KHU DÂN CƯ WOLFTENSKOLL
Khu dân cư của khu vực thành Wolftenskoll.
Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
- Dan Killjoy
- Laura Freiza
Quest có thể nhận tại đây:
- Honey Gatherer
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
KHU DÂN CƯ WOLFTENSKOLL
Khu dân cư của khu vực thành Wolftenskoll.
Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
- Dan Killjoy
- Laura Freiza
Quest có thể nhận tại đây:
- Honey Gatherer
Sửa lần cuối bởi Ultimate; 12-07-2017 lúc 13:39.
Địa điểm: Wolftenskoll | Thời gian: Nơi dòng sông quá khứ mãi chảy
*Flashback*
Chín tuổi…
Deiniol luôn là một đứa nhóc vượt trội hơn hết thảy mọi đứa nhóc khác.
Cậu sinh ra để làm thủ lĩnh, để dẫn đầu, luôn là như vậy, trong tất cả những lần đám trẻ con quanh khu cùng đi chơi, cùng đánh trận giả, hay tập tành săn thỏ. Có thể vì nhà cậu rất khá giả, cũng có thể là vì cha cậu là một cựu ngự lâm quân nổi tiếng và đáng kính, hoặc cả hai, những điều này làm cậu trở nên đáng ngưỡng mộ trong mắt đám bạn cùng trang lứa.
Cậu mạnh mẽ, cậu thông minh, cậu tiếp thu nhanh và rất có tốt chất… Dei luôn nhận được những lời khen như vậy trong những lần thầy dạy kiếm của cậu trò chuyện cùng cha mình. Cha cậu tự hào, và cậu cũng vậy…
__________
Mười một tuổi…
Cậu có một cô em gái…
Một cô em gái với ước mong trở thành hiệp sĩ, khác hẳn mọi bạn gái đồng trang lứa của mình.
Có điều, hiện giờ trong mắt người khác và cả gia đình, cậu vượt trội và giỏi giang hơn em gái mình rất nhiều, và cô em gái song sinh đó với họ chỉ là một cô bé yếu đuối đang cố bắt chước cha và anh của mình trong vô vọng.
Cô có nhận thấy điều đó không, cậu không biết, vì ngay cả cậu khi đó cũng không nhận ra. Cậu chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng sự cương trực và cố gắng đó, cậu rất hiểu. Không chỉ vì họ là sinh đôi, không chỉ vì họ luôn đi cùng nhau như hình với bóng.
Để sánh bước cùng anh, em hẳn đã phải vất vả và mệt mỏi quá nhiều rồi…
Phải không? Lilia…
__________
Mười ba tuổi…
“Lilia à, không vung kiếm đủ hai trăm lần cũng được mà, về ăn trưa thôi.”
Dù mồ hôi rịn lên vầng trán nhỏ và thấm đẫm chiếc áo đang mặc, em gái cậu vẫn kiên quyết không dừng tay, đôi mắt kiên định vẫn hướng thẳng về phía trước.
Cậu lo lắng nhưng vẫn nhẹ cười, Lilia là vậy…
Vậy là cậu quyết định trở về nhà và mang bữa trưa tới cho em ấy. Đây là việc một người anh nên làm mà, phải không?
Và có vẻ cậu về sớm hơn dự định của cha và mẹ. hiện hai người đang bàn luận chuyện gì đó với vẻ mặt khá nghiêm túc ở một góc vườn.
“Có lẽ đã đến lúc anh nên nói thẳng với Lilia…”
Cậu khựng lại và nép vào tường khi nghe cha nhắc đến tên em gái mình.
“Con bé đã mười ba rồi, đó không còn là độ tuổi dành cho những trò chơi và mơ mộng con nít nữa…”
“Vâng.”
Mẹ cậu chỉ khẽ gật đầu trong khi cười buồn, bà không bao giờ trái ý chồng mình. Một người vợ mẫu mực.
“Chỉ Deiniol là đủ, thằng bé thực sự có tài, anh cần tập trung chú ý rèn giũa cho nó hơn nữa trong các năm tới. Để có thể làm điều đó, anh cần gửi Lilia đến nhà một người bà con trong thời gian tới, ở đó nó có thể học một nghề mà nó thích, nếu nó kiếm được chồng ở đó luôn thì cuộc sống sẽ càng ổn định hơn nữa...”
