oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Đánh giá phim live-action "Ghost in the Shell" (Vỏ Bọc Ma) dưới góc nhìn của một fan anime: Không hay mà cũng chẳng dở




      myReview #11





      Khi một series manga/anime mà bạn thích được chuyển thể thành live-action (phim người thật đóng), đó có thể là một thông tin thú vị nhưng đừng vội mừng. Càng đáng lo hơn khi bộ phim ấy được thực hiện bởi các nhà làm phim đến từ Hollywood. Đến giờ tôi vẫn chưa quên được chuyện bộ phim "Dragonball: Evolution" (DBE) mà họ sản xuất đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng các nhân vật trong tác phẩm một thời tôi yêu thích.

      Giờ đây Hollywood lại tiếp tục mang đến cho khán giả một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm manga/anime nổi tiếng khác của Nhật Bản: Ghost in the Shell (GITS). Phim đã được khởi chiếu tại Mỹ và các nước trong đó có Việt Nam từ ngày 31/3 vừa qua. Không biết có phải rút kinh nghiệm từ phim DBE hay không, GITS sẽ chỉ ra mắt khán giả Nhật chậm hơn thế giới một tuần, tức ngày 7/4 tới đây. Còn nhớ vào năm 2009, thời điểm phim DBE ra mắt, Nhật Bản, quê hương của bộ manga/anime Dragon Ball được chọn làm quốc gia đầu tiên công chiếu phim (10/3/2009), và một số nước châu Á sau đó ít ngày, để rồi trong chưa đầy một tháng đã phải hứng chịu đủ mọi loại gạch đá, phản ứng gay gắt nhất từ khán giả những nơi đây, với doanh thu thê thảm rồi mới quay trở về công chiếu ở Mỹ gần một tháng sau đó (10/4/2009). Phim có kinh phí sản xuất vào khoảng 30 triệu USD nhưng chỉ thu về 57.5 triệu USD doanh thu phòng vé, và được đánh giá là dở tệ.

      Trở lại với bộ phim GITS lần này, dưới góc nhìn của một người đã xem qua anime, tôi đánh giá phim ở mức trung bình khá, một bộ phim không hay mà cũng chẳng dở.

      Điều đáng chú ý ở đây, đạo diễn dường như đã cố gắng sao chép lại một cách có chủ ý về mặt hình ảnh và các cảnh quay, nhằm gợi lại sự thân thuộc cho bản chuyển thể (Khi trailer phim được tung ra, đã có một số người chỉ ra những nét giống với phiên bản anime). Phải chăng đấy cũng là một bài học kinh nghiệm rút ra từ DBE, khi mà kịch bản phim đã đi quá xa so với nguyên tác, thậm chí "sáng tạo" đến mức "thần thánh" khi [SPOILER ALERT! (Tô đen để đọc) ...... biến nhân vật chính Goku trở thành tay sai thuộc hạ trước kia của Đại ma vương Piccolo.......]

      Tác phẩm manga này của Masamune Shirou đã có rất nhiều phiên bản anime chuyển thể, nhưng nếu bạn muốn đi tìm điểm chung giữa anime với live-action, thì đó chỉ có thể là anime "Ghost in the Shell" năm 1995 của đạo diễn Mamoru Oshii. (Tất nhiên là giống cả phiên bản GITS năm 2008 nữa vì là làm lại nên hai cái này y chang nhau). Như đã nói, có quá nhiều hình ảnh, cảnh phim như được copy lại khung cảnh, mô phỏng lại hành động thông qua diễn xuất của diễn viên. Nếu chỉ thông qua một đoạn trailer ngắn đã có thể chỉ ra nhiều nét giống nhau đến vậy, thì đến khi thưởng thức phim bạn sẽ còn nhận ra nhiều điểm quen thuộc khác nữa.


      Rốt cuộc việc sao chép có chủ ý ấy là điểm cộng hay điểm trừ của phim? Điều đó còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi khán giả. Ở góc độ một người đã xem anime, tôi lại cho đấy là điểm thú vị mà một tác phẩm chuyển thể nên có. Dù thế nào đi nữa, thì một điểm cộng rõ ràng của phim vẫn đến từ mặt hình ảnh và hiệu ứng rõ ràng là sao chép đó, nhờ sự giúp đỡ của kỹ xảo điện ảnh. Đấy là một thành phố tương lai tráng lệ rực rỡ dưới ánh đèn led và những hình nhân quảng cáo 3D to lớn. Cũng là thước phim cấy ghép chuyển đổi cơ thể cho nhân vật Major (Thiếu tá) ngay từ phần mở đầu của phim - giống y như trong anime 1995, - nhưng phần hiệu ứng của live-action đủ sức khiến bạn ấn tượng ngay từ lúc ấy.


      Cũng là cảnh Major khỏa thân (hoặc gần như vậy) lao mình xuống từ tầng thượng tòa nhà chọc trời để thực thi nhiệm vụ - cả anime và live-action đều có -, phim còn lồng ghép thêm cảnh quay Major băng vào từ lối cửa sổ với kiểu quay slow-motion khá ấn tượng (và rốt cuộc cảnh đấy đã thành poster phim), kèm theo đó là màn đấu súng với những con geisha người máy. Hay như những thước phim rượt đuổi dẫn đến cảnh đánh nhau giữa Major với tên nghi phạm ở dưới nước cũng là một cảnh quay ấn tượng, chính là lúc phim phô diễn thân hình sexy gợi cảm của nữ diễn viên Scarlett Johansson trong vai nhân vật Major, cùng với khả năng chiến đấu dũng mãnh của một phụ nữ dưới sự hỗ trợ của công nghệ cơ giới hóa cùng với trang bị áo tàng hình.


