Thời gian: 03.06.1926
Địa điểm: Hành lang
Bài trước: http://vnsharing.site/forum/showthre...48#post1286248
Con bé vô cùng thích thú khi được anh trai, hiệp sĩ Ai Ai đặt biệt danh cho mình. Đối với con bé thì biệt danh khác với tên gọi, và nó quan trọng lắm chứ bộ. Bởi chỉ có những người quý nhau mới thường thích gọi người kia bằng một cái tên, một biệt danh khác hẳn với những người khác. Đó coi như là một món quà, một sự công nhận rằng "Bạn đặc biệt với tôi theo một cách nào đó". À, đương nhiên, con bé cũng chưa nghĩ đến việc trường hợp đặt biệt danh xấu xa hòng nhằm trêu chọc, thậm chí gây nên tổn thương nữa.
Biệt danh bắt nguồn từ tình cảm đơn thuần, cơ mà từ đó lại bị lạm dụng tùy tiện mà không đúng đắn.
"Vâng. Từ giờ em sẽ là Hồng Linh của anh~".
Và tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân vang lên lần nữa. Con bé ngồi trên đùi anh trai, cựa quậy xoay người một chút để thu hình dáng mèo đen Mim-sờ vào tầm mắt.
"Em gọi nó là Mim nha, chỉ bỏ một chữ 'sờ', em hông nghĩ nó sẽ hông biết đâu".
Ngốc thì cũng hông ngốc đến mức độ đó đi. Con bé nói rồi lại với tay ra, muốn kéo con mèo về phía mình.
"Em đã ăn bánh rồi. Em thích kem kẹo bông, vị dâu nha".
Đói mà ăn kem cũng hông ngon đâu, sẽ cảm thấy bụng quặn lên đó, con bé biết ảnh lo cho mình thì vươn tay chạm vào bàn tay anh, nắm nhẹ lắc la lắc lư. Miệng cười toe, ra dấu là em vẫn khỏe lắm, anh đừng lo.
@
Tiểu Hoả Thạch
Đánh dấu