Cậu chỉ nghe đến đây, và như thế là quá đủ…
Chỉ Deiniol là đủ! Chỉ Deiniol là đủ! Chỉ Deiniol là đủ!
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, cậu bỏ chạy khỏi cha và mẹ, những người đã nói ra điều đó, nói những thứ như thể Lilia là người thừa!
Và cậu nhận ra phải chăng mình sẽ cướp lấy mọi thứ của em ấy, cả ước mơ và cuộc sống hiện tại của em, đồng thời đẩy em ra khỏi mình.
Mãi mãi.
Không, cậu không chấp nhận, cậu phải làm gì đó. Chắc chắn.
Vài ngày sau, cậu bỏ tập kiếm.
Ban đầu cha cậu chỉ nghĩ rằng cậu mệt mỏi nên muốn nghỉ một thời gian, ông tin như thế vì cậu gần như chưa từng khiến ông thất vọng.
Nhưng nửa tháng trôi qua, và mọi thứ vẫn y vậy…
Ông triệu cậu đến trước mặt mình - khuôn mặt phong xương với vết sẹo dài trên mắt, và hỏi.
Cậu trả lời rằng cậu chán rồi, cậu không muốn làm “anh hùng” nữa. Còn nói rằng nếu cha mình muốn thì bảo Lilia ấy.
Với khuôn mặt kiên quyết cùng tay chân run rẩy, cậu đã nói vậy.
Và lần đầu trong đời, cậu bị cha mình đánh. Một cái bạt tai mạnh đến mức cậu gần như bất tỉnh ngay tại đó.
Nhưng cậu đã quyết rồi. Cậu sẽ để Lilia nhận được những thứ xứng đáng thuộc về em ấy. Một người thầy tốt, sự ân cần chỉ bảo của người cha, cùng cái nhìn công nhận, chứ không phải chỉ như đứa em gái “phiền toái” bám theo anh mình để tập tành kiếm thuật.
“Nếu mày không muốn rèn luyện nữa, thì mày có thể làm được gì?!”
Bỏ ngoài tai âm thanh giận dữ từ giọng hét của cha, tiếng khóc của mẹ và cái nhìn hoang mang của em gái, cậu bỏ nhà ra đi.
Một tháng sau, cậu trở về, đến cạnh cha mình, rồi thả phịch xuống trước mặt ông một bao vải to tướng. Bên trong là chiếc đầu lợn lòi nặng vài chục cân có đôi mắt trợn ngược và vết máu đã khô ngay cổ.
Cậu đã xin theo đoàn săn ở cổng bắc lên núi, và đây là những gì cậu được thưởng sau chuyến hành trình khó khăn và mệt mỏi đó. Một món quà tán dương cho tinh thần của cậu từ những thợ săn lành nghề và thân thiện.
“Con có thể làm được mọi thứ!”
Cậu trả lời câu hỏi đã để ngỏ suốt một tháng nay đó cho cha mình.
Và mỉm cười.
Từ đó, cha cậu chuyển trọn niềm tin của ông sang người con gái còn lại của mình, và nhanh chóng vui mừng khi nhận ra cô là một viên ngọc thô chưa được mài dũa đúng cách.
Còn cậu, cậu được “tự do”, cậu trở thành Lucifist Deathustica Dragon heat đệ nhị, cậu chờ đợi ngày mình “thức tỉnh sức mạnh tiền kiếp”, và cậu trở thành chính cậu của ngày hôm nay.
Nhưng cậu không bao giờ từ bỏ mong muốn được trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn từ những chuyến đi săn – với những người “bạn” già hơn cả vài chục tuổi dẫn dắt, mạnh hơn từ những lần thám hiểm với Rhian – cậu em trai đáng yêu nhất thế giới, và mạnh hơn từ những cuộc đọ kiếm với Lilia – người em gái luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ có thể thuyết phục cậu “quay về”.
_________
Hai mươi hai tuổi.
…
Cũng đã gần hai năm kể từ khi em đến Equestarm để trau dồi năng lực rồi. Giờ hẳn em đã mạnh hơn anh hai của em nhiều rồi, lại còn sắp đi thi hiệp sĩ tại Erebor nữa. Là em thì sẽ thắng được thôi, như vậy thì khoảng cách hai ta ngày càng lớn đấy nhỉ?
