Thời gian: 01.06
Địa điểm: Tàu Athena I
<<<
"A?"
Nghe người ta nói xong, quả thực rất muốn rụt tay lại. Nhưng như vậy thì kì quá, không giống phép tắc con nhà quý tộc đã đành, cũng chẳng giống phép tắc người bình thường. Kiểu đưa tay ra rồi rút lại để người ta không bắt tay được, là kiểu của mấy người chơi khăm mà nhỉ? Anh không phải người chơi khăm, nên căn bản không làm thế được.
".. Sẽ mổ xẻ tôi thật?"
Earendil nói, ánh mắt bất giác đảo quanh tàu như để tìm chỗ trốn, dù lúc này có hơi muộn rồi.
"Lúc nào.. cũng mổ được?"
Má ơi cái này còn đáng sợ hơn nữa ai cứu anh với...
@
Tiểu Hoả Thạch
Thời gian: 01.06
Địa điểm: Tàu Athena I
<<<
Earendil nhướn mày. Ra là có fetish với cheesecake thật, cơ anh nhớ mình từng đọc ở đâu đó bảo rằng mấy người có fetish với đồ ăn thì dễ trở nên xa lánh gia đình và xã hội lắm, mai mốt cưới luôn cái cheesecake về ngắm cũng không chừng. Nhìn người này đẹp trai cao ráo sáng sủa, anh thật sự mong rằng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra. Nếu có thì, chắc thế gian này sẽ phí mất một nhân tài...
"Ngoài ăn ra, còn làm gì khác không?"
Anh thận trọng nhả từng chữ một để thăm dò. Nếu định cưới cheesecake thật thì chắc sẽ tìm biện pháp ngăn cản giúp đỡ...
"Có người nhờ đi xem."
Thanh niên ngập ngừng.
"Xem thôi, không ép phải đấu."
Nói chung chắc cũng không khác gì du ngoạn mấy đâu nhỉ? Earendil chống cằm, xong xắn một nửa cái cheesecake bỏ vào miệng. Ngon, nhưng hình như anh sắp nghẹn thở rồi....
"K-Không hiểu, sao người ta, lại thích nó..."
Anh ho vài cái, vì nghẹn thật, rồi nói. Suy cho cùng cũng là đồ mang lại xui xẻo, ai lại thích chứ?
@
Alfred F. Jones
Thời gian: 02.06
Địa điểm: Tàu Athena I
<<<
Nhận lấy cái bật lửa từ người kia, suýt chút nữa là anh đã cảm động rớt nước mắt. Người ta không gọi xe cứu thương, trái lại còn hướng dẫn cho anh rất chu đáo. Không rõ ông anh kia có nghĩ đến việc nếu giờ mà cháy thì ảnh cũng nát theo chưa, nhưng chắc là tính toán đâu đó hết rồi mới đưa hột quẹt cho anh nhỉ?
Mà, nói chứ, hình như sáng nay anh có đốt trong mơ rồi. Mà theo lời giọng nói bí ẩn kia thì, đốt không được.
"Nhân viên tàu tích cực."
Earendil nhìn cái khăn trải bàn.
"Đốt cần, dập ngay, chưa đầy năm giây."
Rồi nhìn cái bật lửa.
"Làm sao để lửa không bị dập?"
@
☆ LAM ☆
Thời gian: 02.06
Địa điểm: Tàu Athena I
<<<
"V-Vậy sao?"
Earendil có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên cỡ một phần, hạnh phúc chắc tám chín phần còn lại. Không phải chuyện buồn cười, nghĩa là anh sẽ không bị chế nhạo. Người quý sờ tộc không nên để người khác chế nhạo mình vì những chuyện không đâu, người nhà anh bảo thế, nên hẳn việc này rất là tốt.
"Cám ơn, cô Petrichor."
Earendil nói rồi cúi đầu thêm cái nữa.
"Ngựa? Tôi... cũng có thể xếp hạc, và thỏ."
Ý là, cô có fetish gì với loài ngựa hay sao...?
@
Mực Nướng
Đánh dấu