oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 51 đến 60 của 60
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51




      Địa điểm: Esgaroth [Village]
      Thời gian: Ngày 10 tháng 10


      Nếu cậu nhớ không nhầm, từ vị trí cả ba đang đứng cho tới nhà của Aselia là cách khoảng ba đến bốn ngôi nhà liền kề nhau, một cái cầu thang dài trăm bậc để lên mỏm đá nổi ở đó, nên chắc chắn không thể tiếp tục đi bằng bè cho thuận đường sông nước rồi.


      Cậu con trai đi phía trước như để dẫn đường, sau khi Brittany mua một bó hoa ở tiệm gần đó. Đôi mắt đưa lên nhìn trời, rồi lại nhìn về phía trước, cậu con trai cũng không quên để ý đến câu hỏi mà thiếu nữ tóc vàng đặt ra.


      "Tôi có thể hỏi, cả hai người, thấy ngài Balmung là người thế nào không?"


      "Ngài ấy xuất hiện khi cô liên tục bế tắc, rồi giúp đỡ cô bởi chính nghĩa của ngài ấy. Đó là một thiên thần."



      Đó là câu trả lời của Denise. Còn nếu là cậu, thì chắc kể không hết đâu, nhưng như vậy cũng cần có thời gian, hiện tại thì không phải, nên có dịp cậu sẽ nói cụ thể hơn. Cũng bởi cậu đi trước, nên hai cô gái đi sau cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu lúc này như thế nào.


      "Trung thần vì vua, người tốt nhưng không hợp thời thế."


      Cậu con trai chỉ nói ngắn gọn có như vậy. Những ý khác như ngài là một thiên thần, luôn xuất hiện mỗi khi rơi vào bế tắc hay bị đẩy vào bước đường cùng, Denise đã nói rồi nên cậu nghĩ mình không cần phải nói thêm. Đúng hơn là, lời của cậu như bổ sung thêm cho ý của cô bạn mà thôi.


      "Có dịp tôi sẽ kể chuyện cụ thể hơn, nếu cô muốn biết."


      Cậu lại nói, mắt nhìn về phía ngôi nhà dần xuất hiện phía trước. Không biết cậu tới đột ngột như thế này, Aselia liệu có nhà không nhỉ?


      "Chúng ta sắp đến nơi rồi."


      Brittany, Denise Unlock Rank 5 Normal with Rhian

      [340w]

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


      @Lufika @.Chun




      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃

    2. #52
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Esgaroth
      Thời gian: Ngày 10/10

      Aselia mở cửa cho Denise, Brittany và Rhian vào. Cô gái không nói năng nhiều từ cái ngày Balmung mất. Cô gái được mời làm ngự lâm quân tại Zephyriden nhưng từ chối, không phải bởi ghét nơi đó mà nói đang chờ vết thương lòng cũng nguôi ngoai bớt. Cô có một người bạn Elven sống cùng nhà nên cũng không có hơi sức đâu mà ủ rũ suốt. Nói theo ngôn ngữ của Atalanta thì bản thân Aselia đã là một cành hoa héo rồi, ở nhà với cô gái Skyspirit yên tĩnh đến... đáng sợ. Atalanta khá chắc con mèo bị cụt 1 mẩu đuôi kia còn nói nhiều hơn Aselia.


      "Mọi người có thể thắp hương..."


      Xác của Balmung không còn gì cả. Giống như đôi cánh của anh ta, nó bốc hơi vào không khí và tan biến như bong bóng nước. Tất cả những gì Aselia làm là một bát hương và mấy nén hương đang cắm trên đó thôi. Ở trên bàn thờ có mấy cái cơm nắm. Aselia dự trữ rất nhiều cơm nắm Onigiri trong nhà và cô cũng vào trong bếp lấy ra mấy cái mời mọi người kèm với trà hoa nhài. Cô vuốt vuốt con mèo trong nhìn mọi người thắp hương cho anh trai.


