oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Thế giới bên ngoài >

Trả lời
Kết quả 41 đến 49 của 49
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nơi đã từng là nhà
      [1] [2] [3]



      Điều đầu tiên thằng nhóc Glen suýt làm đó chính là nói với thằng tóc vàng rằng "Ê mài, tau không phải hàng chợ, đừng săm soi như thế chớ". Thật may vì nó chưa hớ ra khỏi mồm, thay vào đó là điệu bộ hoàn toàn vô tội tìm cách tổ lái chủ đề hai thằng bạn đang cố xoáy vào, dù chưa chắc thành công nhưng tới đâu hay tới đó vậy.

      "Không cần phân loại kỹ vậy đâu, linh hồn càng nhiều tội lỗi càng ngon, nhưng phải là của người. Mài nhìn coi ở đây có ma nào là người không?"

      Đây không phải là nói dối, đây gần như là sự thật. Lời nói dối căn bản cũng chỉ là một sự thật bị làm cho chệch hướng, không phải thứ gì đó quá phức tạp. Nó vẫn kiểm soát được, và còn kiểm soát rất tốt.

      "Và tau thấy mình bây giờ trông đâu đến nỗi, cũng ngầu mà."

      Thằng quỷ con cười cười chỉ lên con mắt đỏ lét. Nó đã tự nhủ với chính mình rằng cho đến thời khắc cuối cùng còn đứng được trên thế gian này, nó sẽ không để ai phải bận lòng về nó nữa. Cho nên, Suoh và Hyou, tau hiểu tụi mài lo lắng cho tau, nhưng tau không thể nói.

      "Tau đang nói thật Hyou, tau không sao hết. Tụi bei đừng quá để ý đến mấy vết nứt nữa, mặt tau nứt đâu có nghĩa là tau sẽ nát bét ra đâu."

      Thằng nhóc Glen quay sang vỗ vai thằng tóc vàng một cái, ánh mắt không tránh né cái nhìn từ thằng bạn, giống như đang muốn nói rằng, tau không giấu diếm gì tụi bei cả.

      .
      .

      Trái ngược với nỗ lực tổ lái của thằng nhóc tóc đen, có một "thứ gì đó" lại đang tự mình hành động.

      Nhân lúc loài lưỡng cư đang bận đối phó với Hyou, con ếch đen Puroro được hoàn hình từ ban nãy đã lẻn khỏi chỗ ngồi quen thuộc của mình nhảy đi đâu mất. Đến khi lén lút trở lại, nó liền nhảy lóc cóc lên vai Suoh đang bị...bỏ quên, nhét vào tay cậu trai tóc đỏ một miếng giấy.

      Nội dung miếng giấy như sau





      @InoyamaManaLisa @Arshes

      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Âm giới | Ngày 18/3









      Sửa lần cuối bởi Lufika; 14-04-2017 lúc 20:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43




      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???
      <<< | <<<


      Bất giác cậu thấy cái cảnh này quen quen, hai thằng trước mặt ăn gì mà tính giống nhau thế, nhất là cái trò đánh lạc hướng với lạc đề blah blah. Thanh niên chống cằm, quan sát chúng nó qua lại vì cậu biết để cho thằng tóc vàng đấu khẩu là thượng sách, vì hai thằng đều tổ lái ngang nhau.

      Điều duy nhất cần quan ngại là dập chúng nó trước khi bàn về phô mai trên mặt trăng, hahaha...

      Đùa thôi.

      Cậu nheo mắt nhìn sang thằng tóc đen, cái điệu bộ giấu giếm tổ lái của nó một lần nữa làm mắt cậu hơi giật giật. Nếu là người bình thường chắc sẽ được cậu ưu ái thụi cho cái đao kiếm vào người cho ngất xỉu, chỉ vì nó là Glen nên cậu mới có chút phân vân.

      "Đa phần mặt nứt không phải là dấu hiệu tốt."

      Cậu nhả một câu, tính coi xem nó cứng đầu tới mức nào thì có một sinh vật kì lạ nhảy lên vai cậu, dí vào mẹt cậu miếng giấy. Đọc xong xuôi, miệng bèn nở một nụ cười có nhiều phần bí hiểm, ngón cái ngay lập tức bật chuôi kiếm lên.

      Kích hoạt thảm sát----

      Bỗng có cái giọng to tổ bố bật lên trong đầu cậu.

      "Thằng điên! Không cần tới mức đó!"

      Thanh niên tặc lưỡi, bèn buông tay khỏi chuôi. Tiến tới chỗ thằng đồng râm tóc đen. Rồi ngay tức khắc bổ củi gáy nó làm nó bất tỉnh nhân sự.

