oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 35
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Continued Stories












      "It's a bright light day."




      Trả lời kèm trích dẫn













    2. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      - Haaa, quả là trà ngon. Uống một ngụm liền không thể quên được.

      Đặt nhẹ tách trà vẫn còn thoang thoang mùi hương gạo xuống mặt bàn, người đàn ông khẽ khàng buông một câu đánh giá, vẻ mặt mang theo sự thích thú không hề che giấu. Quả là đi du lịch qua nhiều nơi, liền được thưởng thức nhiều loại đặc sản tuyệt vơi. Ngay lập tức, người đàn ông liền với tay vào trong cái vali cũ to đùng mà lôi ra một quyển sổ bọc da đã sờn, bắt đầu hí hoáy vào đó thật nhiều con chữ cái.

      Một thói quen được hình thành kể từ ngày mà ông bắt đầu cuộc hành trình của mình, để ghi chép lại mọi thứ mà bản thân đã nhìn thấy, đã được trải nghiệm.

      Và hôm nay, ở một trang mới đã được thêm về loại trà gạo thơm lừng, thanh khiết của một quán trà nhỏ không tên ven đường. Cây bút lia nhanh trong chốc lát rồi dừng lại, ánh mắt người đàn ông lúc này cũng lơ đễnh nhìn ra con đường thoáng đãng bên ngoài, bỗng chốc cảm thấy có chút thư thái.

      Có vẻ hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

      Bầu trời trong xanh cao vời vợi không gợn chút mây, vài tia nắng vàng nhẹ nhàng rợp bóng trên con phố nhỏ soi rọi một buổi sáng yên bình.

      Một thị trấn nhỏ nép mình bên dưới một ngọn núi, cách đó không xa là bãi biển trải dài đến vô tận. Nơi cuộc sống vẫn chậm rãi trôi qua từng ngày, giữa những con người vui vẻ, nhiệt thành và hiếu khách.

      Người đàn ông khẽ nở nụ cười, quả thật thế giới này thật tươi đẹp.

      “Loạt xoạt”

      - Ối!!!!

      Bất giác, người đàn ông la lớn một tiếng, bàn tay đưa ra không kịp chụp lại những trang giấy bị cơn gió thổi bay đi mất, để lộ những trang ghi chép chi chít cùng một vài tấm ảnh.

      Trả lời kèm trích dẫn













    3. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ghi chép về lần luyện tập trước buổi hòa nhạc lớn của một gia đình nọ.

      ___________________________________


      - Và hai và ba đúng rồi hãy tiếp tục theo quãng đó và bảy và tám...

      Cậu thiếu niên tóc vàng vừa nói một cách hứng khởi vừa không ngừng vẫy cây đũa điều khiển nhạc của cậu ta. Trên gương mặt cậu thiếu niên kia là một sự hứng khởi rõ ràng khi liền sau một cái vẫy của cậu ta là một nốt nhạc êm dịu khác được hai nhạc công còn lại trong căn phòng xướng lên, một thứ âm nhạc đẹp đẽ đủ sức khiến bất cứ ai đang hiện diện trong căn phòng đó đều không khỏi chăm chú lắng nghe và thả hồn mình vào đó.




      Tất cả.

      Trừ một người.

      - Nhạc thính phòng là một môn nghệ thuật tao nhã, cũng yêu cầu sự tập trung cao độ của người nghệ sĩ. - Người đàn ông chơi đàn dương cầm đột ngột ngừng lại - Những vị khách sẽ không thể thưởng thức được một cách trọn vẹn nếu cứ bị tạp âm của em làm ảnh hưởng.

      Vầng trán của người đàn ông kia khẽ cau lại khi anh ta nhướn mắt nhìn về phía cậu thiếu niên nọ, lúc này đang đứng gãi đầu cười trừ. Bên cạnh anh ta, nữ nhạc công còn lại cũng bắt đầu hạ chiếc kèn cor trên tay cô xuống mà khẽ khàng thở dài trước khi lên tiếng.

      - Nào, anh Michael. Đột ngột ngừng lại như vậy thật là thiếu chuyên nghiệp. Anh không nghĩ đến tâm trạng của những vị khách khi bản nhạc lại bị cắt ngang một cách bất ngờ như thế sao?

      Nói đoạn, cô nghiêng đầu nhìn sang cậu thiếu niên tóc vàng kia, đôi hàng lông mày cũng có chút cau lại.

