oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 57
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Cà phê HolyCuu - <<

      "Trông đống đồ hoá trang vậy thôi, về mặt sinh học tôi là đàn ông thứ thiệt!!" - Anh nói với cậu tác giả đầy chân thật, trong khi cô gái tóc vàng quay sang chỗ khác phì cười - "Nhưng ừm... Vì thị trường bây giờ rất chuộng những cô idol dễ thương nên..."


      Nhưng người đối diện sao mà... bình tâm quá vậy? Phải chăng anh ta đã quen với việc này, ủa nếu vậy liệu anh ta có phải là khách quen của làng chơi có gu đặc biệt, toàn yêu cầu các kĩ năm giả gái? Merrlyn sẽ không đánh giá đâu tại vì các tác giả cũng hay tự đi trải nghiệm như thế để viết ra các áng văn để đời chứ.

      Nhưng nếu thật sự anh ta là khách làng chơi, nội dung của Caveo and Uriette sẽ thế nào vậy...


      "Đây... ừm, cũng là tôi." - Anh rút từ túi quần ra tấm card của Magi Mari-chan - "Anh thật sự sẽ không nói với ai sao?"

      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn










    2. Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện
      Tương tác trước: <<<


      !!!!!!

      Là người thật?!?!?!!

      .

      .

      .

      Bị kéo xềnh xệch ra vườn hoa rồi, Uriel cũng chưa dám nói gì mà chỉ nhìn.. uhm... chị gái kia ái ngại. Không phải là cậu đã hứa sẽ không hé miệng chuyện lần trước với ai rồi à... Sao hôm nay còn phải đi tìm cậu làm cái gì nữa? Hàn huyên.. Hàn huyên cái gì? Chị Gabriel đã dặn là với mấy người có vẻ đáng ngờ như vầy thì không nên dây dưa nên cậu cũng muốn rời đi nhanh nhanh. Nhưng mà tình hình này thì xem ra không thể rồi.

      - Thế.. chị muốn nói chuyện gì...? - Uriel nhìn người kia dè chừng - Nếu là về chuyện lần trước thì yên tâm đi. Tôi hứa là sẽ không nói cho ai biết đâu.


      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn










    3. Thời gian: ???
      Địa điểm: Văn phòng
      Tương tác trước: <<<


      Nghe một tràng xối xả từ thứ gì đó tự xưng là một AI quản lí điện thoại, Hypnos chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.

      Rồi đưa tay bấm nút tắt nguồn cái modem bên cạnh.

      Gã mafia tóc vàng chống cằm nhìn con khủng long đang chạy chạy trên màn hình máy tính của y, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại lời thứ đó vừa nói. Uhm, chuyện dược sĩ kia thì quả thực đáng quan ngại. Nhưng mà quan trọng hơn, rốt cuộc vừa nãy là cái gì? Làm sao mà thứ đó vượt qua được cả đống tường lửa bảo mật các thứ như thế? Sản phẩm của phe nào sao? Rốt cuộc đã xâm nhập được mấy phần dữ liệu lưu trữ trong máy y rồi? Rồi còn biết cả y và ngài Hades thì chứng tỏ là kẻ nào đứng đằng sau AI đó biết rõ hắn đang làm gì.

      Nếu định kiếm chuyện thì đến nhầm chỗ rồi.

      Hypnos nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho bộ phận IT.

      - Trace lại IP của thứ vừa hack vào máy ta. Và đuổi cổ luôn bọn lo bảo mật đi.

      Đoạn y cúp máy rồi gọi đến một số khác.

      - Có việc đây Thanatos.


      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.




      ---------------------------------------------------------

      Câu chuyện trở lại khi hai đứa nhóc đang xếp hàng chụp ảnh thẻ.

      Đứa tóc vàng đọc lại vài bản kế hoạch với quyển sổ bất động sản tương lai thoáng cười, vẫy tay với thằng bạn. Cũng tốt, sắp nghỉ hè, có thể tranh thủ đi ngó cố hữu. Tâm trạng vui vẻ vì thời tiết hôm nay nắng nhẹ rất đẹp, không thiên biến vạn hoá như thiếu nữ u sầu. Thôi mà, thời tiết ở Anh cũng õng ẹo vô cùng. Đang nắng ráo xênh đệp bỗng nhiên lật mặt mưa rào rả rích hành xác những con người quên mang đồ bảo hộ, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

      Nhìn đứa tóc đỏ cười tươi roi rói lúc chụp ảnh, tâm trạng đang phởn phơ như bị trùm khăn bông lên rồi lau tóc mỗi khi gội đầu xong, không rõ là nên phản ứng sao cho đúng. Khuôn mặt thằng nhỏ tóc vàng bỗng dưng xụ xuống vừa lúc người thợ bấm máy ấn nút khi lại cái khoảnh khắc không mong muốn đó, ịn lên tấm thẻ một lần cho... mãi mãi.

