oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 57
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Nơi tương tác] Continued Stories












      "It's a bright light day."




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Cà phê HolyCuu

      Interlude


      Trong nhà vệ sinh quán cà phê.

      Celes vừa đi vào như lời hẹn thì chợt thấy cánh cửa sau lưng mình đóng sập lại. Cùng lúc đó, trước mắt vị tác giả là một thanh niên tóc trắng đang loay hoay tìm cách cài áo bra, xung quanh là tóc giả rồi váy áo, đồ trang điểm các kiểu - một cảnh đáng ra không bắt gặp ở nhà vệ sinh nam.


      "!!!!!!!!!!!!!!!!!"

      Anh chàng kia nhìn thấy Celes, giật mình đánh rơi cái áo lót xuống sàn. Chiếc điện thoại của anh ta đặt trên bồn rửa tay sáng lên, một cô gái tóc vàng bay ra niềm nở cười với cậu tác giả trẻ.


      [Oh, đúng giờ như đã hẹn. Chào cậu Celes. Hi vọng cậu nhận ra chúng tôi.]

      ----------

      Anh... rất đýp.


      Qua bao nhiêu buổi fan meeting, không ai mảy may nghi ngờ giới tính của Magi Mari-chan. Anh không nghĩ là có ngày bí mật bị lộ theo một cách... không thể nhục nhã hơn thế này. Lại còn, lộ ra trước đối tác tiềm năng mà quản lí giới thiệu.


      "Xin cậu!" - Merrlyn nắm chặt tay của nhà văn nọ, thì thầm, mặt trông như sắp khóc tới nơi - "Đừng nói chuyện đó cho ai cả. Đổi lại tôi xin hứa sẽ bù đắp cho cậu...!! K-kiểu như... Tiền? Thảo dược? Lông cừu? Một album quảng bá cho tiểu thuyết của cậu? Vé hàng VIP concert sắp tới của Elite Force? Vé ngồi khu private của nhà hát Christian? Gì cũng được hết á!! Chỉ xin cậu đừng nói cho ai về cái... cái..."

      @Shin Ăn Hại


      .
      .
      .
      .
      .


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện


      Vào giờ Uriel nghỉ trưa, có một học sinh tới bảo cậu rằng có người muốn gặp cậu ở dưới vườn hoa.


      Và chàng trai hôm trước đang đeo kính râm đứng đó, vẫy tay cười tươi như hoa. Bên cạnh anh ta là cô gái tóc vàng cũng cúi chào Uriel rất lịch sự trước khi biến mất.


      "Yo chú em~ Đoán xem ai vì quá nhớ cậu nên đã xin việc làm ở đây nào?"


      Merrlyn tiến đến, hạ kính xuống một chút rồi nháy mắt hết sức điệu nghệ, tự thấy hôm nay mình đẹp trai quá nên có khi còn thính lạc qua các nữ sinh gần đó ahihi.

      @Gingetsu
      Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 23-04-2017 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn










    3. Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện
      Tương tác trước: <<<


      - Yo chú em~ Đoán xem ai vì quá nhớ cậu nên đã xin việc làm ở đây nào?

      ???? : D ??????

      Uriel đơ ra hết mấy phút nhìn người đang vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Hình dáng này có vẻ quen quen, nếu cậu nhớ không lầm thì là giống chị gái lần trước cậu gặp trong nhà vệ sinh nam khi đi xem buổi hòa nhạc của anh Raphael. Từ hôm đó đến giờ cũng khá lâu rồi, vậy mà dư chấn để lại trong cậu xem ra vẫn còn lớn ghê. Lớn đến mức nhìn thấy ảo giác chị gái đó giữa sân trường luôn. Đã vậy còn nghe thấy cả tiếng ai ra giọng chị gái đó nữa chứ. Sang chấn tâm lý nặng quá rồi. Có lẽ hôm nay cậu nên về nhà nghỉ ngơi là vừa.

      Nghĩ là làm, Uriel lập tức xoay người một trăm tám chục độ bỏ đi.

      - Đi về.. đi về thôi... - Cậu thiếu niên lẩm bẩm.

      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn










    4. Thời gian: ???
      Địa điểm: Văn phòng


      Gã mafia tóc vàng đang bận rộn xử lý giải quyết mớ giấy tờ chất đống trên bàn thì chiếc điện thoại di động của y đột nhiên rung nhẹ rồi nhấp nháy ánh đèn báo hiệu có cuộc gọi đến. Hypnos liếc nhìn sang chiếc điện thoại, không cần quá ba giây y cũng biết được là kẻ nào đang gọi đến.