      - Tuy vậy... chị cũng không thể nói rằng chị thấy hài lòng khi em đếm nhịp lớn tiếng như nãy giờ, Uriel. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rằng lần này em sẽ không lại cao hứng mà làm chuyện đó nữa?

      - Em xin lỗi... - Sự hối lỗi của cậu thiếu niên kia hiển hiện rõ cả trong giọng điệu lẫn nét mặt cậu ta lúc này.

      Cảm thấy hài lòng trước phản hồi từ cậu thiếu niên đó, nữ nhạc công kia nhẹ nhàng gật đầu trước khi nở một nụ cười dịu dàng.

      - Được rồi. Hãy chơi lại từ đầu đi. - Cô nâng chiếc kèn đồng lên vào tư thế sẵn sàng - Và lần này, không đếm nhịp, hay cắt ngang nữa, được chứ?




      - Vâng thưa chị Gabriel.

      - Được thôi, Gabriel.


      Cả người đàn ông lẫn cậu thiếu niên cùng đồng thanh.

      Rồi chẳng mấy chốc, cả căn phòng lại chìm vào một bản song tấu tuyệt vời khác.


      ___________________________________



      Michael - the Brilliant Mind
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Michael Christian, anh cả trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bản thân là một nhạc sĩ thành công và thường nhận được nhiều lời mời biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Tuy bận rộn là vậy nhưng anh ta vẫn luôn sắp xếp phân định công việc rõ ràng để có thời gian dành cho gia đình.



      Gabriel - the Devoted Sister
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Gabriel Christian, chị thứ trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cũng là một nữ nhạc sĩ tên tuổi được công chúng mến mộ. Thỉnh thoảng có vẻ như là một người rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong công việc, nhưng phần lớn thời gian thì cô như một người chị gái dịu dàng với tất cả.



      Uriel - the Wild Card
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Uriel Christian, em út trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Hiện vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên và đang theo học tại một nhạc viện tên tuổi nhưng tài năng của cậu ta đã không ít lần nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình hà khắc. Đôi lúc có hơi lơ đễnh nhưng nhìn chung vẫn là một cậu thiếu niên dễ chịu, một đứa em trai ngoan ngoãn trong gia đình.



      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn













    4. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      .. ghi chép về một buổi ngoại khoá leo núi của một trường cấp ba

      ___________________________________



      Trời nắng đẹp, không khí mát mẻ và trong lành. Nhưng bầu không khí êm ả nhanh chóng bị che lắp bởi âm thanh ồn ào của nhóm học sinh trường câp ba. Người giáo viên đi cùng bọn học trò bận rộn như đang lùa một đám vịt. Gã đứng chống nạnh, bắt loa và dõng dạt ra hiệu.

      “Lớp 3-D tập trung tại đây. Lớp trưởng, bắt đầu điểm danh giúp thầy…. Êh êh mấy tên kia, mau lại đây”

      Người giáo viên vừa phát hiện vài học sinh nam đang khoái chí chạy đua với nhau lên thẳng lên núi lập túc giao chiế loa cho cô bé lớp trưởng, co chân chạy theo chúng.

      “Thầy Sib! Đua với thầy lên đỉnh núi!”

      “Lên!”

      Người đàn ông tên Sib gào lên, giọng nói có phần thích thú. Gã vừa vương người người phóng một cái đã túm gọn ba tên học trò phá phách. Trong lúc ba tên học trò còn cười trừ thì Sib đã nhanh tay cốc cho cả ba một cái.

      “Thầy ăn gian, giáo viên thể dục phải biết nhường!!!”

      “Đã nhường mấy người chạy một đoạn rồi. Không nói nhiều. Quay về chỗ tập trung”

      Sib cười lớn, lùa hết cả bọn quay về chỗ lớp đang tập trung. Cả ba cậu học trò cũng cườ, ngoan ngoãn đi về cùng giáo viên. Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc, hẹn ngày khác sẽ tái đấu. Vừa thấy Sib xuất hiện, cô bé lớp trưởng đã vội chạy tới báo cáo tình hình

      “Thầy Sib. Cả lớp đủ, chỉ vắng mặt….3 người. Enki, Cleopat …và Mon. ”

      Người đàn ông lập tức vuốt má, làm bộ mặt “the scream”. Gã cảm thấy như tóc mình vừa mới rụng thêm vài cọng, gương mặt chắc cũng hốc hác hơn tý tý. Vì nhiều lý do, Sib không thấy bất ngờ khi ba cái tên kia lại hiện lên. Nhưng nếu bộ phận quản lý lại biết có học sinh biến mất trước mũi giáo viên như thế này, gã sẽ lại phải làm việc với “người đó”.