      "Nn..."


      Aselia hay nói kiểu ậm ừ trong họng, nói theo kiểu bạn bè Elven nói là cô phát ra tiếng động để mọi người không nghĩ cô bị... mèo ăn mất lưỡi.


      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 16-10-2017 lúc 18:46.

    3. #53
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Rhian Zvereva Brittany Knightwalker

      Thời gian: 10/10
      Địa điểm: Esgaroth


      Khi cánh cửa mở ra, Denise nhìn Aselia trầm lặng mà thoáng quên đi mình phải nói gì. Mà đúng, cô phải nói gì? Có chăng là một lời chào...

      "Chào Aselia." Vẫn là cái giọng khe khẽ sợ người ta giật mình.

      Sợ Aselia giật mình, trước sự xuất hiện đột ngột của người khác, trong cõi tâm tư riêng của cô ấy.

      Denise châm sáu nén hương rồi đưa cho Brittany và Rhian mỗi người hai nén, bản thân mình thì lặng lẽ vái ba cái rồi cẩn thận cắm vào bát hương. Nghi thức này, dù lạ lẫm, nhưng cô cũng đã thấy trong chùa. Thực sự vô cùng thành kính.

      Lúc ngồi vào bàn, cô lại thấy sự hiện diện của cơm nắm. Cô không quên Balmung trước khi ra đi có nhờ gửi lời dặn tới Aselia ăn uống đầy đủ. Cô cũng nhớ việc anh lo âu với việc cô ấy chỉ ăn cơm nắm. Vì vẫn nhớ và luôn ghi nhớ, Denise có chuẩn bị trước. Bó hoa cô đặt sang bên, cô lấy những bọc thức ăn trong hành lí của mình ra, khẽ nói.

      "Aselia, đây là một ít thức ăn tự nấu." Những bọc thức ăn gói ngay ngắn và sạch sẽ, do mới chuẩn bị cùng giữ nhiệt nên có món hãy đang còn ấm. "Không biết cô ăn hợp với cái gì ngoài cơm nắm, tôi cũng không biết nấu chúng, nên tôi chuẩn bị luôn nhiều món. Nếu không chê, hãy thử và cho tôi biết cô thích ăn gì, tôi sẽ gửi qua thường xuyên."

      Denise cảm thấy mình đang bối rối, cảm thấy mình nói thật nhiều. Yên lặng vài giây, cô lại chập chừng nói tiếp.

      "Trước khi ngài Balmung ra đi... đã gửi gắm lại."

      Không sự quan tâm nào mà đột nhiên là có, mà không có lí do.

      Và Denise cũng nghĩ rằng mình thấu cảm được Aselia, qua những chuyện cô đã trải qua trong quá khứ.

      Và cô nghĩ điều cô ấy cần là một người luôn hiển hiện bên cạnh trong thời gian cô ấy tự chữa lành vết thương lòng thôi.

      Đồ ăn từ post này
      Sửa lần cuối bởi .Chun; 18-10-2017 lúc 05:02.

    4. #54




      Địa điểm: Esgaroth [Village]
      Thời gian: Ngày 10 tháng 10


      Rhian sau khi thắp nén hương trên bàn thờ, liền tùy ý đi kiếm bình hoa đựng nước để đựng bó hoa trong đó để giữ độ tươi. Hoa tươi khi nhìn vào sẽ khiến tâm trạng có phần tốt hơn, một chút, cậu nghĩ thế. Chứ hoa héo, càng nhìn càng thấy đau lòng thôi. Lúc thắp hương, cậu để ý thấy ở trên bàn thờ có mấy nắm cơm, bất giác cười khẽ một cái. Luôn luôn là như vậy, nhỉ?


      Cậu đi lại gần Aselia, nhìn lại ít thức đồ ăn tự nấu của cô bạn. Không biết đã chuẩn bị từ khi nào, nhưng so với cậu, Denise vẫn hơn cả. Cậu chẳng có gì, ngoài bó hoa hồng trắng, và lời nói an ủi. Dẫu sao dù ngoại hình nhìn giống nữ giới, cậu vẫn là một thằng con trai thôi.


