Allcinema, ANN, Official page (jp), Twitter, Schedule, Wiki (en), Wiki (jp), AniDB, MAL
Synopsis
Ishida Shouya bullies a deaf girl, Nishimiya Shouko, to the point that she transfers to another school. As a result, he is ostracized and bullied himself with no friends to speak of and no plans for the future.
This is the story of his path to redemption.
Trailer
Sửa lần cuối bởi Sakai Yujji; 09-05-2017 lúc 20:49.
Dáng Hình Thanh Âm = Koe no Katachi = A Silent Voice
Khởi chiếu từ ngày 12.05.2017 ở VN (rạp CGV, Lotte Cinema, Galaxy Cinema, BHD...)
Gửi bởi CGV
Dáng Hình Thanh Âm xoay quanh cuộc sống học đường của cô bé khiếm thính bẩm sinh Shoko Nishimiya và cậu bé Shoya Ishida, vốn là người bắt nạt Shoko khi cả hai học chung lớp thời tiểu học. Bỗng một ngày, Shoko đột ngột chuyển trường. Cô bỏ lại cậu bé Shoya bị bạn bè xa lánh và chỉ trích, vì giờ đây, Shoya là “kẻ xấu tính chuyên bắt nạt người khác”. Lên trung học, Shoya một lần nữa gặp lại Shoko, cậu quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Tuy vậy, liệu rằng mọi chuyện đã quá muộn màng?
Nếu tính ra thì Koe không thể đi so với YN đc vì 2 bộ này chênh lệt nhau thấy rõ rồi. Nhưng vì có một movie đình đám đi trước mở đường nên khi bộ này ra mắt chắc sẽ có nhiều người chú ý hơn dù không phải fan anime.
Nếu tính ra thì Koe không thể đi so với YN đc vì 2 bộ này chênh lệt nhau thấy rõ rồi. Nhưng vì có một movie đình đám đi trước mở đường nên khi bộ này ra mắt chắc sẽ có nhiều người chú ý hơn dù không phải fan anime.
Gì chớ, mị thấy bộ này về Việt Nam được PR ghê hơn YN nhiều ấy chớ
mới xem cái trailer, và với nội dung câu cá kiểu này thì mình nghĩ nó rất xứng đáng để người ta bỏ tiền ra. Thật sự là mình không thích xem loại movie đâu, thời lượng của nó ít thể truyền tải hết tình cảm và sự 'dễ hiểu', mỗi lần xem movie mình luôn mơ hồ chả biết nó nói gì khi xem lần đầu tiên. Cơ mà...chỉ với trailer ngắn ngủi này, thật sự khiến mình cảm động quá đi, đặc biệt là khi mình yêu thích thể loại bị khiếm khuyết thân thể nữa, dễ bị cảm động lắm T^T
phim Nhật 10 tập phóng tác từ manga, lâu lắm rồi, kiểu quay khá cũ, nhưng nội dung siêu cảm động, phim hay manga đều rất hay. Nhưng mình thích fim hơn, vì toàn ngọt ngào thôi, coi cảm giác rất ấm áp.
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Mới xem rạp về, cảm nhận ban đầu thì "tuyệt", chỉ vậy thôi và không nói gì thêm.
Nhìn chung thì nếu so về góc độ đánh mạnh vào trong tâm của từng nhân vật từ "cảm xúc, hành động và tâm lý" thì mình nghĩ KnK hơn hẵn YN ở điểm này. Còn riêng về plot, animation, background thì chưa hẵn vượt qua đc YN vì có nhiều đoạn khá rush nên hơi bị hụt hẫn "ý kiến cá nhân".
Nếu ai chưa đọc manga bộ này mà có ý định xem movie thì khuyên một câu là nên ra rạp để thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn chứ đừng nên ngồi chờ BD ra, vì một phần âm thanh những khúc cao trào sẽ không thể truyền đạt một cách đúng nghĩa trừ phi nhà bạn đầu tư dàn loa ngon xíu thì may ra.
Đánh dấu