oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 117
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      Hồ sơ nhân vật




      Beautiful
      Moments





      TOPIC ĐĂNG KÝ NHÂN VẬT



      Chào mừng các bạn đến với thế giới của Beautiful Moments! Trước khi đăng ký nhân vật, để hiểu rõ hơn về bối cảnh và mọi thứ liên quan, hãy dành thời gian đọc qua Những điều cần biết nhé!

      Như các bạn đã thấy trong topic Những điều cần biết, chúng ta có 5 tuyến nhân vật chính: Bệnh nhân, Điều dưỡng viên (y tá), Nghiên cứu sinh - bác sĩ, Chuyên viên kỹ thuật và Đội bảo vệ. Có vài yêu cầu nho nhỏ về số lượng nhân vật đăng ký như sau:

      • Không giới hạn đăng ký nhân vật Bệnh nhân
      • Số nhân vật Y tá phải ít hơn hoặc bằng số lượng nhân vật Bệnh nhân đã đăng ký (các bạn đăng ký nhiều char nhớ lưu ý điều này nhé!)
      • Bảo vệ: 10 slot Hết slot
      • Nghiên cứu sinh - Bác sĩ: 10 slot hết slot
      • Chuyên viên kỹ thuật: 7 slot Hết slot



      Thời gian đăng ký: Từ 30/1/2017 đến hết ngày 07/02/2017

      Lưu ý: Gạch đá không tốt cho sức khỏe, các cục gạch sẽ được đem đi xây nhà sau 3 tiếng phơi xác ngoài này nhé!

      Click vào đây để lấy bản đăng ký nhân vật


      Nếu bạn onl bằng điện thoại

      Cảm ơn các bạn đã tham gia game ♥ Chúc các bạn có quãng thời gian vui vẻ ở Beautiful Moments nhé!

      Tặng cho cái nhạc nè :">



      .
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 23:07.

    2. #2
      Tham gia ngày
      09-01-2017
      Bài viết
      111
      Cấp độ
      1
      Reps
      39




      Albert Estifan




      Tuyến nhân vật: Nhân viên kĩ thuật

      Tuổi: 25

      Giới tính: Nam

      Ngày sinh: 27/10

      Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1m87 - 75kg

      Ngoại hình: Tóc đen và mềm, da trắng, mũi cao và mắt xám tro hẹp dài. Sau 2 năm du học, Albert có thay đổi rất lớn. Anh cao hơn, trông trưởng thành và thu hút hơn, ở Albert mang cái không khí nghiêm cẩn và đáng tin cậy khiến người khác không tự chủ bị cuốn theo.

      Tính cách: Trầm ổn - Chỉ quan tâm người anh quan tâm - Còn lại đều như nhau

      Thích - ghét: Thích coffee, chocolate đắng, tản bộ khi trời se lạnh. Ghét dậy sớm (vì bị huyết áp thấp, dậy sớm đau đầu khó chịu), ngoài ra không đặc biệt ghét cái gì.

      Thói quen: Ngón trỏ gõ nhẹ xuống bề mặt của bất cứ thứ gì anh đặt tay lên khi đầu óc đang tập trung vào một việc gì đấy.

      Đam mê: CNTT

      Tiểu sử: Albert là con trai của một gia đình thương nhân nhưng lại không có ý định nối nghiệp cha quản lý công ty. Năm 22 tuổi, Albert đi Canada du học với lý do muốn học chuyên sâu ngành CNTT. Trong thời gian này Albert quen biết cô nàng người mẫu Celestial và cả hai trở thành bạn thân. Sau 2 năm, anh trở về khi nhận được tin cha mẹ anh đã ly hôn với nhau và cha anh đã cưới người khác, cứ thế danh sách những người Albert quan tâm đã bớt đi một người. Anh chuyển ra sống với mẹ ở một căn biệt thự riêng (là tài sản được chia sau ly hôn), lâu lâu lại về nhà thăm cha một lần cho trọn đạo hiếu.