      - Điều tra tới đâu rồi Aiacos? - Hypnos hỏi, tay vẫn thoăn thoắt xử lý mớ giấy tờ chất đống nọ.

      - Về việc có ai đó cứ thường xuyên mua hoa anh túc gần "nông trường" của chúng ta khiến ngài băn khoăn thì.. Erm... Xem ra khách hàng đó chỉ là một cô dược sĩ bình thường, không có dấu hiệu gì là liên quan tới bọn cớm.

      - Hả? - Một bên chân mày của gã mafia khẽ nhướn lên - Dược sĩ sao lại đi mua cái thứ đó? Sản xuất đá lậu à?? Người của ai??

      - Uhm... Tôi nghĩ ngài sẽ không tin, nhưng xin hãy bình tĩnh vì những lời tôi sắp nói ra toàn là sự thật.

      - Ừ? - Tay Hypnos ngừng lại hẳn mà toàn bộ sự tập trung của y lúc này cũng hướng vào cú điện thoại nọ.

      - À ờ... Cô ta chỉ mua chúng để.... tặng cho bệnh nhân thôi......

      - Hả???

      Ở bên kia đầu dây, Aiacos có thể nghe rõ một tiếng cốp rõ to vọng lại khi cấp trên của hắn đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

      Rồi một lúc lâu sau đó, bên kia mới vang lên giọng nói trầm đều mà hắn đã quen thuộc.

      - Sao lại... tặng thứ đó cho bệnh nhân....

      - .. Tôi cũng không rõ... Nhưng theo những gì tôi nghe ngóng được thì dường như cô ta cũng không biết thứ hoa đó là hàng cấm thì phải.....

      Đáp lời Aiacos lúc này lại là một sự im lặng kéo dài.

      Còn gã mafia tóc vàng thì lại đang mang trên mặt một biểu cảm chán chường đến khó tả.

      - .... Ta cứ tưởng Thanatos không có đối thủ trong sự ngu ngốc rồi chứ.....

      - Thế giới rộng lớn lắm thưa ngài.. - Aiacos dè dặt - Thế ngài định làm gì tiếp theo...?

      Hypnos khẽ thở dài.

      - Cắt cử một người ở lại tiếp tục theo dõi. Còn ngươi thì mang hết toàn bộ những thông tin điều tra được từ cô ta về đây. Ngay!!

      CG full


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện - <<

      Đựu!! Nó lơ mình xong bỏ đi là sao???? Dám coi như không quen biết anh xong chạy đi rồi tối về tung tin Magi Mari-chan là trai, làm hỏng hết sự nghiệp của anh mày chứ gì! Anh nắm thóp chú rồi, còn lâu nhé.


      "Sao chả chào nhau câu nào dzạ? Không lịch sự chút nào nha cưng~"

      Merrlyn chạy theo, quàng tay qua cổ Uriel giữ lại trước khi cậu ta có thể đi vào bên trong toà nhà, cười nói.

      "Hay phải châng chú em đã nỡ quên cái buổi tối định mệnh đó? Anh nhớ là tụi mình nhiệt huyết dễ sợ luôn mà."

      @Gingetsu
      Trả lời kèm trích dẫn










    6. Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện
      Tương tác trước: <<<


      Chà.. lần đó xong ám ảnh đến mức ngoài nhìn ra ảo giác nghe nhầm giọng người khác rồi giờ thì còn như cảm thấy được ai đó đang quàng vai bá cổ luôn.... Tình hình xem ra nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều quá rồi.. Phải nhanh chóng đi về kẻo chuyện lại trở nên phức tạp như hôm đó thì chị Gabriel sẽ lo lắng lắm cho mà xem...

      Thế là Uriel càng đi nhanh hơn nữa, miệng không ngừng tự nhủ những thứ cậu nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy nãy giờ chỉ là ảo giác mà thôi.

      Mà nhân nhớ lại chuyện hôm đó, sau khi cậu kể rồi mô tả lại chị gái mà cậu gặp trong nhà vệ sinh nam cho chị Gabriel nghe thì chị ấy chỉ cười tủm tỉm.

      Rốt cuộc là thế nào nhỉ?

