oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Shio Matsui || Sakura Mochizukiszimg=120|]http://i.imgur.com/1dJH2O2.jpg[/szimg]

      Tàu bánh kẹp 2/2/2079



      "Cậu đang tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh à ?"

      Shio hỏi sau khi đã cân nhắc loại trừ khả năng cậu trai trẻ này muốn bắt pokemon. Anh bỏ qua nụ cười mất tự nhiên của cậu ta, cầm lấy chiếc điện thoại giơ nó thật cao lên trời. Mắt Shio nhìn theo thứ đồ vật trong tay, nheo nheo lại rồi bỗng nhiên nghĩ ra một điều. Tuy người kì lạ là cậu nhóc nhưng người đang cầm điện thoại giơ lên trời lại là chính anh ta, thế chẳng phải trong mắt người khác anh ta mới là kẻ kì quặc sao ?

      "Mà ở dưới này không có sóng, lên boong trên mới được."

      Anh ta lẩm bẩm rồi quyết định nuốt đi câu hỏi về mục đích của người đối diện. Tò mò là không tốt.


      @Shin Ăn Hại


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182

      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp - bến cảng Bakery
      Thời gian: 02/02/2079
      1

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      2 - Hơi chóng mặt tí, nhưng không sao cả!!!
      Cuối cùng thì Jeremias cũng bị cố định trên tàu, và thằng bé không mấy vui vẻ về điều đó lắm. Lúc đầu, nó cảm thấy hơi trống rỗng, và sau đó thì cảm thấy việc nằm mãi trong phòng nghỉ thật là buồn chán. Nó không thật sự để ý lắm điều dưỡng viên của nó là ai, dù người đó có vẻ là một anh trai nào đó; nhưng vì nó đang cảm thấy siêu ổn nên việc gấp rút tìm anh ta ngay như lời gia đình căn dặn thì sẽ thật là phiền phức, phiền cho cả nó và cho cả anh ta. Bởi nó nhận ra rằng, ở đây có có rất nhiều bệnh nhân, và một phần trong số họ đang gặp điều kì quái gì đó...

      Dù sao thì Jeremias cũng chỉ có thể quan tâm mọi sự được đến mức đấy.

      Sau một quãng thời gian không làm được gì có ích trong phòng và cả ngoài hành lang, tóc vàng quyết định ra boong tàu để ngắm biển. Rồi nó nhận ra mình có chút chóng mặt. Đây là một điều khá kỳ lạ, thật đấy, vì Jeremias đó giờ luôn khỏe mạnh và nó luôn tỉnh queo trên các chuyến tàu biển, máy bay các thể loại. Lần đầu tiên nó thấy mặt biển lênh đênh và gây choáng váng đến vậy, dù chỉ là một chút. Dòng nước cảm tưởng như đang lắc lư theo mạn thuyền, và các con sóng thì cứ nối tiếp nhau không ngừng theo một nhịp điệu quá ư khuôn khổ và chếnh choáng. Những điều mới mẻ theo chiều hướng khó chịu này thật sự làm thằng bé thấy hốt hoảng. Mà nói đúng hơn thì khi nhìn vào mặt biển không ổn định, Jeremias đã bỗng dưng tin rằng, hoặc là mình cũng đã gặp điều kì quái gì đó hoặc là con tàu này thật sự chẳng an toàn chút nào. Cũng dám lắm chứ, người ta đã cảnh báo với nó là mấy cánh buồm không phải đồ thật!

      Trong cơn hoang mang mà một đứa không bị ảo giác như nó không nên có, Jeremias đã túm đại cánh tay của một ai đó rồi hấp tấp nói, trong khi mặt mày bắt đầu túa mồ hôi và chuyển màu xanh nhợt:

      - Chúng ta sẽ không chết bây giờ chứ? Chúng ta sẽ không bị biển nuốt chửng và chết ngay bây giờ chứ?

