oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 310
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      *ngồi chat với bạn 7 (không thân lắm)*

      7: :pat pat:
      Ngộ: (đánh máy) : xoa....
      ........
      Ngộ: (nội tâm) có nên ghi là xoa m*ng không có nên ghi không có nên khôngggggggggggggggggggggg!!!!!!?????????
      Ngộ: (cuối cùng thì) : xoa :
      Ngộ: :sticker chó vàng bưng mặt tim bắn 4 phía:

      :cõi lòng tui đau nhói: ; - ;

      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 15-10-2017 lúc 21:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      OTEGINE VỀ RỒI CUỐI CÙNG NGỘ CŨNG CÓ MỘT THANH YARI ĐỂ ĐI FARM VIỄN CHINH HÁ HÁ HÁ HÁ

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      [Đang tải bài Facebook. Mở lại trang nếu không tải được]
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      ___________________________________________________________________________

      Các cặp đôi yêu nhau mà đi đến kết cục hạnh phúc, họ không bày trò chơi với tâm lí và trái tim!

      "Mình yêu nhau bình yên thôi. Mà muốn bình yên, hãy giao tiếp với nhau một cách thẳng thắn."

      ___________________________________________________________________________
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626


      [Đang tải bài Facebook. Mở lại trang nếu không tải được]

      "Khi mà người ta vẫn ca ngợi và tôn vinh sự hy sinh của phụ nữ bằng các khẩu hiệu, coi đó như là một đức tính cần phải có, thì có nghĩa là người ta mặc nhiên chấp nhận vị thế yếu hơn và sự thiệt thòi của họ. Điều đó cũng có nghĩa là số đông sẽ không hề vứt bỏ các định kiến lâu nay vẫn áp đặt lên người phụ nữ và cũng không làm gì để thay đổi điều này. Khi người ta còn sợ phụ nữ thông minh, có học và tìm mọi cách để dồn các cô gái mới ra đời vào cuộc sống hôn nhân kiểu Á Đông, sẽ chẳng có gì thay đổi.

      Các bà, các cô, các em thân mến, hãy hy sinh ít thôi, hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn. Hãy mạnh mẽ, cứng rắn hơn và gia tăng khả năng tự do trong lựa chọn cuộc sống của mình, để làm chủ nó và hãy tìm đường ra thế giới, chứ đừng trao nó cho những người không xứng đáng...
      "


      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 20-10-2017 lúc 11:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Đề 1


      Câu 1: Nội dung chính của văn bản? Hãy đặt một tiêu đề phù hợp?
      Đáp:

      Với giọng văn gần gũi lại hết sức thâm thuý, thông điệp của tác giả được gửi gắm trong đoạn trích trên hiện lên một cách hết sức rõ ràng: Bạn là chính bạn, một bản thể duy nhất và độc nhất giữa hàng tỷ người trên Trái Đất. Thế nên mọi định kiến của người đời áp đặt lên bạn đều trở nên khập khiễng và sai lệch. Vì vậy hãy tự tin vào chính mình, đập tan những rào cản do bản thân tạo lên, biết ước mơ cũng như không trì hoãn những việc cần phải làm bởi "Cuộc đời thực sự đang trôi nhanh lắm."

      Nhan đề: Hãy là chính mình, Hãy sống hết mình, Rào cản và ước mơ,...

      Câu 2: Ý nghĩa của thông điệp: Giữa hàng tỷ người khác, bạn là duy nhất. Một bản thể duy nhất tồn tại hôm nay.
      Đáp:



      Câu 3: Tại sao tác giả cho rằng: Nỗi sợ hãi chỉ là một rào cản vô hình.?
      Đáp

      Câu 4 Tác giả đã kết luận bằng lời khuyên dành cho những bạn trẻ: Cười nhiều lên. Yêu nhiều hơn. Ước mơ thêm. Nếu có cơ hội xảy đến trong những giờ tới, hãy chộp lấy. Bởi vì tháng ngày đang đi qua. Rất nhanh.
      Anh/chị có đồng ý với quan điểm này không? Hãy đưa ra những lý giải của chính mình.
      Đáp:

      Nghị luận xã hội
      Từ thông điệp của văn bản, anh/chị trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: Sao lại trì hoãn những việc có thể làm hôm nay cho những lúc rảnh rỗi trong tương lai xa xôi nào đó?
      Bài làm
      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 21-10-2017 lúc 00:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626


      [Đang tải bài Facebook. Mở lại trang nếu không tải được]
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      | Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra những kỷ niệm ấm áp đến thế


      Sàn nhà đầy vết sáp, băng dính dán chằng chịt trần lớp học, những cụm mây xốp - "tốn hơn 10 lọ keo liền đấy" cùng hàng chục quả bóng bay rủ xuống như muôn vàn vì sao sa lấp lánh, con đường lung linh được tạo bằng nến cốc dẫn đến cuối lớp, nơi những tấm ảnh của tụi tao được cắt và dán tỉ mẩn lên tường rực rỡ dưới ánh đèn dây treo lấp lánh và một trái tim cháy sáng bập bùng. Cám ơn chúng m, ngày hôm nay đã hoá thân thành những chàng trai tuyệt vời nhất, biến tụi t trở thành những cô gái hạnh phúc nhất trong toà lâu đài - lớp học lộng lẫy 12 Toán, bọn t thật sự rất vui, rất vui, rất rất vui.

