oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Tonari no Kaibutsu-kun − Bên cạnh Quái nhân

      Tonari no Kaibutsu-kun

      myReview #2

      Tựa phim: Tonari no Kaibutsu-kun
      Tựa tiếng Anh: My Little Monster / The Monster Next Door / My Neighbor Monster-kun
      Tạm dịch: Bên cạnh Quái nhân / Hàng xóm tôi là... quái vật
      Loại phim: TV Series
      Số tập: 13 tập + 1 tập OVA
      Thời lượng: 25 phút/tập
      Thể loại: Romance, Shoujo, School Life
      Năm phát hành: 2012 (Fall 2012)
      Studio: Brain's Base

      Nguyên tác: chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Robico
      Nội dung: Shizuku là một "con mọt sách", chỉ biết học và học. Chiếc ghế trống bên cạnh chỗ cô là của Haru, một "tên quái nhân" côn đồ đã bị đình chỉ học ngay từ đầu năm vì ẩu đả trong trường. Một lần tình cờ, Shizuku và Haru quen biết nhau, thế là câu chuyện tình cảm của hai người bắt đầu...



      Chú ý: Review có spoil nhẹ nhàng nhưng không quá đáng, hoàn toàn không gây hại cho người chưa xem phim.





      Nhân vật: 8/10


      Kẻ cô đơn thứ nhất: Shizuku

      Nhân vật nữ chính của phim, một con mọt sách chính hiệu, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học và học, với ước mơ kiếm được thu nhập 10 triệu yên mỗi năm. Nỗ lực của cô không uổng phí khi thành tích học tập lúc nào cũng nhất nhì lớp. Từ nhỏ đã cô đơn, bị bạn bè gọi là Dry Ice - cục đá lạnh lùng vô cảm; thật ra mà nói cô đơn hay không với cô không quan trọng, vì cô cũng chả quan tâm ngoài việc học.

      Shizuku nếu không đến trường thì ăn mặc hơi nhà quê một chút, có khả năng nấu ăn, biết tằn tiện tiết kiệm, tương lai có thể trở thành dạng phụ nữ "giỏi việc nước đảm việc nhà" như mẹ.

      Seiyuu của Shizuku là Haruka Tomatsu, có thể được nhiều bạn biết đến với vai Asuna trong SAO. Đây cũng là người hát bài OP trong phim.





       


      Kẻ cô đơn thứ hai: Haru

      Vâng, "little monster" chính là hắn. Ngay từ ep 1 thôi bạn phải thốt lên "hen" (変) khi hắn phô diễn ra biết bao trò kỳ quặc mà ta không thể nào nói đó là bình thường được.



      Bên cạnh đó, Haru là một tên bạo lực, chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Hắn sẵn sàng đe dọa và xuống tay với bất cứ ai, kể cả các đàn anh lớp trên.




      Ngay cả Shizuku cũng không ít lần bị cho "ăn hành", dù không phải cố tình mà là những tình huống chọc cười của phim.



      Chính cái thói côn đồ đó mà không ai dám kết bạn, Haru bị cô lập trong thế giới học đường, thậm chí là xã hội.

      Nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi...



      Quote: « Con người sẽ héo mòn nếu họ cô độc một mình, cách duy nhất để tránh là tìm kiếm những người khác. Dì tin một ngày nào đó cháu sẽ tìm ra người ấy, một người có đủ khả năng để xoa dịu nỗi đau của cháu. »

      Trời sinh, à không, Robico sinh ra hắn như thế vẫn bù lại cho hắn một vẻ ngoài đẹp trai và thông minh. Một quái nhân không cần đi học như hắn lại có thể luôn đứng đầu lớp (nếu muốn), đến Shizuku cần mẫn học suốt ngày, rồi đi học thêm, cũng phải xếp dưới hắn. Thật đáng tức giận!

       


      Kẻ cô đơn thứ ba: Natsume

      Seiyuu của Natsume tên là Atsumi Tanezaki, có vẻ như khá mới khi chưa có vai diễn nào quan trọng, nhưng với vai Natsume trong bộ này đã khiến tôi cực ấn tượng. Có thể nói Natsume là gia vị làm cho bộ anime này trở nên hấp dẫn, ít nhất là với tôi, nên đây cũng là nhân vật duy nhất tôi thích trong series.




      Natsume là một cô gái dễ thương, xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với cô bạn Mitty (Natsume dùng để gọi Shizuku), Natsume rất biết ăn diện, và đặc biệt...dốt (!)




      Sự dễ thương khiến Natsume thu hút sự chú ý của các bạn nam trong lớp nhưng cũng đồng thời khiến các bạn nữ ganh tị, cô lập. Natsume đặc biệt ở chỗ không thích bọn con trai bu lấy mình, cô muốn kết bạn với các bạn gái cơ, thế nên Natsume cảm thấy cô đơn.