      Như cái lần cậu gặp cô gái nhỏ ở buổi lễ ấy, cậu con trai chậm rãi quỳ một bên chân xuống trước mặt cô, nhẹ nắm lấy bàn tay của cô. Không phải là ngồi xuống ngay bên cạnh và nhẹ nắm lấy tay cô gái, mà lại là lặp lại cái hành động đó. Cậu không nói ngay, mà muốn quan sát kĩ gương mặt cô gái một lúc. Tệ, mà không hẳn tệ như cậu vẫn nghĩ.


      "Cô có ăn uống đầy đủ không?" Cậu lên tiếng hỏi, "Một bữa ăn thật đầy đủ chất dinh dưỡng, không phải là những nắm cơm kia?"


      Nếu câu trả lời là không, cậu sẽ phạt cô. Cậu đã hứa với Balmung sẽ chăm sóc cho cô. Đó là lời hứa của cậu, và cậu đương nhiên, phải có trách nhiệm thực hiện nó. Nhưng hơn thảy, cậu con trai nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, rồi lại nhìn Aselia mà tiếp:


      "Tôi có một người bạn muốn hỏi thăm cô đấy."


      Cậu lại bảo,


      "Brittany, lại đây đi."


      Dù thật ra là cậu có ý rủ thiếu nữ đi cùng. Nhưng thôi, đã đến rồi, cũng nên nói với nhau đôi ba câu, đúng không?

      [353w]

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


      @Lufika @.Chun



      Sửa lần cuối bởi Kateus; 19-10-2017 lúc 11:24.



    5. ESGAROTH
      10.10

      "..."



      Bước đi theo những người bạn, Brittany nghĩ về những gì họ nói. Thật buồn khi những gì biêt được về người đã khuất lại toàn những điều tốt, hoặc ít ra là cô nghĩ thế. Cô cũng không hỏi gì thêm, khi bọn họ dừng chân trước nơi cần tới. Mỗi người sẽ có cách nhớ về Balmung khác nhau, nhưng bây giờ thì giữ trong lòng thôi.

      Aselia ra mở cửa, Brittany lặng lẽ đi sau để Rhian và Denise đi trước.

      "Brittany, lại đây đi."

      Cô gật đầu nhìn Rhian với ánh mắt biết ơn.

      "Xin lỗi vì đã đến đột ngột như thế này. Tôi là Brittany Knightwalker, tôi từng gặp ngài Balmung hồi ở Equestarm."

      Brittany cúi đầu, có cảm giác như đã khiến bầu không khí tĩnh lặng ở đây bị khuấy động lên phần nào, nhưng cô đoán là sự tĩnh lặng ở nơi đây thực sự buồn bã, kể cả quang cảnh xung quanh cũng toàn một màu xanh... Cô lẳng lặng đặt bó hoa bên cạnh bàn thờ nhỏ mà Aselia đã làm, rồi khép mi mắt lại. Khi nhắm mắt, có lẽ thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn, điều đó khiến cô gái trẻ cảm nhận thật rõ sự lặng yên của căn nhà.

      Ở đây lúc này, kể cả tim cô cũng có thể đập chậm lại.

      Brittany ngồi xuống, nhìn những cái cơm nắm mà Aselia mang ra, hương hoa nhài thoang thoảng từ những tách trà, cô nhớ đến những món trà mà cô vẫn hay làm. Cô đang nghĩ đến chuyện tặng cô gái một ít. Những ngày này có khi cô ấy cũng không ngủ được nhiều.

      Rồi cô nhìn thấy con mèo, và tất nhiên là cô nhận ra nó.

