oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      xholic.png [Thảo luận] Cặp đôi ngược đến chết DouWata trong xxxHolic và hiện vẫn đang tiếp diễn ở xxxHolic Rei

      Xin chào các bạn, hẳn bạn nào fan CLAMP trong này cũng biết khả năng ngược con dân cao của mấy chị, mà đã ngược máu me đầm đìa còn không đủ, còn phải tung hint thả thính các kiểu sau đó đem fan quăng lên vỉ nướng. Mình là một con cá đã mắc câu và hiện đang dãy chết trên ngọn lửa tên DouWata các bạn ạ.

      Chả là mình vừa xem lại Kobato, rồi thế nào lại lạc vào một hai bài tổng hợp các cặp đôi trong CLAMP.

      Lúc đầu mình đọc xxxHolic cứ tưởng Watanuki thích Yuuko các bạn ạ, nhưng mà khi đọc bài post kia thì mình rất thắc mắc vì trong đó bảo Doumeki với Watanuki mới là cặp đúng. Thế là mình tò mò, thế là mình lên mạng tìm thêm thông tin vì mình nhớ khúc cuối xxxHolic hay đầu xxxHolic Rei thì Doumeki Sayaka(?) là cháu chắt của Doumeki trong xxxHolic, sai lầm trầm trọng....

      Vâng, mình tìm thấy OVA lúc Doumeki chuẩn bị lấy Kohane và đến báo cho Watanuki, về những khát vọng được thể hiện trong giấc mơ của anh trước ngày cưới, về hiệp định giữa anh và Kohane cưới chỉ để sinh một đứa con bảo vệ Watanuki khi cả hai người đều chết đi....

      Sau đây là bài phân tích cái OVA đó bằng tiếng anh của nhà settana

      http://settana.tumblr.com/post/15687...dayume-selfish

      Mình đã gào khóc hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thậm chí khi đang gõ bài này tay mình đang run run.

      Trước hết, mình nói trước đây không phải một bài phân tích, mà là một bài thảo luận. Như tiêu đề, nó vốn dành để thảo luận ( và tìm những con tim tan nát vì cặp này để khóc cùng mình)

      Doumeki yêu Watanuki, anh chọn ở bên cạnh cậu, luôn luôn, thậm chí cùng một cô gái (Kohane, không phải như truyện cẩu huyết đâu, thật ra Kohane cũng yêu Watanuki ( như cha mẹ hay như người yêu thì không rõ)) mà sinh con, để cho Watanuki không bị bỏ lại một mình. Khi Yuuko biến mất, và Watanuki ra quyết định sẽ ở lại chờ Yuuko, đóng băng thời gian bản thân và trở thành chủ cửa tiệm, cả Doumeki và Kohane đều rất xót cho cậu, đó là lý do họ quyết định cưới nhau.

      Có một chút mình suy luận về cốt truyện của CLAMP, Syaoran và Watanuki cơ bản là anh em hoặc thậm chí là cùng một người luôn ( do Watanuki được tạo ra để lấp chỗ Syaoran ở không gian của Clone Syaoran và Clone Sakura). Tuy ở cái kết của TRC, hai người chọn hai cái giá khác nhau, một người liên tục di chuyển qua các không gian và một người ở lại tại một không gian vốn chẳng thuộc về không gian nào. Nhưng mục đích dường như đồng nhất, Syaoran đi tìm Clone Syaoran, Watanuki chờ đợi Yuuko.