      3 năm cấp 3, chưa năm lớp chúng ta nào thiếu bóng những bữa tiệc "bất ngờ" như thế: quyển sổ da chi chít chữ, những chất giọng trầm thấp đang thì thầm gì đó, một chiều kia các anh con trai túm năm tụm ba xách nhau đến trường với đủ các loại bóng màu và dây nhợ,... sáng hôm sau cửa kính lớp dán đầy giấy nhớ hoặc bị bít kín bằng đống áo đồng phục. Trước lúc đó mấy đứa con gái lớp Toán tụi t thừa đủ IQ để biết rằng có một sự kiện gì đó đang được ngấm ngầm tổ chức, thế nhưng tụi t vẫn rất mong chờ, để rồi được vỡ oà trong hạnh phúc, được mỉm cười rạng rỡ trong háo hức vô vàn khi đợi bọn m lên tặng những cành hồng tím bằng sáp giấy xinh xắn với những tấm thiệp nhiều màu. Cám ơn chúng m đã cùng bọn t gây dựng thật nhiều những kỷ niệm đầy ý nghĩa suốt quãng đường thanh xuân này nhé.

      Với chị em tụi t, dù chúng m suốt ngày chê chị em bọn t vừa lùn hoặc vừa béo, dù chúng m là lũ lầy lội chuyên gia hack bút và mượn sách không trả, ăn bánh mì xong thì vứt toẹt vô ngăn bàn không thèm dọn lại chuyên rút giây giày người khác, dù chúng m là lũ trẻ trâu suốt ngày bày ra đủ trò phá hoại =]] .... nói chung là đủ các thể loại trò khác, thì trong mắt bọn t, tụi m chính là những thằng trẩu nhất à nhầm, những chàng trai ấm áp nhất tuổi trẻ này. Ấm áp đến mức chưa đến ngày chia xa đã nhớ: liệu những năm về sau còn ai khác tặng mình những cành hồng như này, rằng mai kia còn có những buổi tiệc như vậy?

      20/10 cuối cùng của cấp 3, gửi thật nhiều ấm áp đến xua tan cái lạnh tháng 10 đến các anh giai 12 Toán
      Suốt ngày phũ nhau thế thôi chứ thực ra bọn t quý bọn m lắm <3
      (Năm sau có tổ chức 20/10 nữa thì cứ triển nhé tụi này không ngại đâu hihi =]] )




      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 20-10-2017 lúc 23:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626


      OTL mạng như quần vạiiiiiiiiiiiii



      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 22-10-2017 lúc 09:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Lá thư từ Thuỵ Điển - quốc gia được mệnh danh "gần-như-hoàn-hảo"
      "
      Người Thụy Điển ít khi thể hiện cảm xúc. Tôi chưa từng nhìn thấy một người Thụy Điển nào khóc. Những người bạn Nam Âu của tôi bảo người Thụy Điển lạnh, không thể hiện cảm xúc bởi ở nước họ, việc bật khóc hay gào thét ở chốn đông người không đến nỗi "tuyệt chủng" như ở Thụy Điển. Nếu có lý giải nào cho chuyện này, tôi sẽ dùng lý giải rằng: người Thụy Điển đã quên mất cách kêu gào để than trách hay tìm sự giúp đỡ. Mùa Đông dài tối tăm, những ngôi nhà cách nhau cả dặm dạy họ cách bình tĩnh, tự tìm cách này hay cách khác giải quyết các vấn đề của mình.



      Cố vấn kinh doanh của Google: Hãy sống phụ thuộc vào cha mẹ lâu nhất có thể

      "
      Bạn sẽ làm việc suốt phần đời còn lại của mình, vậy nên đừng vội vã bắt đầu làm gì. Hãy kéo dài sự nghiệp học hành của bạn. Hãy kiểm tra đam mê của bạn dựa trên số tiền của cha mẹ bạn. Hoặc là một xu, hoặc là 25 xu, hoặc là một đô la. Mục tiêu của bạn là nên kéo dài chương trình học đại học trong ít nhất sáu năm.

      Hãy trì hoãn càng lâu càng tốt việc không thể tránh khỏi là bước chân vào nơi làm việc và một cuộc sống làm nô lệ cho những kẻ ngốc biết ít hơn bạn nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Cha mẹ và ông bà của bạn đã làm việc rất chăm chỉ để bạn và gia đình được như lúc này. Đừng tước mất niềm vui được hỗ trợ bạn của họ.


      "
      Đây có lẽ là bài học khó nhất trong số tất cả những bài cần học. Có vẻ như với bạn, mục đích sống là để được hạnh phúc. Bây giờ có thể bạn sẽ phải hy sinh, học tập và làm việc chăm chỉ nhưng hạnh phúc có thể đoán trước được. Đó là một ngôi nhà xinh. Một chiếc xe đẹp. Những món đồ vật chất tốt.

      Hãy nhớ lời tôi, hạnh phúc là phù du và tạm thời. Ngược lại, niềm vui mới là điều không đoán trước được và mãnh liệt hơn. Nó bắt nguồn từ việc theo đuổi những sự quan tâm và đam mê mà không đem lại kết quả hiển nhiên là hạnh phúc.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.