oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 142
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131


      ♣ Suối nước nóng || Hả? Hả?
      "Đi khảo sát an toàn vệ sinh khu vực"
      <<< Bài trước




      Nàng nghiêng đầu nghe Sylvio nói, thấy có vẻ cũng... đúng. Thuyết âm mưu được thành lập. Gì chứ thiếu---phụ như nàng dễ não bổ lắm, cho hai ba mớm ý là có thể tưởng tượng ra cả một câu chuyện, mở đầu diễn biến kết thúc hoàn hảo luôn ấy chứ! Huống chi...

      Nàng chột dạ, cắn một miếng dứa, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

      Nàng mới không thừa nhận, những gì Sylvio mới nói thực sự hoàn toàn có thể xảy ra, 100% sẽ xảy ra với nàng nếu mạng không bị ngắt đâu! Ừ thì đến khai trương suối nước nóng này, nàng cũng tính ăn một ít, sau đó chụp hình thức ăn, đăng lên phây búc, seo phì câu lai. Sau đó lại đợi nhân loại lai với bình luận, sau đó hí húi trả lời bình luận, lại seo phì, lại lai...

      Một vòng tròn bất tận...

      Nguy hiểm thật! May mà mạng đã ngắt!

      - Anh nói đúng. - Nàng gật đầu, tiện chọn một chiếc bánh trên bàn. - Nếu vì mạng ảo mà bỏ qua thực tế thế này thì phí lắm. Anh ăn không?

      Đồ ăn ở đây đa dạng lắm. Nếu không mất mạng, chắc nàng mất veo cơ hội được gặp nhiều món mới thế này. Đấy mới thật là phí phạm đâu! Lâu nay thực đơn của nàng cũng nhàn tản, chưa thấy có món mới nào hết. Nhân dịp này, nàng có nên luyện luyện khẩu vị, đặng nâng cao tay nghề nấu ăn không?

      Sylvio +1 bond rank with Natalie.

      @thanden2410 mình trả trễ, xin lỗi OTL

      Trả lời kèm trích dẫn
















    2. Địa điểm: Suối nước nóng Cleo de Nile
      Thời gian: 19/02

      <<<


      Anubis bước xuống hồ nước nóng, chỉ quấn độc một cái khăn ngang eo. Dạo gần đây hắn thây cơ thể căng cứng, dễ mệt nhọc nên lựa đại một ngày rãnh rỗi vào khu suối nước nóng nghĩ dưỡng. Vị thần đầu chó thả mình sâu xuống nước thêm tý nữa, cảm thấy các thớ cơ được thư giãn hẳn ra. Hắn nhắm hờ mắt, lim dim như sắp ngủ. Đúng là thoải mái quá đầu óc sẽ không muốn nghĩ gì khác.

      Đôi tai nhọn theo quán tính dựng đứng lên khi có tiếng động từ cửa, là một vị khác, hắn nghĩ vậy. Khi người kia bước xuống hồ, Anubis cũng tò mò hí mắt ra nhìn thử. Làn khói mờ mờ trong không khí làm hắn phải nhíu mắt mấy lần mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

      -Chào, nhân viên không trốn việc đó chứ?-

      Anubis lên tiếng, buông một câu bông đùa.

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #133





      Suối nước nóng
      Chiều 13.03





      Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mia tự dưng muốn đi tắm suối nước nóng đi bơi.

      Thế là cô bé chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy. Hiếm khi nào cô bé ra khỏi nhà mà hông quên gì đó lắm á.

      Con bé hí ha hí hửng, còn đang mừng vì trí nhớ mình bỗng trở nên tốt dễ sợ, đến bản thân con bé còn sợ nữa là.

      Nhưng đích thực, trời không chiều lòng người, ý nhầm, trí nhớ Mia còn tệ hơn nó tưởng tượng.

      ...

      Làm thế nào mà Mia thường xuyên đến club đi làm ăn chực lại hông phát hiện ra Suối nước nóng đã biến dạng như vậy.

      Đâu còn chốn thơ mộng, nay đã thành đồng hoang hiu quạnh.

      Đâu còn tiếng nước chảy róc rách êm ru, nay khô cằn im lìm như sa mạc.

      ...

      Hại Mia uổng công một phen.

      Bé gái loli vận sẵn bộ đồ bikini rồi, mang theo phao rồi, tóc được buộc gọn gàng hơn rồi, đồ ăn vặt cũng có nhiều lắm rồi.

      Con bé ngẩn tò tè, đôi đồng tử mở lớn kinh ngạc sửng sốt.

      ...

      Hông ngờ chuyện này mà Mia cũng có thể quên được mới sợ chứ.