      Một chút liên tưởng bản thân, chỉ là suy nghĩ của bản thân thôi nha. Với Watanuki, Yuuko gần với hình tượng "mẹ", cô bảo vệ cậu khỏi cái ông mà muốn vượt qua Clow ấy, tìm đến cậu, chuẩn bị cho cậu tiếp nhận sự thật hay nói tóm tắt là chăm sóc cậu. Watanuki từng nói cô là người quan trọng với cậu, nhưng hãy nhớ không chỉ có người yêu mới là quan trọng nhất. Mình nghĩ có lẽ Watanuki cảm thấy mình nợ Yuuko, và muốn đợi cô và tiếp nhận cửa tiệm giống như con cái hay thừa kế nghiệp gia đình. Watanuki nghĩ rằng Yuuko cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

      Nghe quen không? Nghe có giống Syaoran đi tìm Clone Syaoran không? Và Clone Syaoran là cha Syaoran luôn. Mình không biết mấy bạn chứ mình thấy hai đứa chọn chung một con đường, khác cách đi thôi : đi tìm ba má.

      CLAMP có một mô típ là tái sinh thì mang hình dạng cũ, quen hông. Mình nghĩ lý do cả ba đời ông cố và chắt giống nhau của nhà Doumeki không đơn giản là do dòng máu đâu. Còn lí do Haruka Doumeki có tính cách khác Shizuka Doumeki, và tại sao Watanuki lại gặp Haruka trong mơ, mình đoán là Doumeki khi đầu thai không mang theo kí ức kiếp trước, nhưng, anh vẫn còn tiềm thức ( như Yuuko nói, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều có lý do), và đó là Haruka. Ông cố và chắt, tức là khoảng ba đời, khoảng 100 năm, 100 năm lại tái sinh một lần, luôn mang hình dạng đó, luôn đi tìm Watanuki (chưa nghe nhắc con của Shizuka Doumeki đến thăm Watanuki hay thậm chí cháu nó, lý do có thể là do khi ấy anh chưa có chết). Và Watanuki, rất thân với Shizuka Doumeki, luôn gọi Doumeki là....Doumeki, họ của anh. Lý do? CLAMP cố ý vậy làm gì? Tất nhiên là để nhấn mạnh là cái anh Doumeki đó, thật ra vẫn là Doumeki mặt lạnh, mê rượu,hay đến ăn chùa nhà Watanuki. Theo suy đoán của mình, Doumeki tái sinh và tiếp tục ở bên Watanuki, lý do phải duy trì dòng máu nhà anh thì là do vấn đề phép thuật, nếu Doumeki đầu thai vô nhà dân thường nào, không có liên hệ gì với Watanuki và không có phép thuật thì sao mò đến cửa tiệm người ta ăn chực được chứ. (Là anh truy thê nha, chứ Watanuki cậu không rời cửa tiệm được thì đi tìm bằng niềm tin, chưa kể người ta còn nhiều nhiệm vụ a). À quên, thêm vụ cái trứng Doumeki được Yuuko giao nhớ không? Phải nằm trong gia phả mới thuận tiện giữ được chứ, đi đầu thai lung tung mất đồ thì sao? Mà món đó có vẻ rất quan trọng....

      Nhắc lại sự giống nhau của Syaoran và Watanuki, đó là người yêu của bọn họ. Mấy bạn khoan chọi đá là Sakura đáng yêu sao có thể giống Doumeki mặt than, mình đang nói về tình cảm của hai người đó kia. Sakura tiên tri rằng mình đi theo Syaoran sẽ gây khó khăn cho anh, vậy nên cô quyết định ở lại vương quốc chờ anh, tuy vậy cô vẫn luôn giúp đỡ anh thông qua khả năng tiến vào giấc mơ của mình ( xem phần tiếp theo của TRC sẽ biết). Doumeki lưu giữ quả trứng mà Yuuko giữ, kìm nén tình cảm bản thân mà tiếp tục sống, tuy vậy vẫn luôn ở bên Watanuki, giúp đỡ cậu. Cả hai đều nghĩ và cố bảo vệ người mình yêu. Không giống thật sao?

      xxxHolic Rei chưa hết, CC lại ra arc mới (giờ thì mình biết sao Sakura đem cho gậy ngôi sao, vì ẻm có bộ bài mới rồi đâu còn xài bài Clow mà dùng gậy mới đàng hoàng), TRC cũng có một phần tiếp kể về hành trình của Syaoran. Nói chung, chuyện chưa hết, bà con khoan mất hy vọng, hãy tin tưởng các chị CLAMP sẽ khoan hồng, hay bỗng dưng hóa thánh rồi cho những cặp đôi chúng ta hạnh phúc bên nhau. Thực sự, thực sự ở bên cạnh nhau để ân ân ái ái ấy chứ không phải tuy xa cách nhưng tấm lòng vẫn bên nhau. Mình chỉ có điều ước là các chị đừng drop, hay kéo dài quá, lỡ như tác giả Doraemon thì khổ.