Nhưng đừng lo, anh sẽ sớm đuổi kịp và còn mạnh hơn cả em cho mà xem, nhất là khi kí ức tiền kiếp quay lại với anh đầy đủ. Em cứ chờ mà xem.
Thôi, thư cũng dài rồi, anh không biết nói gì ngoài chúc em khỏe mạnh và may mắn khi đến Erebor, hãy trở thành nhà vô địch nhé. Anh luôn tự hào về em.
Kí tên
Anh của em
Lucifist Deathustica Dragonheat II
Ngày nào đó, anh em ta sẽ cùng sánh bước bên nhau. Anh hứa...
*End flashback*
Denise Van Bever
Thời gian: 19/6Địa điểm: Residential Area
Denise đi quanh quanh hòng kiếm việc để làm...
Nhận quest Honey Gatherer
Thời gian: Ngày 19Hulle Granz [Town]
Mật ong là thứ mặt hàng xa xỉ tại phương Bắc này. Thế nên hàng tháng đều có những người chuyên vận chuyển mật ong tới phuơng Bắc. Dan Killjoy đang tìm người tới kinh thành Elysion rồi lấy số mật ong đã đặt hàng rồi vận chuyển tới phương Bắc - Wolftenskoll này. Dan Killjoy hỏi liệu Denise và Deiniol có thể giúp được không?
Choice
- Đề nghị giúp họ lấy mật ong [Nhận Quest]
- Từ chối
Quest : Honey Gatherer [Weekly]
Reward: 2500 Macca
Details: Lấy số mật ong ở tại Elysion, rồi sau đó quay lại Wolftenskoll
Deadline: 14 ngày sau khi nhận Quest
Denise Van Bever
Thời gian: 19/06Địa điểm: Residential Area [Wolftenskoll]
Cuối cùng cũng đã có việc để làm. Đến Elysion ấy hả? Mordecai cũng đang rủ cô cùng đến Zephyriden, lịch trình có dừng lại tại Elysion.
Vì thế nên Denise đồng ý giúp Dan Killjoy.
Denise choice:
- Đề nghị giúp họ lấy mật ong [Nhận Quest]
Địa điểm: Wolftenskoll Castle | Thời gian: Trước đi Skyforge
Xem nào, dù sao Dei cũng sắp đi xa một chuyến, việc giúp đỡ này vẫn trong tầm tay anh thôi. Dù kinh thành không thuận đường lắm nhưng ghé qua chắc chẳng vấn đề gì. Chơi luôn.
Deiniol nhận quest Honey Gatherer
Kiln [Village]
25.06.1722
Cũng được vài ngày ở Kiln và cuói cùng Halfdan mới có thể quay lại chốn thành đô quen thuộc này. Mặc dù nơi này cũng không đông đúc gì mấy nhưng ít ra thì cũng đỡ hơn cái chốn tồi tàn kia, hắn nghĩ thế. Và cái cảm giác thoải mái khi ở một nơi thân thuộc luôn tốt hơn cả đúng không?
"Anh có định về nhà thăm gia đình không?"
Halfdan quay sang hỏi Fred, người vẫn chẳng nói một lời nào với hắn suốt nhiều ngày qua.
Cre BBCode: Tendou đẹp trai.
@Alfred F. Jones
Wolftenskoll???wThời gian: ???"For his forbidden fragments."
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 25-06-2017 lúc 21:50.
Kiln [Village]
25.06.1722
Ra là anh chàng này sẽ đi về nhà. Thế mà Halfdan nghĩ là sẽ có ai đó sẽ cùng ra quán rượu uống cùng mình thay vì sẽ lại một mình như hồi xưa. Mặc dù với hắn thì không vấn đề gì nhưng thấy ai đó có nhà để vì thì cũng thấy nhói lòng...
"Có lẽ tôi sẽ lại ra quán rượu uống một chút rồi mua thêm đem về Kiln." Halfdan trả lời khi nhớ đến cái vị rượu ở cái nơi khỉ gió ấy. "Rượu của cái nơi ấy chẳng khác nào nước tiểu của rắn vậy."
Cre BBCode: Tendou đẹp trai.
@Alfred F. Jones
Đánh dấu