      Và cô tìm kiếm bạn bè trên internet, trên blog, trên các trang mạng xã hội mà cô tham gia.









       


      Kẻ cô đơn thứ tư: Sasayan (Sasahara Souhei)

      Bạn học cùng lớp với 3 nhân vật trên, là thành viên trong CLB Bóng chày. Gọi cậu cô đơn cũng không đúng lắm, vì xung quanh cậu này có không ít bạn bè, chỉ đúng mỗi một điều là cậu chưa có bạn gái.


       


      Kẻ cô đơn thứ năm: Oshima

      Học khác lớp với 4 nhân vật trên, Oshima cũng trải qua nỗi cô đơn từ khi nhập học do không quen ai cả. Cô thường nhắn tin qua lại với Yuu-chan, người bạn thân duy nhất của cô nhưng học khác trường.

      Một lần bị bắt nạt, may nhờ Haru giải cứu, từ đó Oshima đem lòng yêu mến "monster" nhà ta. Vâng, kẻ thứ ba trong mối tình Haru x Shizuku.

      Khi Oshima bắt đầu xuất hiện, mình có thể nhận ra giọng của seiyuu Kana Hanazawa, giọng đặc biệt thường thấy ở các vai diễn của Kana Hanazawa.

      ~Kuroneko detected~





       



      Kẻ cô đơn thứ sáu: Yamaken

      Tên đầy đủ là Yamaguchi Kenji nhưng mọi người quen gọi là Yamaken. Là con trai một gia đình giàu có, học khác trường với bọn Haru. Học lực cũng khá giỏi, ít ra cũng chịu khó học hành hơn Haru (đi học thêm). Xuất hiện ngay từ ep 1 nhưng mãi đến các ep sau cậu mới nhận ra mình đặc biệt có cảm tình với Shizuku. Thế đó, lại một kẻ thứ ba trong mối tình Haru x Shizuku.




       


      Kẻ cô đơn thứ bảy: Misawa

      Misawa, 25 tuổi, chưa vợ, là anh họ của Haru, và cũng là quản lý khu vui chơi Misawa Batting Center mà nhóm Haru thỉnh thoảng đến chơi. Haru và Natsume thường gọi anh là Mi-chan.

      Anh có một câu nói khá hay về tình yêu: « ... nhưng mà tình yêu tuyệt lắm. Nó làm thay đổi con người, thành tốt hơn hoặc tệ hơn. Em có thể coi nó là một cơ hội để thay đổi. Điều tuyệt vời nhất của tình yêu là giúp chúng ta trưởng thành. »




       




      Kẻ cô đơn thứ tám: Saeko

      Saeko là cô giáo chủ nhiệm lớp của Haru. Dạng nhân vật phụ thường thấy trong mấy anime hài, cô giáo cô đơn, kỳ quặc (chẳng hạn K-ON!, Toradora!, Hidamari Sketch)


       




      Kẻ cô đơn thứ chín: Nagoya

      Đùa thôi! Nhưng đây cũng là một nhân vật trong anime, có seiyuu hẳn hoi (lồng tiếng gà kêu :-D ) kiểu nhân vật thú cưng trong anime. Nó là một con gà trống (cô đơn vì không có gà mái) được Haru tình cờ nhặt được và đem về nuôi. Nó được đặt tên là Nagoya (tên một thành phố ở Nhật Bản)

      Con gà này làm mình nhớ tới con gà trong bộ True Tears :-D


       





      Cốt truyện: 6/10

      Những kẻ cô đơn gặp gỡ nhau và hình thành tình bạn, tình yêu nơi học đường, qua những câu chuyện chẳng có tình tiết gì đặc biệt nhưng lại hài hước đủ sức gây cười.

      Nội dung chủ yếu xoay quanh tình cảm của cặp nhân vật chính Haru x Shizuku, bên cạnh họ dù xuất hiện các "kẻ thứ ba" như Oshima, Yamaken, nhưng tôi chẳng cảm thấy có bất kỳ sự nguy hiểm nào có thể phá vỡ mối quan hệ đó, dẫu rằng trong phim chẳng có lấy tình tiết nào đặc biệt romance khiến cho người xem đủ sức tin tưởng vào sự bền chặt của quan hệ đó.

