Nhớ thời cấp 3, anh seme cuồng mỹ nhân tóc đen, nên lúc đó có đàn em lớp dưới, một cậu bé tóc đen mỹ nhân khiến anh seme tiếc nuối thở dài vì sao bé không là nữ? Làm anh kiềm lòng không đậu cứ sờ mông xoa tóc ôm vai người ta suốt. Nếu chỉ có như thế thì anh đã bị xếp vào hàng biến sờ thái, mỗi tội mặt anh đẹp trai, lúc hoạt động câu lạc bộ bắn cung thì siêu bảnh, nên bé uke đáng thương bị hớp hồn, yêu rồi.
Seme lúc đó còn là trai thẳng ngây thơ, nên phản ứng đầu tiên là từ chối lời tỏ tình của uke một cách tàn nhẫn, dù suốt 5, 6 năm sau đó anh hối hận muốn thắt ruột, không phút nào quên.
Khi cả hai đã trưởng thành ra xã hội, họ gặp lại nhau. Một đàn anh cấp trên hẹn seme ra, giới thiệu bạn trai của mình cho biết, không ngờ là cậu. Mặc dù tim seme đập loạn nhịp một chút nhưng anh bình tĩnh dằn nó xuống, vì bây giờ cậu có bạn trai rồi, anh không nên phá cuộc sống hạnh phúc của cậu.
Anh mỉm cười, xin lỗi vì ngày xưa đã tàn nhẫn từ chối, anh mong hai người sẽ là bạn bè bình tĩnh như những người lớn.
Nhưng không, cậu liên tục sàm sỡ anh, khơi dậy những ham muốn nhục dục trong anh. Dù seme rất muốn quân tử không đụng vào bồ của bạn, nhưng bị khiêu khích hoài, cộng thêm anh tuyệt đối sẽ không dùng bạo lực đá cậu ra nên cuối cùng đành nằm yên chịu trận.
Biết rõ cậu đã có bạn trai, thấy rõ cậu dâm đãng cỡ nào, nhưng anh vẫn không cưỡng lại được bị hấp dẫn, trở nên thích cậu nhiều hơn nữa.
Nhưng sau khi hai người kết nối xác thịt thì cậu biến mất, làm anh lo lắng tìm kiếm.
Khi tìm được, câu nhếch môi cười tà ác: Ha ha, lừa anh đấy. Tôi không có bạn trai gì cả, chẳng qua nhờ người đóng giả, để có cớ dụ dỗ anh, khiến anh lên giường với tôi, chứng minh anh cũng có thể đè trai, khi đó tôi sẽ cười vào mặt anh!
Tóm lại thì uke nhà ta còn trong trắng trăm phần trăm, từ hồi bị seme từ chối thì bị ám ảnh tâm lý luôn, lấn cấn mãi đến mấy năm sau gặp người quen của seme, rồi bé nó lên kế hoạch dụ seme yêu mình sau đó đá đít ảnh. Kế hoạch hoành tráng lắm mà mỗi lần gặp seme là mặt bé đỏ rần, nhũn người, thích anh muốn khóc luôn, trả thù gì đâu!
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Đánh dấu