      .
      .
      .

      HỪ!

      Chụp ảnh xong có đứa chạy chối chớt còn kèm theo một cái đuôi lẽo đẽo đằng sau, là đứa mà thằng nhỏ hiện tại không muốn đối mặt nhất lúc này.

      "...Sao vậy... Giận à...?"

      Không có! Trong đầu nghĩ, ngoài mặt vẫn xụ xuống. Không có mà.

      Tay áo bị kéo. Đứa nhóc đi một đoạn dài, tâm trạng cũng ổn định được phần nào, khuôn mặt giãn ra được một chút. Lúc này mới ngẩng lên dòm thằng kia lúng túng chắn đường của mình, lắc lắc đầu. Bị chọt má, nhìn thấy thằng kia thở phào cười một cái, đứa nào đó lại phùng má lên.

      .
      .
      .

      Có những chuyện chính là, không-nói-được-thành-lời!

      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Arshes; 26-04-2017 lúc 00:23.
      Trả lời kèm trích dẫn










    5. Rhadamanthys




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Thị trấn
      Tương tác trước: <<<


      Ngày XX/XX/2XXX

      Mất một thời gian để làm quen với người dân trong thị trấn. Xem ra đóng vai văn sĩ thuận lợi hơn mình nghĩ, người dân trong thị trấn hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì mà còn rất vui vẻ chào đón mình.


      Ngày XX/XX/2XXX

      Sếp không hài lòng với báo cáo được gửi về lắm. Thằng Aiacos với thằng Minos đã phải chạy về để trực tiếp nói chuyện với ổng, chỉ còn mỗi mình ở lại đây theo dõi tiếp. Mệt.


      Ngày XX/XX/2XXX

      Hình như trực giác của sếp đúng. Hôm nay mình nghe ngóng được việc ai đó trong thị trấn bị mất bò rồi đến hạch sách dược sĩ trong tiệm thuốc nọ. Rồi sau khi người dân rời đi thì cô ta lại mang ra giấy tờ gì đó cùng với mấy nhánh anh túc đỏ đặt trước cửa tiệm. Địp mọe. Nhìn sao cũng thấy là lời nhắn cho băng đảng nào đó. Hoa anh túc đỏ là dấu hiệu của bên Scarlet Poppy còn gì!! Cái gia đình bên đó khét tiếng giết người không gớm tay, đi tới đâu đổ máu tới đó nên mới chọn đồng phục màu đỏ cho đỡ dơ đồ. Cũng nghe đồn là người thừa kế của gia đình đó đang mất tích nên đám còn lại như chó dại, đụng đâu cũng cắn. Mà địp mọe chả nhẽ chỉ vì con bò mà phải gọi hội đến xử cả thị trấn à? Quá sức tàn độc rồi!!!

      Giờ sao đây.. Ở lại có khi sẽ bị xử luôn với cái thị trấn. Điện thoại thì đột nhiên đéo liên lạc được. Mà cứ vậy đi về thì cũng không yên với sếp.

      Đôi lúc chỉ muốn an tĩnh làm một mỹ nam dùng nhan sắc để kiếm cơm cũng không được.

      Cố gắng theo dõi tiếp vậy.


      Ngày XX/XX/2XXX

      Ba ngày nay mình đã không ngủ để căng mắt mà theo dõi cửa tiệm đó. Và đkm tại sao đéo có ai quan tâm đến tờ giấy hay mấy nhành hoa trước cửa tiệm vậy?????? Cần.lắm.một.lời.giải.thích?????? Scarlet Poppy where are you just come here and fucking end my suffering người trong thị trấn à ai đó làm ơn notice cái mớ dấu hiệu lồ lộ đó coi!!!!!!!!!!!!

      Bên cạnh đó... ba ngày nay...... lúc nào mình cũng nghe tiếng cộc cộc kẽo kẹt phát ra từ bốn bức vách phòng. Cả trần lẫn sàn nhà đều không ngoại lệ... Hừ! Nếu là đám Địa Tinh của ngài Thanatos thì đến tết Công Gô cũng đéo biết là tiếng quét dọn rồi!!