      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Mio; 10-02-2017 lúc 19:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      Dice cho Shio

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Tham gia ngày
      30-03-2016
      Bài viết
      203
      Cấp độ
      2
      Reps
      50


      ---

      Dice~

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      2 - Hơi chóng mặt tí, nhưng không sao cả!!!



      Niên niên tuế tuế hoa tương tự
      Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
      Trả lời kèm trích dẫn






    5. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      "Cuối tàu ý ạ? Uầy, hông sao đâu anh. Anh trai em thích yên tĩnh mà~".

      Cô bé hơi ngạc nhiên khi Sakura lại chọn phòng ở đó. Là vì hết phòng phía trên rồi, hay là do ảnh thích thế. Cơ mà cũng hông có vấn đề chi hết. Alex lại càng thích ý chứ. Mà Selena thì không, cô bé ưa náo nhiệt vui vẻ, nếu ở giữa trở ra mới vui nè. Nhưng may là cô bé chẳng chú trọng điều này lắm. Chuyện nhỏ ý mà. Hihi.

      "Tên anh hay mà".

      Cô bé thích loài hoa hồng hồng mơ mộng ấy.

      "Đâu phải cứ 'hoa' là chỉ được dành cho con gái nhỉ. Em thấy ý nghĩa cái tên mới quan trọng nè. Em nhớ hông lầm thì anh đào là loài hoa rất mạnh mẽ đó. Hi hi".

      Selena tặng ảnh nụ cười rạng ngời như nắng ban mai. Tên ảnh nói là ai cũng hiểu, rất dễ nhớ nữa chứ, và...

      "...và đáng yêu nữa anh ạ".


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn






    6. Tàu bánh kẹp




      Story

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      2 - Hơi chóng mặt tí, nhưng không sao cả!!!
      Selena cũng hơi lo một tẹo, hổng biết mình có bị tác dụng phụ gì hông ta. Nhớ có lần cô bé bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt mà chẳng may không hợp với cơ thể cô bé, thế là đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mắt đến nỗi chả biết trời đất là gì. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cô bé hoảng quá cứ cố bám víu và hét gọi tên Alex. Cái ý nghĩ kinh khủng rằng mình không thể nhìn thấy gì vụt thoáng qua đầu cô bé. Cô bé cứ nắm chặt lấy anh trai, cho đến khi tầm nhìn dần trở nên rõ nét. Sợ quá mà run lẩy bẩy và khóc nức lên cơ.

      Ôi ký ức đó vẫn ám ảnh Selena tới giờ.

      Nhưng cũng may, lần này tuy có bị chóng mặt nhưng chỉ bị chút xíu thôi à. Anh trai bắt cô bé nằm nghỉ trong phòng. Cơ mà cô bé hông chịu nằm yên mãi đâu. Được một lúc, cô bé bắt đầu lôi sách ra đọc, ngân nga hát nè.

      Bởi chóng mặt nhẹ hông đáng kể á.



      Sửa lần cuối bởi Sara.; 13-02-2017 lúc 17:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<




      Sakura trong một thoáng chần chừ đã tự hỏi xem giữa việc bảo muốn bắt sóng của người ngoài hành tinh với bắt sóng để vào game thì cái nào dễ được tha thứ hơn. Người ta có vẻ không có vấn đề gì với chuyện người ngoài hành tinh, không rõ game thì thế nào. Lỡ là người ghét game di động thì có phải cậu toi công rồi không... Thiếu niên suy ngẫm một hồi rồi quyết định trả lời như vầy.

      "T-Thực ra liên lạc với người ngoài hành tinh cũng rất thú vị mà... Anh biết không, có vài ứng dụng cho phép mình gửi tin này nọ cho một tần sóng nhất định, lỡ một ngày chúng ta thực sự bắt được sóng của người ngoài hành tinh thì sao..."

      Trời ơi, cậu đâu phải là người giỏi về mấy cái này... Ruka mới là người thích nghiên cứu về người ngoài hành tinh với thế lực huyền bí, cậu chẳng qua là hay nghe nó nói rồi nhớ mang máng thôi, chẳng biết có đúng không...

