oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Ký túc xá >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      [KTX][A623] Cassius LaNoir | Leticia Skandia, Faye Alonsa Estifan, Helel

      ♦ KTX623


       

       

       



      Mọi người tự thỏa thuận phòng ngủ của nhau nhé.

      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2






      Cassius LaNoirHelelThời gian: Hiện tại | Địa điểm: KTX viện Vigor FatimaMột balo trên vai, một va li lớn bên cạnh, Cassius điểm lại qua danh sách bệnh nhân mình phụ trách, đọc hồ sơ của từng người một trên điện thoại. Gạt ngón tay sang bên chuyển văn bản, cậu chăm chú nghiên cứu bản đồ của kí túc xá, viện cớ với chính mình rằng, tất cả là để phòng ngừa chuyện bất chắc. Mỗi tầng có 4 phòng, có 6 tầng tất cả, sẽ không mất nhiều thời gian để đi từng phòng. Tiếng chuông cầu thang đến nơi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cassius lập tức khóa màn hình, nhanh chóng kéo vali ra ngoài.

      Đặt một tay lên cửa cho hệ thống quét đồng thời hắng giọng trước khi nói tên mình, Cassius gật đầu khi màn hình cảm ứng hiển thị hàng chữ màu xanh lá: Access allowed rồi cánh cửa kéo sang bên, hiện ra căn phòng khách rộng rãi ngập ánh sáng mặt trời và ... một người phụ nữ. Thoạt nhìn cô ấy trông rất quen thuộc, Cassius không khỏi rũ bỏ cảm giác cậu đã thấy cô ở đâu đó. Phương tiện truyền thông chăng? Hay tại vì sức hút lạ kì mà cô sở hữu, gây ấn tượng mạnh mẽ cho lần đầu gặp mặt? Cô ngồi bắt chéo trên ghế sofa, người ngả về phía trước, tay chống lên đùi để đỡ lấy chiếc cằm thon gọn. Đôi mắt màu đỏ lai hồng trong ánh nắng mở hờ mơ màng.

      "Xin chào, tôi là Cassius, điều dưỡng viên," cậu nói ngay khi người đối diện xác nhận sự hiện diện của cậu.

      @Scarlet Lady @Thiên Ly
      next ▸◂ prev 275 words

      Code by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 13-03-2017 lúc 22:18.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 177
      Phòng sinh hoạt | Sáng 3.02.2079



      Đáp lại lời chào hỏi lịch sự của người tự xưng là điều dưỡng, Helel nghiêng đầu rồi ngáp một cái. Nam giới hả? Như trước thì Helel cũng thích lắm đó, có rất nhiều chuyện vui mà nam nữ có thể làm khi ở cùng nhau. Nhưng mà từ khi có Aaron đến giờ thì ai cũng chỉ là củ khoai tây thôi hà. Nói tóm lại là không hứng thú.

      "Helel." - Helel cười cười, rồi hướng về phía hành lang trong - "Ê, có điều dưỡng kìa!"

      Hồi ban nãy chờ mãi không đủ người, nên Helel và đứa con gái kia đã thỏa thuận tự chọn phòng trước rồi. Có điều Helel lấy phòng xong thì rảnh rỗi ra xem phim, còn đứa kia không biết làm gì nữa, đó giờ chẳng thấy đâu.

      À, nó ra rồi kìa.

      "Chào anh ạ, em là Leticia Skandia."

      Lời nói nhỏ nhẹ, nụ cười mỉm dịu dàng, và phong thái của một đứa con gái được giáo dục cẩn thận, khác xa Helel luôn.

      @stefanc @Thiên Ly



      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4






      Cassius LaNoir Helel Thời gian: Sáng 03-02 | Địa điểm: KTX viện Vigor FatimaCassius nhìn cô gái uể oải trên ghế, không chút ấn tượng trước khi chuyển mắt sang cô gái tên Leticia. Cậu gật đầu, một nụ cười mỉm gần gũi trên môi. Hơn 5 năm kinh nghiệm làm ở phòng kinh doanh đã mài dũa Cassius trở thành một chàng trai thân thiện, nhanh chóng hòa đồng và có chút mặt dày. Nhưng khoan hẵng nói về sự nhẫn nhục của Cassius mà quay lại câu chuyện cậu đang phải đổi mặt trước mắt.

