oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Anivia > Toà nhà >

Trả lời
Kết quả 111 đến 118 của 118
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #111
      Tự nhiên đón khách quý






      Hôm nay hình như là nắng đẹp? Ta cũng chẳng biết nữa, lâu lắm rồi ta cũng chẳng hiểu "ngày nắng đẹp" là như thế nào. Ngày này qua ngày khác đều là một màu xám xịt.

      Chợt nhận ra lâu lắm rồi mình chưa vẽ tranh, ta liền lúi húi lục trong tủ, mãi một lúc mới tìm được giấy và bút màu. Ta đã bỏ việc vẽ tranh từ rất lâu rồi, không biết giờ còn có thể vẽ như trước hay không.
      Dần dần, dần dần, những mảng màu nối đuôi nhau lần lượt xuất hiện trên trang giấy trắng. Một bức tranh hồ sen. Ta vẽ dựa vào trí nhớ ít ỏi về gia trang của mình. Gia trang rộng lớn, với sân vườn, với hồ sen.

      - Đây phải là nhà cô Ngải Mặc Ly không?

      Bỗng có một giọng nói vang lên làm. Giật hết cả mình. Tí nữa thì tô nhầm rồi.

      Mà, nghe giọng này lạ nha, không phải chị bán thuốc, không phải mấy chị ở trại trẻ, cũng không phải chị ở quán cafe luôn. Giọng này càng không phải của đại ca.

      Í? Có khách hử?

      Hí ha hí hửng, ta vội đứng dậy, vuốt lại trang phục cho thẳng thớm, đầu tóc cũng được buộc gọn gàng. Có khách có khách, phải mở cửa thiệt là mau nha.

      Cửa vừa mở ra, ta đã thấy một cô nương. Cô nương ấy mặc đồng phục nữ sinh, mái tóc xanh ngọc dài thiệt là dài và đôi mắt cùng màu trong veo. Mỹ nhân, mỹ nhân a....

      Cảm giác mình nhìn người ta như muốn rớt hai con mắt ra ngoài tới nơi, ta thất thố, vội cúi đầu:

      - Chào mừng quý khách. Tôi chính là Ngải Mặc Ly. Cho hỏi quý cô đây tìm Mặc Ly có việc gì vậy ạ?

      Í, hình như có quà nha...


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #112



      Nhà net || Không rõ
      khách

      __________________________________________________
      Hôm nay xem như nàng được người nhờ vả. Thế nhưng nàng vốn không quen chờ đợi, mới một lúc đã khó chịu. Cô nhóc vừa mở cửa đã trợn mắt nhìn nàng đến không chớp. Nàng cũng tranh thủ đánh giá cô nhóc trước mặt, là loại sinh vật nhỏ nhắn, nhìn vô cùng ngốc nghếch, giống y như thỏ, vừa vặn dễ lừa nhai một phát khéo xương cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cau mày.

      - Đầu ch... - Mất kiên nhẫn lên tiếng làm cho nàng lỡ miệng, nàng vội phất tay chữa lời - Là Wolf. Anh trai hờ của cô đi, hắn nói có việc bận, bảo tôi mang trái cây đến.

      Ấn giỏ trái cây vào lòng cô nhóc, không thèm bận tâm cô nhóc có nhận hay không, nàng đảo mắt nhìn quang cảnh sau cánh cửa dò xét. Không phải nói là quán net sao? Một người khách cũng không có, còn đóng cửa im ỉm.

      - Nhóc con. Không định mời... quý khách vào nhà sao? - Nàng hạ giọng châm chọc. - Không phải định cho tôi làm người đưa quà thôi đấy hửm?

      Nàng không rõ hắn có chủ ý gì lại muốn nàng đem giỏ trái cây vớ vẩn này đến, trong khi khu vực quán net này không quá xa trung tâm, tự chủ nhà đi mua hẳn cũng đâu khó khăn. Huống chi hắn rõ ràng biết nàng không ưa đám nữ nhi xung quanh.... nhà. Hắn đã chỉ nàng đến tận chỗ này mà nàng không có khó dễ cô nhóc thì cũng tự làm khó mình quá.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #113
      Tự nhiên đón khách quý






      Thiệt sự ta đã bị cô nương dưngd ở của dọa cho giật mình. Cái gì cơ, guốc guốc gì đó nhờ cô ấy đem cái này tới á? Ta nào có quen ai tên là Guốc gì đó đâu ta...

      Khoan đã, nhưng mà nghe quen quen...

      Ủa chớ hổng phải đại ca cũng tên là Guốc sao, nhưng mà ta gọi ca ấy là đại ca lâu quá rồi, nên quên béng mất.
      Phải ha, là đại ca.

      Ủa mà chuyện này cũng thiệt là lạ lùng nha, khi không lại có trái cây gì đây? Lại còn bắt con gái nhà người ta tới đưa nữa, đại ca không phải là rảnh quá hóa bệnh đấy chứ?

      Rõ ràng là như thế, ta hừ mũi. Đại ca đúng là đồ máu lạnh, hôm nào gặp phải mè nheo cho biết mặt.

      Tay ôm giỏ hoa quả mân mê một lúc thì ta lại bị giọng nói của cô nương ấy dọa cho giật mình.

      Cứ thế này, tim ta không sớm hay muộn cũng rớt ra ngoài mất huhu. Nhưng mà ta như vậy cũng thiệt là bất lịch sự, liền gãi đầu cười hì hì rồi mời cô vào nhà.

