Thời gian: 7 giờ 40 phút, Day 2 | Địa điểm: Vườn hoa
"Để dự trữ thức ăn. Trong trường hợp The Chef bực quá cố tình bỏ đói mình, bất quá tôi có thể ra đảo ấp trứng nuôi gà cũng được. Như Robinson."
Thì ra vậy, The Maid gật gù chú tâm. Ngài Jorna Lis định tự mình ấp những cái trứng này nở thành gà, nhưng ngài ấy định làm thế nào khi ngài ấy không phải là một con gà. The Maid đinh ninh ngài định ấp ủ chúng theo cách truyền thống và cô dần mường tượng ra cảnh tượng kỳ quặc đó. Mà mấy cái trứng đó còn có thể phát triển thành gà sao?
"Không thành thì đợi trứng thối đem theo phòng vệ bản thân.”
Lần này cô hầu hơi nghiêng đầu, hai tai mèo nghiêng theo.
Cô nghe ngài Jorna Lis chợt thốt lên, hẩy mấy quả trứng nâu sang bên và mang ra một trái táo mảng xanh lan mảng đỏ.
“Nghe bảo cô thích táo? Mà, quan trọng hơn, cô đã ăn sáng chưa?”
Làm sao ngài ấy biết nhỉ? Bởi vì mắt cô hấp háy sáng khi nhìn thấy trái táo ngài mang ra ư? Cô lúng túng nhận lấy trái quả ngọt.
“Cảm ơn ngài. Thành thật mà nói thì tôi chưa ăn sáng.”
Trái táo dưới ánh sáng trong vườn nhìn tươi tắn và ngon lành quá đỗi. Nàng hầu không nhịn nữa, đưa lên miệng cắn một phát. Cô nhai thịt quả, tận hưởng hương vị mát lành của trái táo. Nó làm thanh cổ họng cô.
“Còn ngài, ngài ăn gì chưa?”
The Maid chỉ băng ghế xếp bên thảm cỏ cho khách tản bộ, ngụ ý mời ngài đến đó ngồi.
@
Noir
Đánh dấu