      Nhây nãy giờ, hết thời gian rồi.

      Nghe hợp với cái skill Hassou Tobi của style cậu dễ sợ.

      Nhanh chóng đỡ lấy loài lưỡng cư, cậu nhìn sang con ếch đen kì quặc ban nãy. Mong rằng nó không cho cậu hớ khi manh động với thằng đồng lều đó nha, kẻo cậu lại tốn tiền đãi nó một bữa nhậu đó. Nhưng để phòng ngừa thì...

      "Con này xúi tau oánh nó."

      Quay sang thằng tóc vàng tố cáo con ếch ngay lập tức, kêu gọi gang trước tính sau.

      Nói chớ cậu đang thở dài đây, vỗ vỗ lưng thằng tóc đen. Đéo hiểu sao gọi nhau là bro suốt mà có chuyện gì cũng đếch chịu nói gì hết. Chắc tại cậu ăn ở có vấn đề quá mà.


      @Arshes @Aria Verlotte

      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???
      <<< | <<<



      Thanh niên nhìn thằng tóc đen bằng vẻ mẹt WTF? rồi rờ trán nó.

      "Sốt sảng hả mài? Đây là âm giới, cái nơi không thiếu linh hồn. Nhất là người." Cậu hiện đang nhìn thằng tóc đen với nụ cười càng lúc càng sáng. "Tau biết có đứa mỗi lần muốn giấu người ta cái gì đều nhìn thẳng vào mắt đối phương mà trợn tròn xoe như thể vô tội lắm á."

      Là ai thì... ai biết. Cậu bịa ra đó. Xạo sự mà như thật mới là khía cạnh toả sáng của cậu, dù bình thường đi với thằng tóc đỏ nó chìm lỉm không nổi lên được.

      "Bát mẻ còn dùng được, chứ cốc nứt khó xài..."

      Thanh niên nhìn thằng tóc đen đổ ập xuống như cái hình nhân rơm còn thằng tóc đỏ vừa phang thằng tóc đen thì đứng đằng sau với vẻ mặt chuyện-này-tau-vẫn-hay. Thanh niên nhướn mày nhìn nó rồi quay sang con ếch bị thằng kia tố cáo.

      Ê, chuyện gì xảy ra vại?

      Thanh niên cầm mẩu giấy lên đọc một lượt.

      .
      .
      .

      Giờ tính sao? Nó ngất rồi ai giải toả thắc mắc.

      @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 06-04-2017 lúc 17:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nơi đã từng là nhà
      [1] [2] [3] [4] [5] [6]



      "Sảng cái đầu mài" - thằng nhóc tóc đen đẩy đẩy cái tay vô duyên trên trán ra, lèm bèm - "Thứ nhất, trong trạng thái tau không hấp thụ được linh hồn mà phải là cái xác trên kia hấp thụ kìa. Thứ hai, trồi lên trển rồi thì đào đâu ra linh hồn người ta."

      Ờ, nó biết nó sai khi nói "ở đây", nhưng mài cũng làm ơn động não đi chứ Hỷ???

      Và ủa, nó chớp mắt tròn xoe long lanh bao vờ? Tất cả những gì nó làm chỉ là đường hoàng nhìn vô mẹt thằng tóc vàng thôi mà? Thằng này, mài chém còn kinh hơn tau đó biết hông mậy.

      "Tụi bei cứ coi như một dạng hình xăm đi là sẽ thấy...hự..."

      Loài lưỡng cư chưa kịp dứt câu gửi đến hai thằng đồng râm thì đột nhiên thấy sau gáy đau nhói. Cảnh tượng trước mắt đã tối lại càng tối thui. Đờ mờ mài Sù, sao lại quánh lén tau? Tau sẽ...ghim...vụ này...

      Kết quả là chưa kịp chửi thằng tóc đỏ thì nó đã ngã một cú vô cùng phây bơ lợt vô vòng tay anh em rồi mất cmn ý thức luôn. Con bà nó, trong vòng tay anh em cũng bão tố rần rần là sao...

      .
      .
      .

      Câu chuyển này quen quá nhưng vẫn phải xài lại. Nói chung là có loài lưỡng cư bự nào đó bất tỉnh rồi nên giờ tới phiên loài lưỡng cư bé làm việc.