      Nhưng những thước phim ấn tượng kể trên lại vấp phải một vấn đề: hầu hết đều đã được tung ra trước đó trong trailer cũng như trong các video quảng cáo mà hãng phim Paramount Pictures tung lên mạng. Nếu bạn cũng giống như tôi, đã "lỡ" xem quá nhiều thì đến khi xem chính thức, dù với màn ảnh rộng và âm thanh nổi của rạp chiếu đi chăng nữa thì sức hấp dẫn của chúng cũng đã giảm đi ít nhiều (biết trước rồi còn gì).


      Hai trong số những video "spoil" đã được Paramount tung lên mạng từ trước

      Về mặt nội dung cốt truyện, bộ phim live-action không hoàn toàn là chuyển thể của bản anime GITS năm 1995, dù hình ảnh, cảnh phim có nhiều điểm tương tự, mà nó là một sự chấp vá có cải biên. Vụ khủng bố của những con geisha người máy lại giống như được nhặt từ một vụ án trong "GITS: Stand Alone Complex". Màn rượt đuổi - đánh nhau với tên nghi phạm ở vũng nước nông, đến việc phát hiện hắn đã bị hack não cùng với ảo tưởng về đứa con gái đã diễn ra tương tự như trong anime 1995.

      Để tạo thiện cảm của khán giả với nhân vật Batou, phim ghép vào tình huống dẫn đến sự hình thành "cặp-mắt-máy" của anh, sau đó lại mượn luôn tình tiết Batou bề ngoài dữ dẵn nhưng lại yêu thích chó, điểm thú vị là diễn xuất của con chó Basset giống như thể ta đã bắt gặp trong anime "GITS: Innocence" năm 2004. Nỗi hoài nghi của Major về lai lịch bản thân có thể tìm thấy trong anime "GITS: Arise". Cuối cùng, nhân vật Kuze trong phim có thể xem như nhân vật cải biên lại của hacker bí ẩn Puppet Master đã xuất hiện trong anime GITS 1995, từ đó dẫn đến tình huống cuối phim diễn biến có phần giống như trong bộ anime trên.

      Hiệu ứng hình ảnh của phim khá tốt, nhưng từng ấy không đủ để cứu chữa cho khiếm khuyết ở những mặt khác. Kịch bản chấp vá, mạch phim rời rạc, tình tiết phim diễn biến cứ đều đều, không hề có điểm nhấn nào đặc biệt, dù đã cố pha một chút cảnh hành động thì bộ phim vẫn khá nhàm chán. Âm thanh phim không thật sự đặc sắc ngoại trừ ở vài cảnh hành động. Tuyến nhân vật khá bình thường, các thành viên của Section 9 và cả các nhân vật phản diện đều không tạo được sức hút riêng, như thể tất cả đều phải dành lại đất diễn cho cô nàng Scarlett Johansson phô diễn vai chính Major của mình. Đâu rồi những Togusa, Ishikawa, Saito, Paz, Borma, họ vẫn ở đó, trong cái tổ chức "rất team" mà ta biết đến, thế nhưng hoàn toàn chỉ là những kẻ đứng làm nền. Ông Aramaki cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng thể hiện được sự tinh tướng, mưu trí trong vai trò của người chỉ huy Section 9.


      - Don't send a rabbit to kill a fox.
      Thậm chí ông có vẻ như một lão già cẩm mẩm thì đúng hơn. Thế quái nào các nhà làm phim Hollywood dù đã cố "Tây hóa" toàn dàn nhân vật, kể cả nhân vật chính Major/Thiếu tá Motoko Kusanagi thông minh sắc sảo là tâm điểm của cả series, vậy mà phải giữ lại một ông già diễn viên người Nhật, lắng nghe người khác nói tiếng Anh nhưng mở miệng ra chỉ toàn là tiếng Nhật??? Cứ thế cho đến gần cuối đạo diễn bỗng dưng lột xác ông bằng một hai pha hành động bắn súng ảo diệu theo đúng kiểu "I'm a boss!" (Tao là trùm!), mà tôi còn không dám chắc trong anime có đời nào ông động tay đến khẩu súng chưa nữa.

      Tóm lại, GITS phiên bản live-action là một phim chuyển thể tương đối ổn tác phẩm nguyên tác, bạn không cần phải lo lắng hay thất vọng như trường hợp của DBE, thế nhưng vẫn chưa đủ tầm để thành một tác phẩm thật sự hay và đáng giá đối với fan của series. Một phim mà sau khi rời khỏi rạp chiếu, cảm xúc bỗng trôi tuột đi mất mà chẳng còn chút gì đọng lại trong tôi.

      Điểm đánh giá: 6.5 / 10

      Viết review và BBcode: Katepesama





      [Review] Đánh giá phim live-action "Ghost in the Shell" (Vỏ Bọc Ma) dưới góc nhìn của một fan anime: Không hay mà cũng chẳng dở
      Viết review và BBcode bởi Katepesama, ngày 5 tháng 4 năm 2017

      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 12-04-2017 lúc 00:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Archangel
      SP: 368
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      495
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      126
      Reps
      6299
      Bài review đầy đủ thông tin cho người mới. Không đặc biệt xuất sắc, nhưng vẫn ngon.
      Cá nhân mình thích Ghost In The Shell: Innocence hơn. Hai anh giai manly vờn nhau gần hết phim, Thiếu tá xuất hiện phút cuối như một vị thần.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.