      Albert từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh tham gia nhiều dự án lớn trong và ngoài trường học để mở rộng mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân ngay từ khi còn ở cấp 3. Anh luôn cố gắng để phát triển năng khiếu của mình đến tối đa và luyện tập nên khả năng chịu áp lực cao để nhanh chóng làm quen được với môi trường làm việc mang tính cạnh tranh.

      Albert là hôn phu của Tracey Esquinto, bạn thân Ulric, Sherryl và Tracey. Anh thích Tracey từ nhỏ và tình cảm phát triển dần đến tận hiện tại, đó có lẽ là lý do anh chưa bao giờ có mối quan hệ với cô gái nào trong suốt 25 năm qua.

      Đến Virgo Fatima vì người anh quan tâm đang ở đây, và vì anh là dân IT.












      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 10:26.


      "Bad things are all only stories here.
      Bad things all come with a reason here.
      Bad things are all someone's fault here."






    3. Sydney Scarlet




      Tuyến nhân vật: Nghiên cứu sinh

      Tuổi: 20 | Ngày sinh: 22.05

      Giới tính: Nữ | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.69m - 56kg

      Ngoại hình: Vóc dáng khá thanh mảnh quý phái, với mái tóc bồng bềnh gợi cảm giác dài ngắn không rõ rệt. Mắt xanh như đại dương, gương mặt mang nét gợi cảm của người phương Đông, thường mặc những kiểu trang phục tôn dáng, đặc biệt là váy đầm dài.

      Tính cách: Rất khó để ghét ai đó, nhưng rất dễ để thương ai đó. Đa tình và vô tư trong tình yêu, nên dễ bị hiểu lầm thành không thật lòng. Hướng nội, luôn hướng đến quan hệ rộng vì gia đình nhưng gần đây đã không còn như thế nữa. Khá năng động và năng nổ trong những nghiên cứu và các hoạt động xã hội, nhưng nội tâm luôn đóng chặt như tường thành. Là hai mặt của một đồng xu, sở hữu nền tảng cảm xúc phong phú đến nỗi không thể nhận ra được đâu là con người thật. Chỉ luôn thật lòng với một người duy nhất là thanh mai trúc mã.

      Thích - ghét: Thích mọi thứ liên quan đến đại dương và các loài sinh vật biển, âm nhạc, đặc biệt thích hát, trà châu Âu, sách văn học, đi khắp nơi trên biển, thanh mai trúc mã - Ghét học.

      Đam mê: Nghiên cứu. Y học. Đại dương.

      Tiểu sử: Con gái duy nhất của hiệu trưởng trường trung học danh giá nhất Stardust City, đồng thời là ông trùm đường sắt, Sydney nhận được nền giáo dục nghiêm khắc về cả học vấn lẫn cách đối nhân xử thế. Cô phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực đòi hỏi sự nghiên cứu, bộc lộ khả năng học tập và chịu áp lực phi thường. Đạt thành tích xuất sắc, học vượt, nghiên cứu, bên cạnh đó là mở rộng mọi mối quan hệ có thể trong những bữa tiệc xa hoa do cha cô tổ chức để củng cố vững chắc cho sự nghiệp của ông, chính là những thứ luôn khiến Sydney bận rộn.

      Năm 17 tuổi vào đại học, cô tham gia rất nhiều dự án lớn trong việc nghiên cứu những phương thuốc từ đại dương, mang đến những nguồn dược liệu mới cho ngành y học. Nhanh chóng trở thành nghiên cứu sinh trong những kì thực tập dài ngày trên biển.

      Gia đình nhận thêm con nuôi, một lí do để mở rộng sự thâu tóm của cha cô lên ngành đường sắt hưng thịnh. Cho rằng số phận của một người có thể dễ dàng bị quyết định như vậy, nên không bao giờ có thiện cảm với gia đình. Nhưng vì một lí do nào đó, quan hệ với em gái nuôi lại trở nên khá tốt đẹp. Là thanh mai trúc mã với Ulric Liechtenstein.

