oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Khu vực tự điều dưỡng >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 17
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      Hồ bơi Mochi nước

      ♦ HỒ BƠI MOCHI NƯỚC

      Như cái tên, là nơi để bơi và tắm nắng từ bóng đèn như một cái bánh mochi nước xinh đẹp tròn xoe. Ngoài ra không có gì hot.

      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      ♦ POOL PARTY Thời gian: 15h00, 14/02/2079
      Địa điểm: Hồ Mochi nước


      So với các bữa tiệc bơi khác mà bạn có thể đã từng nhìn thấy qua các bức ảnh, hoặc tuyệt vời hơn là bạn đã từng tham gia vài lần, thì bữa tiệc chào mừng ngày hôm nay dành cho các bạn ở hồ bơi Mochi Nước hôm nay, có thể nói là khác xa đi. Nhưng về một mặt nào đó, thì bữa tiệc này vừa vặn không phụ lòng mong đợi của bạn.

      Khoảnh khắc đầu tiên khi bạn bước chân đến bữa tiệc này cùng với bộ đồ bơi ưa thích hoặc được mượn từ bộ phận quản lí nhà bơi, bạn sẽ cảm nhận được mùi thuốc tẩy vốn có của những bể bơi, cái màu xanh, trong suốt của những làn nước mát lạnh. Liệu còn gì tuyệt hơn việc đi bơi vào một ngày nóng đâu nào?

      Ngoài ra, ngay trong bể bơi này, thật chằng khó để bắt gặp một số người đang ôm một chiếc phao chim cánh cụt, một loại phao dễ thương để giúp bạn nổi lềnh bềnh trên mặt hồ và sẽ đưa bạn đi khắp mọi nơi một cách an toàn nhất đó! Ai không biết bơi thì có thể hỏi mượn một chú nè. Và trong một trường hợp khác, nếu bạn muốn được nằm trên một chiếc giường êm ái, muốn được thả mình ‘lạc trôi giữa đời’, thì chiếc phao gấu Bắc Cực với kích thước dành cho một người trưởng thành, gấu Bắc Cực sẽ đưa đẩy bạn giữa dòng đời đầy nước và nước với một thân hình cân cả thế giới này luôn!! Và mỗi khi bạn mượn phao bơi chim cánh cụt hay phao nằm gấu Bắc Cực, nhân viên đều sẽ nhắn nhủ bạn, rằng bạn không được phép mang chúng đến khu vực ăn uống hay đặt ở gần khu vực đó đấy.

      Phải, khu vực ăn uống, nơi ngon nhất của bữa tiệc này được đặt tại một góc cách khá xa hồ bơi. Với những chiếc bàn dài kề nhau và những chiếc bàn nhỏ đặt xung quanh, một khi tới đây rồi, bạn sẽ chẳng ngăn cản được cơn đói sau một khoảng thời gian ‘ăn nằm’ trên bể bơi. Khi đến đây, bạn sẽ bắt gặp cái nhìn chằm chằm hoặc một câu nhắc nhở thân thiện nếu bạn mang phao bơi vào từ người quản lí kiêm đầu bếp của bữa tiệc hôm nay đấy. Bằng những chiếc bánh rán chân mèo với các loại nhân được phân loại rõ ràng, hay những đĩa bánh tổ ong gà tuyết với một mùi kem tự chọn (vani, dâu hoặc chocolate), đến những chiếc bánh bao gà đào bé bé hồng hồng cùng những tách trà đào gà dâu vô cùng ấm áp và vô cùng nhiều món ăn nhẹ khác nữa. Bạn liệu có muốn ăn hết chỗ này không? Cơ mà ăn thế nào cũng đừng chạm tay và bóc thức ăn nếu bạn vẫn muốn bơi tiếp nhé, vấn đề vệ sinh vẫn phải đặt lên đầu nè.

      Ngoài ra, ai muốn tham gia chương trình “Dạy làm Chocolate miễn phí” của Bếp trưởng Sol thì hãy chú ý đến một chiếc bàn nhỏ có đầy đủ nguyên liệu cách xa hồ bơi một chút nhé!

