Nhóm Chopper tìm gọi Luffy và Sanji từ thế giới gương.
Sanji bất ngờ khi thấy tiếng gọi của nhóm Chopper từ một mảnh gương vỡ ở gần đó.
Luffy và Chopper xác nhận vị trí của nhau.
Luffy nói với nhóm Chopper là sẽ phá buổi tiệc trà và cái đám cưới.
Jinbei cho cả nhóm biết là các bộ trưởng mà họ đã gặp chỉ là một phần nổi trong lực lượng của băng hải tặc Big Mom và các lực lượng thân cận khác sẽ tới tham dự trong buổi tiệc trà ngày mai.
Băng Big Mom có liên hệ với rất nhiều tên trùm của thế giới ngầm tới từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Jinbe bắt đầu nói về Bege.
Ở West Blue có 5 băng mafia hùng mạnh thống trị cả thế giới ngầm.
Một trong những kẻ đó là Bege, hắn có sở thích chặt phần đầu động vật và nhìn chúng giãy chết.
Khi làm thủ lĩnh của băng thì hắn đã nhắm mục tiêu vào nhiều tên trùm khác nhưng điều duy nhất mà hắn thích thú là lấy được thủ cấp của họ chứ không hứng thú tới việc tranh giành địa bàn hay.
Hắn rất thích một cuộc chiến tranh đẫm máu tranh dành quyền lực tối cao.
Trên tất cả, hắn sẽ giết những ai tìm cách báo thù và cười sự hối tiếc của kẻ đó từ trên lâu đài kiến cố của hắn.
Để tránh bị rượt đuổi trên đại dương bởi những kẻ muốn báo thù, Bege đã tìm ra một vỏ bọc hoàn hảo với vị trí dưới trướng Tứ Hoàng.
Sau khi rèn luyện và ra tăng sức mạnh phòng vệ, hắn trở thành lính ở cấp độ "Rook" và được giao toàn quyền với lực lượng phòng thủ.
Bege định lợi dụng sự quản lý lơ là để lấy thủ cấp của Big Mom, kẻ bị ám ảnh bởi việc giết nhà Vinsmoke và chiếm quyền kiếm soát Germa.
Nếu để Bege trở thành kẻ thù thì không tốt lành gì, Jinbe để nghị với Luffy và Sanji về việc tạo đồng minh với Bege.
Luffy đồng ý với đề xuất của Jinbe.
Jinbe liên lạc lại với Bege lần nữa, hai bên quyết định gặp nhau ngay lập tức.
[Phía Tây Bắc đảo Whole Cake, căn cứ bí mật của băng hả tặc Firetank]
Bege:"Jinbe không phải là kẻ biết nói đùa. Có thêm được người muốn đối đầu với Big Mom quả là tin tốt đây"
Capone tự hỏi là không biết lúc gặp thì Luffy sẽ phản ứng như thế nào. Capone cũng nói là hắn sẽ gặp và giết Luffy nếu Luffy không phải là loại người hắn có hứng thú.
Hết chap 857, tuần sau One Piece sẽ lên bìa tạp chí Weekly Shounen Jump và chap 858 có trang màu đôi.
Sao mình thấy thằng Bege bản thân hắn ko mạnh nhưng đệ của hắn mạnh quá vậy? Bobbin dù gì cũng là đệ của Bigmom, vậy mà đệ hắn khử dế như ăn kẹo. Luffy dù gì cũng giá 500 triệu chứ ít đâu mà thằng Bege tự tin có thể giết dễ dàng ngay tại pháo đài?
Chẳng biết có ai như mình không nhưng mình chỉ vừa mới nhận ra cái hộp kho báu dưới đáy biển của Big mom chính là cái hộp này. Vừa đọc lại arc đảo người cá nên mới nhớ lại lol Lúc đầu còn đoán nát óc không biết trong đó có gì nữa chứ.
Cả tỉ năm mới vào lại box một lần và bị shock về độ vắng vẻ của box. Thành viên chủng tộc thì bỏ đi hết sạch rồi, chẳng còn ai chăm chút nữa a.
Đáng lẽ cái thread bàn luận này phải thay lâu rồi mà đến giờ có 6 bài viết lại còn từ năm 2017 )
Bài viết cuối của mấy subbox toàn từ mấy tháng trước trở lên.
Giờ chắc cả box sắp trôi vào dĩ vãng.
Đánh dấu