Thời gian: 01.06
Địa điểm: Tàu Athena I
<<<
Isaac được chuyển lên thị trấn sống sáu năm, đọc sách không nhiều cũng ít, ngoại trừ mấy sách quá đắt giá cậu không với nổi, hay mấy sách chỗ tiệm sách không chịu khui bìa không thể đọc trộm thì cũng coi như là đọc rộng. Như vậy, sách giao tiếp cũng nằm trong số đó, đại ý thường thường sẽ nói chuyện bạn nên làm cái này hay không nên làm cái kia khi giao tiếp. Phần lớn mấy sách ra đời sau viết có vẻ thú vị hơn, nhưng cũng không nằm ngoài những ý tưởng sách cũ là bao.
"Sách dạy giao tiếp."
"Và.. kết bạn."
Và sách người ngoài trái đất. Cậu nghe người đối diện nói, gật gật đầu, còn cười cười. Cậu ta giống như người ngoài trái đất, rất ráng sức để chứng minh mình là người trái đất.
"Nếu là người sao hỏa... sẽ không.... .. Làm lộ vậy. Phải kín đáo, mới thành công."
Cậu gấp sách lại, nén cười, trả nó vào bàn tay đang chỉ ra của cậu ta. Cậu ta nghĩ người sao hoả sẽ xâm chiếm hành tinh thật sao, còn nghĩ hành động kín đáo để thành công gì gì. Ngộ nghĩnh ghê.
"Vậy sao? Thật tiếc, tôi còn mong cậu là người sao hoả. Tôi là Isaac Hughes, còn cậu?"
Cậu cũng chỉ tự giới thiệu và hỏi tên, hy vọng người ta không nghĩ ra cái gì kỳ lạ.
@
Shin Ăn Hại
Đó là một người con trai cao lớn, mặc dù cậu ta đang ngồi, Isaac vẫn nhìn ra được. Ước chừng giả sử cậu ta đứng dậy, vươn tay một cái có khi là chống luôn được cả bầu trời. Cậu tự buồn cười với suy nghĩ của mình bèn lắc lắc đầu xua nó đi. Đợi cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu, cậu mới thấy người ta đúng là mẫu: trai đẹp nhà giàu còn khiêm tốn, loại người sát gái kinh khủng. Mà theo cậu nhớ, mấy người con trai này lỡ có muốn đá người ta người cũng vẫn nghĩ, là trai đúng. Hú hồn chưa, cậu là trai đó.
"À, vâng. Tôi xin lỗi." Cậu ta nói xong liền cúi đầu, mà vì có làn da trắng, tự nhiên lúc đỏ mặt cũng thấy chói hơn người khác. Không hiểu sao cậu cảm thấy cái gì không đúng.
Ai... cậu đã nói cậu ta thật sự là loại đẹp trai xấu xa mà, còn chưa làm gì đã làm người ta bối rối.
Cậu bần thần một chút, quyết định ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên đển nhìn thẳng vào cậu ta.
"Sao lại xin lỗi?" Isaac nhẹ nhàng hỏi.
@
.Sleep
Cô nhóc được cậu bế lên, rất phối hợp bám lấy cậu. Isaac không nhịn được liền nhoẻn miệng cười. Cậu vừa phát hiện ra, cậu không những thích thú nhỏ còn thích cả người nhỏ nữa. Thú vị.
"Chụt".
Không ngờ bên má cậu được cô nhóc hôn lên một cái rõ kêu, loáng thoáng còn cảm giác được vị ngọt ngào của đứa trẻ. Cậu đỏ mặt cười, bé con này phấn khích quá rồi.
"Em muốn ăn kemmmm... Mà em chưa biết tên anh. Hông thể lúc nào cũng gọi anh là 'hiệp sĩ của em' được a~ Hay anh thích em gọi thế mãi. Hí hí".
Bàn tay nhỏ nhắn sẵn dịp ôm cậu còn với tới Mims nghịch nghịch.
"Được, chúng ta đi ăn kem. Anh là Isaac Hughes, có giống hiệp sĩ không? Em tên là gì?"
Vừa nói, cậu vừa bế cô nhóc đi về hướng khu nhà ăn. Trong lòng được ngọt ngào lấp đầy, đến nỗi quên mất một sự thật, rằng cậu không ăn được đồ ngọt.
@
Sara.
Ngày 4/6 - Boong tàu
Hôm nay đã là ngày thứ tư trên tàu. Tối nay còn có đấu giá viên kim cương đặc biệt hút một đống nhà giàu lên tàu. Từ sáng sớm, Isaac đã mông lung nghĩ ngợi, ở trên tàu cũng đã hơn ba ngày, ít gì cũng lặn lội khắp nơi, không biết hôm nay nên làm gì.
Làm gì thì bây giờ cũng trả lời được rồi. Isaac ngồi trên thành tàu đón gió. Thân hình cậu mảnh khảnh nên nhìn qua thật sự rất lung lay, chả trách ngay cả Mims cũng không tin được. Cu cậu ngay cả móng cũng lôi ra dùng để bấu víu lên áo cậu.
"Không té đâu." Isaac bật cười nói một câu trấn an, cực kỳ không có giá trị.
Giả sử Mims nói được chắc bây giờ nó sẽ lập tức thét vào mặt cậu.... "Ở với cậu chủ thật là nguy hiểm cho tánh mạng." Chỉ là Mims không biết nói, Isaac cũng không chú ý lắm, rất phấn khích để cho gió lùa vào mặt vào cổ. Gió biển lạnh, và mát, còn có chút cảm giác mằn mặn. Cảm giác phiêu lưu này thú vị hơn nhiều nếu như Mims không bỗng dưng nhảy xuống boong tàu, còn ai oán quay đầu nhìn cậu ai oán kêu "Meo" một tiếng... và lững thững đi mất.
Này, không phải giỡn một chút mà bị thất sủng phải không? Isaac nhíu nhíu mày, nghĩ một chút, hứng thú đón gió giảm đáng kể. Dù vậy cậu vẫn nướng lại một chút mới quyết định đi xuống tìm Mims. Cậu xoay người, nhày xuống boong tàu. Đâu biết cách có mấy phút cậu không nhìn boong tàu thì gần cậu lại có người xuất hiện chứ....
"A" Cậu hoảng hốt la lên một tiếng, trước khi hạ cánh xuống một cậu trai ước chừng lớn hơn mình mấy tuổi. Môi
vô tình vừa đúng ịn lên mặt cậu ta.
@
Maru Maru không thích có thể sửa sau nha~
Đánh dấu