      Ngẫm lại, chắc mớ dấu hiệu đó đéo phải là nghi binh chứ nhỉ... Mà thôi đến giờ này thì khá chắc kèo là vậy rồi. Quả nhiên cao tay, đặt mớ dấu hiệu đó chỉ để lòe người còn cả squad thì đã tìm đến thị trấn này mà vây quanh mình rồi.. Không hổ danh là gia đình đối thủ của Aristos Achaion. Cũng may đã tiên liệu trước mà gia cố tường vách trong phòng.

      Bốn bề là địch. Giờ muốn thoát thì chỉ còn một cách là nhảy qua cửa sổ.

      Mình sẽ hành động khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mai lóe lên.

      .

      .

      .

      Khi ánh bình minh đầu tiên lóe lên thì cũng vừa lúc có một bóng đen từ nhà trọ cách tiệm thuốc không xa lao mình qua cửa sổ. Bóng đen nọ lộn mấy vòng trên không rồi đáp xuống đất một cách điệu nghệ như thể đã luyện tập cho ngày này rất lâu rồi.

      - Yosh!! Giờ đi kiểm tra tờ giấy kia ghi gì rồi có thể chạy về báo cáo cho sếp!!!

      Dứt lời thì bóng đen nọ cũng nhanh chóng chạy về phía tiệm thuốc mà giật lấy tờ ghi chú dán trước cửa tiệm lên đọc. Mà càng đọc thì biểu cảm trên gương mặt hắn càng trở nên méo mó vặn vẹo.

      Đọc xong tờ ghi chú nọ, bóng đen kia chỉ đơn giản là vò tờ giấy lại ném xuống đất mà chà đạp.

      - Địp mọe! Hãm!! Phí thời gian của ông!!!

      Tận đáy lòng mình, bóng đen nọ cảm thấy hắn hoàn toàn không được trả đủ lương để làm loại công việc này.

      Tức giận, hắn liền rút điện thoại ra, cố gắng gọi về cho sếp lần thứ bảy mươi hai trong mấy ngày qua. Hy vọng là lần này sẽ có thể kết n-

      - Sao rồi Rhadamanthys?

      Giọng nói trầm đều vang lên bên kia đầu dây khiến bóng đen nọ mừng phát khóc.

      - Sếp ơi em muốn....


      Cộc!


      Có thứ âm thanh gì đó vọng lại từ sau lưng bóng đen nọ khiến hắn giật mình. Theo phản xạ, hắn lập tức quay đầu lại kiểm tra. Và những thứ thu được vào đôi con ngươi của hắn khiến hắn hoảng hốt đến độ không thốt nên lời.


      "Anh bạn.. trên lưng anh có mạng nhện này...." - Đó là những gì Hypnos nghe được trước khi cuộc gọi bị ngắt.



      Sudden Event for Fun - Spidey the 13th

      Request: Đột ngột chính quyền địa phương bị mất liên lạc với thị trấn Black Widow. Chúng tôi cần người đến xem xét tình hình.

      Miêu tả dành riêng cho player để nắm rõ tình hình:
      • Sự việc diễn ra ở New World, tại một vị trí huyền ảo nào đó được bịa ra.
      • Toàn bộ player đều được phép tham gia.
      • Do một vài sự hiểu lầm tai hại mà băng Mafia The Spidey đã chiếm đóng làng Black Widow và dùng thuốc phiện để khiến toàn thể dân làng cùng vài con người xấu số trở thành Zombie lau mạng nhện.
      • Tất cả player nếu muốn tham gia thì hãy tự nhiên cho nhân vật mình đến làng bằng một lý do huyền diệu nào đó và post bài react.
      • Đây là cơ hội tốt để những ai chưa có cơ hội tái gặp gỡ gặp lại nhau.


      @Mực Nướng

      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 26-04-2017 lúc 08:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16




      Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<



      Từ sau ngày xảy ra khải hoàn, tâm tình thiếu niên có chút thay đổi. Có phần thoải mái hơn, bớt căng cơ hơn, và cũng... cười nhiều hơn. Cậu đã nghĩ, đây hẳn là một điều tốt cho tới khi cậu khẽ cười cổ vũ thằng tóc vàng, hay cười lúc chụp ảnh, và nó phúng má...

      Rõ ràng là... dỗi phải không, giận đúng không vậy...

      !!!??!?

      Ngay lập tức có đứa cũng ỉu xìu như cái lon dẹp lẽo đẽo đi theo đứa tóc vàng. Thò tay ra kéo kéo gấu tay áo, bên bả vai, rồi chọt má.

      (Ngắt đuôi. Ngắt râu. Nắn tai. Nắn chưn. Nếu nó còn là con moè.)

      Lăn ra đứng trước mặt rồi, thấy đỡ phúng má một tí thì cười một cái... và thế là lại như cũ.