      "Xin chào, rất vui được gặp em, Leticia," cậu nói, chất giọng mềm mại. "Anh là Cassius."

      Cậu liếc mắt nhìn quanh như thể sẽ sớm có thêm một người nữa bước ra từ một trong những căn phòng ngủ kia. Nhưng dường như bây giờ chỉ có cậu và 2 cô gái cùng phòng này. Cassius không khỏi tự hỏi y tá trưởng nghĩ cái gì mà để một mình cậu là nam giới, ở chung phòng với 3 cô gái, không những thế còn làm điều dưỡng viên cho họ. Cậu thông cảm với hoàn cảnh của họ nhưng Cassius có bằng Thạc sĩ Marketing chứ không phải bằng PhD làm bác sĩ phụ sản. Sẽ có những chuyện mà nam nhân như cậu không thể tùy tiện xử lý hay giúp đỡ những cô gái này.

      Cassius nín tiếng thở dài vào trong lòng. Giờ phòng cậu còn thiếu một bệnh nhân nữa chứ. Tự dưng tương lai của cậu có chút mờ mịt, không rõ đến bao giờ bản thân có thể có thời gian để đi tìm người kia trong khi bệnh nhân của mình ở đâu cậu còn chưa rõ.

      "Mọi người đã đến đủ chưa?" Cậu vờ lơ đễnh hỏi, trong lòng có chút hy vọng đã đông đủ người, chỉ là người kia đang mệt quá ngủ rồi chẳng hạn.

      @Scarlet Lady @Thiên Ly
      next ▸◂ prev 312 words

      Code by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 13-03-2017 lúc 23:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252




      3.2.2079
      KTX
      1 | 2 | 3 | 4



      Chẳng có gì tốt hơn là được nằm trên giường sau cả một ngày lênh đênh trên biển cả. Đó là lý do mà cho dù ở ngoài phòng khách có ồn ào tới mấy, có réo gọi tên Faye tới bao lâu cô cũng không muốn đứng dậy. Khó có được giây phút không phải làm việc, cũng không phải lo nghĩ nhiều nên Faye không muốn phá hỏng nó. Lâu lắm rồi cô mới nằm trên chiếc giường mềm mại mà với bộ não không làm việc quá tải như vậy.

      Faye quơ tay lấy chiếc điện thoại bên đầu giường. Màn hình trống không. Không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào tới cả, từ hôm qua hay hôm kia đều thế. Faye nhếch mép cười. Chẳng sao cả. Đợi cho tới khi đạt được mục đích rồi thì cô muốn gì mà chẳng được.

      Nằm một hồi lâu lại thấy hơi khát nước, chẳng còn cách nào khác nên Faye đành đứng dậy vươn vai mấy cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trước khi ra còn không quên mang trên khuôn mặt mình biểu cảm tự nhiên nhất có thể, để ấn tượng ban đầu tốt hơn xíu.

      "Mọi người đã đến đủ chưa?"

      Câu nói này là của chàng thanh niên có mái tóc bạch kim, đống đồ còn đang ở bên cạnh và cậu ta thì đang dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác trông đến tội nghiệp.

      "Tôi nghĩ là đông đủ cả rồi đấy." Faye nhanh chóng rót cho minh một cốc nước, sau đó ngồi xuống cái ghế salon, chéo với cô gái tóc đỏ. "Nếu đã đông đủ rồi, thì có lẽ chúng ta nên có một cuộc họp nho nhỏ chứ nhỉ?"

      Faye chẳng ngại chuyện nam nữ ngủ chung phòng. Dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, cô chẳng có lí do gì mà phải ngại ngùng chuyện có người khác giới ở đây cả. Miễn sao tâm không bất chính thì chẳng có vấn đề gì hết!

      "Nhân tiện đây, tôi là Faye Estifan. Gọi tôi Faye là được."


      @Scarlet Lady @stefanc


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.