      Con ếch Puroro khoanh tay ngồi xếp bằng nhìn ông anh tóc đỏ bán đứng mình còn ông anh tóc vàng nhìn mình như muốn đưa lên phường tra khảo, cái mẹt đã khó ở bẩm sinh nay lại càng khó ở. Nó tức mình bay qua đạp văng cái nút chặn bình để nắm đầu con cá vàng Fikkun lôi ra, hai con pet điên chửi nhau chắc cũng tầm chục câu gì đó thì mới chịu tan thành một nhúm ngói đen xì xì.

      Khác với lần ở nghĩa địa không đủ năng lượng biến hình hoàn chỉnh mà phải câu kéo thêm thời gian thích nghi, ở đây, ngay tại Âm Giới không khác là mấy so với Địa Ngục này, làn khói đen lạnh ngắt tản ra khắp nơi cùng một luồng ma lực khủng khiếp. Vì cả bọn đang ở trong góc khuất không ai để ý do còn bận khóc thương Miên Thần mệnh nhọ, vậy nên kẻ mới đến cũng gây ra quá nhiều chú ý không cần thiết. Khi khói tụ lại thành hình người và dần dần biến mất, xuất hiện trước mặt Suoh và Hyou đang bận vác cái thây của Glen là một thanh niên tóc trắng dài mặc một bộ Âu phục đen từ trên xuống dưới. Bên dưới vành nón rộng, đôi mắt đỏ thẫm trở nên vô cùng nổi bật.

      Thực ra hắn cũng chả muốn xuất hiện hào nhoáng thế này, hao sức bỏ mợ, nhưng quy trình rồi, đành chịu thôi.

      Kẻ mới xuất hiện đưa tay chỉnh vành nón, nở nụ cười hòa nhã nhất chào hỏi hai thằng nhóc đồng râm tri săm của loài lưỡng cư

      "Cuối cùng cũng có dịp gặp mặt trực tiếp rồi dù có hơi lằng nhằng tẹo. Cảm ơn hai ngươi đã chiếu cố thằng nhóc đáng yêu của ta suốt thời gian qua."

      So với lúc gặp thằng cừu thì có vẻ lần này hắn mềm mỏng hơn hẳn nhỉ.

      "Ta là chúa quỷ Mephistopheles, giám hộ kiêm người yêu của Glen. Hân hạnh được làm quen, Suoh và Hyou, đúng không nhỉ."

      Thật ra cái danh chính xác của hắn là "thằng bồ quá cố" cơ, nhưng thôi diếm đi có chết ai đâu chớ.


      @InoyamaManaLisa @Arshes

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 07-04-2017 lúc 00:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46




      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???
      <<< | <<<


      Xin lỗi Glen tau chỉ là nạn nhưn. Thanh niên pose dáng liêm chính, âu cũng là do phụ huynh sắp, cậu đúng chỉ là nạn nhưn mà thôi. Cậu nhìn sinh vật mới xuất hiện cùng con ếch đen, quan ngại không biết thằng tóc vàng bên cạnh có sida tới mức túm cổ chúng nó đem về nuôi không. Nhưng bỗng từ phía ấy tỏa ra một làn khói khiến cậu ngay lập tức cầm chuôi kiếm. Phản xạ thôi, sống trong sương mù nhiều quá rồi phải học cách chém bất thình lình.

      Rồi người tóc trắng xuất hiện, thiết cũng là màu tóc cậu ít gặp.

      Thanh niên nhướn mài nhìn kẻ trước mặt, âu cũng vì chưa kịp tiếp thu lời người này.

      Cho tới khi...

      "Ta là chúa quỷ Mephistopheles, giám hộ kiêm người yêu của Glen. Hân hạnh được làm quen, Suoh và Hyou, đúng không nhỉ."

      Inner mind

      Bất giác thanh niên thấy cổ họng khô khan, muốn ho một tràng nhưng phải nén nhịn. Trời ơi, cảm giác phụ huynh phát hiện ra con có bồ là đây sao???

      Thanh niên cố hít thở đều, nhưng cổ họng tiếp tục nghèn nghẹn. What should I do with all dis emotion!?

      Không không, phụ huynh phải giữ ý trước mặt thằng bồ, không thể nhả linh tinh được.

      "Trời đụ..."

      Vị daemon ngự trong người thanh niên facepalm. Thanh niên cũng tự facepalm vì hai chữ mình vừa nhả ra. Người cầm bên ngoài cười không đút nổi popcorn vào miệng.

      Tất cả những phản ứng trên, dù cả chìm lẫn nổi, đều chứng tỏ cậu là một đồng râm tốt. Tốt vkl luôn.