      Đi bơi


      @annalinh83



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134


      ♣ Suối nước nóng || 13/03
      Weird Day
      1



      Vẫn là một ngày như mọi khi, ít ra là như mấy hôm nay, En lại đi lang thang đâu đó vì dù sao cũng không có gì làm cả. Nhưng mà trên đường đi En tự nhiên lại thấy một ai đó bé xíu, trông hình như còn nhỏ hơn cả cô nữa mặc đồ bơi đi về hướng cái suối nước nóng đã bị phá hủy nên cô bám theo, phần là tò mò, phần là muốn trông chừng em nhỏ kia một chút. Ở Arkcadia hầu như ai cũng lớn hơn hay cao hơn cô hết, tự nhiên có cái cảm giác mình lớn, En cảm thấy có trách nhiệm.

      En đi theo, đi mãi đến khi tới được suối nước nóng.

      Và cô bé kia đứng lại, đứng yên nhìn nơi đổ nát kia một chút. En có hơi lo lắng, cô nhỏ bước tới phía trước, nghiêng người một chút cho em gái kia nhìn thấy mình rồi hỏi.

      - Em làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì không?


      @HT Rosa




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #135





      Suối nước nóng
      Chiều 13.03


      <<<<



      Mia có đôi chút giật mình khi bỗng nghe thấy tiếng nói nhẹ như nước khẽ cất lên, con bé ngước mắt tìm kiếm chủ nhân của chất giọng trong lành ấy, và không khỏi cảm thán, quả là giọng nào người nấy.

      Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, tóc trắng mềm mại ôm lấy gương mặt hiền hòa, mắt xanh biếc trong veo làm cô bé nghĩ đến màu xanh êm đềm của đại dương. Nếu Mia hóa thành thiếu nữ thì, hẳn là cô gái tóc trắng vẫn cao hơn ha.

      "Em muốn đi bơi. Nhưng mà...".

      Giọng non choẹt mà mếu máo, Mia trưng vẻ mặt ỉu xìu xìu, ngón tay trỏ bé xíu chỉ chỉ khung cảnh trước mặt.

      "Em quên mất là nơi đây bị phá hủy rồi".

      Con bé đưa tay bưng mặt nửa xấu hổ nửa buồn bã.

      "Chị cũng đến đây bơi như em ha?".

      Mia hông nghĩ là sẽ có ai khác tới đây nữa, ngoài con bé bởi nó quên ra, thế thì chị gái cũng quên như nó ha. Điều này tức khắc khiến tâm trạng con bé khá lên một chút.

      "Hóa ra hông phải mỗi mình em quên. Hì".

      Cô bé lén cười với chị gái một cái.

      Đi bơi


      @annalinh83



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831

      Thời gian: 10/3
      Địa điểm: Nhà tắm lớn

      Hôm đó trời như đang mưa.

      Dưới bầu trời do Anubis hi sinh thân mình mang tới, không có những ngôi sao sáng như đã từng có.

      Hạt bạc rơi dày và nhiều hơn thường lệ, khiến ta đang đi trên đường băng qua khu bình đị này một mình với cây đèn nhỏ trên tay cũng dừng lại.

      Rơi nhiều như trời đang mưa. Lại còn là mưa rất lớn.

      Ở thế giới giữa sống và chết có nhiều linh hồn lưu lạc không thuộc về nơi sống hay nơi chết. Giống như ta từng chỉ cho Jukai về một linh hồn bay lên hóa thành vì sao rồi tan biến rực rỡ giữa bầu trời, dường như nơi này cũng vừa có linh hồn nào đó vừa tan biến.

      Gần đây có quá nhiều người chết.

      Đưa tay lên đón một vài hạt bạc rơi vào lòng bàn tay, ta thực sự hi vọng đây không phải linh hồn của ai đó.

      @hpkid2002 vì hok biết chym xuất hiện ở dạng chym hay người nên mở trước vậy nha : " >

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137


      ♣ Suối nước nóng || 13/03
      Weird Day
      1 - 2 - 3



      Có thể quên được sao. Ánh mắt En khẽ động một chút vì buồn. Nếu như mà có thể dễ dàng quên đi như vậy có phải là tốt lắm không nhỉ. Nhưng mà En cũng thấy biết ơn cuộc đời làm sao khi cô bé kia có thể quên những chuyện xấu như vậy. En đã không thể nào cười một nụ cười xinh đẹp như trước nữa vì cô nhỏ không còn vô tư như thế.

      - Chị đi theo em đó cô bé.

      En cười theo. Cô nhỏ cũng muốn quên lắm mà thật tiếc là không quên được. En đưa tay lên xoa đầu cô bé kia, chẳng hiểu sao lại nói ra một câu như vậy nữa.

      - Đừng đi một mình nữa. Chị không muốn em bất chợt biến mất đâu.


      Mia - Unlock Bond Rank 2 [Water]


      @HT Rosa

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138





      Suối nước nóng
      Chiều 13.03


      <<<<



      - Chị đi theo em đó cô bé.

      Nếu bất kỳ cô bé bình thường nào mà nghe những lời đó, hẳn trong lòng sẽ dấy lên ít nhiều nghi hoặc. Rằng đi theo để làm chi? Là theo dõi? Là bám đuôi? Rồi có khi liên tưởng đến kẻ xấu, má mì bắt cóc trong truyền thuyết ấy chứ, và sẽ có phần cảnh giác.