      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ??
      Địa điểm: Cafe HolyCuu








      Flashback


      Nói chung là, sau bao khó khăn để trốn ông biên tập viên trời đánh thánh vật kia, anh cũng có mặt ở quán cafe...holyCuu. Được rồi, ai đặt tên cái quán này vậy? Celes định facepalm một cái, nhưng sợ mất hình tượng nên thôi, tháo kính xuống lau lau chút rồi đi vô nhà vệ sinh nam, dù anh thực sự không hiểu sao phải hẹn ở toilet thế này.

      Xong anh thấy ai đó đang chật vật cài áo ngực rồi tóc giả và đồ trang điểm các thể loại.

      Và anh nghe giọng Siri.

      Oh.

      "Chuyện gì? Chuyện cậu là nam giả nữ hả hay nữ giả nam hay mang hai giới tính hay không có giới tính nào cả?"


      Anh hỏi, mặt như có cái hashtag #tôiquenrồi vắt ngang. Ôi làm ơn đi, giờ mà Cave có lột mặt nạ ra bảo tôi là Hades-sama đây cũng không làm anh bất ngờ nổi đâu. Lý do à? Từ hồi sang thế giới mới, đêm đêm anh vẫn gặp lại cái đầu ngựa chết tiệt kia, nhưng hình như do đổi thế giới rồi nên nó cứ chập chờn sương khói mờ nhân ảnh, lâu lâu lại xẹt thành vài cái hình vô cùng khiếp đảm. Anh nhìn nó mãi, giờ ra đường gặp chuyện quái gì cũng bình tĩnh được.

      Chưa kể đây còn là Cave, anh còn lạ gì...

      "Đừng lo, chuyện thường ấy mà."


      Vậy nên anh vỗ vai người kia một cái đầy thông cảm, xong tỉnh bơ đi lại bồn lấy nước rửa mặt.


      @Tâm Sự EVA



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ??
      Địa điểm: Thành phố X








      Trời xanh, mây trắng, nắng hồng.

      Celes đứng giữa đường, một tay đưa lên tháo kính xuống còn tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt lên ngực để ngăn hai dòng lệ nóng trào ra khỏi mắt. Cha mẹ ơi, có phải những đứa con khác của giám hộ anh cũng bắt đầu cuộc hành trình của mình như thế này không? Thức dậy vào một ngày nắng ấm vô cùng xinh đẹp, bước ra khỏi nhà xong đứng đây tận hưởng khí trời. Người ta là thế, ai như anh, cuộc hành trình của anh bắt đầu bằng việc mình nằm xỉu đâu đó bên ngoài Arkcadia xong được chánh quyền xách về, tiếp theo đó là bị đánh thức bởi giọng oanh vàng của ông thị trưởng đáng mến...

      Cảm giác được đứng giữa đường nhìn ngắm thế gian thế này quả thật tuyệt quá, như thể anh vừa giống con của giám hộ anh thêm một chút ấy!!

      Ủa khoan, giữa đường?

      Celes ngước lên, vừa lúc thấy một cái xe tải to đùng lao thẳng tới trước mặt mình. Ông tài xế ngồi sau cửa kính trông có tâm vô cùng, vừa bấm còi inh ỏi vừa đập kính để anh notice, ánh mắt thì như đang bắn beam thần giao cách cảm xuyên không gian.

      Má.

      Gã trai hét lên một tiếng trong tâm tưởng xong vội vã nhảy ngược vô lề, may mà vừa kịp lúc. Điều không may là, anh lỡ tông phải ai đó đang chụp ảnh sau lưng mình.

      "C-Chết, tôi xin lỗi!! Cô có sao không?"


      Anh vội vàng quay lại hỏi người kia, nhưng lúc này bỗng nhận ra thêm một chuyện. Tông phải người khác, đây cũng là một tình huống vô cùng bình thường và kinh điển đúng không?

      Nghĩ đến đó, tự dưng nước mắt anh lại suýt tuôn trào vì cảm động.



      @Lia Fáil



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tiệm thuốc

      "Chú vừa nói cái gì cơ?"

      Đó là một ngày nắng lồng lộng, trải đều xinh đẹp trên thảm cỏ mướt bao quanh cửa tiệm. Và đáng lẽ bầu không khí quang đãng đó sẽ không kết thúc. Không, nếu như không có một, hay hai gì đó, dân làng chạy đến, chính xác là xông vào tiệm của cô một cách thô lỗ, rồi bắt đầu nói những lời không đáng tin tưởng. Đại loại cuộc đối thoại đó đã diễn ra như thế này, tạm bỏ qua vài màn chào hỏi không cần thiết.