      "Thành thật mà nói thì... xin lỗi vì đáp lời chậm trễ, chỉ là tôi mới biết tin thằng bạn mình có người yêu..."
      - Còn thằng kia thì đéo phải bạn bè tốt, có bồ đéo nói với nhau, cậu quyết định ghim nó vụ này. - "Nhưng mà, có phải người vừa xưng danh là Mephistopheles? Xin thứ lỗi vì tôi đã mạo phạm đánh... người yêu ngài ngất xỉu. Chỉ là thằng đó khiến tôi lo lắng hơi nhiều."

      Đờ mờ nhà quan bụng bự mài ơi, chúa quỷ mài ơi!!! Khẽ huých tay thằng tóc vàng, ba sấp nhỏ... à nhâm người đồng nuôi lưỡng cư, nói cái gì đó đi.


      @Arshes @Aria Verlotte

      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: ???
      <<< | <<<



      Thanh niên chỉ muốn nói với nó giờ không ăn được thì gói về nhà ăn... có ai thồn vô miệng nó ngay bây giờ đâu... Rồi cậu sẽ có cách mang đồ ăn về cho nó.

      Cơ mà đù má, nghe thế nào cũng như mang mồi về cho đứa đói ăn ở nhà là sao? Thanh niên cảm thấy sai trái quá nên ngưng lại. Chí ít là trước đó cậu nên tính xe---

      "Cuối cùng cũng có dịp gặp mặt trực tiếp rồi dù có hơi lằng nhằng tẹo. Cảm ơn hai ngươi đã chiếu cố thằng nhóc đáng yêu của ta suốt thời gian qua."

      Insert khoảng lặng.

      "Ta là chúa quỷ Mephistopheles, giám hộ kiêm người yêu của Glen..."

      Nghe tới đây, não bộ của thanh niên tóc vàng rớt vào tình trạng treo tạm thời và cắt bỏ luôn phần phía sau. Bị huých một cú, thanh niên lảo đảo một cái rồi mới khiến bộ não đang treo lơ lửng về với chủ nhân.

      "Thế tức là ngài vẫn luôn ở bên cạnh Glen đó hả?"

      Vậy chẳng phải cậu thường xuyên nói xấu Glen trước mẹt nó, ông quan bự này cũng đều biết hết à?



      Khụ, lễ tiết. Lễ tiết.

      Thanh niên khẽ ho một cái rồi ngẩng lên, vẻ mặt lập tức biến đổi như PR-er chuẩn bị chào hàng. À mà thôi, không cần thiết cho lắm. Dù sao thì cũng được coi là... người nhà (?). Càng xâu chuỗi lại càng sai.

      "Lần đầu gặp mặt, Mephistopheles. Hân hạnh được gặp ngài." thanh niên quyết định trở lại khuôn mặt bình thường đối diện với Daemon kia... "Nếu như ngài đã biết, vậy thì chúng ta giới thiệu ngắn gọn nhé. Tôi là Hyou, còn đây là Suoh."

      Quan trọng hơn là...

      "Ngài có nghiêm túc với nó không?" Thanh niên chỉ sang thằng đang nằm bất tỉnh "Định bao giờ rước nó về dinh?"

      Khụ, nhầm. Thanh niên chỉ đang lo cho tương lai của thằng đồng râm mà suýt quên mất vấn đề hiện tại. Cậu lặng lẽ vỗ vai thằng tóc đỏ bên cạnh để bình ổn cảm xúc.

      "Những chuyện xảy ra với Glen, hẳn là ngài có biết?"

      Thanh niên chỉ lên khuôn mặt mình, vị trí có vết nứt nếu đó là khuôn mặt của thằng đồng râm tóc đen.

      @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nơi đã từng là nhà
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]





      Mephistopheles nhướn mày nhìn đứa tóc đỏ nói hớ, xong lại nhìn thằng tóc vàng pose dáng phụ huynh, không nhịn được bật cười. Quả là chơi thân được với Glen có khác, phản ứng của hai thằng nhóc trước mặt hắn đứa nào đứa nấy cũng đều thú vị vkl.

      Gã chúa quỷ từ tốn tiến lại gần Suoh, xoa đầu thằng nhóc một cái rồi thôi, đơn giản vì hắn biết tên nhóc này không thích bị đụng chạm quá nhiều, chưa kể còn thằng tóc vàng bên cạnh giữ bồ như giữ vàng, hắn sẽ không làm gì để khi Glen tỉnh dậy sẽ thấy khó xử trước hai thằng đồng râm.