      Nếu bạn vô ý vứt rác hoặc làm đổ bất kì món ăn nào xuống đất, hãy đừng lo lắng mà hãy gọi ngay chú chồn máy thấm nước mang tạp dề và nón sọc caro nhé, chú ta chắc chắn sẽ lau dọn sạch sẽ mọi thứ mà chẳng chừa lại một vết bẩn nào luôn nè! Bằng độ linh hoạt cao với sự khéo léo nhận biết giữa rác và phụ kiện còn sử dụng được, bạn hãy yên tâm tìm đến chỗ của nhân viên hồ bơi đề nhận lại đồ nào ~ Tất nhiên, các chú chồn ấy rất ư là thích rác đấy, nếu mà bạn nhặt được một mẩu giấy gói bánh vụn trên đường và đưa cho chú, chắc chắn chú chồn ấy sẽ rối rít cảm ơn bạn bằng những tiếng ‘Pii, pii’ cho xem.

      Bạn có thích chúng không? Không cần là quá nhiều, chỉ vừa vặn không phụ lòng mong đợi của bạn, là đủ lắm rồi.


      Những món dăn được phục vụ trên bờ:

       

       

       

       

       

       

       




      Event Pool Party diễn ra từ 16/3 đến hết ngày 20/3 (real). Mọi người thoải mái tổ chức các trò chơi, hoạt động nhỏ nhé ♥


      Viết bởi @.Sleep
      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Buổi chiều 14.02.2079, bể bơi Mochi nước


      Một. Hai. Một. Hai.

      Chùm tóc màu hạt dẻ buột gọn sau gáy con nhỏ rung rinh khi nó thực hiện mấy động tác khởi động trên bờ bể bơi. Vặn hông, nghiêng người và dù có thế nào cũng đừng quên bài tập cho chân nha.

      Hôm nay là ngày 14 tháng 2, một ngày bình thường như mọi ngày. Không hẳn vậy. Ichiko sớm đã quên tuột ngày lễ tình yêu vào góc khuất nào đó, cho tới khi nhỏ chớm nhận ra không khí nồng đượm diễm tình từ ký túc xá ra tới nhà ăn. Lộ trình quen thuộc của nhỏ tóc nâu và một con chó giống shiba. Không những vậy, phố mua sắm bắt đầu chộn rộn trang hoàng bài trí để đón dịp lễ này. Sáng hôm nay nhỏ ra đó mua sô-cô-la, lựa một hồi quyết định chọn hộp mười hai vị mà đến hơn nửa là vị rượu; ngoài ra nhỏ còn mua tặng Kotomi và chị Agnessa Schwarzwind một phần. Nhờ nhân viên gói quà và thanh toán xong, Ichiko rề rà nán lại ở lối có xe đồ ăn vặt hơn nửa tiếng mới trở về ký túc xá.

      Buổi trưa nhỏ không ngủ và chiều thì có mặt ở hồ bơi Mochi nước ngon lành.

      Hanamori Ichiko hoàn thành chuỗi động tác khởi động, rất sít sao trước khi nhảy xuống bể bơi với phao con vịt vàng thì liền bị tấn công khứu giác. Mùi đồ ăn từ khu vực thức ăn lảng vảng đến chỗ Hanamori Ichiko, hạ gục cô nàng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Rất đơn giản, nhỏ bỏ rơi con vịt tại một ghế dành cho người muốn ngủ ở hồ bơi và đi theo lời mời gọi hấp dẫn ấy.

      Bàn thức ăn có trà và bánh trái. Không thiếu món mochi nước sakura như tên gọi của hồ bơi. Hanamori Ichiko đứng ăn bánh rán tại chỗ với vài người có tâm hồn ăn uống như mình. Nhỏ chợt thấy một con chồn mặt mày tươi tỉnh, mắt ánh phấn khích cầm cây chổi đứng gần bên ngắm nghía mình. Linh vật hồ bơi hả ta?

      Ichiko bước lại gần nó, chia cho miếng bánh.


