Hunter
x
Hunter
Sự thật về cuộc thảm sát tộc Kurta?
Bởi vì truyện không ra chap mới nên đành lội ngược chap cũ để mà bắt đầu thuyết âm mưu Vì đây là bài đầu tiên cho nên có thể sẽ còn nhiều sai sót, mọi người cùng thảo luận góp ý để phát triển giả thuyết nhé

*Lưu ý: Những hình ảnh minh họa hoặc dẫn chứng sẽ được lấy từ bản tiếng Việt để dễ cho mọi người cùng hiểu.

Ok, vấn đề mà ngay từ đầu truyện đã có nhắc đến: Cuộc thảm sát tộc Kurta. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là vì lý do gì Lữ đoàn lại thảm sát toàn bộ?

Ở thời điểm đầu Lữ đoàn Bóng ma được miêu tả như một băng cướp tàn nhẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Màu mắt của tộc Kurta được xem như một trong những màu đẹp nhất thế giới và có giá trị sưu tầm cao. Thông qua quá khứ của Kurapika, toàn bộ người trong tộc đều bị móc mắt sau khi hành hạ để mắt chuyển sang màu đỏ. Toàn bộ số mắt sau này đều bị bán ra (Kurapika đã trở thành Blacklist hunter chỉ để có thông tin về việc những con mắt này hiện đang ở đâu). Như vậy chúng ta có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng Lữ đoàn làm điều này vì tiền.

Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì đơn giản quá, và theo ý mình nó không giống phong cách của Lữ đoàn. Đầu tiên có thể điểm qua vài chi tiết đáng lưu ý sau:

1. Lới nhắn được để lại: Chúng ta không từ chối một ai, vì vậy đừng lấy đi bất kỳ thứ gì từ chúng ta (Bản tiếng Anh: We reject no one, so take nothing from us).

Câu nói này được biết đến như phương châm của thành phố Sao bang sau một loạt ám sát mà hung thủ là người của nơi ấy (chi tiết xem thêm tại chap 102). Hiện tại ý nghĩa thật sự của câu này vẫn chưa được tác giả giải thích.

Nếu so sánh với vụ cướp ở khu đấu giá trong arc thành phố Yorkshin, chúng ta có thể thấy phong cách làm việc của Lữ đoàn là đánh nhanh rút gọn không để lại dấu vết. Để tránh bị phát hiện thậm chí bang cướp còn tạo ra các mẫu vật giả thay thế cho những món thật đã bị lấy đi. Khúc cuối họ còn tự dựng nên cái chết giả của bản thân. Rõ ràng đây không phải một bang cướp vũ phu vừa ăn cướp vừa la làng, trái lại còn hành động hết sức khôn ngoan không để lại dấu vết.

Đằng này sau khi giết xong cả tộc Kurta, Lữ đoàn lại để lại lời nhắn mà nghe xong biết ngay từ đâu ra, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Ở arc Yorkshin, sau khi điều tra mấy cái xác giả xong không ra tung tích người ta mới suy ra được băng cướp đến từ thành phố Sao băng. Cho nên nếu Lữ đoàn để lại một lời nhắn lộ liễu như thế này sẽ rất khó tin, hoặc là bọn họ có dụng ý gì khác sau phía đó.

Một điều nữa là truyện chỉ bảo “tìm thấy thông điệp được để lại bên thi thể nạn nhân” chứ không hề nói rõ ràng những thông điệp này được gửi đến trước hay sau khi Lữ đoàn ra tay. Giả sử như sau thì đây là một hành động quá bất cẩn và vô nghĩa vì đã chết hết cả làng rồi còn ai mà đọc. Trong trường hợp trước thì nó sẽ lái giả thuyết sang một hướng hoàn toàn mới, đó là Lữ đoàn không chỉ giết tộc Kurta vì tiền mà còn vì một nguyên nhân khác. Có thể là mâu thuẫn, trả thù,… khiến Lữ đoàn gửi thông điệp này đến như một lời cảnh báo. Hầu hết các thành viên đến từ thành phố Sao băng và trường hợp này cũng gần giống với vụ ám sát trước đó, khi một người dân của thành phố này bị bắt oan thì sau đó đã xảy ra các vụ ám sát như để đòi lại công bằng cho người đó, kèm theo câu châm ngôn. Khả năng lớn là tộc Kurta đã gây ra ân oán gì đó với Lữ đoàn hoặc thành phố Sao băng.

2.Tại sao đến tận khi Lữ đoàn đến thì tộc Kurta mới bị giết?

