oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 310
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626
      ]
      1.
      Moè, cuối cùng cũng xong (( Học hành kiểu này tổn hại đến nhan sắc và chiều cao của ngộ ghê gứm (((

      2.
      Moè, nửa đêm nghe tiếng bọn cún nhà hàng xóm mớ ngủ tru rên ư ử ghê quá ; x ;

      3.
      Moè moè moè, mai lên lớp lại ngất rồi ; x ; Tuần này phải lên bàn đầu ngồi có khổ tôi không cơ chứ ; x ; Moè ; x ;
      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 07-12-2017 lúc 12:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Trống tiết thì như thế nào?
      Là người ngoài sẽ nghĩ lũ học sinh chúng tôi lấy đề đóm các kiểu ra làm, nhưng thực ra là bọn quỷ tụi tôi làm đủ trò tự sướng, lướt mạng, chơi gêm, nghe nhạc, quẩy Uno ạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626


      //////

      > 1
      - Trời ơi lớp ngộ có nhiều quá trời gái đẹp luôn, như thể cả khối có bao nhiêu gái đẹp thì tụ về hết lớp ngộ ý
      Đứa nào đẹp trẫm cho vào hậu cung của trẫm hết, tới đây tới đây nào các mỹ nhân ))

      > 2


      > 3
      Cái đứa điển hình cho sự lúc thì ngồi chơi, xong về muộn mới cuống cuồng đi học chính là tui OTL

      > 4


      > 5


      > 6


      > 7
      OTL ngầu ghê....


      //////


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      Giả sử AB là một cô gái. Cô gái này là Ngọc Trinh. Trinh đang múa cột.
      BO' là Trinh bám tay vào cột. AO là Trinh đang bu hai chân vào cột.
      => Khi Ngọc Trinh quay xung quang OO' sẽ tạo ra một hình là hình tròn xoay
      Thầy giảng cũng quá là có sức gợi hình đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      :hơi bị stress một tí:

      1 /
      đm ngủ mê mệt suốt một buổi chiều, tiếc một buổi tự học quá thì đến đêm lại phải học bù đến 2h sáng, song sáng lên lớp thì lại ngất. Cứ nghĩ đến cái cảnh ngồi bàn đầu buồn ngủ gà gật mà mắt vẫn phải trợn ngược lên để chép bài thì lại thấy hơi tức và tiếc rẻ vẩn vơ nữa.

      2 /
      đm lần 2, thế là năm thi học kì chơi kiểu trắc nghiệm thật, mà lại không giới hạn, mà lại không phát nổi cho học sinh một cái tờ đề cương hay lí thuyết tổng hợp gì cả Mọi năm thi tự luận đã phải học hộc máu rồi năm nay mấy người tính để học sinh chết ngắc ngoải luôn thì mới vừa lòng phải không Sử phải sống sao, sinh phải sống sao!!!?
      Và hoá của tớ thì như shiet, đm

      3/
      Thứ tớ thích ngắm nhìn nhất là bầu trời và vũ trụ.



      4/
      Thi khó thì sao chứ, lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu. Điểu quan trọng nhất là tớ đã, đang và sẽ cố hết mình mà!!!!



      5/


      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 08-12-2017 lúc 23:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #128
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      " Sao băng kìa, cậu hãy ước một điều đi."

      - Nếu tớ ước, vậy liệu điều ước của tớ có thành sự thật không? Tớ là người nhát gan đến mức luôn đợi đến khi mọi thứ chắc chắn mới dám bắt lấy (nên chắc sau này tớ không hợp làm kinh doanh rồi *cười* ). Tớ chỉ sợ một khi tớ ước, tớ sẽ dựa dẫm và ỷ lại vào điều ước của mình - chúng an toàn và hấp dẫn đến lạ, và rồi tớ quên đi cách hành động để đạt được điều mình mong muốn. Những ngôi sao ước vọng đôi khi đẹp không chỉ khiến con người đứng lại mải mê ngắm nhìn chúng mà còn khiến họ quên mất cách bước đi, quên mất rằng phía trước còn một hành trình dài. Dẫu vậy, tớ không hề phủ nhận giá trị của những điều ước, tớ thích cách chúng soi tỏ con đường phía trước của tớ như ánh trăng soi rọi con đường làng gập gềnh trong những đêm không sao, chỉ là tớ không thích dựa dẫm vào chúng thôi. Tớ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, ngoài tớ. Vì tớ không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, và không muốn bản ngã của chính mình trở thành gánh nặng của mình.
      Tuy vậy, nếu được cho một điều ước thành sự thật, tớ mong tớ và gia đình tớ, bạn bè tớ, những người thân yêu của tớ luôn khoẻ mạnh và sống lâu mãi bên tớ. Sức khoẻ là thứ vốn liếng quan trọng nhất và tớ chỉ cần có thế.
      Đêm an lành nhé những người tôi yêu.

      Tâm sự đêm khuya.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      :lại lên cơn thèm sách:
      Nhìn hình trên nhớ ra nhà mình cũng có mấy quyển sách cổ cỡ này, cũng màu giấy ố vàng, cũng gáy xâu chỉ và kiểu chữ retro hoài cổ đấy. Mà sao văn phong dịch giả ngày đó hay thế nhỉ!
      :arrghhhhh hoài niệm quá:
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      :trồi lên:
      Dù đang thi ngập mặt vẫn cố onl để nhắc một điều, nhớ dành tiền mua 2 quyển:
      + Harpocrates Và Bông Hồng Phía Trên Thành Phố
      + Bụi sao
      Lâu lắm rồi không tìm được cuốn sách nào khiến mình đọc qua giới thiệu mà mà muốn mua ngay như cuốn này quá.
      :lặn xuống:
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.