      Trong lúc người đàn ông tóc nâu vẫn đang gãi tóc gãi tai, bấm điện thoại lien tục gọi cho từng đứa học trò đang trốn học thì một giáo viên khác đã bước tới vỗ vai gã.


      “Thầy Sib, có điện thoại từ cô Danna ở hội phụ huynh học sinh.”

      “GÌ LẸ VẬY!!!”

      Và gương mặt “The Scream” lại tiếp tục.






      Anubis – the Caretaker
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Sib Nua, giáo viên thể dục tại một trường cấp ba trong thành phố. Một giáo viên vui vẻ và năng nổ. Gã khá nổi tiếng với học sinh vì tính cách dễ gần và hoà động. Chưa từ chối bất kf lời thách đấu thể thao nào từ các học sinh. Dù sau đó có là thua hay thắng, họ cũng sẽ được Sib đãi một chầu kem.





      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn













    5. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ghi chép về một cặp song sinh, cùng một chú mèo đen kỳ lạ.

      ___________________________________


      - Nào Ires, nốt lần này là xong buổi tập luyện hôm nay. - Cô bé nói với cậu bé bên cạnh - Rồi chúng ta sẽ mua kem trên đường về nhé.

      Cô bé với mái tóc cam nở một nụ cười rạng rỡ. Còn bên cạnh cô, cậu bé kia cũng nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn khác đáp lại, không quên kèm theo đó một cái gật đầu đồng tình.

      Rồi nhanh chóng, cả hai kề chiếc sáo lên miệng, cùng tấu nên một giai điệu vui tươi.




      - Thế này thì bảo đảm anh Uriel và chị Gabriel sẽ khen ngợi khi chúng ta biểu diễn cho họ nghe đó.

      Cậu bé reo lên đầy hứng khởi trong khi nắm tay người chị gái của cậu mà ngẫu hứng nhảy một điệu ngắn. Và đáp lại cậu là nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời từ cô bé nọ. Một nụ cười rạng rỡ và ấm áp hơn tất thảy, đủ sức khiến cho bất cứ ai được dịp chiêm ngưỡng nó đều cảm thấy có thứ gì đó tốt lành dần đâm chồi từ tận đáy lòng mình.

      - Uhm~ Nhất định là cả anh Michael cũng sẽ rất hài lòng...

      - Meow~

      Một chú mèo đen không rõ từ đâu đột ngột lên tiếng khiến hai cô cậu bé kia ngừng lại. Rồi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt cả hai nhanh chóng biến mất mà thế chỗ cho sự vui vẻ.

      - Lucius! - Iren hạ người xuống bế chú mèo đen kia lên - Hôm nay mày cũng lại trốn ra ngoài nữa sao?

      - Hẳn là nhà Christian đang rất lo lắng đó. - Ires vừa nói vừa đưa tay xoa đầu chú mèo nọ - Chúng ta lại mang nó về cho họ nhé?

      Cô bé nọ khẽ khàng gật đầu.

      Rồi cả hai nhanh chóng rời đi khỏi công viên đang chìm trong ánh dương cuối ngày.





      Lucifer - the Wanderering Spirit
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Lucius, thú cưng của gia đình Christian. Là một chú mèo có thái độ lồi lõm, kể cả với những người của gia đình Christian. Tuy vậy, chú ta xem ra đặc biệt thích hai chị em Iren và Ires. Chú ta dành phần lớn thời gian trong ngày để lang thang ngoài đường hòng lên kế hoạch thống trị thế giới và nô dịch hóa loài người. Hiện tại chú ta đã thành công trong bước đầu khi đường hoàng chiếm ngôi đại ca của toàn bộ chó mèo trong xóm.



      Regilia - the Lady of the Throne
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Iren O'Sullivan, chị gái trong cặp song sinh, hàng xóm của gia đình Christian. Một cô bé rất dịu dàng và ngoan ngoãn, luôn lịch sự và lễ phép với tất cả mọi người. Cô khá thân thiết với gia đình nghệ sĩ kia và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ họ trong việc luyện tập. Lucius xem ra rất yêu thích cô bé nên có thể dễ dàng bắt gặp chú ta đang lảng vảng đâu đó bên cạnh Iren.