      Điều ước sinh nhật mình sẽ là hy vọng con sống được tới lúc CLAMP ra một Happy ending cho mấy cặp con của mấy cổ


      Chút hường để bà con đỡ buồn nào. Cảnh tiêu biểu trong phim tình cảm, vợ con chờ chồng về và đoạn đối thoại ấm lòng người

      "Anh về rồi đây!"

      "Mừng anh đã về!"

      "Ba về! Ba về! Mừng ba về nhà!" - *le cặp song sinh

      " Ba về, ba có mua sake cho con hông?" - *le Mokona


      Vâng, Doumeki nói là "Im home", thừa nhận cửa tiệm là nhà anh, và người trong cửa tiệm là người thân của anh (vợ và ba đứa con)

      Chủ thớt đang mò lại dou DouWata đọc.....hụ hụ hụ.....

      Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 15-02-2017 lúc 21:52. Lý do: Sửa một số chỗ do bấn quá viết nhầm :))
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Chủ nhà, nàng cho t ôm cái nào.

      T vẫn luôn nghĩ là Watanuki chỉ coi Yuuko là người thân quan trọng nhất của mình thôi. Còn Dou mới là người yêu. Nói thực chứ k phải tự nhiên cái arc con mắt bị nhện quỷ cướp mất và arc tặng chocolate ấy có đâu, các má CLAMP tính sẵn rồi. Cái thời t ngây thơ đọc Card captor sakura nó mất từ lâu rồi...

      Ngược di chuyền từ đời cha ông đến đời cháu chắt, mà Watanuki càng nhiều tuổi càng chuyển sang style quyến rũ ngời ngời.... Còn đâu là hình tượng tsundere ngày xưa nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Thời ta đọc CCS cũng đâu nhìn ra hint của Touya với Yuki...H thì hint ngập mặt, anh Touya nuôi anh Yukito mềm mại luôn, tròn tròn béo béo Kute, ngày xưa chưa chồng mặt v line, có chồng càng ngày càng moe ra :3

      Ta vẫn ôm hy vọng Doumeki tái sinh nàng à, ta thấy trong truyện CLAMP chưa có hai người giống nhau cùng một không gian cả, mà CLAMP có mô típ tái sinh lại nhìn y chang nhau ấy. Vì vậy ta đang hy vọng phần Rei hai anh về với nhau đi, cứ ngược hoài vầy chắc tim của ta sẽ chịu không nổi.

      May mà CCS clear card vẫn tung hường cứu giúp đời ta.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Đối với Watanuki, Yuuko như một người thầy, một người mẹ. (Có thể Watanuki mất ba mẹ khi còn nhỏ nên luôn coi Yuuko như mẹ của mình)
      Còn Doumeki thì khỏi nói ạ >v< luôn dành sự quan tâm và hi sinih cho Watanuki. Vượt qua mức tình bạn rồi, cũng không phải là tình thân bình thường, mà chính là tình yêu hahaha.

      Sửa lần cuối bởi MadHatter; 18-02-2017 lúc 08:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      hồi bé tí đọc arc nhện quỷ thấy đoạn Wata bị mất mắt và Dou hiến mắt mình cho thì chỉ nghĩ đớ là tình bạn đơn thuần, giờ ngẫm lại thấy mình hồi ấy quá ngâu thơ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      ehehe... biết ngay 2 người này là một đôi mà
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      04-11-2016
      Bài viết
      100
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hellllo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.