      "Chú mèo của cô... là chú mèo ở tháp Ravenstone. Thật may là hóa ra nó đã có người nuôi. Tôi đã định đi tìm nó mà không thấy nữa." Brittany một tay gãi đầu, một tay nâng tách trà, khẽ cười. "Cô có đặt tên cho nó chứ? Tên nó là gì thế?"

      Cô nhìn xuống mớ cơm nắm mà Aselia mang ra mời. Brittany nhớ là đã từng muốn thử ăn những đồ ăn phương Đông mà chưa có dịp. Nhưng nhà toàn cơm nắm thì có hơi lạ... Biết đâu cô ấy đặt tên con mèo là "Cơm Nắm" cũng nên.

      "Cô và ngài Balmung, lúc nhỏ đã thế nào nhỉ? Cả hai sao lại tách nhau ra mà không phục vụ cùng một hoàng gia?"

      Cô nghĩ là mình hỏi thế có hơi kì... lẽ ra phải hỏi thăm trước chứ? Nhưng cô cứ thấy mình hỏi thăm thì sẽ kì quặc sao sao ấy.

      Chỉ là... nếu có ai đó để kể về họ, cô nghĩ sẽ tốt hơn mà thôi.



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] @Kateus @.Chun


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 19-10-2017 lúc 22:30.

    6. #56
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Esgaroth
      Thời gian: Ngày 10/10

      "Không biết cô ăn hợp với cái gì ngoài cơm nắm, tôi cũng không biết nấu chúng, nên tôi chuẩn bị luôn nhiều món. Nếu không chê, hãy thử và cho tôi biết cô thích ăn gì, tôi sẽ gửi qua thường xuyên."


      "Nn. Cám ơn cô.


      Denise gửi cho Aselia đồng đồ ăn và cô bóc ra ăn thử. Cô gái nhà Skyspirit khai vị bằng Salad, sau đó là món thịt gà và thịt cừu nướng ăn kèm cơm, cuối cùng là món bánh táo. Sau khi ăn hết, đống đồ ăn mà đáng ra là phần ăn cho 4 người. Cô ăn nhanh như rồng cuốn, và chỉ qua vài đũa là đã ăn xong. Aselia lau miệng rồi nói như thể số đồ ăn trên chỉ là... muỗi:


      "Nn. Ngon lắm."


      "Cô có ăn uống đầy đủ không? Một bữa ăn thật đầy đủ chất dinh dưỡng, không phải là những nắm cơm kia?"


      "Nn. Cơm nắm là đủ rồi."


      Aselia lắc đầu. Cô ăn cơm nắm kể từ khi nhà Skyspirit chỉ có hai anh em và đây là món mà Balmung chỉ cô cách làm trước khi trở thành ngự lâm quân của Zephyriden. Cô không bao giờ chán nó, không bao giờ. Thế nên nhu cầu làm món ăn khác của Aselia cũng không có. Nếu có món khác thì cô vẫn ăn, nhưng nếu bảo Aselia làm món gì khác thì không có chuyện đó. Cô vẫn hài lòng với cách sống này, Balmung chỉ phiền lòng đôi chút khi anh còn sống chứ không có vấn đề gì. Cơ bản cô vẫn ăn rất khỏe.


      Rhian lúc này giới thiệu Brittany với cô, cô cúi đầu chào lại. Đây là một trong những người bạn của anh cô, giờ cô cũng mới biết. Mà Brittany còn nhận ra con mèo nữa, Aselia không ngờ rằng có người biết tới nó, mà hóa ra nó còn là mèo trong cung bị hành hạ.


      "Cô có đặt tên cho nó chứ? Tên nó là gì thế?"


      "Nn. Chó."


      Atalanta gọi - con chó kia - bởi nó rất hay ăn vụng. Nên Aselia cũng gọi nó là chó luôn. Nhắc về Atalanta, cô giải thích đó là bạn của cô, sống cùng nhà và là một Elven, tài bắn tên cự phách. Xạ thủ giỏi nhất của Elven, một mũi tên bay xa hàng trăm dặm và trúng cả mục tiêu cần trúng. Cô gái đuôi mèo cầm cung của người Elven là Hawkfire đã mang lại chiến thắng cho người Elven trước cuộc chiến với Equestarm.