      Đến Virgo Fatima vì khát vọng được tiếp tục nghiên cứu về Y học.

      "I am your calm belt." - Sydney to Tiana.












      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 10:32.

    4. #4




      Victor Iskandar





      Tuyến nhân vật: Bác sĩ - Nghiên cứu sinh.

      Tuổi: 23 | Ngày sinh: 21/04

      Giới tính: Nam | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1m76 - 67kg

      Ngoại hình: Cao gầy, trông hơi nhỏ con khi đứng cạnh ông anh của mình. Người duy nhất trong nhà có đôi mắt xanh của mẹ. Nhìn có cảm giác của một đứa trẻ con chưa lớn hẳn đặc biệt là khi đứng cạnh anh chị nhà mình.

      Tính cách: Trẻ trung và nhiệt huyết, xốc nổi và cứng đầu. Vốn lớn lên không có nhiều lo nghĩ và luôn được đối xử như một cậu em bé nhỏ nên Victor có những nét tính cách rất mạnh mẽ để đáp trả lại điều này dù chúng khiến cho cậu trẻ con hơn cậu nghĩ. Vô tư, phóng khoáng, có tình nghĩa với bạn bè và những người cậu quí. Không biết nói chuyện với con gái.

      Thích - ghét: Thích tự do ngoài sự quản thúc của anh chị. Thích nghiên cứu, sáng tạo. Ghét từ bỏ, chịu thua.

      Đam mê: Y học, du lịch.

      Tiểu sử: Con trai út của nhà Iskandar. Trái ngược với anh hai, Victor thích thú với những bài học và sự logic ngay từ những ngày đầu đi học. Cậu không thích cách nghĩ của anh trai mình và với sự bướng bỉnh vốn có cậu vùi đầu vào việc học và trở thành học sinh xuất sắc, được tuyển thẳng vào một trường y danh tiếng trước khi tốt nghiệp cấp ba. Bố mẹ lo lắng về tương lai đứa con út của mình nên nhìn theo tấm gương anh trai đã thay đổi như thế nào trong quân đội liền ném cậu vào đó cùng với anh trai sau khi hoàn thành sớm chương trình học dù hậu quả có vẻ như là thằng con đã bướng lại càng cứng đầu hơn.

      Kết bạn với Ulric trong quân đội và đến giờ vẫn hoang mang không biết mình ở trong quân đội làm cái quái gì khi cậu chỉ muốn ở ngoài nghiên cứu. Dù sao thì vẫn giữ chức quân y và làm tốt cho đến khi đào ngũ cùng Ulric. Sau khi dịch bệnh bùng phát quyết định đây là cơ hội trời cho để làm điều mình muốn nên tìm đến bệnh viện Vigor Fatima.












      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 13:38.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me

    5. #5
      Tham gia ngày
      09-01-2017
      Bài viết
      111
      Cấp độ
      1
      Reps
      39




      Vincent Iskandar




      Tuyến nhân vật: Bảo vệ

      Tuổi: 27 | Ngày sinh: 02.05

      Giới tính: Nam | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.80m - 72kg

      Ngoại hình: Khung xương nhỏ nên tạo cảm giác khá gầy, thực chất Vincent sở hữu một cơ thể rắn chắc và dẻo dai cùng thể lực rất tốt. Tóc đen mềm để tự nhiên rất ít chải chuốt và đôi mắt màu hạt dẻ giấu sau cặp kính cận. Vẻ ngoài của Vincent khiến người khác có cảm giác anh là người ít nói, hướng nội và khá lơ đãng nhưng vẫn có sức hút nhất định đối với các cô gái trẻ.
      Tính cách: Rất trẻ con, khôn ngoan, thích tính toán và lười.

      Thích - ghét: Thích ngủ, kem, chạy bộ, lãnh đạo(?), những thứ hốc búa. Ghét những điều buồn chán, sữa, những thứ sến súa.