      Noel - the Caring Soul
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Ires O'Sullivan, em trai trong cặp song sinh, hàng xóm của gia đình Christian. Một cậu bé ngoan ngoãn và có phần hơi tinh nghịch hơn người chị của cậu. Ires cũng khá thân thiết với gia đình nghệ sĩ kia và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ họ trong việc luyện tập. Lucius xem ra cũng rất yêu thích cậu ta tuy có kém hơn một bậc so với Iren.



      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn













    6. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ... ghi chép vào một buổi sáng đẹp trời tại một quán cà phê nhỏ.

      ___________________________________



      Ngày đẹp, trời mát mẻ và nắng thì dịu nhẹ. Thời tiết tốt làm tâm trạng của bất kỳ ai cũng tốt ra. Ngời phụ nữ tóc đen ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ ngay bên ngoài một quán cà phê cũng nho nhỏ. Trước mặt là chiếc laptop bật sáng quen thuộc.

      “Thoải mái quá aah ~~ Làm sao người ta có thể làm việc được trong thời tiết dễ chịu như vầy chứ~”

      Cô vương vai một cái rồi nằm ườn lên cái laptop của mình. Mái tóc đen thả lỏng che gần nữa cái bàn con. Gió thổi nhẹ, mang mùi cà phê vừa được pah lồng vào mũi cô, thơm lừng. Cô mỉm cười, cơ mặt giãn ra cực kỳ thoải mái.

      Ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên liên tục báo tin. Người phụ nữ nhíu mày, ngồi thẳng dậy. Nhưng ngay khi đọc tin nhắn liền lập tức đập bàn, lên tiếng

      “Lại nữa sao! Đây là lần thứ ba rồi!!”

      Cô cảm thán, liền sau đó bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia chỉ kịp “alo” một tiếng yếu ớt trước khi bị người phụ nữ này ngắt lời.

      “Là tôi, Dana đây. Anh Sib, tôi vừa được báo anh lại để một nhóm học sinh đi lang thang ngoài thành phố trong giờ học? Tại sao là thầy giáo anh lại bất cẩn như vậy. Những học sinh non nớt không có sự hướng dẫn của giáo viên sẽ dẫn tới hậu quả rất kinh khủng anh biết không! Anh có gì để giải thích hả?”

      “…”

      “Anh đừng có giải thích nhiều lời. Tôi đang đi đến trường anh đây. Lần này tôi sẽ làm rõ với ban giám hiệu nhà trường!”

      Âm thanh nhỏ dần khi người phụ nữ tên Dana từ từ đi xa hơn về phía cuối đường. Trên chiếc bàn con, một làn khói trắng vẫn từ từ bay khỏi tách cà phê.







      Danu – the Mother of All
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Dana Dethua, một người phụ nữ được xem là thành đạt ở lãnh vực cô tham gia. Hiện đang là chủ tịch uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em tại thành phố, có chỗ ngồi trong gần hết các hội phụ huynh học sinh các trường cấp trung học. Ngoài ra, Dana cũng đang quản lý một trang web về các vấn đề gia đình mang tên “webtretho”.




      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn













    7. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ghi chép về cuộc đối thoại kì quặc giữa một gã đô con cùng một chủ võ đường nào đó.

      ___________________________________



      Hắn thở dài thườn thượt đi bộ trên con đường vắng người, vào cái buổi ban trưa này thì chẳng có bóng ma nào rảnh rỗi như hắn. Hay ít nhất là hắn thấy như vậy.

      _ Ồ? Colossale? Cậu đi đâu vào giữa trưa thế? - Giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau rào chắn gỗ đầy hoa giấy, một quả đầu bóng loáng mang theo khuôn mặt mỉm cười xuất hiện. Chẳng phải là chủ võ đường đó sao, hóa ra hắn cũng rảnh rỗi giữa trưa à?

      Hắn gật đầu chào một cái tỏ vẻ lịch sự, dù tâm trạng hắn đang khá tệ nhưng dù sao cũng không nên thất lễ với người mà hắn cần giúp, cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ là nhờ mai táng hộ thôi.