      "Cô và ngài Balmung, lúc nhỏ đã thế nào nhỉ? Cả hai sao lại tách nhau ra mà không phục vụ cùng một hoàng gia?"


      "Nn. Cha mẹ của chúng tôi mất từ đợt tham gia chiến tranh cùng với nhà Elysion. Khi tôi tham chiến thì mới có 15 tuổi, lúc đó quân đội của Elysion có liên minh với Zephyriden và Erebor. Anh của tôi là lính Elysion và lúc đó quân đội của cả hai thành phải đánh với quân ở Whitetooth."


      Đó là một cuộc chiến cực kỳ dai dẳng và Zephyriden tưởng có thể kết thúc bằng cách dùng thủy chiến thẳng vào Dustfall và chiến thắng trong vòng 2 tuần. Nhưng khi cho thuyền ngang qua eo biển thì bị đánh úp và họ bị kẹt lại trên đảo suốt 6 tháng. Không ngờ chiến tranh kết thúc lâu, hoàng hậu của Zephyriden - vợ của Ventus lúc đó sắp hạ sinh công chúa Lillet. Được lệnh của hoàng hậu, Balmung mang cô bé đó trở về thành Zephyriden chỉ với một cái thuyền độc mộc. Sau khi trở về với con gái thì nhà vua lúc này cũng cho quân tới tiêu diệt được quân đội của Tarkus Sunspear, khiến hắn phải đầu hàng, nhưng hoàng hậu lúc đó cũng đã qua đời. Balmung muốn chuộc lỗi với nhà vua nên đã ở lại làm ngự lâm quân của Zephyriden. Có khi cũng vì việc này mà nhà vua rất yêu quý các đứa con của ông.


      "Tôi hy vọng là việc này đã trả lời câu hỏi của cô."


      Aselia là một người rất rất hiếm khi thể hiện cảm xúc (trừ khi Balmung chết) còn không thì cô chỉ trả lời đúng ý mà người khác hỏi. Không hơn, không kém. Câu hỏi của Brittany thật ra đã cạy được kha khá lời từ miệng của Aselia rồi. Một khi ba người hết câu hỏi, Aselia sẽ lại im lặng như một con mèo.

      Brittany unlock Rank 5 với Aselia Skyspirit



    7. #57
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Rhian Zvereva Brittany Knightwalker

      Thời gian: 10/10
      Địa điểm: Esgaroth


      Denise nhìn sức ăn của Aselia, thầm thở dài trong lòng, không trách luôn phải lo lắng. Đồ ăn của Matilda nấu thì chắc chắn là ngon, và trước hết thì Aselia có vẻ ăn khá, miễn là không phải đồ cô ấy ghét thì cô sẽ mang qua.

      Cô lại nghĩ đôi chuyện ngoài lề về con mèo hay con chó. Hóa ra nó là con mèo. Tên là chó. Nhiều khả năng giống như việc là gấu nhưng sẽ gọi là sói.

      Denise hướng mắt về phía lư hương, nhìn làn khói từ sáu que hương mới cắm đang chậm rãi bay lên rồi biến mất. Câu chuyện của Aselia và Balmung khi ấy, lại một câu chuyện có bối cảnh là chiến tranh. Cô không thích chiến tranh. Trốn tránh không ngừng như một kẻ hèn nhát nhưng rốt cuộc chiến tranh vẫn hiện diện xung quanh cô, vẫn dằn vặt cô. Vì điều tệ nhất trong tất cả là chia li, mất mát.

      "Hẳn ngài ấy đã lập nên chiến công, và quyết định theo công lí của mình." Cô nói khẽ và thầm thở dài.