      Thói quen: Khi suy nghĩ thường có thói quen đan hai bàn tay vào nhau, ngón út sẽ không bao giờ nằm im.

      Đam mê: Tạo nên những thứ thú vị, phá cho mọi thứ rối tung cũng là một trong những điều thú vị đó.

      Tiểu sử: Là anh trai của Veronica Iskandar, tính cách anh có vài điểm khác hẳn so với cô em gái mình. Anh là một người có thành tích tầm trung, không thích đi học với lý do "những thứ kiến thức đó không thú vị" và vì thế vẫn hay bị giáo viên ghim khi hay ngủ trong lớp. Vincent luôn mang cái vẻ lười nhác trầm mặc gây sức hút không nhỏ đến với các cô nàng nữ sinh có type bạn trai là kiểu bad boy. Thực chất anh chẳng phải bad boy đâu, anh vẫn là một ông anh trẻ con thích bám theo bảo vệ cô em gái nhỏ khỏi tay sói dù anh biết cô em mình chẳng cần anh làm thế. Trong suốt thời gian đi học, Vincent có hẹn hò với vài ba cô nàng nhưng chẳng mối tình nào thành công.

      Năm 25 tuổi, Vincent bỗng nổi hứng muốn nhập ngũ rồi gia nhập đội ngũ đặc công. Cứ nghĩ với cái tính cà lơ phất phơ của anh thì vào quân đội sẽ khổ, ai ngờ anh vào đó còn sướng hơn ở thành phố. Vincent rất được lòng các chiến sĩ trong quân đội, cộng thêm sở thích tìm tòi phá mở những thứ hóc búa, anh đã giúp đỡ mọi người rất nhiều trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Và thế là đặc cách của cấp trên, cuộc sống của Vincent vẫn đầy đủ chẳng khác chi thành phố.

      Khi chấp hành nhiệm vụ, Vincent trở thành một người có cái đầu lạnh và nhạy bén, anh thích kiểm soát mọi kế hoạch trong tay và luôn tìm đường xử lý nhanh nhất và ổn thỏa nhất. Đáng tiếc chỉ cần thoát ly nhiệm vụ thì anh lại trở về với cái kiểu cách lơ ngơ của mình. Mỗi lần em gái đến tiếp tế là sẽ như con nít được kẹo bay đến bám cả ngày. Quên nói, Vincent là boss của tên spotlight đào ngũ Ulric Liechtenstein.

      Xin việc ở Virgo Fatima vì hai đứa em đều ở chốn này, làm bảo vệ vì anh không bị bệnh.











      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 13:40.

    6. Hồ sơ Bảo vệ


      CG:


      Tên: Đông
      Tuổi: 17
      Ngày sinh: 31.8
      Giới tính: Nữ
      Quê quán: ???
      Ngoại hình: Cao 1m65, da trắng láng, thân hình mượt mà nõn nà. Đầu trọc không một cọng tóc nhưng có hàng trăm bộ wig nên kiểu tóc thay đổi liên xoành xoạch.
      Đôi nét về bản thân:
      • Tính cách: Dịu dàng, ôn hòa, có chút hậu đậu, thích đưa ra lời tư vấn giúp đỡ người khác về thời trang ngay cả khi họ không hỏi. Đặc biệt dù làm gì thì Đông cũng phải thay trang phục phù hợp với hoàn cảnh, đây chính là lẽ sống của cô.
      • Sở thích:
      • Sở ghét:
      • Sở trường: Sở hữu khiếu thời trang thiên bẩm, có khả năng phối, kết hợp (yeah hai từ đồng nghĩa, nhưng Đông giỏi quá nên phải nhấn mạnh á) và thiết kế các loại trang phục, phụ kiện theo các phong cách và chủ đề thời trang khác nhau. Ngoài ra cô còn có thể thay quần áo, trang sức, đội tóc giả, make up với tốc độ mà người thường khó mà theo kịp. Ngoài ra cô cũng sử dụng tốt nhiều loại vũ khí và có đai đen nhu thuật nhờ được ông ngoại đào tạo.
      • Sở đoản:
      • Ước mơ: Trở thành stylist số một thế giới

      Tiểu sử: Đông sinh ra trong một gia đình trí thức bình thường, từ nhỏ đã được theo học nhu thuật ở võ đường của nhà ngoại. Tố chất vận động của cô không quá cao nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập nên thành tích cũng ở mức tốt, đủ để được nhận vào làm ở Virgo Fatima. Cô phát hiện ra khiếu thời trang thiên bẩm của mình năm 16 tuổi, liền một lúc giành giải nhất nhiều cuộc thi giành cho stylist nhưng vì gia đình không ủng hộ nên cô không theo đuổi sự nghiệp làm stylist mà chỉ coi đó là sở thích.


      Mình đang học mỹ thuật và thiết kế thời trang ở học viện Havớt, các bức hình mình dùng trong game mình là tự tay vẽ và phối, không phải hình mình kiếm trên mạng nha Bạn nào có nhu cầu tư vấn về thời trang thì cứ liên lạc mình ạ, có rất nhiều công ty lớn đang mời mình về làm việc cho họ nhưng với người Việt thì mình sẽ lấy rất rẻ thui, dù sao mình cũng giàu rồi mà

      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 13:45.





    7. Dmitriy Smirnov




      Tuổi: 30 | Ngày sinh: 21.04

      Giới tính: Nam | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1m85 - 80kg

      Tuyến nhân vật: Bảo vệ

      Ngoại hình: Cương trực, tóc trắng, mắt đỏ, luôn toán lên vẻ nghiêm nghị vốn có của quân nhân.

      Trang phục thường mặc: Chủ yếu là quân phục, đôi lúc ở nhà sẽ mặc sơ mi với quần âu

      Tính cách: Là người khá nghiêm nghị, ít cười. Trong cầm quân lãnh đạo trong các chiến dịch, khó ai bằng được anh. Tuy nghiêm khắc nhưng không quá bảo thủ, rất được mọi người trong quân cảng và đồng đội yêu quý. Anh cũng rất được lòng các quý cô bởi tính tình lịch lãm và luôn tôn trọng các nàng. Rất nuông chiều em gái, Sherryl và bầy mèo 101 con (có thể gia tăng)

      Thích - ghét: Thích mèo, trà nóng, báo mới, sách - ghét giấy tờ, chứng từ...

      Đam mê: Một mái ấm gia đình ổn định

      Tiểu sử: Con trai thứ 2 của một gia đình ba con, trên anh còn một chị gái và dưới anh còn em gái. Anh tốt nghiệp trường hải quân năm 22 tuổi, công tác tại quân cảng phía Nam thành phố Stardust từ đó đến nay. Thường bận rộn với công việc nên rất hiếm khi có ở nhà, đành giao bầy mèo cho cô em gái chăm sóc. Hiện tại đang trong tình trạng bị má giục lấy vợ.

      Tên cô mèo được chú yêu quý nhất là Kirishima.












      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 13:42.

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_


    8. #8
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892





      Rudolph Coyle




      Tuyến nhân vật: Bảo vệ

      Tuổi: 25 | Ngày sinh: 04.05

      Giới tính: Nam | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.84m - 79kg

      Ngoại hình: Đẹp trai trầm giọng lắm gái theo. Thường mặc sơ mi, quần âu, đeo kính, đi giày da, nhìn rất trí thức và tỏa ra phong thái của người đàn ông bí ẩn và lịch duyệt. Có thể thêm mũ hoặc áo măng tô tùy thời tiết, nhưng nhất định nhìn vẫn phải ngầu. Đôi khi không có việc gì lại mặc quân phục đi ra đường, nhìn cho nó chất. Mất rất nhiều công sức để có được mái tóc che một phần mắt ở góc độ quyến rũ hoàn hảo, làn da rám nắng phong trần, đôi mắt sâu hút hồn thiếu nữ và giọng nói trầm ấm dễ khiến người khác liên tưởng đến người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy.

      Tính cách: Thích làm màu. Luôn tỏ ra là một gentleman chính hiệu, nhưng bên trong là một thằng choai choai sinh lý khỏe mạnh vụng về, sợ ma, sợ độ cao, sợ gián, sợ chuột, sợ đủ thứ. Đối với người đủ thân hay có kiểu quay đi nhếch mép cười khinh bỉ khiến người ta muốn đấm, đặc biệt luôn (cố ý hoặc không) tỏ ra không hề biết cái gì gọi là giữ ý hay thương hoa tiếc ngọc với con bạn thân và em gái dù thực ra vẫn rất quan tâm và xót hai đứa nó (tsundere detected).

      Thích - ghét: Thích tia gái, với châm ngôn "Tôi yêu phụ nữ". Thích ăn hàng, thích kéo con bạn thân đi bất kể lúc nào nổi hứng, thích chọc em gái, thích mấy thứ có liên quan đến mèo nhưng lại sợ mèo thật. Ghét bị bóc phốt. Ghét làm việc nhà nhưng cũng ghét nhìn nhà cửa bề bộn nên con em mà không chịu dọn dẹp thì anh sẽ vừa dọn vừa càu nhàu.

      Đam mê: Làm màu.

      Tiểu sử: Là đứa ra trước trong cặp anh em của nhà Coyle. Bố là con thứ của một gia đình chuẩn Tây Âu bán bún đậu mắm tôm trên phố, mẹ là người mẫu thời trang, và thừa hưởng gần như trọn vẹn vẻ đẹp của mẹ lẫn sự lố lăng của bố. Hiện là trợ lý trong ban tham mưu quân sự, với quân hàm thiếu tá. Có tay nghề làm đồ ăn Việt Nam xuất sắc, đặc biệt là trong khoản đánh mắm tôm. Bạn thân của Dmitriy kiêm người lôi kéo [???] vào hội 4 đứa Dead or Alive, nhưng thân nhất là với con bạn thanh mai trúc mã Julia Volkhard trong tia-trai-zone và tia-gái-zone của nhau. Từng tuyên bố nếu con bạn dám có người yêu trước sẽ cưa đổ bồ của nó cho con nhỏ FA chơi. Đáng tiếc, dù cả 2 đứa đều có máu mê trai, mê gái và cực kỳ chịu khó đi tìm một nửa của đời mình, nhưng trai xinh đi với gái đẹp thì đều khiến thiên hạ lầm tưởng chúng nó là một nửa đích thực của nhau. Rốt cuộc sinh ra một đôi bạn FA cùng tiến.

      Đến Vigor Fatima theo một nhiệm vụ đặc biệt.











      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 01-02-2017 lúc 14:26.

    9. #9




      Tiana Scarlet




      Tuyến nhân vật: Bệnh nhân

      Tuổi: 20 | Ngày sinh: 20/12

      Giới tính: Nữ | Nguyên quán: Stardust City

      Chiều cao - cân nặng: 1.68m - 54kg

      Ngoại hình: Thường xuyên mặc áo hở vai và eo nên tạo cảm giác cơ thể khá cân đối. Do quen với lối sống tự do từ nhỏ nên khí chất tỏa ra của cô mang đầy lòng tự trọng và có sức cuốn hút mạnh mẽ với mọi thứ. Tóc nâu hạt dẻ dài xõa chấm ngang lưng, đôi lúc được buộc lên để tiện cho việc hoạt động. Ánh nhìn của đôi mắt có phần nghiêm nghị, nhưng bên trong đó ẩn chứa sự tinh nghịch và bướng bỉnh của một con ngựa trẻ. Không hiếm để nhìn thấy những vết băng bó trên người cô, cũng vì thế cô dễ tạo cảm giác khó gần cho những ai muốn tiếp cận.

      Tính cách: Không ngần ngại thể hiện bản thân, nhưng cũng không để những thứ đó ảnh hưởng đến gia đình ân nhân của cô. Khoác lên vẻ trịch thượng khi cần, cho dù khả năng cao là 5 giây sau sẽ lại ngông cuồng như bản chất thật sự. Là một chú ngựa không thể, và không bao giờ để bản thân bị giam cầm trong cái lồng của bất cứ ai. Đã từng nông nổi hơn cho đến khi trái tim biết yêu. Từ đó nhận ra con người cũng có thể khác đi một chút vì người mình yêu.

      Thích - ghét: Âm nhạc, những thứ dễ thương. - Ma, những thứ đáng sợ.

      Đam mê: Hát và đàn guitar, để sau này có thể đàn ở đám cưới chị nuôi.

      Tiểu sử: Từng là trẻ mồ côi ở viện, do chơi với tụi bạn xấu nên cũng hình thành những tính cách không đáng có. Có một cuộc gặp gỡ đẹp vào mùa hè năm 7 tuổi, đến giờ vẫn nhớ như in dù người trong giấc mộng đẹp thì đã không còn được gặp nữa. Một khoảng thời gian sau chấp nhận trở thành con nuôi của gia đình Scarlet mặc những định kiến chỉ để tìm cho mình một mái ấm ổn định để có thể lấy đủ dũng khí mà tiếp tục theo đuổi người đó.

      Vì là nhận nuôi về mặt lợi ích trên giấy tờ nên ban đầu cô không dành một chút tình cảm nào cho gia đình ân nhân của mình ngoài một chút biết ơn sáo rỗng. Cô tập trung học tập để lấy lại khoảng thời gian đã mất ở viện mồ côi, nhưng càng đọc nhiều sách cô càng nhận ra thế giới rộng lớn hơn chỉ là những tờ giấy in chữ. Hoài bão bắt đầu xuất hiện trong cô gái nhỏ và đó cũng là khoảng thời gian mối quan hệ giữa cô và chị nuôi trở nên tốt lên.

      Có một tuổi trẻ bồng bột với Ulric Liechtenstein, mối quan hệ của cả hai hiện đang không rõ ràng.

      "I am your calm belt." - From my beloved sister.











      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 13:46.

    10. #10
      Hồ sơ Bác sĩ



      CG:


      Tên: Descono Ismerentle

      Tuổi: 26

      Ngày sinh: ??/??/????

      Giới tính: Nam

      Quê quán:

      Ngoại hình: Cao 1m72, dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt nhưng cơ bắp không thiếu, cơ thể linh hoạt. Đeo kính không độ - kính kĩ thuật (giống của Conan), linh hoạt và đa năng. Đầu tổ quạ, dù có cắt gọt như nào thì sau vài ngày vẫn bù xù như lúc ban đầu, trông giống thằng ất ơ ngoài chợ hơn là người có học thức. Thường mặc quần âu, áo sơ mi và blazer mỏng theo tông trắng, đen, đỏ. Khi làm việc mặc đồng phục của Vigor Fatima. Đeo một chiếc nhẫn rẻ tiền ở ngón út bàn tay trái.

      Tính cách: Là bác sĩ nhưng lại khốn nạn (trong một vài trường hợp), làm việc theo lý trí, không phải con người thánh thiện nhưng là một bác sĩ tốt. Tửu lượng cao, uống rượu như uống nước lã, ngày ít ra phải vài ba điếu malboro. Thích nhất màu đỏ, thích nhì màu đen, còn lại anh ghét tất.

      Ước mơ, đam mê:
      không rõ.

      Thói quen: chạm vào chiếc nhẫn ở bàn tay trái.

      Tiểu sử: Sống cuộc sống bình thường của một kẻ bình thường



      Duyệt nè, Pachiu!!!
      Sửa lần cuối bởi Suri; 31-01-2017 lúc 13:46.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.