      Nhưng mà, Mia lại hông thuộc diện cô bé bình thường đó. Tuy Mia có được dạy dỗ mấy điều cơ bản như cẩn thận người lạ, hông phải người lạ nói gì cũng tin, cơ mà Mia quên hết rồi. Hi.

      Và Mia cảm thấy câu "đi theo em" lại mang nghĩa tốt đẹp. Hi.

      "Chị thích em ạ?"

      Con bé mắt long lanh hơi ngạc nhiên, phần nhiều là vui mừng. Nghĩ kỹ lại thì, Mia dễ thương vậy cho nên được yêu thích hông phải là chuyện khó hiểu ha. Vì thích nên mới đi theo chớ. Đi theo để quan tâm coi sóc mà.

      Câu thứ hai chị gái nói càng khẳng định điều đó. Mia tin là chị gái thích mình.

      "Em cũng thích chị. Hì. Nhưng em chưa biết tên chị. Chị chắc biết em là Mia Cassandra rồi ha".

      Trông cô gái tóc trắng xinh đẹp hiền lành tốt bụng, lại thích Mia, thì Mia chẳng có lý do gì để hông thích chị gái cả.

      Mà Mia thơ ngây đã tự khai báo họ tên đầy đủ luôn rồi.

      "Em hông bất chợt biến mất được đâu. Em hổng phải hông khí mà bốc hơi được. Với lại, có chị ở đây sẽ hông để em biến mất đâu nhỉ?".

      Đi bơi

      En - Unlock Rank 2 Fire với Mia

      @annalinh83



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139


      ♣ Suối nước nóng || 13/03
      Weird Day
      1 - 2 - 3 - 4 - 5



      En nhận được một câu hỏi lại khá bất ngờ. Hồi nãy nói xong cô mới nhận ra là lời mình nói nghe có gì đó sai trái lắm, đi theo người ta không giống như mấy cha stalker biến thái hay đi theo con gái nhà lành hả. Nhưng mà En không phải vậy đâu, cô có lòng tốt thật mà, En còn là một cô gái ngoan nữa, mấy chị đều nói vậy.

      - Ừ, chị thích em đó. Ở đây thật hiếm khi gặp được người nhỏ hơn cả chị. Mấy vị thần mọi người toàn người lớn cả thôi à.

      Cô mỉm cười. Cái này là nói thật nè, tiếc quá cô bé mà không nhỏ hơn En nhiều như vậy thì hai người có thể làm bạn thật đó. Ý là bạn bè cùng tuổi, cùng đi chơi và làm những trò kiểu thế. Mấy ngày nay dưới cái bầu trời cứ tối đen kia En chẳng mấy khi thật vui vẻ cả nhưng mà tự nhiên đứng trước cô bé này cô cảm thấy cuộc đời tự nhiên tươi sáng lắm cơ.

      - Chị tên là En. Chị gọi em là Mia nhé? Chị hứa là sẽ không để em biến mất đâu Mia, nhưng mà em sau này đừng đi đâu một mình nhé, dạo này mọi chuyện có vẻ nguy hiểm lắm.

      Cô xoa đầu em gái kia, à không Mia chứ, cô biết tên của em ấy rồi mà.

      - Nếu em muốn đi bơi thì chắc là mình ra sông cũng được, cẩn thận một chút, chị biết mấy trò phép thuật với nước đó nên sẽ không sao đâu.


      @HT Rosa

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140





      Suối nước nóng
      Chiều 13.03


      <<<<



      Mia tủm tỉm cười tươi đáp lại chị gái tên En. Hổng biết nếu chị gái mà biết Mia bé nhỏ có thể hóa thành thiếu nữ tương đương En thì chị gái sẽ có phản ứng ra sao nhỉ. Nếu Mia từ thiếu nữ biến nhỏ loli đã làm người khác phải ngạc nhiên rồi, thì nhỏ tới lớn lại càng kinh ngạc hơn gấp bội. Cơ mà, ở giới daemon thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết trơn á, chỉ là khả năng có cao hông thôi à.

      "Vâng. Chị En".

      Cô bé khẽ gật đầu, gọi thử tên chị gái. Một âm thanh thật nhẹ nhàng dễ nghe. Dễ nhớ thật đó, nhưng hơi đơn điệu à.

      "Em gọi chị là Enna có được hông? Em cảm thấy sẽ đáng yêu hơn, và kêu hơn đó".

      Cô bé nghĩ một giây và ngẩng lên hỏi En. Nghe dễ thương hơn thiệt mà. Những tên có chữ "a" cứ hay hay thế nào ý. Sara nè, Anna nè, Mia nữa nè. Hihi.

      "Òa. Thích thế. Chị dẫn em đi nha. Em chỉ biết mấy trò nghịch lửa thôi chứ nước thì em chỉ biết mỗi té té với đạp đạp à".

      Mia sắp được dẫn đi bơi nên vui lắm, cô bé túm bàn tay En đung đa đung đưa.

      Đi bơi


      @annalinh83



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.