oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 310
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #133
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626




      "Ước một điều đi."
      Không ước gì cả.
      Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Thi tốt. Nhé.

      Mình làm được mà mình sẽ thi điểm cao cho coi.
      Mình đã học rất chăm chỉ đấy.
      Khi mình có khả năng thực hiện điều đó một cách chắc chắn rồi thì là mình sẽ không cần đến những điều ước nữa phải không?


      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 17-12-2017 lúc 22:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      Mình đổi tên rồi!!! Loanh quanh một hồi lại về với cái tên cũ nhỉ? Nhiều kỉ niệm ghê!!!

      Thi xong mình muốn mình đi xin lỗi hai người: Sến Sẻ và một Thiên-sứ-rất-tiêu-cực.
      Chuyện cũng là liên quan tới cái vụ từ thuở xa xưa rồi... Well, một lần nọ mình và Sến cái nhau, và đứa trẻ với một cái đầu không-thể-nóng hơn là mình, setdown, break khung với Shiki, mấy ngày sau còn giận lây rồi unfriend với Thiên sứ. Tất cả chỉ bắt nguồn từ một lí do tầm thường đến mức mình không thể nhớ ra nó là gì. Chà! Làm người khác tổn thương và thậm chí còn không nhớ tại sao mình khiến họ thương tổn, mình là một kẻ tệ hại đến thế cơ à?

      Đã nhiều lần mình muốn xin lỗi hai người họ rồi, nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng: "thôi lười quá để sau", như một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại. Là mình đang cố chạy trốn thứ gì đó? Không và chắc chắn không. Sự vô cảm? Nói gì đi chăng nữa thì quả là mình thực đã trở nên rất vô trách nhiệm với những gì mình làm. Nhớ lại hồi đó, thấy cứ như một con ngốc!

      Thực muốn tự tay trần mà vò nát cái quá khứ ngô nghê ấy quá!!!

      Dẫu biết rằng giờ có xin lỗi thì cũng đã quá muộn, dẫu biết rằng giờ hai người cũng chẳng cần lời xin lỗi vặt vãnh ấy nữa, giờ thì mình đã hiểu khi Sến kể rằng Sến đi xin lỗi người bạn gái từ thời cấp 3 ( hay cấp 2 gì đó ?), một việc mà mình từng ngu ngốc cho rằng đó là một chuyện quá mức không cần thiết đi. Thì ra trên đời có những chuyện khiến con người muốn làm mà không cần lí do gì như vậy đấy. Chẳng phải gì to tát. không mạnh mẽ cuộn trào như sóng biển. Như một đốm lửa nhỏ. Nhưng không tàn. Lại cứ lan ra mãi. Đó là những việc dù bạn có trốn tránh, thì bạn vẫn nhận ra rằng rồi rốt cuộc bạn cũng sẽ phải thực hiện chúng mà thôi. Mình đã từng ngu ngốc, thiển cận, hèn nhát, chỉ biết trốn chạy như thế, nhưng giờ mình đã không còn là mình của ngày đó nữa rồi, kể từ nay mọi chuyện sẽ khác, phải chứ?

      Sến à, Mie xin lỗi Sến nhiều. Mie có làm Sến buồn không? Xin lỗi vì đã không thông cảm cho Sến. Thực ra lúc đó Mie đã từng ghét Sến. Thực ra Sến rất tốt. Sến cố lên. Sến thành công nhé. Mie rất vui vì hồi đó có anh trai, có nii-chan qua mạng là Sến đó.

      Thiên sứ à, dù cậu hay làm tớ dở khóc dở cười khi lúc nào cũng tiêu cực những lúc tớ đang khuyên cậu phải trở nên tích cực. Nhưng thực ra từ trước đến nay tớ quý cậu cực kì luôn, kể cả lúc tớ gào vào mặt cậu rồi unf cậu cũng vậy. Xin lỗi nhiều nhé. Lúc trước cậu từng nói những người quen cậu ghét cậu, không phải đâu, chắc họ quá tsun để làm hoà với cậu thôi, như tớ chẳng hạn. Cậu thực ra cũng rất tốt, có nhiều bạn nhé.

