Thời gian: Ngày 31/1/năm nào đó
Địa điểm: Ngay trong cục Quạc
Hắn nhìn đầu vàng lẩm bẩm như đang niệm chú, còn tưởng nó đang suy nghĩ về cuộc đời hay là bị cái gì nhập. Xong nhớ lại ai mà lại nhập vô xác nó nổi mà hắn lo chứ
- Không, định mệnh đang thử thách tui thôi, cậu cứ chờ đó.
Nói xong bạt đầu vàng một phát, đứng yên cho hắn bạt trúng coi
Somehow nghe đầu vàng nhắc tới ăn hại, thanh niên thấy bị trigger
- Tất nhiên là không rồi, tui là anh hùng thì làm sao ăn hại được.
Thầm nghĩ tới cái vụ cháy rừng hôm trước, cái đó thiệt vieo.
@
Arshes
Đánh dấu