      _ Xin chào, tôi đến gửi hũ cốt. - Hắn đưa một gói vải cho anh ta - Chẳng biết sếp lớn dạo này tâm trạng không tốt nên lại thêm nhiều người hóa tro nhét vào hũ cốt, phiền cho thầy rồi.

      Vị chủ võ đường lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười đáp lời - Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

      Hắn gật đầu cảm ơn, rồi rời khỏi võ đường tiến về nhà, à không, về chỗ làm trước. Phải báo cáo cho sếp mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, chẳng ai nghĩ hũ tro của đám người kia lại nằm sau sân vườn của một võ đường an tĩnh gần trường học.

      Phía sau, vị chủ võ đường cầm gói vải thở dài, chắc phải nới rộng khoảng sân chôn hũ cốt phía sau thôi, sắp lấn vào cả móng võ đường rồi.

      _ Ai... mau mau làm việc thôi..



      Bonus ảnh full.

      Ose


      Tam Tạng



      Ose - the Cleaner Warrior
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Ose Colossale, kẻ nhàn rỗi thường được yêu cầu đi dọn dẹp một số tàn cục khó nói. Hắn sống một mình trong căn hộ cho thuê, thường ngày nhàm chán đọc tin tức thời sự hoặc đi làm những chuyện tốt như giúp đỡ võ đường, lúc có việc thì bận rộn đến súc cúc quần, đến cả bữa tối còn không được ăn.



      Đường Tam Tạng - the Enlightened
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Đường Sắc Trang, pháp danh Thích Ăn Mặn, là một người yêu thích võ thuật, tự tìm được con đường riêng của mình và gầy dựng võ đường lớn ngay cạnh khu vực trường học. Võ đường có nhiều môn sinh là học sinh của trường học kế bên, ngoài thời gian dạy võ thuật, Đường Huyền Trang thích chăm sóc cây cảnh và hoa cỏ, thi thoảng nhận hũ cốt đem mai táng, đọc kinh cầu siêu.




      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn













    8. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ghi chép về cảnh phim trường vào một ngày đẹp trời.

      ___________________________________

      _ Cảnh 10 Lần 1 bắt đầu!

      _ Hiện trường vụ án ngày đó đã phơi bày đầy đủ chứng cứ có thể vạch trần hung thủ ngay tức khắc. Kẻ có thể làm được điều này chẳng ai khác, chính là ngươi. - Anh nhếch mép, ngón tay thẳng táp chỉ về phía gã đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn, vẻ mặt bàng hoàng nhưng ánh mắt lo lắng đã nói lên tất cả. Anh cầm tẩu, tuy mỉm cười nhưng vô cùng nghiêm túc nêu lên mọi luận điểm của anh, bằng lập luận sắc bén, anh nhanh chóng phơi bày vẻ mặt giả tạo của lão già trên xe lăn, lật mặt kẻ phản bội gia tộc.

      _ Cắt! Diễn tốt lắm, phân cảnh tiếp theo anh có thể nghỉ ngơi.

      Đạo diễn chỉ tay, nhân viên hậu trường mau chóng chuyển cảnh, còn người diễn viên điển trai thì chậm rãi đi về phía ghế nhỉ, uống một ly nước thanh giọng rồi nằm dài trên chiếc ghế. Hôm nay tâm trạng tốt đẹp nên anh diễn vô cùng tốt, chẳng cần phải lập lại lần thứ 2 bất kì cảnh nào.

      _ Lịch trình sau đó của tôi là gì? - Anh phẩy tay, vị thư ký chậm rãi lật sổ ghi chú ra và báo cáo. Chậc, không quá bận rộn nhưng cũng chẳng mấy thảnh thơi. Thôi thì, cứ nhanh chóng xong đoạn phim này đã.

      À mà bộ phim anh đang đóng, là Sherlock Holmes đấy.





      Sherlock Holmes - the Ace Detective
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Scotch Ketchum, một diễn viên vô cùng nổi tiếng, là người thủ vai Sherlock Holmes trong series phim Sherlock Holmes được hàng triệu khán giả theo dõi trên khắp thế giới. Ngoài việc làm diễn viên anh còn đi làm người mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu tên tuổi khác.




      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:07.
      Trả lời kèm trích dẫn













    9. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ghi chép về một trận tranh hùng bên trong một con hẻm vắng.

      ___________________________________

      - Đù má thằng chó!!!