      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 19-03-2017 lúc 11:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Chồn máy-chan
      Thời gian: 14/02/2079
      Địa điểm: Hồ Mochi nước

      List tương tác: 1 2



      Con chồn máy nhỏ bé lạch bạch đi từ chỗ này sang chỗ khác, buồn chán vì chẳng có gì để làm. Hồ bơi hoàn toàn sạch sẽ đẻ chú có việc mà làm. Nhưng chú không bao giờ lơ là cảnh giác. Người tạo ra chú sẽ cho chú vào nhà kho nếu chú không làm việc chăm chỉ! Nên chú chồn nhỏ mang hiệu số 4 trên trán tích cực lượn qua lượn lại quanh những người tham ga tiệc hồ bơi, nấn ná bất kỳ người nào có dấu hiệu khả nghi để dọn rác. Một lúc lâu thật là lâu, chú chợt để ý đến một người đang cầm bánh trên tay. Chú rón rén di chuyển đến gần cô gái, đôi mắt bằng thủy tinh ghi thật rõ hình ảnh người-cầm-bánh vào bộ nhớ của mình.

      Rồi một tín hiệu vui vẻ trong nó chợt nháy lên. A! Có người cần bỏ rác vào thùng!

      Thế là chú ta không đợi gì mà ngoạm luôn biếng bánh cho vào thùng rác được-gọi-là-bụng của mình.

      "Piii... Pii..."

      Chú thật giỏi!

      @La Merveille
      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5

      Chồn máy-chan

      Buổi chiều 14.02.2079, bể bơi Mochi nước


      Hanamori Ichiko không rõ tại sao mình lại hành động như vậy. Chia sẻ mẩu bánh rán cho một người bạn chồn.

      Cũng giống như bao lần nhỏ con gái làm trước rồi mới nghĩ sau, đã thành một thứ thói quen khó sửa chữa.

      Chú chồn trước nhỏ con gái mang một số đặc điểm hệt như một tanuki nhưng không phải là một tanuki thứ thiệt. Ichiko nhìn vào vệt lông đậm trên mặt chú, thầm nghĩ nó trông thật giống hai lá phổi người, và đôi con ngươi thì đen láy như hai hạt nhãn. Trên trán chú chồn mang một con số, số 4. Ichiko hiểu ra.

      Vậy là đâu đó quanh đây còn chú chồn số 3, số 2, số 1?

      Chú chồn số bốn dùng bộ hàm ngoạm lấy miếng bánh rán trên tay Ichiko, không thấy nhai chi hết mà đã nuốt ực xuống bụng.

      "Piii... Pii..."

      Chú đáp bằng một ngôn ngữ mà Ichiko không hiểu được.

      “Pi... pi...?”

      Nhỏ nghiêng đầu, tự hỏi liệu nói thứ ngôn ngữ của chú thì nhỏ có đột nhiên bừng hiểu ra không. Tất nhiên là không.

      Nhưng qua âm giọng thì có lẽ chú đã hài lòng với miếng bánh giờ đang ở trong bụng ấy.

      Hanamori Ichiko ngồi chồm hổm trước chú chồn số bốn, sao cho chiều cao cả hai tương đương nhau. Nhỏ nghía qua chiếc khăn đội đầu sọc ca rô đỏ dễ thương, rồi nhấc bàn tay chú chồn, nắm tay chú.

      “Pi po! Làm việc vui vẻ nghen!”


      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 19-03-2017 lúc 11:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Chồn máy-chan
      Thời gian: 14/02/2079
      Địa điểm: Hồ Mochi nước

      List tương tác: 1 2 3 4



      Chú chồn sau khi "tiêu hóa" xong chiếc bánh Ichiko đưa, toan lượn đi chỗ khác để tiếp tục công việc của chú như các anh em chồn số 1, số 2 và số 3 của mình thì Ichiko đã nắm tay chú.

      "Pi po! Làm việc vui vẻ nghen!"

      Chú thấy tay mình nặng nặng mềm mềm, bèn "Pii... Pi..." đáp lại, rồi ngoạn luôn cánh tay đó.

      "Pii... Pi..."

      Chú bắt đầu hoa mắt rồi, cái này khó nuốt quá! Rồi chú nhận ra cái này không phải cái chú nên nuốt, liền nhả ra ngay. Bên dưới chú có một vòi nước rửa tay thơm tho, chú vừa rót nó vào lòng bàn tay Ichiko vừa "Pii... Piii..." đầy tội lỗi.