      - Nhà của Mặc Ly cũng không có gì có gì nhiều... - Ta đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi chỉ cho cô nương kia chỗ ngồi, là chiếc bàn thấp kiểu Nhật màu nâu sẫm. - Quý khách cứ ngồi ở đó nha, đợi Mặc Ly một lúc, Mặc Ly pha trà rồi sẽ ra ngay.

      Ủa rồi giờ pha trà gì? Trà Ô long hay Hồng trà, hay trà nhài đây?

      Nhún vai.
      Ta sẽ pha trà nhài vậy, mà hông biết có hợp khẩu vị của cô nương đó hông nữa huhu...


      Một lúc sau, ta bưng ấm trà đặt xuống bàn. Mùi trà thoang thoảng rất vừa ý nha. Rót xong chén trà, ta đẩy chén trà ra trước mặt người đối diện, rồi cũng tự tay rót cho mình một chén luôn.

      Nhấp một ngụn trà. Aaaa quả nhiên là trà ta pha, ngon mê ly luôn mà aaaaaa...

      - Quý khách có thể cho Mặc Ly biết quý danh được không ạ? Rồi lúc đại ca đưa giỏ trái cây này, đại ca có dặn gì với quý khách không?


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 22-01-2018 lúc 18:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #114



      Nhà net || Không rõ
      khách

      __________________________________________________
      Cô nhóc này không biết trong đầu chứa cái gì, vẫn đứng đó như người mất hồn, mãi mới nhớ tới nàng còn ở trước mắt. Nàng bĩu môi theo sau cô nhóc vào nhà, đợi trà. Nàng vốn không hảo trà, hờ hững nhìn cô nhóc uống trà.

      - Tôi? - Nàng nghiêng đầu, cuốn một lọn tóc mai. - Tử Thanh. Hắn không nói gì cả.

      Hắn làm gì có nhiều lời để nói đâu.

      - Hắn nói rất nhiều với nhóc à?



      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115
      Tự nhiên đón khách quý






      Hở? Đại ca bị rỗi hơi à?

      Ta lén thở dài một tiếng. Đại ca đâu phải là loại người rảnh rỗi gì cho cam, mà nếu rảnh cũng đâu có làm mấy trò như thế này đâu? Bình thường rõ ràng là toàn đến đưa trực tiếp thôi mà? Hay đại ca ăn phải cái gì rồi?

      Nghe câu hỏi của cô nương kia, ta ừ hử một tí rồi đáp:
      - Đâu có đâu ạ, đại ca cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ có Mặc Ly nói thôi. Đại ca đúng là đồ máu lạnh nha. Lại còn bắt Tử Thanh cô nương đây mang trái cây tới.

      Ta trề môi.


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #116



      Nhà net || Không rõ
      khách

      __________________________________________________

      Chỗ cô nhóc này về cơ bản chẳng có gì vui, càng chẳng có gì chơi. Nàng buồn chán tự nghịch tóc, nhìn cô nhóc bên kia trề môi.

      Cô nhóc nói không sai. Nàng bình thường cũng rất ghét hắn, nhờ vả người ta cũng không biết bày ra biểu tình tốt tí nào.

      - Cái đó không sao. - Nàng phất tay, hồn nhiên đáp. - Coi như giúp chút việc cho hôn phu thôi.

      Mấy ngày này nàng nhìn hắn bận với anh trai cũng thấy buồn bực. Giữ một người điên trong nhà thực sự rất phiền. Phiền nhất là nàng muốn giúp cũng thấy khó.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #117
      Tự nhiên đón khách quý






      Ta chớp chớp mắt nhìn Tử Thanh cô nương. Thiệt là lạ nha. Ta chưa nghe đại ca nhắc gì tới cô ấy hết.

      Mà gì nữa, lại còn là "giúp đỡ hôn phu"?
      Khoan đã, lẽ nào cô ấy là hôn thê của đại ca?

      Uê vụ này căng à nha. Chắc không phải đâu ha... Nhà đại ca còn cái huynh nữa mà, chắc là vậy ha...

      Cười ngu ngốc một tí, rồi ta mân mê hai tay, mấy đầu ngón tay tự nghịch nghịch.

      - Mặc Ly chưa có nghe đại ca kể về cô nương luôn nha. Hai người chắc là thân nhau lắm ha?


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #118



      Nhà net || Không rõ
      khách

      __________________________________________________

      Nàng vân vê miệng tách trà, thoáng trầm mặc. Tất nhiên hắn sẽ không nói với ai về mấy mối quan hệ linh tinh.

      - Tôi cũng không nghe gì về nhóc cả. - Cho tới hôm qua hắn "nhờ vả".

      Tách trà đã nguội dần lại bị nàng xoay chậm rãi.

      - Thân hay không lại là cách nghĩ của mỗi người. - Trong lòng nàng vẫn bài xích cô nhóc này, cả lời nói ra cũng không thèm gia giảm. - Nhưng tôi gọi là hôn phu mà nhóc vẫn hỏi thế thì ngu thiệt.

      Nàng nói, đôi mắt lại liếc nhìn cô nhóc.

      - Chẳng phải là kém một tờ giấy là định chung thân hay sao?

      Môi nàng khẽ nhếch. Vì lời nói này giống như nói ra lời trong lòng. Thật vui.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.