      Thiếu niên tóc đỏ bối rối nhiều hơn, đưa mắt nhìn xuống đất một hồi, trong một thoáng không suy nghĩ đã ngẩng lên hôn nhẹ bên vành môi đứa đối diện, ỉu xìu nói.

      "Thôi mà..."

      Ít ra cũng phải nói cậu sai chỗ nào chứ. Dù trông nó phúng má có phần dễ thương khiến cậu bị mixed feeling nặng, nhưng nói ra điều đó xong cậu sẽ bị nó cạch mẹt, tự đứng chôn thân thay cần một thời gian. Hẳn là vậy.

      "Nếu là tại vụ làm hỏng thuốc lúc trước thì... tau sẽ chăm trồng cây cho mài chế thuốc, sẽ đền mà. Q Q )"


      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<

      Thiếu niên đơ ra một lúc vì câu hỏi có phần xa rời thực tại của thằng kia, chứ không phải vì bản thân bị đột kích lúc vừa nãy. Cậu nhìn cái vẻ mẹt ỉu xìu như quẩy nhúng nước của nó thì nghĩ, thực ra nó cười lên trông thuận mắt hơn nhiều.

      Ừ, trông thuận mắt hơn nhiều.

      Dù là thế, nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cụ thể là cậu nửa muốn đem thằng kia đi giấu, nửa muốn mang nó đi khoe. Nghĩ nghĩ một hồi nhức đầu quá bèn đưa tay lên và kéo má thằng kia.

      "Không phải tại vụ đó." Cuối cùng thì cũng tìm lại được giọng nói, thiếu niên kéo kéo má cái đứa là nguyên nhân gây nên hiện tượng tạm gọi là 'confusion' cho mình. "Tỉnh lại đi mài, mỗi tuần dice hỏng ba bốn lần là chuyện bình thường mà."

      Ý cậu là, cậu thực sự không có giận cái vụ lúc nãy. Lúc nãy ở đây không phải là mẻ thuốc hỏng, cũng không phải là vì nó kéo cậu đến chốn đông người, càng không phải là vì lúc nãy đột nhiên nó CƯỜI! Ó v Ò)r

      Thiếu niên cảm thấy khó hiểu quá. Chẳng lẽ quay về thời kì nổi loạn thì tâm tình cũng thay đổi luôn?!? Cái này không có đúng... Có đánh chết thiếu niên thì cậu cũng sẽ không nói ra suy nghĩ thực của mình!

      "Đến giờ nhổ cỏ chưa?" Có đứa nào nhắc về việc đền tiền cho cậu bằng cách thu hoạch rau củ, thiếu niên cũng rất phối hợp hỏi về tình hình đồng áng của nó trong nhà kính. "Bao giờ thu hoạch?"

      Như khi cậu đội lốt nó chạy vô nhà kính vặt trộm cây-của-nó.

      Thiếu niên vừa nắm tay kéo thằng bạn đi trên hành lang vừa hỏi, không có quay lại lấy một lần. Nắng hắt ra từ khung cửa sổ lớn thỉnh thoảng chiếu rọi sắc hồng dị thường ẩn dưới mái tóc vàng nhạt.

      "Nghỉ hè đi đâu không?"

      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ??
      Địa điểm: Cafe HolyCuu

      <<<







      "Trông đống đồ hoá trang vậy thôi, về mặt sinh học tôi là đàn ông thứ thiệt!!"


      Nghe đến đây thì Celes nhướn mày. Được rồi, vụ này mới. Lúc chuyển thế giới, người ta cho mình chuyển giới tính luôn hả? Thiệt ra cũng không phải vấn đề gì to tát cho lắm, chẳng qua anh cứ nghĩ dạng người của cậu ta là nam dạng thật là nữ, nếu có sang nơi khác thì cũng sẽ là nữ thôi, cơ hóa ra lại là nam.

      Ủa khoan, nếu thế thì chuyện với cậu Uriel sẽ thế nào??

      Có chút quan ngại....

      Celes nghĩ thử. Nghĩ một hồi, anh quyết định không nghĩ nữa. Cùng lắm, mai mốt sẽ có Caveo và Uriet ngoại truyện nói về việc thổ lộ giới tính thật cho nhau nghe thôi. Làm sao mà cuối cùng, Caveo là nữ còn Uriet cũng là nữ nốt, thế mới hay. Cơ lần nữa, tém tém lại nào...

      "Ủa vậy hả? Tôi tưởng cậu là nữ giả trai chứ. Với lại, tôi nghĩ giới showbiz không quan tâm các idol thuộc giới tính nào đâu. Cứ nhiều scandal là họ thích thôi. Vụ này, cũng coi như là scandal được đấy."