      @La Merveille
      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Thời gian: Ngày 14 tháng 2 năm 2079 | Chiều
      Địa điểm: Hồ bơi Mochi nước



      Julia lò dò bước vào khu vực hồ bơi, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên những tia thích thú. Phải rồi, đây là lần đầu tiên nhỏ tới hồ bơi mà.

      Không gian ngập tràn một mùi ngồ ngộ. Mái đầu vàng khẽ nghiêng nghiêng. Nhỏ tiến lại gần mép hồ, ngửi ngửi, đoạn lại ngồi xổm xuống, lấy tay chọt vào nước hồ xanh ngắt mát rượi rồi đưa lên mũi ngửi. À, thì ra đây là nguồn gốc của cái mùi ngồ ngộ đó sao. Hồ bơi thiệt là ngộ quá ha.

      Nhỏ bèn đưa mắt nhìn quanh một lượt. Rải rác trong hồ là mấy người đang bơi, hoặc trôi lềnh bềnh trên mấy chú chim cánh cụt và gấu bắc cực. À, phải gọi là phao bơi hình chim cánh cụt và gấu bắc cực mới đúng ha, không thì lại thành bạo hành động vật mất. Ở phía đằng xa là một dãy bàn dài, có vẻ như dùng để bày biện đồ ăn, cùng vài bàn nhỏ xung quanh, có vẻ như dành cho các thực khách sử dụng. Đồ ăn cụ thể là gì thì nhỏ không thấy rõ, vì ừ, xa quá mà. Có lẽ người ta sợ đồ ăn rơi vào hồ bơi. Cũng đúng, ai lại muốn bơi cùng đồ ăn chứ ha.

      Ánh mắt nhỏ tiếp tục lướt qua dãy bàn bày đồ ăn, cuối cùng dừng lại ở một chiếc bàn lẻ loi đặt xa hồ bơi hơn nữa. Nơ ron chạy chạy trong não nhỏ, một ánh đèn le lói sáng lên chiếu rọi hộp sọ tối hù. À, đó hẳn là nơi diễn ra chương trình dạy là chocolate miễn phí được nhắc đến trong tờ thông báo. Cũng có vẻ thú vị đó ha.

      Julia bước những bước chậm chạp đến gần cái bàn nhỏ, hết sức cẩn thận với sàn hồ trơn trượt, khiến cho quãng đường ngắn trở nên dài lê thê, mà thực tế quãng đường từ hồ bơi đến chỗ cái bàn cũng không ngắn lắm nên rốt cuộc sau hơn năm phút rị mọ, nhỏ mới tới được chỗ cái bàn. Nhỏ quan sát mấy thứ được bày trên bàn, lòng thắc mắc không biết khi nào người ta mới bắt đầu chương trình.

      WC: 384
      Huhu lố thời gian diễn ra event... Nhưng mà thôi cũng mặt dày chơi luôn ; v ;
      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 26-03-2017 lúc 23:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8

      Chồn máy-chan

      Buổi chiều 14.02.2079, bể bơi Mochi nước


      Hanamori Ichiko nhớ rằng trong truyền thuyết về tanuki, loài lửng chó có thể hô biến thành con người. Chúng mưu mô giống như những con cáo, trà trộn vào loài người, trêu chọc và ăn thịt họ. Còn chú chồn số bốn trước mũi Hanamori Ichiko thì vô hại, hiền lành.

      Nhỏ chợt thấy nhói dọc các ngón tay của mình, kèm theo cảm giác ươn ướt ấm nóng phủ lên chúng. Hóa ra, nhỏ bị chồn cạp.

      Có vẻ như chú chồn nhầm lẫn bàn tay nhỏ với đồ ăn. Vì một thoáng sau đó, chú đã cầm tay nhỏ đem rửa dưới một dòng nước mát rỉ ra dưới bụng chú. Nhỏ nhíu mày dòm cái vòi nhỏ nhắn tiện lợi kia, rồi nghe tiếng chồn kêu pi pi không ngớt.

      “Không sao.”