      "Cô, có phải là kẻ trộm con bò của nhà Zarnik chúng tôi không!!"

      Ceralia khẽ chớp mắt.

      "... Và tại sao chú lại nghĩ như thế?"

      "Bởi vì dạo gần đây dân làng báo cáo với tôi rằng có một bóng người hay lảng vảng, nhất là lại còn gần chỗ tiệm thuốc này!! Bò nhà chúng tôi đâu phải có cánh, mà muốn bay là bay chứ hả. Chỉ có thể suy ra cô là kẻ trộm thôi!!"

      Cạch.

      Tách trà dược được đặt xuống, và người con gái cũng đứng lên tự bao giờ mà bước về phía cái loa phát thanh đang rộn ràng. Hình như đằng sau còn có vài người nữa nhỉ.

      Nông thôn yên tĩnh, buồn chán, bình yên.

      Và mỗi khi nhộn nhịp, luôn là vì những cớ sự vớ vẩn như thế này.

      "Thế, có ai đã tận mắt chứng kiến bóng người đó chưa?"

      Ceralia nhìn người đối diện mình, rồi đảo mắt về phía những người còn lại. Câu trả lời thu được, rõ ràng là không. Cô thở dài, lấy tay hất một lọn tóc ra sau lưng. Có chút gì đó xảy ra cũng tốt, nhưng chưa phải là điều cô cần.

      "Tôi không biết ai đã ăn trộm con bò của anh. Nếu chỉ vì 'một cái bóng thường lảng vảng' quanh nhà tôi mà kết tội một cô gái ăn trộm cả một con bò của anh thì... thực vô lý đến đáng thương."

      Cô buông một câu rồi quay lưng, trở về lại bàn trà của mình. Trên đời này có thể có tỉ tỉ thứ cô ghét, hàng ngàn lý do khiến cô hận điều gì, nhưng trên cả thảy, uống trà nguội là một tội ác. Cô gái nhỏ khẽ cau mày, tay chẳng buồn động đến tách trà nữa.

      "Tôi sẽ cố gắng trong khả năng để giúp mọi người. Còn nếu không có gì để nói nữa, phiền mọi người về cho."

      Họ không về, cô cũng không làm gì được. Nhưng tốt nhất là về đi thôi, trước khi trời tối.

      Thế nên họ lựa chọn trở về, dù trước đó có buông vài câu tiểu tiết không đáng quan trọng để cô quan tâm.

      Thật ra, nếu đây là một vụ trộm vặt bình thường, cô có thể ngó lơ và tiếp tục sống cuộc sống đủ nhàm chán của mình. Nhưng lần này đến mức phải đến tận cửa tiệm, rồi lại còn cái gì mà bóng lảng vảng quanh nhà cô... Nói chung dù là gì đi chăng nữa, để yên thì dân làng cũng chẳng có tí thiện cảm nào với cô. Mà cô thì còn muốn mở tiệm thuốc, hơn nữa phải di chuyển qua lại vì ba cái lý do nhảm nhí này, thật phiền hà hết sức.

      Cô đứng dậy, đóng cửa tiệm thuốc sớm hơn bình thường sau khi đã khóa hết cửa nẻo một cách cẩn thận, rồi đặt ngoài cửa một bức tâm thư dành cho kẻ nào đã có tâm lảng vảng quanh đây, không quên đặt trên đó thêm vài nhánh hoa anh túc đỏ.

      Mà...

      Dạo này cô béo tới mức nhìn giống như có thể vác cả con bò hay sao...? ; ; )





      @Gingetsu





      Sửa lần cuối bởi Mực Nướng; 25-04-2017 lúc 00:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện - <<

      "Nào~~~~"


      Bị bá vai bá cổ chặt thế mà vẫn đi phăm phăm, là do anh quá yếu hay anh đã đánh giá thấp sức khoẻ cậu con trai này? Tưởng học đánh đàn thổi kèn vẩy đũa cả ngày thì cũng không phải kiểu cường tráng gì chứ?... Mà không sao, anh lo được. Tập gym cả tháng chắc hẳn là để cho ngày này!


      "Anh đây lặn lội xin việc để được gặp chú em mà sao lại tỏ ra lạnh lùng thế chứ? Nào, mình ra vườn hoa ngồi hàn huyên làm quen đi!"

      Vừa nói, người thanh niên vừa quay người cậu nam sinh tóc vàng, bá vai cậu kéo về phía vườn hoa.

      ----



      @Gingetsu
      Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 24-04-2017 lúc 21:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.