      Anh thật thà nói, coi như phản ánh chút chút những gì mình nghĩ nãy giờ. Chỉ có điều nói xong nhìn lại thì có hơi trầm mặc. Vậy thì vô nhà vệ sinh nam càng dễ bại lộ hơn, không phải sao...?

      Gã trai gãi đầu, xong nhận lấy cái card từ tay người kia. Ngó ngó một hồi, anh ngập ngừng lên tiếng.

      "Có thể cho tôi xin chữ kí không? Với cả, nói thì được lợi gì chứ? Tôi không nghèo đến mức phải đi tống tiền người khác bằng mấy chiêu trò này..."





      @Tâm Sự EVA



      .
      Trả lời kèm trích dẫn





    9. Quán cà phê nào đó ở Anh | Một ngày mùa đông





      Mỗi lần đến London là một lần đi ngắm cà phê, ngắm quán bar các thứ, tất nhiên không có trợ lí kè kè đi theo vì Dahlia tuyệt không muốn nghe ai lải nhải bên tai khi cô đang trong hành trình thưởng ngoạn của riêng mình. Nhìn ngắm những quán cà phê xinh đẹp dường như đã trở thành sở thích khó bỏ, ở nơi London cổ kính này lại dường như là điều không thể cưỡng lại.

      Cô thích đèn cà phê không quá sáng, còn bar thì bản thân nó đã có những cung bậc đèn huyền ảo của riêng mình.

      Cứ như vậy, những bước đi của cô bé kéo dài qua các cung đường, giữa mùa đông nước Anh. Những khoảng thời gian tận hưởng cho bản thân luôn thật tốt.

      Và đôi khi dẫn đến những sự tình cờ khó tin.

      Qua lớp cửa kính trong suốt nhìn vào một quán cà phê nhỏ, với phong cách bài trí cố điển như hồi thập niên 80, cô trông thấy một người, kể cả là kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần vài chục giây ngắm nhìn là có thể nhận ra được.

      Cô gái trẻ đẩy cửa quán, tiếng chuông lanh canh chào đón vang lên và cô dường như có thể cảm nhận rõ những cảm xúc vui mừng đang dậy lên trong tâm trí khi bước tới gần người nọ.

      - Xin lỗi... Anh là Celestial Blárraven?

      Thật ra suýt chút nữa cô đã phun ra cái tên dài dằng dặc kia rồi. Theo dõi Caveo và Uriet của anh đã lâu, cô tin rằng Celestan cuối cùng đã chọn lựa giữ lại kí ức. Song cô không hề chủ động liên lạc, chỉ làm một fan hâm mộ lặng thầm, để mặc thời gian trôi qua dù bây giờ cuộc đời của bọn họ đã không còn những năm tháng bất tử...

      Vì duyên số thế nào cũng sẽ cho bọn họ, bằng cách nào đó, gặp lại nhau thôi.

      @Shin Ăn Hại





      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      xx/xx/xxxx - Nơi nào đó

      Tôi hơi bị thích mấy người lập dị.

      Chẳng hạn như ông bác sĩ vạm vỡ mà đi chữa bệnh cho động vật hôm nọ.

      Hoặc anh chàng tóc trắng đáng đứng giữa đường như đứng ở nơi không người kia.

      Tôi giơ máy ảnh lên chụp lúc anh ta phát hiện ra chiếc xe tải lao tới, tôi định nhắc rồi, mà tôi không nghĩ anh ta điếc tới mức đó.

      Nhưng tôi chẳng có được pô ảnh hành động đẹp tuyệt nào như mong đợi vì anh chàng kia đã nhảy vào lề đường va vào tôi.

      Không giống kiếp trước, kiếp này tôi rất mảnh mai, yếu ớt, và tại sao con mẹ nào lại nói chuyện kiếp trước ra đây vậy. Tôi lại còn rất nhỏ, nên bị va một cái mạnh như vậy là tôi ngã thôi.

      Chiếc máy ảnh lăn ra đất, tôi không biết nó có sao không nhưng nhìn anh chàng kia rơi nước mắt, tôi đoán là anh ta biết rồi bèn đưa tay ra.

      - Chi phí sửa chữa hoặc mua mới! Anh cứ chọn tùy ý.

      Mà màu trắng kìa. Lại còn dài qua tai và buộc sau đầu, giống như là Celestial vậy.

      Ừ.

      ????!!!!

      - Celestial!!!???


      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 28-04-2017 lúc 14:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.