      "Không sao, là ta muốn ngươi làm vậy. Thằng nhóc này nói là đáng yêu chứ cũng chả đáng yêu tẹo nào, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng trong khi bản thân thì cứ dửng dưng như không." - hắn lắc đầu cười khổ -"Ít nhất ngươi ra tay thế này là còn nhẹ, chứ như thằng cừu lần trước ngoài nghĩa trang thì..."

      Nhắc tới hắn lại thấy đau đầu, rất là đau đầu.

      Xong quay sang cười cười với thằng nhóc Hyou đang rất ra dáng ba sấp nhỏ kế bên

      "Cũng đại khái, nhưng đúng là hầu hết thời gian Glen ở đâu thì ta theo đó. Còn về vấn đề có nghiêm túc hay không, thì ta hỏi ngươi, cả hai chúng ta đã đi từ A tới Z rồi thì đủ điều kiện để ngươi công nhận chưa? Khi còn ở dưới Địa Ngục, ta và Glen ở chung một phòng ngủ chung một giường, vậy cũng được coi là rước về dinh rồi chứ?"


      Mephistopheles cười tỉnh ruồi, ai bảo thằng nhóc của hắn cứ thích giấu diếm, giờ hắn ra mặt tung hê hết lên cho thiên hạ biết luôn. Nhắc lại, đánh dấu chủ quyền luôn là việc quan trọng cần phải ưu tiên hàng đầu.

      "Ngồi đi"

      Gã chúa quỷ ra hiệu cho hai thằng nhóc Suoh và Hyou ngồi xuống, cả hắn cũng chả ngại mất hình tượng gì mà ngồi thẳng xuống luôn (bởi đơn giản có hình tượng quái đâu mà mất)

      "Hầy, ta đích thân ra mặt chính là vì chuyện đó đây. Mà do thời gian của ta không nhiều nên sẽ ngắn gọn cho hai ngươi hiểu vấn đề. Vết nứt trên mặt cho thấy thời gian của Glen sắp hết rồi. Nói cho phũ phàng hơn thì, sinh mạng của Glen đang cạn kiệt, em ấy sắp chết."


      Mắt sung huyết, đường nứt lan khắp nủa mặt, khỏi cần lột đồ Glen ra hắn cũng dư sức đoán được toàn thân thằng nhóc giờ thê thảm cỡ nào. Hắn đương nhiên không chấp nhận, nhưng chính hắn còn không trụ được lâu thì đào đâu ra tư cách.

      "Đây gọi là sự tự hoại, quá trình tự sát của một con quỷ khi nó mất đi điểm tựa linh hồn và mong muốn bản thân được tồn tại."

      Tháo cặp kính đen đeo nửa vời trên mặt xuống, biểu cảm của Mephistopheles dần trở nên nghiêm túc.

      "Không cách nào đảo ngược hay thay đổi quá trình này được."


      Lần nào cũng chỉ có một câu được nhai đi nhai lại, bản thân hắn cũng chán ngán tận cùng. Câu nói đó, chẳng khác nào cú tát vào sự kiêu ngạo của hắn, rằng đường đường một chúa quỷ hùng mạnh chỉ đứng sau Lucifer lại phải bất lực đứng nhìn báu vật của mình tan biến.

      "Điều duy nhất làm ta cảm thấy an tâm chính là hai người các ngươi vẫn còn sống và ở bên cạnh Glen. Nếu đến cả hai người cũng biến đi như tên thần đầu chó Anubis thì..."


      Mephistopheles thở dài nhìn sang thằng nhóc đang bất tỉnh nhân sự. Ám ảnh linh hồn hấp hối của thằng nhóc nhà hắn không gì khác ngoài cái chết, những cái cái chết trôi tuột khỏi luân hồi và một đi không trở lại.

      Cái chết của hắn.

      "Cho nên ta muốn nhờ các ngươi, không phải với tư cách chúa quỷ, mà là với tư cách một người quan tâm Glen, khoảng thời gian còn lại này, giúp em ấy lưu luyến cuộc sống thêm một chút. Càng nhiều trói buộc, quá trình càng chậm dần. Đừng trông chờ gì ở ta, ngoài ngồi đây nói hết mọi chuyện cho các ngươi, ta không thể làm gì được nữa "


      Từ bỏ sinh mạng, cứu vớt linh hồn để rồi linh hồn lại vì sinh mạng đã chết mà chối bỏ tồn tại. Từ bao giờ mọi thứ đã chỉ còn lẩn quẩn trong cái vòng lặp tăm tối này như vậy?





      @InoyamaManaLisa @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      :gạch vỡ đầu
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.