Về với vấn đề kỳ thị thì xảy ra với tộc Kurta từ lâu rồi, và cũng không phải là không có đổ máu. Cũng vì lý do đó mà bộ tộc này phải sống tận trong rừng sâu và thường xuyên di chuyển địa điểm (nhưng chắc cũng phải vài chục năm đến tram năm mới chuyển một lần). Tuy nhiên lối vào có vẻ như không quá mức khó khăn (chỉ mất 6 tiếng để đến thành phố gần nhất nếu cưỡi chim, đường rừng mà đi như thế là nhanh rồi) và người dân trong làng cũng không căm ghét những người bên ngoài (bằng chứng là có nhiều người ngoại tộc đã vào được làng để định cư và kết hôn). Shelia, dù không phải là một Hunter chuyên nghiệp vẫn có thể vào đến đấy dù cũng thương tích đầy người (chi tiết xem chap 340.5). Từ đó suy ra đối với người thường không thông thuộc đường lối thì có thể khó vào thật nhưng với một Hunter hay một kẻ nào biết Niệm đều dễ dàng vào được. Thế nhưng chẳng có ai vào sát hại họ như trước nữa, thậm chí theo lời mẹ Kurapika thì chuyện bị phân biệt đối xử cách đây cả thế kỷ rồi.


Mắt của tộc Kurta thuộc dạng hàng hiếm đắt tiền, nếu vậy những tên tội phạm nếu muốn cứ vào bắt rồi tra tấn cho đến khi mắt họ chuyển sang màu đỏ rồi đem bán. Tổng dân số trong làng là 128 người, hầu hết đều không biết gì về thế giới bên ngoài (và có lẽ cũng không biết Niệm), nếu bị tấn công khó lòng mà chống cự được. Vậy mà cả thế kỷ qua cả làng cứ sống yên bình không bị gì cho đến khi Lữ đoàn tấn công quả là chuyện lạ.

Thực tế giữa việc sống trong rừng như vậy với việc đeo luôn cái kiếng áp tròng rồi đi ra ngoài như người thường thì thấy cái thứ hai nghe khả thi hơn trong việc bảo vệ. Có thể nói là do suy nghĩ người trong làng cổ hủ nên muốn duy trì cách sống đó nhưng theo mình vẫn có lý do nào khác trong việc co cụm lại sống trong một ngôi làng hẻo lánh. Câu chuyện khắc họa tộc Kurta như những cư dân hiền hòa yêu thiên nhiên yêu hòa bình nhưng thực tế có đúng như vậy? Quản lý ở đó rất sát sao, cổ hủ, dù đã chấp nhận cho người trong làng ra ngoài và cho người ngoại tộc vào làng. Thậm chí người dân không được dùng điện thoại di động. Nhưng từ đó lại đặt ra nghi vấn: Tại sao chỉ có mỗi trưởng làng sở hữu điện thoại? Nếu trong làng không ai xài và không liên lạc với thế giới bên ngoài thì cái điện thoại đó chẳng khác gì để trưng. Như vậy thực tế tộc Kurta không hoàn toàn ở ẩn mà vẫn liên lạc với bên ngoài, mà còn là liên lạc thường xuyên (nếu thỉnh thoảng mới cần liên lạc thì dùng bồ câu hay tự gửi thư còn an toàn hơn). Chỉ có điều những liên lạc đó chỉ có mỗi trưởng làng biết. Cho nên không thể biết rằng liệu tộc Kurta có ẩn giấu bí mật nào hay không, và những bí ẩn đó có tầm ảnh hưởng đến thế nào. Bí mật đó có thể liên quan đến việc làm cách nào tộc Kurta tồn tại đến bây giờ và cũng có thể liên quan đến cái chết của tộc.

3.Lữ đoàn có thật sự giết tộc Kurta?

Mới đầu thì nghe câu hỏi này cứ ngớ ngẩn vì ngay từ đầu truyện Kurapika đã khẳng định chắc nịch rằng hung thủ là Lữ đoàn Bóng ma. Thế nhưng nếu theo dõi truyện càng về sau ta càng thấy không có bằng chứng gì cho thấy Lữ đoàn đã làm việc này. Thứ nhất là Togashi chưa bao giờ xác nhận việc này do Lữ đoàn gây ra, chẳng qua do chúng ta nghe Kurapika và mọi người nói là do Lữ đoàn và cứ tin là do Lữ đoàn. Thậm chí trong bản báo cáo cuộc thảm sát tộc Kurta cũng không hề nói hung thủ là ai. Nguyên văn bản báo cáo như sau:


Chúng ta bị sự tàn bạo của hung thủ làm mờ mắt, và cứ đinh ninh là hành động của băng Nhện. Tuy nhiên xem xét khách quan thì nếu là do Lữ đoàn ra tay, thì làm thế nào Kurapika biết được? Ở thời điểm đó cậu chỉ có thể nhận được thông tin qua truyền thông, tức là những tin chung chung như trên, hoàn toàn không đề cập đến việc hung thủ là ai. Một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, không có người bảo hộ, năng lực chưa có mà lại tìm ra được thông tin về Lữ đoàn, lại còn dám khẳng định là Lữ đoàn làm? Đến mafia muốn tìm tin về Ryodan còn khó, việc Kurapika có thể biết được ai làm là quá sức vô lý. Có thể cậu đã nghe người ta đồn đại về việc những đôi mắt đỏ bị bán ra, về một băng cướp chuyên nghiệp giết người không gớm tay,... nên mới cho rằng là do Lữ đoàn làm.

Bằng chứng thứ hai để củng cố thêm giả thuyết này là việc Uvogin – một trong những thành viên gia nhập băng từ đầu không hề nhớ đến cuộc thảm sát này.


Thậm chí còn không biết mắt đỏ là cái gì:


Mặc dù hắn nói chỉ có những ai ấn tượng thì mới nhớ nhưng không lẽ thảm sát 128 người chỉ để lấy đôi mắt mang màu sắc đẹp nhất thế giới lại không phải một việc ấn tượng? Theo lời Feitan những chap trước thì đã 3 năm 2 tháng kể từ lần cuối cả băng tụ họp lại. Như vậy mỗi lần băng tụ họp đã là ấn tượng sâu sắc lắm rồi chứ đừng nói đi thảm sát cả một dân tộc lại không để lại chút ký ức gì. Chưa kể là Uvogin còn không biết mắt đỏ là gì. Nếu là một đồ vật thông thường thì bảo không biết còn có thể chứ đối với đôi mắt đỏ của tộc Kurta muốn lấy ra được cũng phải tốn công móc ra, chưa kể trước đó còn phải ngồi hành hạ đến khi mắt chuyển sang màu đỏ. Chẳng lẽ nhưng việc như thế mà quên sạch, hoàn toàn không có chút khái niệm gì?

Ngay cả Kuroro là bang chủ, là người ra các chỉ đạo khi được Kurapika hỏi cũng không trả lời mà chỉ cười nhạt. Nếu thật sự anh là người làm thì anh nhận tội cũng chẳng sao, hoặc nói kiểu "ừ tao làm đấy mày làm gì tao" cũng được. Nhưng anh không xác nhận việc đấy, cả Uvo cũng không nhớ tới, khiến cho chúng ta càng phải nghi ngờ rằng băng Nhện có thật sự ra tay giết tộc Kurta?

Bằng chứng cuối cùng là cách giết người của những kẻ thảm sát. Xác của nạn nhân được để lại ở hiện trường, khiến cho việc điều tra dễ dàng hơn nhiêu. Ở arc Yorkshin, sau khi giết xong băng Ryodan đã dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết. Một trong những lý do họ làm vậy là để bảo đảm an toàn bí mật của nhóm, quyết không để lại bất kỳ manh mối gì. Nhưng trong vụ thảm sát tộc Kurta, không chỉ để lại lời nhắn mà họ còn để những xác chết ở lại.

4. Kết luận:

Một khi đã đọc truyện của bố Tồ thì không bao giờ được tin tưởng 100% những gì có trong đó mà phải luôn nghĩ tới tình huống khác Vì thế dù cái việc Lữ đoàn bị gọi là những kẻ giết tộc Kurta được nhắc đi nhắc lại trong truyện thì chỉ càng làm cho điều đó thêm nghi ngờ. Nhưng tất nhiên giả thuyết chỉ là giả thuyết, có thể đúng hoặc sai cho nên có bạn nào đọc thì cũng đừng tưởng thật rồi sau này không phải quay về trách mình nhé

Để đóng góp cho giả thuyết thêm vững chắc hoặc phản biện lại thì hãy post bài bên dưới thảo luận. Mọi ý kiến của bạn đều có giá trị cả, vì vậy đừng ngại ngùng chia sẻ quan điểm. Chúc các bạn một ngày vui

*Những hình ảnh trong truyện được lấy từ truyentranhtuan.com

Viết: Vanilla Jeje
Vui lòng giữ nguyên credit khi đem đi bất cứ đâu
BBCode: Desire