-
Cảm giác sau khi ra rạp xem movie là: bao nhiêu cái hay của manga thì qua movie biến thành tình yêu nam nữ vớ vẩn hết cả rồi.
Nói chung ai mà thích manga và chiều sâu của nó thì tốt nhất không nên đi xem.
Anime này chỉ "đẹp" chứ về nội dung thì sai lệch hết cả.
-
Lần đầu xem anime ở rạp là bộ your name, kích thước màn hình, âm thanh khác hẳn xem trên PC, cảm giác khác nhau một trời một vực thấy hay gấp mấy lần còn có thể ủng hộ tác giả nữa, ngày mai koe no katachi là bộ thứ 2 mình xem rạp, đọc manga nội dung quá hay cứ muốn đọc tiếp, không biết chuyển thể movie thì ra sao xD
-
Không ngờ là nữ đạo diễn :o
-
Chủ thớt rất tinh tế với bài cảm nhận rất hay.
-
Lúc đi xem phim này ngoài rạp thì mình chưa đọc manga, chỉ biết sơ sơ nội dung qua trailer và giới thiệu, vậy nên cảm xúc của mình khi xem đơn thuần là của một người xem 1 movie, và xác nhận đó là một bộ phim rất hay.
Phim có hình ảnh đẹp, âm thanh chân thật, nội dung diễn biến câu chuyện khá dễ hiểu, những đoạn gay cấn ở phía cuối mình phải tròn mắt, tim đập thình thịch vì không biết phim sẽ tiếp diễn thế nào.
Và sau khi xem phim thì mình cũng có tìm hiểu về manga và anime, đọc được bài viết cảm nhận này của b thật đúng là sâu sắc, phân tích rõ ràng về đạo diễn, khung hình, đặc điểm anime. Bài viết rất hay
-
Nói chung là bộ nay khá hay
-
-
đọc truyện rồi nên hóng phim lắm, bao giờ có vậy :3
-
Thớt viết hay quá, đôi mắt tinh tế của khán giả với 1 bộ phim tinh tế. Hi vọng thớt viết thêm về các anime khác nữa.
-
nghe nhạc thì hay, mà cũng chưa có thời gian rớ tới bộ này nữa @@ còn cả kimi no nawa
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:47.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu