oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Đã đóng
Kết quả 81 đến 90 của 117
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #81
      Tham gia ngày
      03-02-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0




      Shimotsuki Hane




      Tuyến nhân vật: Y tá

      Tuổi: 20 | Ngày sinh: 04.06

      Giới tính: Nữ | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.55m - 50kg

      Ngoại hình: Da trắng hồng hào, mắt nâu, tóc nâu hạt dẻ kiểu hime cut, có cột thêm một lọn nhỏ đằng sau cho lạ lại gắn được thêm cái nơ hợp concept kitsunemimi. Ngoại hình cân đối, ngũ quan nói chung hài hòa, gương mặt bầu bĩnh đáng eo. Đeo tai và đuôi cáo vì Hase rủ và thấy vui, chứ không phải vì thích bì đậu hũ chiên đâu nhé.

      Tính cách: Hướng nội, nhưng nói chung vẫn tương đối vui vẻ dễ gần. Nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc. Đi quẩy thì xõa đêeeee.

      Thích - ghét: Thích gà, heo, bò, thỏ vì đáng yêu và ngon. Thích đùi gà, móng giò heo, nạc lưng sườn bò aka ribeye và thỏ rừng hầm vì ăn ngon. Thích đồ uống có cồn vì... ngon. Ghét ức gà ức heo vì ăn khô queo không ngon. Ghét cá vì tanh, cá nào không tanh thì ăn. Ghét ai ép uống vì không phải lúc nào cũng có hứng uống và vì ghét bị ép buộc.

      Ngoài ra còn thích quần áo đẹp giày dép thời trang phụ kiện độc lạ mỹ phẩm chính hãng như nhiều cô gái bình thường khác và thích cả đọc sách, dĩ nhiên là về ẩm thực, mất công lại có người chỉ trỏ sở thích sở ghét gì mà toàn thịt với cồn.

      Đam mê: Đồ uống có cồn, đồ ăn ngon... ờ... bưng cái sở thích ở trên xuống đây cũng không sai đâu.

      Tiểu sử: Sinh ra và lớn lên ở một khu bảo tồn động vật hoang dã, ở chung với Hase. Năm 16 tuổi Hase quyết định dứt áo ra đi sau khi đã mần thịt qua tất cả những loài động vật trong khu bảo tồn, mặc dù chả liên quan gì đến Hane nhưng mình thích thì mình đi theo thôi. Hase quyết định săn đuổi cái gì mà động vật, Hane đều không quan tâm, ước mơ của cô là trong đời được thử qua một (hoặc hơn) phần thịt grade A5 và một chai rượu vintage year với junmai daiginjoshu.












      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 03-02-2017 lúc 23:57.

    2. #82
      Juno Andréa

      Tên: Juno Andréa
      Tuổi: 20
      Tuyến nhân vật: Bệnh nhân
      Ngày sinh: 11/9 (Xử Nữ)
      Giới tính: Nữ
      Quê quán: Seychelles
      Ngoại hình: Đặc điểm nổi bật nhất của Juno là làn da rám nắng khỏe mạnh và thân hình rắn rỏi của một cô gái không ngừng xông pha dưới cái nóng cháy da của vùng Nam Phi. Juno cao 1m68, nặng 58kg, tóc màu đen gỗ mun với đôi mắt xanh biếc như nước biển Đại Tây Dương.

      ________Đôi nét về bản thân: Juno là một cô gái hướng nội, trầm lắng và ít nói nên nhìn bên ngoài có vẻ như cô rất khó gần và kiêu kì. Thật ra cô là một cô gái dễ xấu hổ và hay ngượng nên thành ra cũng tránh giao tiếp với người khác trừ phi người ta mở lời trước với cô. Nếu gặp Juno thì bạn sẽ thấy cô ấy lúc nào cũng cắm tai nghe và không chú ý gì tới mọi người xung quanh. Niềm đam mê duy nhất của Juno là môn chạy vượt rào. Cô đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng cho tài năng của mình nhưng điều đó vẫn không chữa Juno khỏi chứng sợ giao tiếp của mình.

      Ngoài chạy vượt rào ra, Juno thích vẽ dù rằng tài năng của cô chưa đến mức trung bình, thích hát dù rằng giọng hát của cô cũng tạm được và thích làm toán dù rằng cô không phải là người giỏi nhất. Juno có lòng tự trọng khá lớn nên cô cũng không ngần ngại gì tỏ ra khó chịu để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. Juno ghét đọc sách do chứng khó đọc (dyslexia) của mình và vì do không được trị liệu từ nhỏ nên cô cũng ngại đọc kể cả một cuốn tạp chí nếu nó không có nhiều hình. Cô nấu ăn tạm ổn nhưng không có nghĩa là Juno thích việc ấy. Juno có thói quen để tay lên cằm khi cô lúng túng hoặc đang nói dối.

      ________Tiểu sử: Juno mắc căn bệnh trầm cảm đã 3 năm rồi và cô dần trở nên mất phương hướng, có nhiều suy nghĩ tiêu cực và không lành mạnh. Ba mẹ cô quyết định đưa cô ra khỏi trường trung học Juno đang theo học dù rằng đó đã là năm cuối của cô cũng vì những áp lực đè nén không bộc lộ ra được, dẫn đến việc Juno có nhiều biểu hiện của việc tự làm hại bản thân mình (self-harm). Nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm của Juno không ai rõ, kể cả chính cô, nhưng Juno biết rằng hầu hết mọi ngày cô đều tỉnh dây với một tâm trạng trống rỗng, đầy giận dữ, đau đớn và rối bời.

      Juno quyết định đi tìm lại chính mình bằng cách đăng kí vào một chương trình dành cho tình nguyện viên ở Nam Phi. Ba mẹ cô sau nhiều lần đắn đo cũng quyết định để con gái mình đi với điều kiện Juno phải gửi email hoặc nhắn tin ít nhất là một lần một tuần cho họ để họ biết tình hình của cô ra sao. Juno đi khắp châu lục của mình, từ vùng Nam Phi màu mỡ đến vùng Trung Phi khô cằn đến vùng Bắc Phi đầy bom đạn để giúp đỡ những người kém may mắn hơn cô. Juno vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống của mình nhưng cô cảm thấy mình có một sứ mệnh cần phải hoàn thành. Căn bệnh trầm cảm vẫn hành hạ cô trong giấc mơ nhưng ít nhất cô và nó đã có một sự thỏa hiệp với nhau. Chương trình tình nguyện viên của Juno sắp kết thúc và cô theo đoàn trở về Seychelles. Sứ mệnh đã hoàn thành nhưng cô vẫn chưa tìm được lí do mình tồn tại...




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Maki Superbia; 04-02-2017 lúc 14:51.



    3. Hồ sơ Bệnh nhân



      CG: http://i.imgur.com/jXOPoZV.jpg
      150x150: http://i.imgur.com/Gn0usRH.jpg


      Tên: Đông Trúc (Dongzhu)
      Tuổi: 26
      Ngày sinh: October 11
      Giới tính: Nữ
      Quê quán: Việt Nam

      Ngoại hình: Tóc và mắt màu nâu sẫm, mặc đồng phục nữ sinh.
      Chiều cao: 159cm
      Cân nặng: 41kg
      Đặc điểm cơ thể: Thuộc diện suy dinh dưỡng, nói dễ nghe là mảnh mai như cành trúc, nói thực tế thì là dặt dẹo, lay lắt, gió thổi một cái là sẽ bay.

      Đôi nét về bản thân: Chỉ sống bằng kitkat và coca. Thích mèo.
      Tính cách: "Tiết tháo là cái gì? Chưa từng nghe qua."

      Tiểu sử: Không có gì nhiều để nói, chỉ cần một nơi để nghỉ chân.


      online thất thường nên có story hay event thì làm phiền GM mention mình một phát, cảm ơn và thương nhèo




      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 04-02-2017 lúc 05:23.

    4. Sagara Yoshiharu




      Tuyến nhân vật: Bệnh nhân.

      Tuổi: 21 | Ngày sinh: 22/4

      Giới tính: Nam | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.7m - 59kg

      Ngoại hình: Đôi mắt đỏ ngầu được đặt trên một khuôn mặt tinh tế. Luôn đem theo bên mình thanh quỷ kiếm bị nguyền rủa và bộ phân phục của quân đội đế quốc Nhật Bản.

      Tính cách: Trái với vẻ bề ngoài, cậu có thói quen nói rất nhiều nên thường khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Có tinh thần bền bỉ và sự lạc quan của một người lính.

      Đôi nét về bản thân: Haru có rất ít bạn nên thời gian rảnh cậu thường dùng để luyện kiếm thuật và đọc sách. Có niềm đam mê đặc biệt đối với miền không gian bên ngoài trái đất. Mơ ước được một lần đặt chân lên mặt trời.

      Tiểu sử: Lớn lên ở một trại tập huấn quân đội bí mật của Nhật Bản. Mang quân hàm trung úy khi mới 16 tuổi, sau đó được gửi đi khắp các chiến trường, được xem như thành phần tinh nhuệ chủ chốt của đế quốc. Khả năng dùng kiếm đã đạt tới mức độ vô ngã, có thể chém bay viên đạn từ một khẩu shotgun ở khoảng cách 5m.

      Chiến tranh kết thúc, cậu được thăng cấp thiếu tá và trao thưởng cho số tiền 50.000.000 yên cộng với một căn nhà ở vùng Kyoto. Không thỏa mãn với cuộc sống yên bình vô vị này, cậu đã bán tất cả tài sản để lên đường rong rủi khắp thế giới.










      Duyệt nè, Pachiu!!!
      tội nghiệp anh chưa đi chu du được bao lâu đã vào viện
      Sửa lần cuối bởi yoshiharu; 05-02-2017 lúc 00:24.





    5. Casamona Mohagen




      Tuyến nhân vật: Điều dưỡng viên

      Tuổi: 17

      Giới tính: Nữ

      Ngày sinh: 30/11

      Nguyên quán: N/A

      Chiều cao - cân nặng: 1m60 - 43kg

      Ngoại hình: Tóc đen dài đến hông trên nền da trắng được điểm bằng đôi mắt đỏ ngọc, nét mặt trẻ hơn tuổi nhưng biểu cảm thường không mặn mà cho lắm như bù lại.

      Tính cách: Trầm ổn, khá trưởng thành với những người yêu thương và có xu hướng thích chăm sóc họ.

      Thích - ghét: Thích uống sữa, hoặc trà. Nhâm nhi một trong hai thứ thức uống đó vào một ngày lạnh giá cùng người thương đang ngủ say bên cạnh là thú vui lớn nhất. Cực kì ghét những thứ ồn ào, trừ trẻ em ra.

      Đam mê: Sách, đủ mọi loại sách, và cả hoa nữa.

      Tiểu sử: Rời nhà vào năm 13 tuổi, Casamona lang thang khắp chốn để rồi gặp được một-cơ-số-những-người quan trọng, và chỉ đơn giản là đi cùng họ đến chốn này mà thôi.











      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 04-02-2017 lúc 22:39.

    6. #86
      Bồ cũ
      sida
      EliZura
      SP: 385
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      1,317
      Cấp độ
      25
      Reps
      1111
      Hồ sơ Bệnh nhân


      CG:

      Tên: Léo
      Tuổi: 15
      Ngày sinh: 5/2
      Giới tính: Nam
      Quê quán: Tây Ban Nha
      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: Cao khoảng 1m65, dựa theo chiều cao trung bình ở đâu đó, ta có thể coi là "lùn". Lâu ngày không cân nên không rõ.
      • Đặc điểm cơ thể: Tóc màu đen, hơi xoăn, hoặc xoăn tít tùy trường hợp. Người gầy còm, da nâu. Mặt lúc nào cũng hớn và luôn đính trên miệng điệu cười trông giống yêu tinh.

      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Vui tính, thích đùa vì chưa nhận ra rằng mấy câu đùa của bản thân rất nhạt.
      • Sở thích: Lửa, cơ khí
      • Sở trường: Sửa chữa được nhiều thứ, nhưng riêng não mình thì không.
      • Sở đoản: Nhiều lúc không khống chế được hành động.
      • Ước mơ, đam mê: Trở thành một thợ cơ khí nổi tiếng, vì vốn giỏi sẵn rồi
      • Thói quen: Chạy loăng quăng với cái cờ lê và quăng nó. Phần lớn lần quăng đều có đích tới là cái đầu của ai đó.

      Tiểu sử:
      Ngày nhỏ sống với mẹ, là một thợ cơ khí tài năng, thỉnh thoảng có một bà dì đến thăm, nhưng nó không hiểu bà dì đó là ai, mẹ nó thường cãi nhau với bà ta, nhưng không bao giờ đuổi bà ta đi. Đến năm 10 tuổi mất mẹ trong một vụ hỏa hoạn mà nhiều người xung quanh nói rằng do nó gây ra, còn nó nghĩ là do bà dì.

      Nó vẫn luôn tin bố mình là một vị thần.

      Sau ngày mẹ mất thì quyết định đi lang thang, sửa chữa thuê sống qua ngày.

      Nó có thói quen lúc rảnh rỗi ngồi quay cờ lê, va vào đầu nhiều thành ra có chút chấn thương nhẹ nơi đầu, nó cảm giác như mỗi lần va lại nghe thấy tiếng bố nên cứ quăng cờ lê vào đầu riết.

      Mỗi lần quăng cờ lên vào đầu nó lại ngồi cười khúc khích và lẩm bẩm gì đó, người xung quanh muốn quăng nó vào bệnh viện, tránh xa mình một chút.

      Và rồi chúng ta có một đại dịch. Thành công vào viện.



      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Thần Uy; 04-02-2017 lúc 23:38.

    7. #87
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      91
      Cấp độ
      66
      Reps
      3291




      Bệnh nhân

      Tên: Dmitri Mikhailovich

      Tuổi: 32

      Ngày sinh: 14/11

      Giới tính: Nam

      Quê quán: Moskva

      Ngoại hình:
      • Chiều cao - cân nặng: Cao 1m82.
      • Đặc điểm cơ thể: Mắt màu xám tro, tóc nâu sẫm luôn được cắt ngắn và chải vuốt gọn gàng. Bị mất cánh tay trái. Thường mặc suit và giày da lịch thiệp.

      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Nghiêm túc, kỹ tính, sạch sẽ quá mức.
      • Sở thích: Đọc sách, hút thuốc, nấu ăn.
      • Sở ghét: Ồn ào, chó.
      • Thói quen: Mang theo thuốc lá.

      Tiểu sử: Từng là một quân nhân, sau khi bị thương mất một cánh tay thì giải ngũ và mở một hiệu sách nhỏ trong thành phố.

      Tip:







      Duyệt nè, Pachiu!!!
      :âu quá không gặp May
      Sửa lần cuối bởi May5th; 06-02-2017 lúc 21:03.

    8. #88
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172
      Hồ sơ Bệnh nhân


      FULL CG:

      150x150:

      Tên: Nguyễn Bách Thiện
      Tuổi: 19
      Ngày sinh: 1.10
      Giới tính: Nam
      Quê quán: Việt Nam
      Ngoại hình: Thường chơi thể thao nên có thân hình săn chắc, dẻo dai. Chiều cao khoảng 1m79 và cân nặng trung bình của một vận động viên. Tóc nhuộm màu nâu trầm, mắt nâu hai mí lim dim và dạo này xuất hiện thêm quầng thâm, dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Thường đeo mắt kính có tròng không độ.
      Vì không phân biệt được màu sắc nên hắn thường chỉ chọn mặc những bộ quần áo đơn giản về màu sắc lẫn thiết kế.
      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Nguyên tắc sống của hắn là thẳng thắn, thẳng như ruột ngựa và có gì là toẹt ra hết. Vì cái thẳng thắn này nên hắn thường tự hào bản thân có một khuôn mặt rất điển trai và thân hình không đến quá tệ. Là kiểu người vui buồn bất thường, không thể che giấu cảm xúc, nhìn chung thì không phải người biết lãng mạn là gì.
      • Sở thích: Cà phê và những chuyến phiêu lưu. Phim, sách, truyện thuộc thể loại kinh dị.
      • Sở ghét: Sự lười biếng và côn trùng.
      • Sở trường: Các môn thể thao mà hắn biết.
      • Sở đoản: Kiên nhẫn hoặc phải ngồi im một chỗ.
      • Ước mơ: Không có.
      • Thói quen: Các loại kẹo the, trong túi hắn luôn có sẵn một vài hộp kẹo.

      Tiểu sử: Là con một trong gia đình có bố và mẹ đều làm kinh doanh bất động sản, hắn tự lập năm 16 tuổi và thường tự đi làm kiếm tiền để đi phượt đây đó cho cuộc đời bớt nhàm chán. Trong lúc đang đau đầu ở tiệm xăm vì thư mời nhập ngũ, không biết may mắn hay xui xẻo khi cùng lúc đó được phát hiện nhiễm virus. Vậy là cứ thế mà hắn chuyển vào bệnh viện sống như bao người khác.


      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 12:55.



    9. Dolenza Reiser




      Tuyến nhân vật: Bệnh nhân.

      Tuổi: 16 | Ngày sinh: 26/08

      Giới tính: Nam | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.58m – 40kg

      Ngoại hình: Đôi mắt đỏ ngọc to bất thường luôn chớp đầy vô tình cùng mái tóc nâu dày mượt đến ngang vai. Thật đáng thương khi một con người với khuôn mặt cùng dáng người người gặp người yêu này chưa kịp tận hưởng cuộc đời đã phải vào viện…)

      Tính cách: Lười. Rất lười. Rất rất lười. Khi nói chuyện hay mang vẻ mặt ngái ngủ, mắt nhắm tịt lại cùng nụ cười ngây thơ không phòng vệ nên người ta hay tưởng mình hiền. Và thiếu nữ hiền thật.

      Đôi nét về bản thân: Không thích xen vào chuyện của người khác trừ khi bắt buộc, thích yên tĩnh, thích được ôm, nói chung là tính tình như một con cún con không khó chiều và không ồn ào vậy. Rất thân với Casamona Mohagen.

      Tiểu sử: Không có gì đặc biệt. Chỉ biết một ngày tỉnh dậy đã thấy mình trong viện rồi nên… ngủ tiếp thôi…









      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 13:05.

    10. Bệnh nhân



      Tên: Elfie Archiffed

      Tuổi: 18

      Ngày sinh: 25/11

      Giới tính: Nam

      Quê quán: Đảo Donutas

      Ngoại hình: Tóc trắng dài, mắt xanh lục, thân thể khảnh mảnh và làn da hơi nhợt nhạt, khí chất quanh người mang cảm giác tĩnh lặng và nhạt nhòa

      Trang phục thường mặc: Áo lụa trắng, quần lửng bạc màu. Thời tiết hơi lạnh thì khoác hờ thêm áo bên ngoài, hay đi chân đất nên thường bị hộ sĩ nhắc mang dép, rồi sau đó toàn xỏ giày lười trắng.

      Chiều cao - cân nặng: 1m65 - 48 kg

      Tính cách: Tĩnh lặng, hiện diện khá nhạt nhòa, yêu động thực vật, tùy tiện và không thích những thứ phức tạp

      Sở thích: Chăm sóc những chú nai ở Viện Bảo tồn Động vật, tắm nắng và hát

      Sở ghét: Ồn ào, phức tạp, nơi đông người

      Thói quen: Ôm theo chú nai nhỏ nhất trong nhà - Fawn - đi bất cứ mọi nơi

      Tiểu sử: Đứa con duy nhất của nhà Archiffed trên đảo Donutas, một gia đình bình thường như bao nhà khác. Năm Elfie lên 13 tuổi, cha mẹ cậu đều nhiễm virus Catterpil và qua đời, đồng thời cậu cũng được đưa đến bệnh viện Vigor Fatima. Nhờ sớm phát hiện và được tiêm thuốc làm giảm sự phát triển nên Elfie vẫn sống, nhưng thân thể yếu dần.



      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 05-02-2017 lúc 13:51.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.