      "Mà, ừm, lên boong đi!!"

      Cậu nói xong vội vã níu tay áo người kia rồi lên boong tàu, hi vọng người ta không để ý vụ mình nói nhảm hôianayx.


      @Grey


      .
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Tàu Bánh kẹp - 04/2/2079
      Khép nghiền mi và cầu nguyện
      Cô gái hơi chớp mi dường như cô đang cố lấy lại vẻ bình tĩnh, và mặt cô cũng ửng hồng lên trông thấy nổi bật trên làn da rám nắng.

      "Tàu sắp căng buồm rồi đó. Chúng ta cùng đi nào?

      Gã hơi buồn cười vì làn da chợt đỏ của cô bé này. Gã càng ghé sát người hơn, cô có phần dè dặt. Trong lúc gã đang định nhìn kĩ trâm cài đầu bằng vò sò của cô thì chợt có điều dưỡng viên đến. Đừng hỏi tại sao gã viết vì card ghi lộ lộ 4 chữ điều dưỡng viên kia kìa. Họ muốn bệnh nhân đi nhận phòng và làm thủ tục, gã khẽ nghiêng người để đi qua cô và tất nhiên là cô bé kia cũng đi cùng. Đi một mạch tới phòng lớn, hình như những bệnh nhân cũng có mặt khó đông đủ, phía đối diện với các dãy ghế là một cô gái trẻ mặc áo dài trắng và một bác sĩ khoác áo blouse đang ngồi chờ. Cô y tá trưởng sau một hồi giới thiệu có phần hơi lố của mình vô cùng hào hứng tạm biệt. Cuối cùng cũng được lết xác về phòng, gã chán ghét những cuộc gặp như thế này nhưng hình như còn cần đi kiểm tra tác dụng phụ của liều thuốc kháng vừa tiêm vào người gã. Gã chợt quay lại, vẫn cô gái kia, chẳng biết sao nhưng gã vẫn mặt dày bắt chuyện:

      "Triệu chứng phụ của cô là gì?"
      @Maki Superbia
      261 wc

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Trả lời kèm trích dẫn







    9. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02

      Cô bé Carmen đang đợi triệu chứng của mình phát tán đây. Hồi nãy trong phòng khám cô thấy có mấy người bắt đầu buồn nôn và chóng mặt rõ luôn, nhưng có người lại hông sao hết á. Cũng tại cơ thể Carmen vốn không bộc phát triệu chứng và cô cần tới gần mấy tiếng mới ngấm thuốc lận. Cô không biết mình sẽ làm sao đây ta?

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.








      Word count: 70


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<



      Sau khi bị tác dụng phụ get high

      Sakura thật sự nghĩ mình nên về phòng, nhìn mọi người xung quanh ai cũng trở nên thật kì lạ mà cậu thấy hơi choáng. Người không bị gì thì nhìn ổn lắm, người bị tác dụng phụ thì trở nên kì lạ đến đáng sợ. Cậu thấy có người bị chóng mặt buồn nôn, có người như đang gặp ảo giác, và người khác thì từ quý ông lịch lãm thành thú hoang, thấy herpderp dễ sợ.

      Mà nói chứ hình như cậu cũng đang có vấn đề, vấn đề gì thì không rõ... Cậu không thấy chóng mặt buồn nôn chi hết mà chỉ thấy như mình đang cư xử kì lạ hơn thường ngày, cơ mà kệ đi. Triệu chứng rồi thì cũng sẽ hết thôi. Thanh niên tóc nâu chống cằm nhìn một lượt quanh boong, thiệt sự cảm thấy cảnh này trào phúng quá thể nên đứng dựa người vào lan can rồi lấy một thanh snicker trong túi ra vừa nhai vừa nhìn mọi người, xong cười khe khẽ một mình. Chậc chậc...


      @Elya





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.