm vào trong thùng nước. Không còn có thể tập trung cao độ như bình thường thì bonito chỉ còn như một con cá ngừ cỡ lớn và chất lượng cực tốt. Sau khi ngâm nó trong một vại lớn mà không phải lo phần thịt cá bị rã ra, Djeeta cùng người đâu bếp nhanh chóng bày ra trước mặt Vira chỉ là món cá hấp đơn giản nhưng ngon vô cùng vì chất lượng đặc biệt của Bonito.

      "Không biết trước đây Vira đã từng biết qua loại cá này chưa chứ đây là một trong những món ăn ngon nhất mà tôi từng có cơ hội được thưởng thức đấy!"

      Vira unlocks rank 5 Normal - Djeeta Anthuria


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.