      Nhỏ rụt bàn tay về, đưa lên rọi ánh sáng trần nhà. Bàn tay thơm tho sạch sẽ, vẫn là bàn tay của nhỏ nhưng giờ điểm thêm mấy vết cắn đo đỏ trên ngón trỏ, ngón giữa. Cũng bàn tay đó, nhỏ xoa đầu chú chồn số bốn, cách làn vải của cái khăn đeo sọc ca rô. Xoa một tẹo rồi lấy tay về ngay, nhỏ cười.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 183
      Ngày 14.02.2079





      Tiệc tùng à... Veronica không quá thích cũng không quá bài trừ một bữa tiệc. Cô đồ chừng đây là cách để bệnh viện động viên tinh thần bệnh nhân và các nhân viên tham gia vào dự án, khi mà niềm hi vọng là rất mong manh và nỗi lo lắng là vô bờ.

      Có thể anh sẽ đi, nếu em cũng đi.

      Tin nhắn lấp lửng của Harvey khiến cô phì cười. Ý anh là anh muốn tham gia hay là không đây? Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng lấp lửng nói để xem bộ đồ bơi cũ của cô có còn mặc vừa nữa không đã. Có vẻ, hình như hơi dạn dĩ quá rồi nhỉ?

      Lắc lắc đầu, cô không nghĩ mình thực ra có một chút hào hứng thử đồ, rồi lại ngượng nghịu bước về phía hồ bơi. Thực ra vui một chút, không phải điều xấu mà. Và có lẽ cô cũng có một chút mong muốn muốn anh thấy dáng vẻ này của mình. Một chút, chỉ là một chút thôi /// v \\\

      @Thiên Ly


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252




      14.2.2079
      Hồ bơi Mochi

      1 | 2




      Harvey trong cái áo phông trắng và quần sooc đen lững thững đi tới hồ bơi. Rõ ràng là trông dáng anh bước đi chẳng có vẻ như anh đang vội cả mặc dù ngó cái đồng hồ thì đã qua thời gian vào cổng rồi. Chẳng qua anh không nghĩ tin nhắn lấp lửng kia sẽ thành công khiến Veronica chịu tới pool party nên anh không có phần mong mỏi cho lắm. Nếu cái tin nhắn ấy mang nhiều hứa hẹn hơn, hay nhiều hơn phần trăm tin cậy thì có lẽ Harvey sẽ chẳng chờ tới khi tiệc bắt đầu đã nhanh chóng phi tới rồi.

      Mà vì sao anh lại có ý nghĩ muốn cùng Veronica đi party kiểu này nhỉ?

      Ầm!

      Thức tỉnh đi! Hôm nay chẳng phải là Valentine mà thiên hạ gọi đó sao? Lâu không hẹn hò thành ra Harvey quên khuấy mất mấy cái ngày chẳng có xíu liên quan gì tới công việc này cả. Có lẽ điều này đã nằm trong dự tính của Chúa hết rồi? Chỉ là Ngài tính sai một chút, hai người bọn anh là đồng nghiệp, không phải tình nhân. Phải, cho tới bây giờ là thế...

      Khoảng cách càng gần thì tiếng huyên háo của bữa tiệc càng lớn hơn. Âm thanh xuyên thủng màng nhĩ Harvey khiến anh chùn bước lại. Đôi khi anh tự nhận mình già cỗi tới nỗi những bữa party náo động kiểu này không hợp với mình. Dù gì anh vẫn thích dự tiệc tỏng một bộ suit cùng với tiếng nhạc classic quanh quẩn bên tai hơn. Chẳng thế mà mỗi lần bị kéo vào club với đám bạn anh đều bị chê là cứng ngắc, không biết hưởng thụ cuộc sống.

      Harvey thở dài, vừa đi vừa lột cái áo phông trắng để lộ phần thân trần khá rắn chắc. Anh cúi xuống nhìn nhìn, ừm, vẫn còn phong độ phết. Dù sáu múi không phơi rõ nhưng cũng chẳng phải hạng xoàng.

      Trong lúc tay bấm điện thoại, ánh mắt anh dáo dác tìm kiếm bóng hình thân thuộc nhưng có phần không chắc chắn lắm bởi anh chẳng biết hôm nay cô sẽ mặc đồ gì tới đây. Nếu là một bộ bikini thì có lẽ nằm ngoài sức tường tượng của anh rồi.

      @Scarlet Lady



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.