Nghe bảo một lát nữa trên tàu sẽ tổ chức buổi đấu giá gì đó, nhưng Diệp Tử chẳng màng tới. Ai lại muốn tới cái chỗ đông nghịt người đó chứ, vả lại, buổi sáng này Diệp Tử có lấy đc mấy cái bánh ngon ơi là ngon, nên chắc lát nữa cô bé sẽ ngồi nhâm nhi chúng và tận hưởng màn đêm trên đại dương.
Diệp Tử bước xuống giường, mở cửa ló đầu ra ngoài xem, hành lang có vẻ vắng người, chắc mọi người đã tập trung ở buổi đấu giá đó rồi cũng nên. Rồi cô bé xỏ chân vào giày, chạy ra ngoài hành lang, chạy từ đầu đến cuối hành lang, cứ thế khoảng 5-6 lần. Diệp Tử đang tập thể dục đấy, ở trong phòng hoài thì cũng ko tốt, mà ra buổi đấu giá thì càng ko muốn, thế nên nhân cơ hội ko có người ở đây cô bé đã làm vậy. Một lát sau, Diệp Tử quay trở lại phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ y hệt bộ vừa mới mặc. Tiến lại cái bàn nhỏ hình tròn, nhẹ nhàng lấy những cái bánh từ trong túi ra để lên dĩa, rót thêm một cốc sữa đặt kế bên. Loại sữa Diệp Tử thích nhất là sữa nhập từ Úc, vì cũng nhờ hồi đó mẹ kế toàn cho cô bé uống sữa Úc nên thay vì thấy ngán thì Diệp Tử lại nghiện luôn. Vừa nhâm nhi miếng bánh, vừa uống một ngụm sữa, cảm giác thật là sảng khoái biết mấy. Hướng đầu nhìn ra bên phía cửa sổ, là một màn đêm bao trùm lấy đại dương bao la kia, nhưng tâm hồn Diệp Tử lúc này cảm thấy thật "tự do". Cô bé nhắm mắt lại và tập trung để nghe tiếng sóng vỗ bên ngoài, hoà cùng tiếng nhạc du dương trong phòng....
Đột nhiên, mọi thứ bỗng im bặt.
Hốt hoảng mở mắt ra, xung quanh Diệp Tử bây giờ là một màu đen đặc u ám và đáng sợ, cô bé đứng phắt dậy, tay chân quơ loạng xạ nhưng vẫn ko chạm đc vào thứ gì.
"Cúp điện sao..??"
Diệp Tử có thốt ra lời này, nhưng lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Cảm giác sợ hãi ngày một bao trùm lấy cô bé.
"Chuyện này là sa.." - Chẳng để Diệp Tử nói hết câu, thì từ đâu như có một đòn đau điếng giáng vào đầu cô bé, rồi cô bé gục xuống, mắt từ từ nhắm lại.
"Chuyện gì đang xảy ra...? Mình... sắp chết?" - Đó là những điều cuối cùng cô bé có thể nghĩ đc trước khi gục đi hoàn toàn.
"Cảm giác tự do ấy... Mới chỉ cảm nhận đc có một chút thôi mà..."
❀ ❀ ❀ ❀
Wc: 479
❀ ❀ ❀ ❀
Đánh dấu