      Thay vào đó, tôi như bị rối trí bởi lối nhập nhằng trong quan hệ yêu đương của 2 người. Ở ep 1, Haru nói với Shizuku: "Tớ sẽ luôn yêu cậu". Sang ep 2, đến lượt Shizuku nói với Haru: "Tớ yêu cậu Haru". Nhưng ep 3, Haru lại bảo: "Tớ yêu cậu, Shizuku. Nhưng tình yêu của tớ có thể khác với của cậu", giống như từ chối. Vài ep sau đó, khi Haru thốt lên: "Tớ yêu cậu" thì lúc này Shizuku lại nói: "nhưng tớ không còn cảm thấy gần gũi với cậu nữa". Mặc cho sự thay đổi trong suy nghĩ đó diễn ra điều không liên quan mấy đến tình tiết ngoại cảnh trong phim.


      rt & Animation: 8/10

      Không phải anti gì nhưng là một người có cái nhìn không tốt về các bộ shoujo-manga, tôi lại không có gì phàn nàn về nét vẽ của bộ shoujo này, có lẽ cũng liên quan đến phần thiết kế nhân vật, nhìn khá được. Khoản này tôi đánh giá ngang với một bộ shoujo khác đã từng xem là Chihayafuru.

      Điểm sáng của bộ này là độ hài hước được thực hiện khá tốt. Các tình tiết hài có cách thể hiện riêng khiến nó gây cười thực sự mà không hề tạo phản cảm.



      Âm nhạc: 7/10

      Bài OP "Q&A Recital!" do Shizuku (Haruka Tomatsu) hát khá nhí nhảnh và tinh nghịch. Đoạn ED "White Wishes" thì đúng chất shoujo, được thể hiện bởi nhóm nhạc 9nine. Soundtrack khá tốt.



      njoyment: 7.5 / 10

      Nội dung không thực sự đặc sắc, tình cảm không quá nồng nàn, nhưng nếu bạn cần tìm một anime giải trí tốt để xem thì đây là một lựa chọn hợp lý. Bởi những yếu tố hài hước của nó đủ sức khiến bạn bật cười mà không hề thấy phản cảm; nếu như bạn không thích những cảnh nóng ecchi trên màn ảnh thì bạn cũng không tìm thấy trong bộ này, cộng thêm việc art không quá thiên về shoujo, có vẻ như đây là một anime hoàn toàn phù hợp cho cả 2 đối tượng nam lẫn nữ, thậm chí ở độ tuổi "chưa phải teen".


      verall: 7.3 / 10


      My rating: Good



      ® Review và BBcode: Katepesama





      [Review] Tonari no Kaibutsu-kun
      Review and BBcode by Katepesama

      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 15-02-2017 lúc 00:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      Post

      Nhân dịp Valentine, à không, nhân lúc rãnh rỗi ngồi xem lại bộ anime này, cảm hứng nổi lên, lục tìm một hồi đống dữ liệu cũ rất ư lộn xộn trên máy tính và may mắn tìm lại được source code cũng như hình ảnh của bài review này. Đây là bài review anime thứ hai của mình, đã được viết và post lên VnSharing.net vào năm 2013.
      Bài review post lại này đã được chỉnh sửa một chút về BBcode, hình ảnh và vài lỗi nhỏ, nhưng cơ bản tổng thể vẫn không có gì khác biệt nhiều so với bài gốc trước đây. Và cuối cùng điểm số vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

      Thanks for reading...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Góp ý một chút là việc kết hợp nền màu hồng - chữ đen gây chóa đối với người đọc, dù viết theo sở thích nhưng nên nghĩ đến mọi người =.=
      "Khoản này tôi đánh giá ngang với một bộ shoujo khác đã từng xem là Chihayafuru."
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Trích dẫn Gửi bởi byakuran Xem bài viết
      Góp ý một chút là việc kết hợp nền màu hồng - chữ đen gây chóa đối với người đọc, dù viết theo sở thích nhưng nên nghĩ đến mọi người =.=
      "Khoản này tôi đánh giá ngang với một bộ shoujo khác đã từng xem là Chihayafuru."
      Trích dẫn Gửi bởi vforvendetta Xem bài viết
      :v Chihayafuru là Josei nhé.
      Cảm ơn các bạn đã góp ý. Trước đây do mình chỉ chú trọng phân biệt thể loại truyện dành cho hai đối tượng nam và nữ thôi, Chihayafuru là josei, xin ghi nhận lỗi.
      Còn về BBcode, việc sử dụng màu hồng là chủ ý của mình cho bài này nên không thay đổi được. Xin lỗi nếu việc kết hợp với chữ đen khiến cho bạn thấy khó đọc, nhưng nếu thay toàn bộ bằng chữ màu trắng hoặc màu khác chưa chắc đã dễ đọc hơn (mà có khi còn chóa hơn nữa). Không phải không nghĩ đến người đọc, mình tin chắc không ai ngoài mình mới là người đọc nội dung bài này nhiều nhất, từ lúc còn là bản nháp cho đến hoàn thành và được áp code, kể cả sau khi đã đăng lên mình cũng phải đọc lại nhiều lần để sửa lỗi nội dung và code nếu có, nhưng sự thật là lâu nay tự bản thân đã không nhận ra được rằng nó gây chóa. Nếu ai thấy vậy thì thông cảm, bài ngắn nên những đoạn như vậy chắc cũng không nhiều lắm
      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 25-05-2017 lúc 23:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.