      - HAHAHA một lũ yếu nhớt!! Có ngon thì lao hết vào đây. Tao chấp hết!!

      Giọng cười sang sảng vang vọng khắp con hẻm tối, đi kèm theo đó là những tiếng đấm đá, tiếng la ó chửi rủa, tiếng gào thét cùng những tiếng đổ vỡ loảng xoảng bởi những cơ thể va vào nhau và va đập với nền đất lạnh.

      Mà cái kẻ lớn họng nhất từ nãy tới giờ thì chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

      - Phế vật. Ra cũng chỉ có thế.


      Sau một hồi tả xung hữu đột, thì tên nhóc với làn da ngâm và mái tóc tối màu như một lẽ tất nhiên, là kẻ chiến thắng cuối cùng. Một chân đạp đạp lên cái đống bầy nhầy bên dưới, thằng nhãi con định bụng chửi rủa thêm vài câu thì xa xa bất ngờ phát ra những tiếng gọi lớn.

      - MONNNNNNNNNNNN!!

      - Đệt mẹ!


      Tên nhóc được gọi là Mon lập tức buông một tiếng chửi thề, chân đạp cái bị thịt thêm vài cái rồi nhanh chóng xoay người chạy mất.

      Thằng cha dở hơi đó mà bắt được thì kiểu nào cũng lắm chuyện phiền phức!!






      Amon Ra - the Outlaw
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Mon Nua, một tên học sinh cá biệt ngổ ngáo, tinh quái, luôn bày ra những trò trêu ghẹo, chọc phá làng xóm, cũng được mệnh danh là kẻ mạnh nhất khối cao trung trong vùng. Cuộc đời ngoài đánh nhau thì là đánh nhau, rồi lại đánh nhau và tiếp tục đánh nhau. Nếu như thằng anh chết tiệt cút luôn khỏi trường thì coi như thỏa mãn hoàn toàn.





      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:07.
      Trả lời kèm trích dẫn













    10. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???
      Sự kiện trước đó: <<<


      Một trong những trang giấy đó là...

      ... ghi chép về một nhóm học sinh tại một quán trà sữa teen.

      ___________________________________


      “Lewd Pátra…ah…chị Cleopat, Mon đâu?”

      “Ai biết? Ủa Chụy có phải vú em của nó đâu mà hỏi…ếh ếh, màu này đẹp hơn nè”

      Một cuộc hội thoại có vẻ rất bình thường giữa một nhóm học sinh vang lên giữa sự ồn ào tấp nập của quán trà sữa. Ngồi chiễm chệ giữa nhóm là một cô gái tóc đen tronng rất đàn chị. Và xung quanh cô gái tên Lewd Pátra là một vài cậu học sinh khác, đang bận bịu làm móng tay cho cô.

      “Công nhận mấy màu này sơn lên nhìn trẻ trung ghê. Enki chọn màu tốt ha”


      Lewd Pátra đưa bàn tay mình lên cao săm soi. Né mặt vui vẻ cục kỳ thích thú với màu sắc trên các ngón tay. Ngay khi đó, điện thoại cô gái vang lên âm thanh báo tin từ twitter.

      “ĐỰU!!! Mister Rara và Elite Force sắp có buổi lưu diễn châu Âu!!!! CHỤY PHẢI ĐI!!!”

      Cô gái tóc đen reo lên ngay khi bật điện thoại. Cô ngay lập tức túm lấy tay chàng trai tóc xanh bên cạnh, chạy vụt ra khỏi quán, để lại mấy cậu trai khác với tờ bill của đống trà sữa.







      Cleopatra – the Mischievous Beauty
      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Cleopat, học sinh năm cuối trường cấp ba (lần thứ 4). Còn được gọi bằng tên Lewd Pátra vì tính cách “rừng rú” và mạnh mẽ. Cô nhanh chóng trở thành thủ lĩnh nữ sinh của trường. Là người thời thượng và rất táo bạo, nên Lewd Pátra dễ dàng trở thành fan cứng cựa của idol vừa nổi, Mr.Rara và sẵn sàn chi trả cho bất kỳ merch hoặc chiếc vé concert nào. Di nhiên, xuất thân từ một gia đình giàu có quyền lực, tài chính của cô luôn có thể cân được mọi thứ.




      Sửa lần cuối bởi Roru; 20-04-2017 lúc 14:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.