      "Aselia, cô có biết tại sao ngài Balmung lại quyết định xuống Abyss thám hiểm chưa?" Denise nâng tách trà nhấp một ngụm rồi lảng mắt ra ngoài phía cửa sổ, nơi đang vọng vào tiếng sóng vỗ. "Có khi nào ngài ấy từng đề cập đến việc đã gặp phải thứ gì?"

      Có một số quái vật Abyss vẫn đi ra ngoài ở trong những cái hang. Bình thường cô và đồng bạn vẫn thám hiểm chúng để tìm kho báu. Nhưng vực Abyss sâu hun hút và nhung nhúc quái vật thì hẳn là số người đi mà không bỏ mạng đếm trên đầu ngón tay. Và thực sự thì cô vẫn biết câu hỏi của cô chưa chắc đã có câu trả lời chính đáng, nhưng dù thế cô cũng không quá quan trọng. Chậm rãi nhắm mắt lại, Denise tự nhủ chắc mình không cần thiết phải hỏi những câu hỏi mình không muốn đâu. Đằng nào cũng có người hỏi hộ.

    8. #58




      Địa điểm: Esgaroth [Village]
      Thời gian: Ngày 10 tháng 10


      "Nn. Cơm nắm là đủ rồi."


      Ừ tôi biết thể nào cô cũng trả lời câu đó, cậu con trai khẽ tặc lưỡi một cái trong cổ họng rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu thật ra cũng chẳng biết hỏi gì hơn, và trước đó cũng đã hứa với Balmung, cho nên mới hỏi câu đó. Đồng ý là cơm nắm rất ngon, nhưng ăn mãi cũng không tốt, cô gái nhỏ cần ăn những thứ khác có chất dinh dưỡng hơn, với lại, thay đổi khẩu vị cũng đâu phải là ý tưởng tồi.


      Cậu nghĩ bụng là thế, nhưng không nói, vì cậu tôn trọng câu trả lời của cô. Cậu cũng bí chuyện để hỏi, hoặc bởi cậu không giống như Denise hay Brittany, có những chuyện của nữ giới cậu không thể hiểu, nên cậu không hỏi, mà lại để hai cô bạn thay mình hỏi thăm cô gái nhỏ.


      Còn cậu thì làm gì?


      Nhẹ kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi thưởng tách trà còn ấm nóng, và, nhìn đi đâu đó mà cậu không biết đó là đâu.


      [184w]

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


      @Lufika @.Chun






    9. ESGAROTH
      10.10

      "..."



      Những cái cơm nắm có vẻ là thứ khá quan trọng trong lòng Aselia, dù cô ấy ăn được rất nhiều, nhưng lại chỉ ăn toàn cơm nắm. Cô chợt nghĩ không biết là vị của chúng có khác nhau không nữa. Cô bé có hơi phì cười khi nghe đến việc con mèo tên Chó, dù theo một nghĩa nào đó thì nghe nó khá dễ thương. Brittany gật đầu khi nghe Aselia nhắc về bạn cùng nhà của cô, cô gái tóc xanh mà cô đã gặp hồi chiến tranh kết thúc.

      "Chiến tranh Elysion kết thúc thì tôi có gặp cô ấy... và một cái đầu rồng... khá to. Thật may là tộc Elven ở đó đã chiến thắng được, nhưng họ phải chuyển qua Pottery để tránh cái đầu rồng bốc cháy đó..."

      Cô cũng từng định ghé sang đó đấy chứ, cũng may Pottery là một ngôi làng khá trù phú, dù chiến tranh lan đến nhưng nó không phải điểm nóng. Hoặc có, nhưng ít nhất là người và của đã sơ tán kịp thời. Cây cung Hawkfire cô cũng từng được nhìn thấy rồi, và giây phút đó cô biết Atalanta thực sự là một chiến binh xuất chúng.