      Mie rất nhớ hai người đấy. Xin lỗi.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #135
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      :tự nhắc bản thân lần 2:
      Sau này mình muốn CHẮC CHẮN SẼ làm:
      + Một công việc liên quan đến nghệ thuật.
      + Vẽ một bộ manga.
      + Viết một cuốn sách.
      + Xin học bổng sang Nhật.
      + Tới Nhật Bản (dĩ nhiên rồi), qua Trung Quốc leo Vạn lý trường thành, đến Mỹ đất nước của sự tự do, qua Anh nghe tiếng chuông đồng hồ Big Ben cổ kính điểm bữa trà chiều, tới Pháp ngắm dòng Seine vắt qua con phố tình yêu Paris với đủ loại hình nghệ thuật, đặt chân tới thành phố Lubeck ở Đức với những lối kiến trúc cổ điển, ăn bánh hạnh nhân và thưởng rượu Rotspon, ghé Thuỵ Điển thăm thú mô hình giáo dục đỉnh cao của thế giới, ghé đồng hoa tulip bạt ngàn ở Hà Lan với những cối xay gió nhiều màu, ngắm tuyết rơi ở Nga và nghe câu chuyện nước bạn những lạnh cóng, qua Hàn Quốc (ngắm trai đẹp) đến đảo JeJu xinh xắn 4 mùa, đến xứ sở Tây Ban Cầm nghe khúc nhạc của Lorca, thăm thú Singapore với thành phố văn minh và sạch nhất thế giới, qua Thái Lan nơi nền du lịch cực kì phát triển, và đến Ý - trung tâm hội tụ chính của nghệ thuật thời Trung cổ thế giới nữa.
      + Tầm 40 tuổi bỏ nghề hiện tại để đi làm giáo viên.
      + Đọc 1000 cuốn sách.
      + Ngắm bầu trời thật nhiều sao khi đang cắm trại ngoài trời.
      : c ư ờ i l ớ n :

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626



      ^ 1.
      Giáng sinh năm nay có không khí ghê, ngồi nhà cũng thấy mấy xe giáng sinh chạy đường rầm rầm
      Ngộ đang cảm nhận nỗi đao hết tiền vì chuẩn bị quà giáng sinh cho các bạn đây
      Thuý Vân Anh Hương Ngà Nga ngốk có quà rồi nè, còn Tiên Trang hys Hường nữa. 21 sinh nhật Hương còn chưa chuẩn bị quà. Xong cả cuối tháng sinh nhật Bẹt nữa.
      Đừ mừ thi xong phải chạy nối dl bài tạp chí xem có kiếm được giải chi mô còn nhận tiền mới được :'((
      Danh sách nhớ chúc giáng sinh: ýu ei quàng tử ces rùa mèo ơ thằng cha matoi tên cũ là gì quên cmnr shiki mao chi đm hình như năm nay ngộ đã quên sn chi ugly ghost vọc hấu hy anh giai tuky sorry anh em đã quên cmn anh sil phát shin cho shin 1 cái thiệp riêng thôi toy nghĩ lại rồi gs này sẽ đi spam vm nhà các bạn luôn cho xong

      > 2 -
      Mai thi Hoá ~ nỗi đao của toy

      * 3 /

      [Đang tải bài Facebook. Mở lại trang nếu không tải được]


      % 4 ~
      Mỗi lần thấy DeadMaster ghé lập tức liền xuỳ đi ra đi con t nuôi vài năm rồi má ghẻ nó còn lười biếng feed pet mãi không lên bất tử giờ còn nghèo xác xơ nghĩ gì t bỏ 3 rep ra nuôi báo cô m hả ` ^ `

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626


      Đoạn clip gây bão mạng xã hội Thái Lan: Đừng vội phán xét người khác khi nghe chuyện từ một phía!
      Link

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140
      Thương nhứt yêu nhứt!!!!
      .Chiharu Shiyi
      Mie
      SP: 522
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,336
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      55
      Reps
      2626

      Tadaaaaaaaaaaa ~

      1


      2

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.