      Sau đó cô được nghe câu chuyện của Aselia và Balmung, tâm trạng lại bất chợt chùng xuống, dù so với không khí ở đây thì nó đã chùng lắm rồi. Cô buồn chứ, nó không hẳn là một câu chuyện vui vẻ. Dẫu cô không quen biết Balmung nhiều, nhưng sau ngày mà anh phải tự sát, và rồi công lý được hé lộ, xung quanh cô vô hình trung cứ như có những điều cố ý nhắc về anh.

      Như khi ngài Lothar ra đi vậy. Hầu như cái gì cũng đều có hình bóng của ngài ấy.

      Cô thực sự đã nghĩ mình không thể chịu nổi.

      "Tôi hy vọng là việc này đã trả lời câu hỏi của cô."

      Brittany khẽ gật đầu, nhìn bâng quơ ra ngoài ban công một cái, rồi cô nhìn lên Rhian, có lẽ con trai không hay biểu hiện nhiều. Cô cũng không nghĩ ra cái gì để nói nữa, nên đành quay lại, để Rhian lặng yên ở đó.

      "Tôi nghe nói Abyss là nơi có thể biến đổi con người, như là cách nó đã làm với ngài Artorias Nothenlion. Sắp tới... Aselia, cô và bạn của cô có dự định gì không? Có vẻ như rồng đang được phát hiện ngày càng nhiều..."

      Elysion sẽ đưa tin triệu tập, cô tin thế, sau chiến tranh tất cả đều mệt mỏi rồi, nhưng hình như chúng ta không thể nghỉ ngơi. Cô muốn biết Aselia định thế nào, rồi thì cũng sẽ dễ để quan tâm hơn nữa.




      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] @Kateus @.Chun



    10. #60
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Esgaroth
      Thời gian: Ngày 10/10

      "Aselia, cô có biết tại sao ngài Balmung lại quyết định xuống Abyss thám hiểm chưa?" Có khi nào ngài ấy từng đề cập đến việc đã gặp phải thứ gì?"


      "Nn. Tôi không hỏi."


      Nãy giờ mọi người nói chuyện với Aselia có thấy cô hỏi câu nào không? Tính của Aselia là thế, cô rất rất rất ít khi chủ động trong một cuộc nói chuyện. Không rõ có phải cô thuộc dạng kiệm lời hay xa lánh đời người như thể mấy nhà ẩn sĩ sống trong hang không hay chỉ đơn thuần là cô gái nhà Skyspirit yêu thích sự tĩnh mịch và thanh nghiêm.


      Mấy chuyện Brittany kể thì Aselia cũng có nghe Atalanta kể lại nhưng cô thuộc dạng người nghe chứ không có thêm thắt gì vào câu chuyện của người kể. Thế nên nhiều người nghĩ Aselia không phải người hay chú ý tới câu chuyện của họ. Thật ra là có, nhưng cô chỉ không nói gì thôi. Như cái cách mà Rhian đang uống trà vậy, không nói gì cả. Như thế rất hợp với tính tình của Aselia.


      "Tôi nghe nói Abyss là nơi có thể biến đổi con người, như là cách nó đã làm với ngài Artorias Nothenlion. Sắp tới... Aselia, cô và bạn của cô có dự định gì không? Có vẻ như rồng đang được phát hiện ngày càng nhiều..."


      "Tôi sẽ tham gia trận đánh với nó tại Zephyriden."


      Cô chỉ trả lời khi Brittany hỏi. Cô nói rằng mình sẽ đánh ở đó, chắc hẳn là Denise và Rhian cũng đánh tại đó rồi bởi họ là ngự lâm quân Zephyriden. Cô có thể sẽ giúp họ tại đó, đúng là cô không có cảm tình với Zephyriden, nhưng 2 người họ là những người đã giúp anh trai cô. Cô sẽ thay mặt anh trai giúp họ.


      "Tối nay tôi sẽ chuẩn bị."


      Và trời đã nhá nhem tối rồi.

      Rhian, Denise, Brittany + 1 Rank với Aselia Skyspirit. End Interact.



    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.